TÌNH MUÔN THUỞ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 214 bài trong đề mục
tay thi 03.12.2009 08:22:18 (permalink)
0
ĐỔI TÌNH

Tôi đổi tình tôi lấy nụ cười
Trăm hình nghìn vẻ sắc môi tươi
Thế nhân ai bán hay ai tặng???
MUÔN THUỞ TÌNH tôi đổi nụ cười
TT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:02:50 bởi tay thi >
#76
    nguyenngoccan 03.12.2009 20:47:04 (permalink)
    0

    Trích đoạn: tay thi

    ĐỔI TÌNH

    Tôi đổi tình tôi lấy nụ cười
    Trăm hình nghìn vẻ sắc môi tươi
    Thế nhân ai bán hay ai tặng???
    MUÔN THUỞ TÌNH tôi đổi nụ cười




    -------------------------------------------
    Muôn thuở tình ai tựa vàng mười
    Cớ sao chỉ đổi có thế thôi
    Nụ cười và cả tình tôi đó
    Mang đổi cho ai giữa biển người!
    N.N.C
    -----------------------------------
    Chúc TT 1 tối zui zẻ. hì hì
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 20:49:24 bởi nguyenngoccan >
    #77
      tay thi 06.12.2009 01:01:14 (permalink)
      0
      MAI ANH VỀ

      Mai anh về
      Em như thấy bình minh rực sáng
      Muôn loài chim trỗi giọng ca vang
      Đón bước  anh
      Hoa nỡ rộ con đường
      Đua nhau phô sắc hương
      Từng đàn bướm xinh
      Khoe áo màu rực rỡ
      Dập dìu hớn hỡ
      Vũ điệu nghê thường
      Mùa đông đơn giá vây quanh em chọc ghẹo
      Bỗng chạy mất , không quên mang theo
      Nổi xấu hổ vụng về
      Mai gặp lại
      Em cảm giác như trở về quá khứ
      Thuỡ ban đầu...
      Vụng dại...
      Mới yêu anh....
      TT




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:03:38 bởi tay thi >
      #78
        Nét cố đô 06.12.2009 17:31:07 (permalink)
        0
        VỜ


        Mê mẩn bắt bướm bên đàng
        Có hay nhiều thứ lỡ làng trôi qua
        Mỉm cười tất cả vu vơ
        Bao nhiêu nhung nhớ ,,,bây giờ hư không.....


        (-Như Diệu Linh-)

        #79
          lelong54 06.12.2009 21:08:13 (permalink)
          0
           
          ĐỔI TÌNH

          Tôi đổi tình tôi lấy nụ cười
          Trăm hình nghìn vẻ sắc môi tươi
          Thế nhân ai bán hay ai tặng???
          MUÔN THUỞ TÌNH tôi đổi nụ cười




          _____________________________

          Mây hôn khói biếc xây thành mộng
          Vạn kỷ trường miên viễn cận thông

           
           
           
          Muôn thuở tình nầy....nỡ đổi sao
          Quên đau luôn với xót, nghẹn ngào
          Muôn thuở tình mà.......!  Nên phải đổi
          Để thõa giọng cười...... sướng lắm sao  !
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2009 06:41:23 bởi lelong54 >
          #80
            tay thi 08.12.2009 20:38:14 (permalink)
            0


            Muôn thuở tình nầy....nỡ đổi sao
            Quên đau luôn với xót, nghẹn ngào
            Muôn thuở tình mà.......!  Nên phải đổi
            Để thõa giọng cười...... sướng lắm sao  !

            LELONG


             



            Muôn thuở tình ai tựa vàng mười
            Cớ sao chỉ đổi có thế thôi
            Nụ cười và cả tình tôi đó
            Mang đổi cho ai giữa biển người!

            NNC

             


            LÝ DO


            Đổi tình chẳng phải ý chơi ngông
            Chẳng phải vu vơ phút yếu lòng
            Cũng chẳng vì buồn duyên hận số
            Đơn giản chỉ vì chút ước mong???
            TT

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:04:39 bởi tay thi >
            #81
              Song lam 08.12.2009 21:02:27 (permalink)
              0

              ĐỔI TÌNH

              Tôi đổi tình tôi lấy nụ cười
              Trăm hình nghìn vẻ sắc môi tươi
              Thế nhân ai bán hay ai tặng???
              MUÔN THUỞ TÌNH tôi đổi nụ cười

              Trích đoạn: tay thi![quote]



              Có người khôn quá mất đi thôi
              Lấy tình đem đi đổi nụ cười
              Ai dại đem đổi cho người nhỉ
              Còn ta giữ lại để cười thôi
               
              Lỡ đem đổi mất nụ cười rồi
              Chỉ còn vẻ mặt buồn thiu thôi
              Lúc đó chẳng ai thèm yêu nữa
              Thì tình chỉ để thả dòng trôi.
               
              Cám ơn bạn tìm giúp mình bài thơ "Lời thề cỏ may" nhân dịp ghé qua nhà bạn xin góp bài thơ vui cùng bạn, có gì bỏ qua cho mình nhé!
              #82
                tay thi 08.12.2009 21:53:47 (permalink)
                0
                SẦU ĐÔNG

                Em bỗng thấy chiều nay trời chớm lạnh
                Mùa đông về hơi sớm phải không anh?
                Trong heo may , chiếc lá rét xa cành
                Cho nỗi nhớ cuộn về trong tâm tưởng
                Phím dương cầm réo rắt bài giao hưởng
                Dàn đồng ca ngợi khen khúc tôn vinh
                Mỗi mùa đông mừng Thiên Chúa Giáng Sinh
                Em lại thấy cõi lòng như cồn sóng
                Anh có nhớ nơi đôi mình in bóng
                Tan lễ về hai đứa sát vai nhau
                Tay trong tay , mắt trong mắt , giao đầu
                Đông thơ mộng , tình hồng như cổ tích
                Bức tranh yêu mãi xanh màu ngọc bích
                Nhưng... chỉ là ngộ nhận của em thôi...
                Sao anh ra đi? Anh đã đi rồi !
                Ôi kỹ niệm ! Em nghe hồn tê tái
                Ngày cứ qua , ngày cứ dài trôi mãi
                Em cứ chờ , cứ đợi , cứ trông mong
                Rồi mùa đông nối tiếp những mùa đông
                Và kỹ niệm chất chồng thêm kỹ niệm
                Anh bặt tăm em biết đâu tìm kiếm
                Bóng chim di bay mất chẳng quay về
                Bước giang hồ xa khuất nẽo sơn khê
                Cây lẽ bạn , cây khô cành trụi lá
                Em héo gầy , nhưng nguyện lòng làm đá
                Vọng phu buồn ngóng đợi bước chinh phu
                Cõi trời xa nơi sương gió mịt mù ,
                Mùa đông băng giá tuyết rơi ngập lối....
                                .........

                Rồi một ngày lòng em sao bối rối?
                Tin anh trở về rộn rả tim em...
                Bài thánh ca cũng dìu dặt êm đềm ,
                Đưa từng bước đến người thương thật khẻ
                Mình sẽ nối bản tình ca anh nhé !
                Bắt lại nhịp cầu bao thuỡ chia ly
                Bầu trời xanh nắng ấm bóng chim di
                Ta hoà lại khúc nhạc lòng năm cũ
                                .........

                Nhưng sét đánh ! Em nghe lòng héo rủ
                Đất dưới chân sụp xuống tự bao giờ
                Sự thật ê chề nào phải như mơ
                Anh của em....đã là người...có vợ......
                Tình là nghiệt , là oan hay là nợ???
                Sầu đông này , ai gánh hộ em đây???...
                TT


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:05:57 bởi tay thi >
                #83
                  tay thi 09.12.2009 08:38:20 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nét cố đô

                  VỜ


                  Mê mẩn bắt bướm bên đàng
                  Có hay nhiều thứ lỡ làng trôi qua
                  Mỉm cười tất cả vu vơ
                  Bao nhiêu nhung nhớ ,,,bây giờ hư không.....

                  (-Như Diệu Linh-)



                  VỜ....
                  Nhớ nhung có phải hư không...?
                  Tâm tư trĩu nặng cõi lòng...vu vơ...?
                  Môi cười dạ những ơ thờ
                  Hái hoa , đuổi bướm đợi chờ... người xưa
                  TT

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:07:09 bởi tay thi >
                  #84
                    tay thi 10.12.2009 15:35:08 (permalink)
                    0

                    Và bây giờ thì ngày xưa xa quá
                    Phải không em , thời áo trắng tóc dài
                    Ta mộng mơ con đường nhỏ dáng ai
                    Về quê cũ bận lòng nhau một chút

                    Hoàng hôn tắt trên con đường gầy gưộc
                    Bông bí vàng , con bướm trắng ngày xưa
                    Giờ hấp hối giữa nắng chiều èo ưột
                    Ta chợt nhớ ra ngày ấy đã bao mùa

                    Em lỡ bước sang ngang đời con gái
                    Anh bao ngày lận đận bước phong sương
                    Em gãy đỗ nửa chừng xuân tê tái
                    Ta bước đi chưa được nửa chặng đường

                    Về quê cũ , một lần về quê cũ
                    Mái trường xưa rêu phủ biết bao lần
                    Vất bút nghiên em sống đời thiếu phụ
                    Ta lỡ làng nhìn cánh phượng rụng đầy sân

                    Thương nhớ quá những ngày xưa thân ái
                    Thuỡ học trò , nhìn lại chút tình si
                    Ta đứng lặng như trời xa Phạm Lãi
                    Nhìn vườn Ngô ngắm mãi dáng nàng Thi

                    Em ơi ! vò nát xuân thì
                    Nhưng ta còn một chút gì cho nhau !!!

                    ĐÌNH THẾ



                    KHOẢNG LẶNG MONG MANH

                    Bài thơ buồn ai gửi đến cho em
                    Em cất giữ để dành làm kỷ niệm
                    Em cất giữ để nghe lòng chết lịm
                    Một chuyện tình dang dở cả đôi tim

                    Anh có biết bài thơ này anh gửi
                    Cho một người vừa tan nát lòng xuân
                    Bờ môi xưa đã lạc mất câu cười
                    Ánh mắt cũ đọng giọt sầu vương vấn

                    Về quê cũ , bận lòng làm chi nữa
                    Chút xuân thì đã vỗ cánh theo mây
                    Còn lại em mất cả nét duyên thừa
                    Gánh phu phụ nay đành cam đổ gãy

                    Anh cũng biết đời em giờ lận đận
                    Nữa chừng xuân khô héo đã lâu rồi
                    Anh đâu biết ...chẳng người nào chấp nhận
                    Cảnh đồng sàng dị mộng dẫu chung đôi

                    Anh đừng nhắc chuyện xưa mùa phượng vĩ
                    Gợi làm gì cảnh trường cũ , dáng ai
                    Xin cho em giữ lại chút kiêu kỳ
                    Trong ký ức của một thời vụng dại

                    Thuyền tình anh đã quyết lòng bỏ bến
                    Nhớ làm gì đường cũ bóng chiều nghiêng
                    Thăm làm chi ngõ quạnh , bóng trăng chênh
                    Làm xao động mặt hồ yên , lặng tiếng

                    Chút tình si thuỡ học trò ngây dại
                    Xin để dành trong ký ức của anh
                    Xin bình yên từ đây và mãi mãi
                    Cho kẻ này...một khoảng lặng mong manh....


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2009 07:35:34 bởi tay thi >
                    #85
                      nguyenngoccan 10.12.2009 20:27:31 (permalink)
                      0

                      Em có biết!
                       
                      Em có biết lòng anh hay bối rối
                      Mỗi khi em cứ mơ ước xa xôi?
                      Phận anh nghèo làm sao mà bước tới
                      Mỗi đêm về đếm nỗi nhớ chơi vơi ...
                      Em có biết đằng sau những nụ cười
                      Là khoảnh khắc tim anh đang đau nhói?
                      Em có biết mỗi khi mùa xuân tới
                      Là tình anh đang rơi rụng tả tơi?
                      Anh đã biết tình em như ngày mới
                      Vẫn ngọt ngào và nắng ấm trên môi
                      Nhưng vì em đã quá đỗi vô tư
                      Không hiểu thấu một khối lòng chất chứa
                      Đè nặng anh suốt tháng năm qua ...
                      Em có biết mỗi lúc ta chia xa
                      Là bầu trời xanh xao vì lo lắng?
                      Và một ngày anh dường như chết lặng
                      Em sang ngang giọt lệ đẫm bờ mi
                      Thôi em ơi đừng có tiếc thương chi
                      Một cuộc tình mịt mờ khì về cuối
                      Anh biết mình đã có phần nông nỗi
                      Để mất em lỡ mất một mùa xuân!
                      Thôi em ơi chắc đó là số phận
                      Em đừng buồn vì anh có vui đâu!
                      Dù sao em cũng đã bước qua cầu
                      Anh ước mong đó sẽ là hạnh phúc!
                      --------------------------------------------------
                      CÁM ƠN MÙA XUÂN

                      Cảm ơn em một mùa xuân tinh tuý
                      Đã ban thơ lời mật ngọt cho đời
                      Anh vui quá ngỡ em người mong đợi
                      Đến nơi đây hoá phép những giấc mơ .

                      Chẳng có gì! ngoài đây những vần thơ
                      Đã cũ kỹ theo tháng năm hoá đá
                      Cám ơn em điểm tô lời đẹp lạ
                      Chắp cánh thơ anh bay bổng vươn cao .

                      Mùa xuân ơi em đến thật ngọt ngào
                      Muôn hoa tươi cứ hồn nhiên khoe sắc
                      Từng cánh én theo gió thơm dìu dặt
                      Anh thấy "tình muôn thuở" ở trong em .

                      Cuộc đời anh từ đây bổng sáng lên
                      Có mặt trời nơi em hằng phản chiếu
                      Những tia nắng như là những thương yêu
                      Sưởi ấm anh những tháng ngày băng giá .


                      Nàng xuân ơi em cứ hồng đôi má
                      Cho cuộc đời quên mất có bóng đêm
                      Cho cuộc đời ngây ngất vì thơ em
                      Cám ơn em! cám ơn nhé mùa xuân!
                      N.N.C
                      ---------------------------
                      C mang từ thivien.net sang ngôi nhà của TT. hì hì. Luôn jui nhé! 
                      #86
                        Đình Thế 10.12.2009 22:17:39 (permalink)
                        0
                        Và bây giờ thì ngày xưa xa quá
                        Phải không em , thời áo trắng tóc dài
                        Ta mộng mơ con đường nhỏ dáng ai
                        Về quê cũ bận lòng nhau một chút

                        Hoàng hôn tắt trên con đường gầy gưộc
                        Bông bí vàng , con bướm trắng ngày xưa
                        Giờ hấp hối giữa nắng chiều èo ưột
                        Ta chợt nhớ ra ngày ấy đã bao mùa

                        Em lỡ bước sang ngang đời con gái
                        Anh bao ngày lận đận bước phong sương
                        Em gãy đỗ nửa chừng xuân tê tái
                        Ta bước đi chưa được nửa chặng đường

                        Về quê cũ , một lần về quê cũ
                        Mái trường xưa rêu phủ biết bao lần
                        Vất bút nghiên em sống đời thiếu phụ
                        Ta lỡ làng nhìn cánh phượng rụng đầy sân

                        Thương nhớ quá những ngày xưa thân ái
                        Thuỡ học trò , nhìn lại chút tình si
                        Ta đứng lặng như trời xa Phạm Lãi
                        Nhìn vườn Ngô ngắm mãi dáng nàng Thi

                        Em ơi ! vò nát xuân thì
                        Nhưng ta còn một chút gì cho nhau !!!

                        ĐÌNH THẾ


                        KHOẢNG LẶNG MONG MANH

                        Bài thơ buồn ai gửi đến cho em
                        Em cất giữ để dành làm kỷ niệm
                        Em cất giữ để nghe lòng chết lịm
                        Một chuyện tình dang dở cả đôi tim

                        Anh có biết bài thơ này anh gửi
                        Cho một người vừa tan nát lòng xuân
                        Bờ môi xưa đã lạc mất câu cười
                        Ánh mắt cũ đọng giọt sầu vương vấn

                        Về quê cũ , bận lòng làm chi nữa
                        Chút xuân thì đã vỗ cánh theo mây
                        Còn lại em mất cả nét duyên thừa
                        Gánh phu phụ nay đành cam đổ gãy

                        Anh cũng biết đời em giờ lận đận
                        Nữa chừng xuân khô héo đã lâu rồi
                        Anh đâu biết ...chẳng người nào chấp nhận
                        Cảnh đồng sàng dị mộng dẫu chung đôi

                        Anh đừng nhắc chuyện xưa mùa phượng vĩ
                        Gợi làm gì cảnh trường cũ , dáng ai
                        Xin cho em giữ lại chút kiêu kỳ
                        Trong ký ức của một thời vụng dại

                        Thuyền tình anh đã quyết lòng bỏ bến
                        Nhớ làm gì đường cũ bóng chiều nghiêng
                        Thăm làm chi ngõ quạnh , bóng trăng chênh
                        Làm xao động mặt hồ yên , lặng tiếng

                        Chút tình si thuỡ học trò ngây dại
                        Xin để dành trong ký ức của anh
                        Xin bình yên từ đây và mãi mãi
                        Cho kẻ này...một khoảng lặng mong manh....



                        Chỉ tại trời!!!

                        Duyên xưa giờ đã không thành
                        Em ơi! đã vỡ chuyện mình với nhau
                        Lỡ làng đâu chỉ em đau!
                        Đường anh đi cũng u sầu cô đơn
                        Đông sang gió lạnh lòng buồn
                        Ngày xưa còn chút dỗi hờn đâu đây
                        Buồn sao thấy tội phút này
                        Thôi em! thôi bỏ những ngày đã qua
                        Nói gì thuở ấy mù xa
                        Hận chăng, chỉ tại trời già trớ trêu
                        ĐT

                        "Xin lỗi T T nhé! ĐT chỉ vô tình thôi, đừng trách nha, chúc T T luôn vui vẻ yêu đời"    ĐT

                        #87
                          tay thi 11.12.2009 15:29:11 (permalink)
                          0
                          HỎI HUẾ

                          Tôi chưa một lần ra thăm xứ Huế
                          Nơi Hoàng thành cổ kính rêu phong
                          Cô gái Huế có má đỏ môi hồng ???
                          Tà áo tím có về ngang thôn Vỹ?
                          Phú Vân Lâu bến có đợi người đi?
                          Cầu Tràng Tiền nón lá có che nghiêng ?
                          Đất Thần Kinh con gái có đưa duyên ?
                          Hay kiêu hãnh vì mang dòng Tôn Nữ?
                          Cây cỏ có còn xanh rì trên núi Ngự ?
                          Tháp chuông buồn Thiên Mụ có ngân nga ?
                          Lá me còn rơi nhiều trên chợ Đông Ba ?
                          Hương Giang đó có dài như nổi nhớ?
                          Ở bên ni mà qua thăm bên nớ,
                          Đường gần xa người đó có đưa về ?
                          Lời gì đâu mà cứ hỏi mô , tê
                          Nghe chẳng hiểu nhưng ngọt ngào đến lạ
                          Câu Nam ai , Nam bình đêm muà hạ
                          Hơi có mùi như vọng cổ quê tôi ?
                          Nghĩ về Cố Đô mà dạ cứ bồi hồi
                          Ơi ! xứ Huế bao giờ tôi đến được ?
                          Ơi ! xứ Huế mộng mơ nơi miền ngược !
                          Một lần nào xin đón bước chân tôi.
                          TT


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:08:53 bởi tay thi >
                          #88
                            nguyenngoccan 12.12.2009 10:57:51 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: tay thi

                            HỎI HUẾ

                            Tôi chưa một lần ra thăm xứ Huế
                            Nơi Hoàng thành cổ kính rêu phong
                            Cô gái Huế có má đỏ môi hồng ???
                            Tà áo tím có về ngang thôn Vỹ?
                            Cầu Tràng Tiền nón lá có che nghiêng ?
                            Đất Thần Kinh con gái có đưa duyên ?
                            Hay kiêu hãnh vì mang dòng Tôn Nữ?
                            Cây cỏ có còn xanh rì trên núi Ngự ?
                            Tháp chuông buồn Thiên Mụ có ngân nga ?
                            Lá me còn rơi nhiều trên chợ Đông Ba ?
                            Hương Giang đó có dài như nổi nhớ?
                            Ở bên ni mà qua thăm bên nớ,
                            Đường gần xa người đó có đưa về ?
                            Lời gì đâu mà cứ hỏi mô , tê
                            Nghe chẳng hiểu nhưng ngọt ngào đến lạ
                            Câu Nam ai , Nam bình đêm muà hạ
                            Hơi có mùi như vọng cổ quê tôi ?
                            Nghĩ về Cố Đô mà dạ cứ bồi hồi
                            Ơi ! xứ Huế bao giờ tôi đến được ?
                            Ơi ! xứ Huế mộng mơ nơi miền ngược !
                            Một lần nào xin đón bước chân tôi.



                            ----------------------------------------
                            Em chưa đến Huế thiệt không
                            Răng mà giọng đã thơm hồng bờ môi?
                            Lời thơ ngọt quá đi thôi
                            Danh lam thắng cảnh bồi hồi say mê!
                             
                            Nớ - ni - răng - rứa - mô -tê
                            Khiến lòng khách lạ khó nghe vẫn tình
                            Hẹn ngày trên đất Thần Kinh
                            Thỏa thuê giai điệu Nam bình Nam ai.
                             
                            #89
                              tay thi 14.12.2009 15:47:39 (permalink)
                              0

                              HỎI HUẾ

                              Tôi chưa một lần ra thăm xứ Huế
                              Nơi Hoàng thành cổ kính rêu phong
                              Cô gái Huế có má đỏ môi hồng ???
                              Tà áo tím có về ngang thôn Vỹ?

                              Cầu Tràng Tiền nón lá có che nghiêng ?



                              @ anh Cận :

                              NHỜ

                              Chổ trống này em thiếu một câu
                              Nhờ anh giúp hộ , chẳng quên đâu
                              Công anh chỉ giáo em ghi tạc
                              Tâm chẳng phai mờ , dạ khắc sâu
                              TT
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:09:43 bởi tay thi >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9