Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 1920 > | Trang 19 của 20 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 289 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 17.04.2009 14:03:27 (permalink)
0

Nước ngòai đâu chỉ bắt tay
Bạn bè gặp gỡ mi ngay tức thì
OK, em nói "kiss me"
Ngờ đâu Hạ tới "dzọt" thôi, em à
 



Chị em em hiểu nhau mà
Xã giao đâu tính đâu à anh trai,
Muốn kiss , thưa rằng có ngay,
Mặt trời nắng Hạ đang kề ngay bên.
Nguyên Đỗ 17.04.2009 14:46:27 (permalink)
0




Mừng Sinh Nhật Vì Sao Nhỏ
 
Ai đấy nhỉ,  dưới tàn cây rợp mát
Mím miệng nhìn nắng dạt ở dưới chân
Trông tựa như bóng dáng một thiên thần
Áo thun trắng bó sát người nổi bật
 
A Băng Nguyệt, mừng  trễ nha sinh nhật
Mừng chúc em thêm tuổi, đẹp hơn người
Mỗi hội hè cả thư quán cười tươi
Em duyên dáng chào mọi người vui vẻ
 
Chúc em mãi sống chuỗi ngày tươi trẻ
Như ngày nào cắm trại cạnh sông Ba
Cất tiếng ca lúc chiều xuống đậm đà
Áo dài trắng giữa đồng xanh mươn mướt
 
Em đội mũ để tóc huyền không ướt
Khi trời mưa làm nước mắt em rơi
Anh dù sao cũng thầm nói Tạ ơn Trời
Đã gởi đến trần gian vì sao nhỏ
 
Nguyên Đỗ 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 14:58:07 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 17.04.2009 15:23:35 (permalink)
0
 
 
Chúc Mừng Sinh Nhật
 
Không biết tháng tư sinh nhật chị
Chúc mừng hơi muộn mấy vần thi
Cầu mong rạng rỡ mãi xuân thì
Người - tính đẹp, vần thi cũng đẹp
 
Đứng cạnh Nguyệt hoa còn khép nép
Bởi hờn ghen tủi thẹn vì ai
Mặt mày hiền dịu nét trang đài
Khiến ngất ngây anh hùng lãng tử
 
Chúc Nguyệt mãi là người thiếu nữ
Nét duyên xinh giống tưạ Hằng Nga
Vua vưà nhìn cũng muốn băng hà 
Bay đến thiên đàng xin gặp mặt
 
Thi tứ ngọt ngào lời tẩm mật
Vần câu đầy duyên dáng từ tâm
Dẫu cho đời trải bao thăng trầm
Vẫn tự tại bình tâm tiến bước
 
Cầu chúc chị đời nhiều hạnh phước
Luôn bình an cuộc sống thanh nhàn
Hồn thơ cao vút tận mây ngàn
Thoát khỏi chốn trần gian tục lụy
 
Sương Anh
 
THI NANG 18.04.2009 17:37:51 (permalink)
0

 
TRĂNG NGÀ
 
Bên suối lô nhô đá mấy hòn
Trăng ngà tỏa sáng dáng thon thon
Má hồng tươi tắn thơm môi thắm
Tay trắng nõn nà đẹp búp non
Nước vẫn in hoài màu mắt ngọc
Đá còn khắc mãi dấu chân son
Hằng Nga tái thế cho người ngắm
Đọng lại nơi đây bóng Nguyệt tròn
Thi Nang
(Bức tranh đẹp quá,cho Thi Nang gởi lại đây vài vần thơ lưu niệm nhé BĂNG NGUYỆT)
BĂNG NGUYỆT 23.04.2009 02:31:26 (permalink)
0
Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


Cho em về trọ lại trái tim anh ..


Em đã về ngủ trọ ở tim anh
Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
Cái trở mình cũng sợ anh đau,

Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

Có em về xin nguyện làm chăn ấm
Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm
Nguyên Đỗ 23.04.2009 12:53:43 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


Cho em về trọ lại trái tim anh ..


Em đã về ngủ trọ ở tim anh
Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
Cái trở mình cũng sợ anh đau,

Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

Có em về xin nguyện làm chăn ấm
Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm



Quán Trọ Tim Anh
 
Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn
 
Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau
 
Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa
 
Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông
 
Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
Quán trọ này  vinh viễn một tình sâu

 
Nguyên Đỗ
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 13:14:10 bởi Nguyên Đỗ >
Lá cỏ 23.04.2009 13:19:49 (permalink)
0
Màu hoa tím một khoảng trời thuơng nhớ
Hai fuơng trời hai lối rẽ tình iêu

Ta yêu thơ lắm người ơi
Càng yêu thứ chữ của người Việt Nam
Tiếng Ta bằng dãy giang san
Mong cho chữ Việt đường hoàng bước đi.
Lá cỏ



SuongAnh 23.04.2009 20:29:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


Cho em về trọ lại trái tim anh ..


Em đã về ngủ trọ ở tim anh
Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
Cái trở mình cũng sợ anh đau,

Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

Có em về xin nguyện làm chăn ấm
Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm



Quán Trọ Tim Anh
 
Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn
 
Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau
 
Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa
 
Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông
 
Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
Quán trọ này  vinh viễn một tình sâu

 
Nguyên Đỗ
 
 


Đi ngang qua thấy hai bài thơ cuả chị BN và anh NĐ hay và dễ thương ghê đi, thương nhất câu : " cái trở mình cũng sợ anh đau "....gợi cho SA cảm hứng ra bài này nè...
 
 
 
Xin Một Đời Ở Trọ
 
Em sẽ mãi là người ở trọ
Nguyện đời đời trong trái tim anh
Tìm chở che trong vòng tay an lành
Cho em thấy màu xanh đầy hy vọng
 
Quán trọ tim anh ngập tràn sức sống
Trái tim tình nóng bỏng chữ yêu thương
Mặc gió mưa gào thét giưã đêm trường
Nơi quán trọ mặn nồng tình chăn gối
 
Mái tóc dài đầy muối sưong tắm gội
Nay mượt mà được bới gọn lên cao
Đời cuả em nay ấm cúng ngọt ngào
Trong quán trọ tình trăm năm hạnh phúc
 
Nguyện một đời dù thân tàn gỗ mục
Vẫn mãi hoài xin một góc trong tim
Sẽ không hoang phí thời gian kiếm tìm
Em đã thấy...tình yêu nơi quán trọ
 
* * *
Trăm năm xin trọ quán tình
Chung chăn kề gối đời mình bên nhau
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:08:50 bởi SuongAnh >
THI NANG 24.04.2009 00:46:41 (permalink)
0

 
quote:

Trích đoạn: Nguyên Đỗ,BĂNG NGUYỆT,Sương Anh




quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


Cho em về trọ lại trái tim anh ..


Em đã về ngủ trọ ở tim anh
Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
Cái trở mình cũng sợ anh đau,

Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

Có em về xin nguyện làm chăn ấm
Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm



Quán Trọ Tim Anh
 
Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn
 
Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau
 
Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa
 
Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông
 
Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
Quán trọ này  vinh viễn một tình sâu

 
Nguyên Đỗ
 
 


Đi ngang qua thấy hai bài thơ cuả chị BN và anh NĐ hay và dễ thương ghê đi, thương nhất câu : " cái trở mình cũng sợ anh đau "....gợi cho SA cảm hứng ra bài này nè...
 
 
 
 
Xin Một Đời Ở Trọ
 
Em sẽ mãi là người ở trọ
Nguyện đời đời trong trái tim anh
Tìm chở che trong vòng tay an lành
Cho em thấy màu xanh đầy hy vọng
 
Quán trọ tim anh ngập tràn sức sống
Trái tim tình nóng bỏng chữ yêu thương
Mặc gió mưa gào thét giưã đêm trường
Nơi quán trọ mặn nồng tình chăn gối
 
Mái tóc dài đầy muối sưong tắm gội
Nay mượt mà được bới gọn lên cao
Đời cuả em nay ấm cúng ngọt ngào
Trong quán trọ tình trăm năm hạnh phúc
 
Nguyện một đời dù thân tàn gỗ mục
Vẫn mãi hoài xin một góc trong tim
Sẽ không hoang phí thời gian kiếm tìm
Em đã thấy...tình yêu nơi quán trọ
 
* * *
Trăm năm xin trọ quán tình
Chung chăn kề gối đời mình bên nhau
 
Sương Anh
 
VỀ ĐÂY NHÉ!
 
Buồng tim anh mở cửa đợi từ lâu
Để em trọ vào hòa chung nhịp thở
Đôi tim vàng nối hai đầu nỗi nhớ
Đã mấy năm dài cách trở thương đau
 
Dẫu ước nhiều nhưng chẳng được gần nhau
Bao mùa trôi qua em chưa trở lại
Sóng nước thu nay vẫn gợn biếc màu
Nhớ mái tóc dài lòng anh tê tái
 
Về đây nhé!Đừng để anh chờ mãi
Dù đường xa xôi mong em chớ ngại
Tim xưa vẫn hồng lòng vẫn sắt son
Quán trọ ngày đêm trông ngóng mỏi mòn!
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:10:57 bởi Nguyên Đỗ >
THI NANG 25.04.2009 17:22:07 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT,Nguyên Đỗ,Sương Anh 

Cảm ơn anh NĐ, SA và Huynh TN đã ghé đề thơ chúc mừng nha, chúc vui và sáng tác đều tay nha cả nhà .


Cho em về trọ lại trái tim anh ..


Em đã về ngủ trọ ở tim anh
Ngã thật êm lên trên từng nhịp thở
Vòng tay chặt siết ôm mùa dang dở
Cái trở mình cũng sợ anh đau,

Tóc em dài che chẳng hết trời nhau
Để yêu thương mãi khoanh vùng ở lại
Quán trọ này ta xin dừng chân mãi
Qủa tim kia chớ đun đẩy theo mùa,

Có em về xin nguyện làm chăn ấm
Đắp đời anh giữa bóng tối lạnh câm
Bên ngoài mưa, gió, bão cứ ầm ầm
Quán trọ tim nhau,,,trăm năm đã thức ...

Tuesday October 16, 2007 - 01:05pm



Quán Trọ Tim Anh
 
Em cứ về nghỉ lại Trái Tim Anh
Tuy nhỏ bé vẫn ấm nồng nhịp thở
Mời em ghé Quán Trọ Tim dang dở
Cả một đời trăn trở với Cô Đơn
 
Em cứ về ngủ trọ dẫu một hôm
Non nước cũ in dấu tình thân ái
Cỏ hồng xinh như tóc huyền mềm mại
Cái trở mình cũng sợ động hồn nhau
 
Em mỗi lần ghé trọ trở mình đau
Tường vôi cũ đã phai màu bạc trắng
Dấu chân son bước đường đời mưa nắng
Trái tim anh thoi thóp thở theo mùa
 
Em có về quán trọ những ngày mưa
Ngồi bếp lửa than hồng truyền hơi ấm
Nhớ ngày nào em đã làm chăn ấm
Chở che anh lúc giá lạnh mùa đông
 
Quán Trọ Tim Anh em ở lại thỏa lòng
Tiếng ngáy đêm âm thanh tình quyến luyến
Âm nồng say giữa cuộc đời chuyển biến
Quán trọ này  vinh viễn một tình sâu

 
Nguyên Đỗ
 
 


Đi ngang qua thấy hai bài thơ cuả chị BN và anh NĐ hay và dễ thương ghê đi, thương nhất câu : " cái trở mình cũng sợ anh đau "....gợi cho SA cảm hứng ra bài này nè...
 
 
 
Xin Một Đời Ở Trọ
 
Em sẽ mãi là người ở trọ
Nguyện đời đời trong trái tim anh
Tìm chở che trong vòng tay an lành
Cho em thấy màu xanh đầy hy vọng
 
Quán trọ tim anh ngập tràn sức sống
Trái tim tình nóng bỏng chữ yêu thương
Mặc gió mưa gào thét giưã đêm trường
Nơi quán trọ mặn nồng tình chăn gối
 
Mái tóc dài đầy muối sưong tắm gội
Nay mượt mà được bới gọn lên cao
Đời cuả em nay ấm cúng ngọt ngào
Trong quán trọ tình trăm năm hạnh phúc
 
Nguyện một đời dù thân tàn gỗ mục
Vẫn mãi hoài xin một góc trong tim
Sẽ không hoang phí thời gian kiếm tìm
Em đã thấy...tình yêu nơi quán trọ
 
* * *
Trăm năm xin trọ quán tình
Chung chăn kề gối đời mình bên nhau
 
Sương Anh
 
VỀ ĐÂY NHÉ!
 
Buồng tim anh mở cửa đợi từ lâu
Để em trọ vào hòa chung nhịp thở
Đôi tim vàng nối hai đầu nỗi nhớ
Đã mấy năm dài cách trở thương đau
 
Dẫu ước nhiều nhưng chẳng được gần nhau
Bao mùa trôi qua em chưa trở lại
Sóng nước thu nay vẫn gợn biếc màu
Nhớ mái tóc dài lòng anh tê tái
 
Về đây nhé!Đừng để anh chờ mãi
Dù đường xa xôi mong em chớ ngại
Tim xưa vẫn hồng lòng vẫn sắt son
Quán trọ ngày đêm trông ngóng mỏi mòn!
Thi Nang



Mùa Xuân Tới
 
Mùa Xuân tới lá hoa xuân tươi nở
Xanh cây cành vàng tím đỏ muôn hoa
Em chúa xuân làm trời đất giao hòa
Gieo mầm mới tạo muôn người hạnh phúc
 
Mùa Xuân tới  tình thơ thành ca khúc
Của tình yêu đôi lứa bước vào đời
Như chúng mình còn lứa tuổi đôi mươi
Còn say đắm, đam mê nồng, buông thả
 
Cơn sốt xuân trái tim nồng nóng lạ
Trái tim hồng nóng bỏng chảy ta băng
Trong mắt anh em hình bóng cô Hằng
Nơi nguyệt điện hạ mình đang tái thế
 
Em ghé lại, ngự trong hồn anh nhé
Quán trọ tình , lầu tình ái muôn năm
Đêm từng đêm đâu chi phải đêm rằm
Mới hò hẹn mới gần nhau trong gang tấc
 
Nguyên Đỗ


ĐÓA HOA XUÂN
 
Đóa hoa xuân trên cành vừa chớm nở
Dưới trời xuân rực rỡ sắc màu hoa
Ngào ngạt hương xuân lan tỏa quyện hòa
Cho cuộc sống đẹp tươi tràn hạnh phúc
 
Đóa hoa xuân dệt nên thiên tình khúc
Kết thành vần thơ tiếng nhạc dâng đời
Đầy mơ ước của tuổi trẻ hai mươi
Tựa trái tim son dạt dào dậy sóng
 
Đã qua đi buổi đông hàn,hạ nóng
Đóa hoa xuân lồng bóng dưới vầng trăng
Tô thắm cho đời chứa chan hy vọng
Ấm áp lòng người tan biến giá băng
 
Lóng lánh vườn hoa soi ánh gương Hằng
Trong quán trọ,mong một lần gặp gỡ
Rồi đường trần dù hai ngả cách ngăn
Hoa vẫn nở giữa tim mình muôn thuở...
Thi Nang
 

Kẻ Ngông 03.05.2009 14:58:48 (permalink)
0
LƯU TRANG KÍ ỨC
 
 
Hoa tím xưa ép vào ngực ấm
Hòa tâm hồn nhuộm thắm tim son
Bao niên thể chất bào mòn
Chứa chan kỉ niệm dạ còn khát khao!
 
 
 
 
 
THI NANG 03.05.2009 23:12:21 (permalink)
0
IN HÌNH KHẮC BÓNG
 
Cuộc vui nào cũng tan
Lửa cháy rồi sẽ tàn
Dẫu biết là như thế
Mà lòng cứ miên man
 
Lặng nhìn đống tro than
Người đi còn vương bóng
Phảng phất thơm hương lan
Mắt long lanh gợn sóng
 
Cho tâm mình lắng đọng
Những hình ảnh thân thương
Tay cầm tay dang rộng
Vây quanh ngọn lửa hồng.
 
Trong rừng xanh bên sông
Cùng xuống hầm địa đạo
Dùng khoai mì đỡ lòng
Sau vài giờ đi dạo
 
Mồ hôi tươm ướt áo
Từng dáng ngọc thướt tha
Chân son còn lưu dấu
Trên nẻo đường em qua.
 
Tiếng ve chiều ngân nga
Trăng in bóng sân nhà
Cho lòng ta luyến nhớ
Người về nơi phương xa...
Thi Nang

BĂNG NGUYỆT 03.09.2010 09:09:28 (permalink)
0
Bn cảm ơn anh TN, KN,Lá cỏ, SA và NĐ đã ghé để lại những bài thơ tuyệt vời .. bn đang cén bút si nghĩ hihi ... úm ba la, úm ba la thơ đâu ròi mau mau chạy ra hihihi ..hẹn lại rùi hihi


@save: ĐI QUA GIẤC MƠ

Hạnh phúc biết bao anh là son
Tô mãi môi em đẹp mộng giòn
Đem đến cho em khung trời thật
Dù biết là mơ vẹn nguyên hơn

Đất trời trở mình chớm sang thu
Hỡi người lữ khách ở đâu..dù,
Bao nhiêu xa cách em vẫn nhớ
Ngày đầu anh đến xoá sầu ưu,

Bên biển và anh em mong ước
Mãi giữ được người yêu mùa thu,
Nhưng đời đâu phải mong là được
Đêm dài não nuột một lời ru,

Ru trăm năm ngủ yên tiền kiếp,
Ru tâm bình lặng giữa phong ba
Ru người hồ hải an giấc điệp
Riêng một mình em ôm xót xa.

3.9.2010
Nguyên Đỗ 06.09.2010 15:34:26 (permalink)
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Bn cảm ơn anh TN, KN,Lá cỏ, SA và NĐ đã ghé để lại những bài thơ tuyệt vời .. bn đang cén bút si nghĩ hihi ... úm ba la, úm ba la thơ đâu ròi mau mau chạy ra hihihi ..hẹn lại rùi hihi


@save: ĐI QUA GIẤC MƠ

Hạnh phúc biết bao anh là son
Tô mãi môi em đẹp mộng giòn
Đem đến cho em khung trời thật
Dù biết là mơ vẹn nguyên hơn

Đất trời trở mình chớm sang thu
Hỡi người lữ khách ở đâu..dù,
Bao nhiêu xa cách em vẫn nhớ
Ngày đầu anh đến xoá sầu ưu,

Bên biển và anh em mong ước
Mãi giữ được người yêu mùa thu,
Nhưng đời đâu phải mong là được
Đêm dài não nuột một lời ru,

Ru trăm năm ngủ yên tiền kiếp,
Ru tâm bình lặng giữa phong ba
Ru người hồ hải an giấc điệp
Riêng một mình em ôm xót xa.

3.9.2010


 
 
Ru Người Trong Mộng
 
Nghe tiếng thở dài đau xót xa
Ở trên trần thế cõi ta bà
Bình an tâm trí tròn mơ ước
Tiền kiếp nghiệp duyên mãi thiết tha
 
Gió hiu hiu lạnh đã sang thu
Tháng Chín sáng nay giữa mịt mù
Rưng rức tiếng mong đêm tàn tạ
Trăng mơ nguyệt sáng lặng lời ru
 
Buồn nhỉ tháng hè qua thật vội
Một mùa nhàn ha bước phiêu du
Trăm năm ngắn ngủi ai người biết
Cất tiếng ru người, mộng viễn du
 
 
Nguyên Đỗ
 
THI NANG 07.09.2010 23:04:30 (permalink)
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT,Nguyên Đỗ

Bn cảm ơn anh TN, KN,Lá cỏ, SA và NĐ đã ghé để lại những bài thơ tuyệt vời .. bn đang cén bút si nghĩ hihi ... úm ba la, úm ba la thơ đâu ròi mau mau chạy ra hihihi ..hẹn lại rùi hihi


@save: ĐI QUA GIẤC MƠ

Hạnh phúc biết bao anh là son
Tô mãi môi em đẹp mộng giòn
Đem đến cho em khung trời thật
Dù biết là mơ vẹn nguyên hơn

Đất trời trở mình chớm sang thu
Hỡi người lữ khách ở đâu..dù,
Bao nhiêu xa cách em vẫn nhớ
Ngày đầu anh đến xoá sầu ưu,

Bên biển và anh em mong ước
Mãi giữ được người yêu mùa thu,
Nhưng đời đâu phải mong là được
Đêm dài não nuột một lời ru,

Ru trăm năm ngủ yên tiền kiếp,
Ru tâm bình lặng giữa phong ba
Ru người hồ hải an giấc điệp
Riêng một mình em ôm xót xa.

3.9.2010



Ru Người Trong Mộng

Nghe tiếng thở dài đau xót xa
Ở trên trần thế cõi ta bà
Bình an tâm trí tròn mơ ước
Tiền kiếp nghiệp duyên mãi thiết tha

Gió hiu hiu lạnh đã sang thu
Tháng Chín sáng nay giữa mịt mù
Rưng rức tiếng mong đêm tàn tạ
Trăng mơ nguyệt sáng lặng lời ru

Buồn nhỉ tháng hè qua thật vội
Một mùa nhàn ha bước phiêu du
Trăm năm ngắn ngủi ai người biết
Cất tiếng ru người, mộng viễn du


Nguyên Đỗ



LỜI RU

Ngọt ngào tha thiết tiếng em ru
Xuyên suốt canh trường với gió thu
Hòa quyện cùng trăng đang tỏa sáng
Lung linh huyền diệu giữa sương mù.

Lời ru ảo não vọng từ xa
Nghe nhói tim mình,giọt lệ sa
Gợi lại lòng anh bao nỗi nhớ
Phút chia tay,tím cả chiều tà.

Khi em về,mai chưa rụng lá
Vậy mà nay đã mấy mùa qua
Càng cách xa càng thương nhớ quá!
Mắt biếc,môi son,tóc mượt mà...

Cùng dìu nhau vượt khỏi phong ba
Nghĩa muội tình huynh mãi đậm đà
Hy vọng có ngày ta tái ngộ
Tròn mơ,vẹn ước,thỏa lòng nha.
Thi Nang
Thay đổi trang: << < 1920 > | Trang 19 của 20 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9