HỎI THĂM...
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 113 bài trong đề mục
Bangha 09.10.2005 17:37:47 (permalink)
0
Lời trái tim

Thời gian trôi vội vã
Kéo người xa nhớ thương
Còn chăng chút vấn vương?
Với cố hương xưa cũ
Lòng ta dâng xoáy lũ
Mưa ngập nước tràn mi
Thôi là thế chia ly
Người đi xa kẻ ở
Người tìm quên bỏ nhớ
Ta nhớ chẳng thể quên
Hình người giữ trong tim
Quên người tim ngừng đập!

#91
    maiyeuem 10.10.2005 03:14:01 (permalink)
    0
    Tình Là Mơ
    Thời gian trôi thật gấp
    Tim dồn dập nhớ thương
    Ăn sâu trong tư tưởng
    Thắm vào máu lâu rồi
    Sau tình mãi đơn côi
    Tim bồi hồi thương nhớ
    Phải chăng là mắc nợ
    Hay tình phải bơ vơ
    Để kẻ đợi người chờ
    Tình cứ mãi hững hờ
    Nên tình chỉ là mơ
    #92
      fly1tome 11.10.2005 09:32:56 (permalink)
      0
      TÌNH...
      Trong khung trời để nhớ
      Tình là một bài thơ
      Trong khung trời để đợi
      Tình là một giấc mơ
      Trong một phút bơ vơ
      Tình vương lên đôi mắt
      Trong khung trời vắng lặng
      Tình lại đến ngẫn ngơ
      Ai ngồi đếm từng giờ
      Ai ngồi ngóng từng giây
      Trái tim nồng chợt cháy
      Tình như thuở ban sơ...
      Chuyện tình vẫn nên thơ...
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 11:45:56 bởi Viet duong nhan >
      #93
        maiyeuem 12.10.2005 01:56:50 (permalink)
        0

        YÊU?

        Yêu! có phải mình đang yêu
        Hay mình uống thuốc liều????
        Có bao điều để nói
        Và trăm điều phải hỏi
        Đường trần sao ít ỏi
        Phận số lại ngắn duyên
        Hay là mình vô duyên
        nên tiền duyên chưa tới
        Nên ta cố ngồi đợi
        Và vẫn hỏi từ yêu!
        #94
          fly1tome 16.10.2005 05:08:02 (permalink)
          0
          HỔNG THÈM NÓI YÊU...
          Không , anh sẽ không bao giờ nói
          Dù yêu em tha thiết ở trong lòng
          Dù bao ngày anh vẫn cứ đợi mong
          Tình sẽ đến nếu đôi mình chung lối
          Không , anh sẽ không bao giờ nói
          Dù nhớ em một nỗi nhớ cuồng điên
          Dù bao đêm anh ôm lấy muộn phiền
          Anh không nói khi cánh chim trời chưa mõi...
          #95
            maiyeuem 16.10.2005 16:41:49 (permalink)
            0

            VẬY LÀM BẠN
            Tình bạn là mối tình cao cả
            Nó thiêng liêng hơn cả tình yêu
            Nó chăm chế tất cả mọi điều
            Nếu ai hỏi thế nào là tình bạn
            Tôi sẽ cạn tỏ lòng rằng:

            Nước dưới sông khi vơi khi cạn
            Còn tình bạn mãi mãi nha Fly..???
            #96
              fly1tome 18.10.2005 05:37:43 (permalink)
              0
              CHUYỆN TÌNH...BẠN...
              Người tìm người để nhớ
              Người xa người để quên
              Một ngày nghe hớn hở
              Một chuyện tình có tên...
              Cách xa hàng trăm dặm
              Chợt nhìn thấy thật gần
              Tình yêu thành tình bạn
              Ôi...Chuyện tình trăm năm...
              #97
                maiyeuem 19.10.2005 04:00:18 (permalink)
                0
                Hình như hôm qua mình trả lời Fly rồi thì phải..nay mất tiêu rồi...không hiểu gì..
                #98
                  fly1tome 19.10.2005 06:54:07 (permalink)
                  0
                  Hổng sao cả , chắc tại lỗi kỹ thuật...Trả lời lại đi...
                  #99
                    Huyền Băng 19.10.2005 16:40:47 (permalink)
                    0
                    Xin lỗi Maiyeuem,

                    HB đã dời câu trả lời của Maiyeuem rồi, Vì bây giờ chúng ta sẽ đối đáp vui chơi bên trang thơ vui thôi, còn ở trang thơ sáng tác, nếu Maiyeuem ngẩu hứng vì những bài thơ của fly1tome, maiyeuem đối lại bằng một bài thơ đi. Vì theo chỉ đạo của BĐH, đề mục nào theo đề mục đó. Khách viếng vườn thơ nào thích vui thì vào thơ vui, còn khách nào không thích cà rởn thì vào đây. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
                    Mong Maiyeuem thông cảm và cùng chung sức đóng góp cho vườn thơ chúng mình nhé!

                    Huyền Băng
                    Selphie 19.10.2005 16:47:04 (permalink)
                    0
                    Ũa, cái gì mà có vụ cà rởn nữa vậy chị Huyền Băng, hổng hiểu đi.
                    maiyeuem 19.10.2005 22:44:22 (permalink)
                    0
                    À thì ra là vậy ,tại Mye không biết mà ,vì từ trước đến giờ Mye và Fly đều đối đáp với nhau như vậy trên tất cả đề mục mà ,phải chi Ban điều hành ra thông báo
                    Thì mọi người mới biết được chứ...chúc Huyền Băng Ban Điều Hành và mọi người vui tươi...MYE
                    fly1tome 24.10.2005 07:45:00 (permalink)
                    0
                    TỪ BIỆT SAO?...
                    Ngồi xem lại những điều mình đã viết
                    Để đi tìm nuối tiếc tháng ngày qua
                    Đếm lại từng chiếc lá phía trời xa
                    Hình như mất một điều mình chưa biết
                    Đời chưa đến , sao nói lời từ biệt?
                    Chợt ngại ngùng , lòng cứ mãi bâng khuâng
                    Đã bao lần , rồi lại cứ phân vân
                    Chân lại bước , ngày lại trôi , một khoảng đời thua thiệt...
                    fly1tome 19.11.2005 23:37:07 (permalink)
                    0
                    ĐÃ CŨ...
                    Chỉ là điều đã cũ
                    Trong khoãnh khắc mịt mờ
                    Cất vào trong chiếc tủ
                    Nỗi đợi chờ trong mơ
                    Vẫn thấy rằng chưa đủ
                    Nên tìm lại một giờ
                    Nụ cười buồn ũ rũ
                    Những tháng ngày nên thơ...
                    fly1tome 29.12.2005 02:31:34 (permalink)
                    0
                    PHẢI CHĂNG....?

                    Lúc tôi đi hỏi thăm đường
                    Một ngày trong hạ nắng vương buổi chiều
                    Trong lòng ôm nỗi quạnh hiu
                    Dáng ai qua lại liêu xiêu phố người
                    Nhìn em, tôi mỉm miệng cười
                    Những câu hỏi đáp xinh tươi cuộc đời
                    Đường xa rão bước một thời
                    Niềm vui dâng nhẹ lời mời trái tim
                    Bây giờ đường vắng phố im
                    Mình tôi rão bước đi tìm chốn xưa
                    Có còn giọt nắng giọt mưa
                    Còn đêm mong nhớ còn trưa đợi chờ
                    Còn ngồi dệt những vần thơ
                    Thì thầm khe khẽ khi mơ một mình
                    Phải chăng lòng đã vương tình ?
                    Ghi trong nỗi nhớ bóng hình của ai
                    Một câu hẹn ước ngày mai
                    Có gì đâu khó nói hoài không ra
                    Để rồi tình đã bay xa........
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 11:06:50 bởi Viet duong nhan >
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 113 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9