TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 256 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3831 bài trong đề mục
tuyen45 16.11.2009 19:06:43 (permalink)
0

         ĐỜI THƯỜNG
          -------***-------
Ba mươi năm lẻ gặp hôm nay
Đất thánh thủ đô tại chốn này
Đồng đội năm xưa về hội tụ
Buồn vui ôn lại đắm tình say

Áo lính giờ đây ta đã cởi
Tuổi cao buông súng sống cho đời
Bao năm chinh chiến mùi xương máu
Còn gặp nhau đây quý lắm rồi .

                                29/3/2009 .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 22:54:41 bởi tuyen45 >
#16
    tuyen45 16.11.2009 20:38:58 (permalink)
    0
     
            QUÃ VÚ SỮA
                
           ---*---
    Vú sữa chín mềm sờ thử xem
    Mọng tròn đôi quả giữa vườn em
    Đầu mùa đương độ, đương cương mọng
    Giữa vụ mỡ màng sắc phấn nền
    Thỏa thích mó vần khi ngưỡng mộ
    Tha hồ xoa bóp lúc đương thèm
    Nồng nàn hương vị thêm hưng phấn
    Vú sữa chín mềm sờ thử xem .

                                         18/7/2009 .
                                         Tuyen45.  
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2011 19:47:48 bởi tuyen45 >
    #17
      tuyen45 17.11.2009 12:55:45 (permalink)
      0
       
        
      TUỔI HẠC SỨC TRAI
                -------***-------

      Tuổi hạc lẻ rồi sức vẫn dai
      Vẫn đều hò hẹn,vẫn chiều ai...
      Hoàng hôn bóng đổ tràn thương nhớ
      Nắng quái còn vương tiếc sớm mai
      Say đắm mải mê tìm mới lạ
      Khát khao mơ mộng cứ chờ hoài
      Đò tình nỡ bến còn trông đợi
      Người cũ bạn xưa nghĩa chẳng phai .

                                            11/11/2009 .

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 23:01:06 bởi tuyen45 >
      #18
        tuyen45 17.11.2009 17:43:58 (permalink)
        0
              
        ĐƯỢC MÙA TÌNH THƯƠNG
                   -------***-------
        Trong tay nắm chặt đồng tiền
        Bồi thường ruộng đất tổ tiên bao đời
        Đói nghèo thất nghiệp kính mời
        Kết tình huynh đệ anh, tôi bạn đường
        Được mùa chính sách tình thương
        Viếng thăm tổng kết vẫn thường hàng năm.

                                                  1/6/2009 .

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 06:48:17 bởi tuyen45 >
        #19
          tuyen45 17.11.2009 18:11:31 (permalink)
          0
           
                         Ô TO
                    -------***-------


          Ô dùng che nắng, lại che mưa
          Không nắng, không mưa "gậy" chẳng thừa
          Quyền lực ô to dang cánh rộng
          Đúng sai bạc nặng cứ che bừa

          Gọng cao tán lớn chùm thiên hạ
          Khuất cả mặt trời khốn giậu thưa
          Bão tố bùng lên ô gẫy gọng
          Tả tơi phơi xác giữa trời mưa .
                                                11/2/2006 .

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 06:52:43 bởi tuyen45 >
          #20
            tuyen45 18.11.2009 13:01:36 (permalink)
            0
             
             
             

            MẸ ĐÓN CON VỀ 
            ---*---
            Mồng năm tháng tám Mỹ leo thang

            Miền Bắc thanh bình lại tóc tang
            Đất nước hai miền cùng chiến tuyến

            Khói bom cuồn cuộn khắp thôn làng

            Mẹ lần lượt tiễn con ra trận
            Trống vắng căn nhà khắc khoải mong
            Mẹ đón con về ngày thống nhất
            Trong bằng "TỔ QUỐC" đã ghi công.


            27/7/1975
            Tuyen45                                 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2021 19:13:28 bởi tuyen45 >
            #21
              tuyen45 18.11.2009 13:41:08 (permalink)
              0
                         CHỢ TRỜI
                          -------***-------

              Chợ trời hối hả người mua bán
              Hàng hóa đổi trao đức thiếu thừa
              Có cả mày râu đương chức sắc
              Tìm nơi dán mác vượt rào thưa

              Leo thang danh vọng kê thùng rỗng
              Chứng chỉ văn bằng bán đổi mua
              Chức tước quyền cao cân mén bạc
              Cái đầu toan tính chuyện làm bừa .

                                                                          10/10/2006 .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 18:02:06 bởi tuyen45 >
              #22
                tuyen45 19.11.2009 11:46:42 (permalink)
                0
                 
                LÁNG GIỀNG
                ---*---

                Chẳng phải thân dòng máu ruột già
                Láng giềng phố xóm ở quanh ta
                Truyền đời mãi mãi bên nhau sống
                Chia sẻ buồn vui như một nhà

                Nhường nhịn bỏ qua điều có thể
                Giữ cho tình nghĩa mãi vuông tròn
                Sống bên nhau đẹp hơn nhung lụa
                Tình cảm chan hòa thắm đỏ son .

                19/11/2009

                Tuyen45
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2020 12:21:52 bởi tuyen45 >
                #23
                  tuyen45 19.11.2009 17:25:29 (permalink)
                  0

                                   
                  TÌNH THU
                                      
                  ---*---
                  Cúc   gọi        THU      sang bướm lượn bay
                  Trời xanh       THU     đẹp áng vầng mây
                  Rượu bầu       THU     đến đêm quỳnh nở
                  Thơ túi           THU      này chúc tửu say
                  Nước  Việt      THU      Về cờ đỏ thắm

                  Thăng Long    THU      tới Bác vô đây
                  Quê   nhà        THU      đông vui mùa cưới
                  Trai    gái        THU      tình, thoả ngất ngây .

                                                               
                           19/11/2009 .
                                                                         Tuyen45.

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 12:16:44 bởi tuyen45 >
                  #24
                    tuyen45 20.11.2009 09:54:18 (permalink)
                    0

                       
                    Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
                    TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 13:39:24 bởi tuyen45 >
                    #25
                      tuyen45 20.11.2009 22:23:25 (permalink)
                      0
                       
                                    

                        
                      Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
                      TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 13:46:15 bởi tuyen45 >
                      #26
                        tuyen45 21.11.2009 13:25:01 (permalink)
                        0
                           

                           LÚC HOÀNG HÔN
                                       
                        ---*---
                        Giữa lúc hoàng hôn tắt lửa chiều
                        Lòng tham trỗi dậy lũ quan liều
                        Phí hoài năm tháng tu tài đức
                        Chẳng ngó người xưa để biết điều
                        Lịch sử quên trang cần phải nhớ
                        Vội vàng sống gấp mẹo lừa điêu
                        Thời gian điểm nhấn phường cơ hội
                        Giữa lúc hoàng hôn tắt lửa chiều.

                        Tuyen45

                                                      

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2012 17:10:41 bởi tuyen45 >
                        #27
                          tuyen45 21.11.2009 14:10:11 (permalink)
                          0

                               
                          CHƯA ĐEO KÍNH
                                          
                          ---*---
                          Mười tám xuân đời sánh bất ai
                          Tết này tuổi hiếm kẻ cầu hoài
                          Chạy dài buổi sớm năm cây lẻ
                          Bước sải, cơm cà bốn bát nhai
                          Của quý trời ban chưa chịu vái
                          Mồi ngon thiên hạ chẳng cần cai
                          Bạc phơ mái tóc tâm còn sáng
                          Kính lão chưa đeo thế mới tài .

                                                        
                             21/11/2009 .
                                                           Tuyen45.

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 12:32:45 bởi tuyen45 >
                          #28
                            tuyen45 21.11.2009 20:55:26 (permalink)
                            0
                                BÃO LŨ MIỀN TRUNG
                                      -------***-------

                            Bão, lũ thét gầm đau nhói tim
                            Người người đất mẹ đã nghe tin
                            Miền trung ruột thịt mưa tràn ngập
                            Nhà cửa, ruộng vườn nước nhấn chìm

                            Xót thương nhìn cảnh làng xơ xác
                            Tang tóc thảm thương nhức nhối lòng
                            trường học phong cuồng sập đổ sạch
                            Thày trò ngơ ngác ngóng chờ trông

                            Tấm lòng thơm thảo cùng dòng máu
                            Chia sẻ áo cơm giữa lúc này
                            Đùm bọc giúp nhau xây đắp lại
                            Góp tiền, góp của, góp chân tay

                            Chung sức, chung lưng ta khăc phục
                            Lá lành, lá rách gói cho tròn
                            Thương người như chính,thương ta vậy
                            Trọn nghĩa đồng bào, Vẹn nước non .

                                                                    14/10/2009 .
                                                               (sau cơn bão số 9)
                              
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 07:56:19 bởi tuyen45 >
                            #29
                              tuyen45 21.11.2009 22:14:38 (permalink)
                              0

                                 CHỮ THÀY CHO
                                             
                                ---*---
                              Chữ thày cho kiến thức trên đời
                              Thành đạt ước mơ hưởng lộc trời
                              Trọng đạo tài cao đầy chữ đức
                              Tôn sư chí lớn đủ tình người
                              Gieo mầm khoa học vườn dân tộc
                              Nhân giống chữ thầy trải khắp nơi
                              Đất nước rừng hoa đua nở thắm 
                              Có phần trí tuệ của thày tôi .

                                                   
                                             20/11/2009 .
                                                                 Tuyen45.


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2019 12:59:32 bởi tuyen45 >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 256 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3831 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9