TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 209 của 256 trang, bài viết từ 3121 đến 3135 trên tổng số 3834 bài trong đề mục
tuyen45 31.03.2016 23:24:02 (permalink)
0
 

 
 
GIAO THỪA KHAI BÚT
---*---
Giao thừa khai bút bút khai hoa
Chúc phúc bạn bè chúc phúc ta
Thịnh vượng gia đình vui hội tụ
An khang con cháu sống chan hòa
Xóm làng tôn đức vang lời hát
Tổ quốc trọng tài rộn tiếng ca
Thiên hạ đồng tâm trừ quỷ ác
Đồng bào hợp lực dựng đài hoa.
 
31/3/2016
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2016 08:53:59 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 02.04.2016 11:59:22 (permalink)
0
Tình lỡ 

Em có chồng rồi hạnh phúc không 
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng 
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ 
Bến ở phương này dạ cứ trông 
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm 
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng 
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh 
Bỏ lại câu thề ở bến sông 

Vancali 3.31.16
 

 
Thân họa : 
  
LUỐNG TRÁCH
 
Có chồng thì khỏi phải nằm không
Dẫu lạnh đêm đông vẫn ấm phòng
Một bước đi xa ba tiếng gọi
Đôi đường chia cách mỗi ngày trông 
Thương hoài thuở ấy tình duyên đậm
Nhớ mãi đêm xuân chén rượu nồng 
Luống trách ai say đời lãng tử
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ giòng sông.
Lá chờ rơi 02/04/2016

tuyen45 02.04.2016 18:54:46 (permalink)
0
lá chờ rơi

Tình lỡ 
Em có chồng rồi hạnh phúc không 
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng 
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ 
Bến ở phương này dạ cứ trông 
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm 
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng 
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh 
Bỏ lại câu thề ở bến sông 
Vancali 3.31.16 


 
Thân họa : 
LUỐNG TRÁCH
 Có chồng thì khỏi phải nằm không
Dẫu lạnh đêm đông vẫn ấm phòng
Một bước đi xa ba tiếng gọi
Đôi đường chia cách mỗi ngày trông 
Thương hoài thuở ấy tình duyên đậm
Nhớ mãi đêm xuân chén rượu nồng 
Luống trách ai say đời lãng tử
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ giòng sông.
Lá chờ rơi 02/04/2016

 
 
THẤT TÌNH
---*---
Em ngủ với chồng có ấm không ?
Anh ngồi lẻ bóng lạnh căn phòng
Xe hoa người đón lòng sao nhớ
Ngõ trúc kẻ chờ mắt mỏi trông
Đằng ấy ra đi vui hạnh phúc
Còn đây ở lại giấc đâu nồng
Ngày đêm kết bạn cùng men tửu
Sớm tối u sầu giữa bãi sông.
2/4/2016
Tuyen45
 
tuyen45 02.04.2016 20:44:49 (permalink)
0

 
 
VƯỜN XUÂN ĐUA SẮC
---*---
Đua sắc vườn xuân rực rỡ hoa
Hương thơm tỏa ngát đến từng nhà
Ba miền đất nước vui đoàn tụ
Một dải non sông sống hợp hòa
Già trẻ tưng bừng trong vũ điệu
Gái trai hào hứng khúc tình ca
Quê hương ngày hội mừng năm mới
Đua sắc vườn xuân rực rỡ hoa. 
31/3/2016
Tuyen45
 
vancali96 03.04.2016 21:44:09 (permalink)
0
 
Tình lỡ 
Em có chồng rồi hạnh phúc không 
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng 
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ 
Bến ở phương này dạ cứ trông 
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm 
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng 
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh 
Bỏ lại câu thề ở bến sông 
Vancali 3.31.16 


 
Thân họa : 
LUỐNG TRÁCH
 Có chồng thì khỏi phải nằm không
Dẫu lạnh đêm đông vẫn ấm phòng
Một bước đi xa ba tiếng gọi
Đôi đường chia cách mỗi ngày trông 
Thương hoài thuở ấy tình duyên đậm
Nhớ mãi đêm xuân chén rượu nồng 
Luống trách ai say đời lãng tử
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ giòng sông.
Lá chờ rơi 02/04/2016

THẤT TÌNH
---*---
Em ngủ với chồng có ấm không ?
Anh ngồi lẻ bóng lạnh căn phòng
Xe hoa người đón lòng sao nhớ
Ngõ trúc kẻ chờ mắt mỏi trông
Đằng ấy ra đi vui hạnh phúc
Còn đây ở lại giấc đâu nồng
Ngày đêm kết bạn cùng men tửu
Sớm tối u sầu giữa bãi sông.
2/4/2016
Tuyen45

Dâu xứ lạ

Xa nhà hỏng biết có vui không
Đất khách làm sao thể dự phòng
Ánh mắt người xưa lòng mãi nhớ
Con đò bến cũ dạ hoài trông
Đồng tiền để mất cơn mơ đẹp
Chữ hiếu đành tan giấc điệp nồng
Áo cưới theo chồng tim quặn thắt
Trăng thề bỏ lại với tình sông

Vancali 4.3.16


 

 

tuyen45 07.04.2016 08:41:16 (permalink)
0
vancali96

Tình lỡ 
Em có chồng rồi hạnh phúc không 
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng 
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ 
Bến ở phương này dạ cứ trông 
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm 
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng 
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh 
Bỏ lại câu thề ở bến sông 
Vancali 3.31.16 


 
Thân họa : 
LUỐNG TRÁCH
 Có chồng thì khỏi phải nằm không
Dẫu lạnh đêm đông vẫn ấm phòng
Một bước đi xa ba tiếng gọi
Đôi đường chia cách mỗi ngày trông 
Thương hoài thuở ấy tình duyên đậm
Nhớ mãi đêm xuân chén rượu nồng 
Luống trách ai say đời lãng tử
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ giòng sông.
Lá chờ rơi 02/04/2016

THẤT TÌNH
---*---
Em ngủ với chồng có ấm không ?
Anh ngồi lẻ bóng lạnh căn phòng
Xe hoa người đón lòng sao nhớ
Ngõ trúc kẻ chờ mắt mỏi trông
Đằng ấy ra đi vui hạnh phúc
Còn đây ở lại giấc đâu nồng
Ngày đêm kết bạn cùng men tửu
Sớm tối u sầu giữa bãi sông.
2/4/2016
Tuyen45

Dâu xứ lạ

Xa nhà hỏng biết có vui không
Đất khách làm sao thể dự phòng
Ánh mắt người xưa lòng mãi nhớ
Con đò bến cũ dạ hoài trông
Đồng tiền để mất cơn mơ đẹp
Chữ hiếu đành tan giấc điệp nồng
Áo cưới theo chồng tim quặn thắt
Trăng thề bỏ lại với tình sông

Vancali 4.3.16


 


LẤY CHỒNG TÂY
---*---
Ngoại quốc chồng em trẻ đẹp không ?
Ra sao tâm địa liệu đề phòng
Lỡ người bạc nghĩa đời tàn lụi
Phải kẻ phụ tình hết ngõ trông
Mắt tối vì tiền tan mộng điệp
Lòng tham xuất ngoại vỡ mơ nồng
Bên chồng dạ thấy như tơ rối
Giữa chốn trời Tây cách núi sông. 
6/4/2016
Tuyen45 
  
tuyen45 09.04.2016 10:24:11 (permalink)
0

 
 
 
SUY NGẪM / THƠ ĐƯỜNG
---*---
Du ngoại ông về thủ thỉ bà
Có đi mắt mới mở to ra
Dương trần ngoại quốc hay hay lắm
Cõi thế phương Tây đẹp đẹp nha
Hàng hóa tốt bền còn rất rẻ
Con người lịch sự hẳn hơn ta
Bao đời “Việt” đã đà theo kịp
Ngó thấy ngẫm mình tủi tủi là.
7/4/2016
Tuyen45
 
 


 
vancali96 09.04.2016 10:34:13 (permalink)
0
 
Tình lỡ
Em có chồng rồi hạnh phúc không
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ
Bến ở phương này dạ cứ trông
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh
Bỏ lại câu thề ở bến sông
Vancali 3.31.16


 


[<font]LẤY CHỒNG TÂY
[<font]---*---
[<font]Ngoại quốc chồng em trẻ đẹp không ?
[<font]Ra sao tâm địa liệu đề phòng
[<font]Lỡ người bạc nghĩa đời tàn lụi
[<font]Phải kẻ phụ tình hết ngõ trông
[<font]Mắt tối vì tiền tan mộng điệp
[<font]Lòng tham xuất ngoại vỡ mơ nồng
[<font]Bên chồng dạ thấy như tơ rối
[<font]Giữa chốn trời Tây cách núi sông. 
[<font]6/4/2016
[<font]Tuyen45 
[<font]
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2016 10:50:40 bởi vancali96 >
tuyen45 10.04.2016 00:29:37 (permalink)
0

 
 
VÒNG XOÁY THÓI ĐỜI / THƠ ĐƯỜNG
---*---
Lương tâm đạo lý đổ mồm “ngao”
Chua chát đắng cay lẫn ngọt ngào
Còn chức còn tiền còn đệ tử
Hết quyền hết rượu hết người chào
Tổ tiên ngày trước tôn “TÌNH” thế
Con cháu hôm nay bạc “NGHĨA” sao ?
Đãi cháo ăn rồi liền đái bát
Lương tâm đạo lý đổ mồm “ngao”
21/3/2016
Tuyen45
 

 
 
 
NGỠ TƯỞNG - NÀO NGỜ
---*---
Ngỡ tưởng chung lòng hóa dạ “ngao”
Bao năm ngon ngọt tựa đường ngào
Nào ngờ lúc thịnh thì khăng khít
Đâu biết khi suy lại gút chào
Giậu đổ trâu bò, nào giữ nổi 
Bìm leo sâu mọt, biết làm sao
Tiền nhân xưa dạy …ong tay áo
Chẳng thể sống cùng với lũ “ngao”.
8/4/2016
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2016 00:45:12 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.05.2016 20:17:20 (permalink)
0

 
 
NƯỚC VIỆT HÙNG CƯỜNG SAO LẠI THẾ ?
---*---
(THƠ VẦN TRẮC ĐỘC VẬN)
Nước Việt hùng cường sao lại thế ..?
Bốn ngàn năm sử quang vinh thế
Bất công cả đống chẳng đi đòi
Oan trái chất chồng thôi chịu thế
Biển bạc ông cha hóa của tàu
Rừng vàng tiên tổ thay đồ thế
Non sông độc lập đã lâu rồi
Tài sản mượn vay nhiều đến thế ..?

3/5/2016
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2016 20:29:05 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.05.2016 17:41:12 (permalink)
0

 
 
ĐIỀU TRA – CÁ CHẾT
---*---
BÁT VĨ VẦN “ƠI”
 
Điều tra chậm thế các ông ơi ?
Cá biển chết trôi rạt khắp nơi
Quan chức môi trường mời hãy nói ?
Dân thường chài lưới đứng kêu trời
Phải chăng đá tảng ngăn đường tới
Có lẽ tiền đô cản miệng rồi
Kết luận nghiêm minh đồng bào đợi
Công khai trắng phớ đẹp lòng người.
 
13/5/2016
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2016 17:42:15 bởi tuyen45 >
tuyen45 18.05.2016 17:12:30 (permalink)
0

 
 
 
BIỂN GỌI
---*---
Bờ cát nặng mùi thây cá chết
Đen ngòm nước biển ám tanh hôi
Uằn mình sóng gọi trong đau đớn
Quằn quại, người ơi hãy cứu tôi
Độc tố đổ ra tàn sự sống
Dung môi chút xuống diệt trùng khơi
Nghiệp đoàn Vũng Áng cần xem lại
Chắc hẳn giờ đây đối phó rồi.
17/5/2017
Tuyen45
tuyen45 29.05.2016 18:26:37 (permalink)
0
 

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA / Duong Nguyen Xuan,Thư Hoàng,Tuyen45

 
 
 
 
 
KHOẢNG VẮNG
Ta biết là em đã đến đây
Bởi hoa e ấp lá mừng lay
Hương nồng vẫn đọng vườn lan nhỏ
Sắc thắm còn in ngõ liễu gầy
Sáo thả lời đơn buồn dạ gió
Nhạn buông tiếng lẻ tủi lòng mây
Em qua để lại chiều thương nhớ
Ai hiểu lòng ta khoảng vắng này?
Duong Nguyen Xuan
 
CÁC BÀI HỌA

1 - RA ĐI DĨ VÃNG
Ai đó vì ai đã ghé đây
Hồi lâu đăm đắm mắt ngừng lay
Dòng sông hờ hững hoa vàng mỏng
Ghế đá bâng quơ bóng nắng gầy
Tôi đợi tìm hương trên lối gió
Người đi nhặt sóng cuối chân mây
Thương ngày tháng cũ đang dần chết
Bóng liễu già nua đến thế này!
26/5/16
Thư Hoàng

RA TRƯỜNG THUỞ ẤY
---*---
Ra trường tạm biệt nhé từ đây
Giữa lúc hè sang cánh phượng lay
Gió đẩy nhành mai thương phận liễu
Chuồn bay đồng nội xót thân gầy
Em đi buồn nhớ khô lòng đá
Anh ở sầu thương cháy dạ mây
Mỗi độ thu về khơi kỷ niệm
Mấy ai đã hiểu khoảng không này.
 
28/5/2016
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2016 12:30:00 bởi tuyen45 >
tuyen45 02.06.2016 00:00:34 (permalink)
0

 
 
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
(Thích Chính Đức cùng nhiều tác giả)
ĐÊM TRĂNG THÁC NÓNG
(BÀI XƯỚNG)
Thung lũng đêm trăng đẹp ngỡ ngàng
Gieo lòng du khách nỗi mênh mang
Ngàn mây lơ lửng vương đầu núi
Sóng nước ngân nga vọng cuối làng.
Quán nhỏ trầm ngâm mờ bóng nguyệt
Hàng tre xõa tóc gío thu sang
Dừng chân ngơ ngẩn miền sơn cước
Đất mộng trời mơ bát ngát vàng.
 
Thích Chính Đức
 
CÁC BÀI HỌA
 
1 - BÊN THÁC ĐỒNG PHAI

Đồng Phai hoa nước đổ mơ màng
Chút nắng hoàng hôn nuối tiếc mang
Thấp thoáng tiều phu bên dốc núi
Lao xao sơn nữ trở về làng.
Đêm nay ai kẻ chờ mong nguyệt
Mai mốt đâu người đón hạ sang
Hẳn giữa hương khuya ngàn mộng ước
Tình ru mê mải dưới trăng vàng.
 
hoanghoon1959
 
2 - CHIỀU QUA BÌNH THẠNH
 
Hai Một song đôi có muộn màng
Đôi bờ nối nhịp dạ mang mang
Thanh Đa đọn mình dòng chia nhánh
Thủ Đức đắp duyên sóng lỡ làng
Nhộn nhịp triều lui thuyền cập bến
Bâng khuâng nước lớn đợi đò sang
Chiều ngang Bình Triệu bao thay đổi
Nườm nượp khách qua rộn nắng vàng
 
Huỳnh Xuân Sơn
 
3 - TÌNH QUÊ
Tiền bạc hơn nhau chẳng có màng
Vui buồn sướng khổ nguyện cùng mang
Chung lưng vun đắp tình chòm xóm
Góp sức dựng xây hạnh phúc làng
Trai gái vui đùa mong ánh nguyệt
Trẻ già phấn khới đón xuân sang
Quê hương thắm đượm lòng nhân ái
Tình nghĩa qúy hơn cả núi vàng
 
Hoang Dinh Nghia
 
4 - YÊU NÀNG SƠN NỮ HỌA
 
Ánh trăng vừa ngủ cuối non ngàn
Con gió ru sầu mộng ước mang
Thác nước bạc đầu ôm dốc núi
Chị hằng lơi lã tắm ao làng
Tình xưa tím dạ màu thu úa
Duyên cũ thẩm lòng thuở hạ sang
Sơn nữ tôi ơi miền gió cước
Thi nhân này muốn kết tơ vàng.
 
Huỳnh Ngọc Tự.
 
5 - SÔNG NƯỚC CẦN THƠ

Sáng sớm màu sương trắng mỏng màng
Cầm Thi Giang đẹp lắm đa mang
Chèo khua sóng vỗ về bao ngả
Gió đẩy thuyền đi đến mấy làng
Xao xuyến Ninh Kiều treo bóng nguyệt
Uy nghi đường nối vạn xe sang
Đèn led trên cầu say cảm ứng
Sông nước Miền Tây đẹp ngỡ ngàng!
 
thamthyphuong
 

 
 
RUỘNG NHÀ CỎ MỌC
---*---
Cỏ mọc ruộng nhà chủ chẳng ngàng
Còn đang chìm đắm mộng miên mang
Ngày ngày háo hức lên non ngọc
Tối tối lăm le xuống giếng làng
Mặc bướm lượn lờ không ngó tới
Kệ hoa đưa đẩy lánh nhìn sang
Ngán cơm kén phở nơi lầu vắng
Để bếp tàn tro chảo muội vàng.
 
1/6/2016
Tuyen45


7 - TẮM BIỂN
---*---

Bãi biển chiều hôm ngỡ lại ngàng
Gieo mình xuống tắm dạ hoang mang
Nhìn ta tựa nhộng mà hơi ngượng
Ngó bạn xem ra giống cả làng
Sóng biển chồm lên mờ mặt nguyệt
Nước triều hạ xuống tỏ non sang
Rập rềnh trôi nổi lòng khoan khoái
Giữa chốn mênh mông cát trải vàng.
 
3/6/2016
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2016 13:18:10 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.06.2016 12:16:00 (permalink)
0

 
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA / CẢM TÁC
Huỳnh Ngọc Tự, Tuyen45, Thích Chính Đức,Thẩm Thy Phượng
 
NHẮN KẺ HAM…
(BÀI XƯỚNG)
 
Vị trà, men rượu cứ mon mem..
Biết nó hại thân..vẫn muốn thèm
Thầy huyện hôm qua vừa té xĩu
Chú đề mới đó đã chuồn êm
Thừa tiền làm nhũng tha hồ nhậu
Thiếu đức hại nhân cố đợi xem
"Quan chỉ nhất thời dân vạn đại"
Coi chừng gỡ lịch đáng đời "em"
Huỳnh Ngọc Tự.
 
CÁC BÀI HỌA
 
1 - BẢO NGƯỜI THAM
---*---
(BÀI HỌA)
Dương ngọc ngâm bình đã ngấm men
Sắc màu gợi cảm đến là thèm
Quan còi tối nọ lâng lâng xỉu
Ông lớn hồi hôm ngất ngất êm
Dự án bạc kênh ta thỏa nhậu
Công trình rút ruột để rồi xem
Cầm cờ không phất là thằng dại
Cố giật...nhà tù mở đón em.
 
31/5/2016
Tuyen45

2- DIỄN HÀI
(BÀI CẢM TÁC)

Mấy bác quan tham cũng đặt bày
Học đòi thiện hạnh hót lời hay
Yêu tiền lưu giống nơi tiềm thức
Quý bạc truyền tông tích đủ đầy.
Còn vận vênh vang giầu với có
Hết thời nghiệp chướng đến liền tay
Kiếp xưa tích phúc nay còn mấy
Mượn áo hiền nhân níu tháng ngày!
 
Thích Chính Đức
 
3 - CHUYỆN ĐỜI THAM
(BÀI CẢM TÁC)
 
Sống mặc cho đời kẻ ướt mem
Tiền kho của vạn thiếu chi thèm
Đêm thâu đốt bạc vui tài xĩu
Ngày trắng quăng tiền tuyển mấy em
Rủng rỉnh xe sang bồ nhí kén
Huênh hoang gốc bự khối người xem
Tay cờ phất nhẹ tha hồ tém
Hết số quay về sống ấm êm!
 
31/05/2016
Thẩm Thy Phượng
 
4 - TIỆC MỪNG…
---*---
(BÀI HỌA)
 
Tiệc mừng nhận chức sặc mùi men
Bao kẻ ghét ghen tiếc lại thèm
Ối cậu xoăn xoe say ngất xỉu
Mấy người xu nịnh xỉn nằm êm
“Tiền kho” sếp đãi ngồi hô nhậu
“Bạc khố” quan mời đứng đợi xem
Quyền lực đến tay cờ phất đại
Rủi mà "gẫy cán" núp “quầy” em.
 
3/6/2016
Tuyen45
 
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 209 của 256 trang, bài viết từ 3121 đến 3135 trên tổng số 3834 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9