TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 213 của 256 trang, bài viết từ 3181 đến 3195 trên tổng số 3832 bài trong đề mục
tuyen45 15.04.2017 13:19:46 (permalink)
0


 
VỀ LẠI HIỆP HÒA
---*---
(BÀI TỰ HỌA)


Tôi về Đức Thắng - cảnh an hòa
Cách mạng một thời - tiếng vọng xa
Xuân cẩm đánh Tây - ngời sử sách
Mai Đình kháng Nhật - rộn lời ca
Tầng cao trường học - tươi màu ngói
Xanh lá đồi vườn - thắm sắc hoa
Cao sản thâm canh - đồng lúa tốt
Hiệp Hòa giàu đẹp - sức muôn nhà.
 
11/4/2017
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2017 09:29:42 bởi tuyen45 >
tuyen45 30.04.2017 19:16:33 (permalink)
0
 
TUỔI TÁM MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Tám chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh Mỹ tâm không núng
Bấy độ diệt Tây chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Bát thập lẻ rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nếm trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi nhiệt huyết vẫn trào sôi.
Tuyen45)

TUỔI CHÍN MƯƠI
---*---
(TỰ HỌA)
Lò luyện lửa hồng nước thép sôi
Chín mươi xuân ấy mấy giao thời ?
Bón chăm gốc đức, hoa dâng Đảng
Vun xới cây tài, trái tặng đời
Đánh giặc bao năm lòng chẳng núng
Giữ làng bấy độ chí không vơi
Dòng người ra trận thơm trang sử
Nhìn lại hôm nay miệng mỉm cười
***
Nhìn lại hôm nay miệng mỉm cười
Đường thi dòng chảy chẳng hề vơi
Viết về quá khứ ngời chân lý
Vịnh đến tương lai sáng nghĩa đời
Tiên tổ vung đao xây dựng thế
Cha anh cầm súng tạo nên thời
Hồn thơ vang vọng vào sông núi
Thôi thúc cháu con nhiệt huyết sôi.
Tuyen45

TÁM BẢY XUÂN QUA
---*---
(TỰ HỌA)
Lò nung luyện đất lửa bùng sôi
Tám bảy xuân qua mấy đổi thời ?
Ngã xuống dân cày đòi ruộng đất
Đứng lên nô lệ đắp xây đời
Đập tan đế quốc căm chưa thỏa
Đạp đổ Nhật Tây hận mới vơi
Thống nhất hai miền vui mở hội
Tuổi cao khoan khoái hả hê cười.
***
Tuổi cao khoan khoái hả hê cười
Bỗng chốc dạ cào chẳng thể vơi
Đảo Đá Ba Tàu giờ đã cướp
Hoàng Sa người Việt giữ bao đời
Xả thân ông trước danh uy thế
Sợ chết cháu nay phận mạt thời
Ngẫm thấy lòng già cay lại đắng
Trong tim rạo rực máu bừng sôi.
*
Nguyễn Đăng Tuyen (Tuyen45)
ĐT : 0167 855 4274

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2020 22:37:54 bởi tuyen45 >
tuyen45 30.04.2017 19:20:05 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2017 09:25:37 bởi tuyen45 >
tuyen45 26.06.2017 09:14:35 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
   
TƯỚNG GIÁP DANH TRUYỀN 
---*---
Song toàn văn võ bậc vương quân
Đức độ, hiền tài sáng nghĩa nhân
Mưu lược kế thừa trong gạn lọc
Dũng tài học hỏi được canh tân
Đánh Tây giữ nước người ca ngợi
Đuổi mỹ gìn nhà bạn tụ quần
Tướng Giáp danh truyền vang khắp chốn
Anh Văn tên tuổi vọng dương trần.
18/6/2017
Tuyen45

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2019 01:04:52 bởi tuyen45 >
tuyen45 15.07.2017 19:13:21 (permalink)
0
 
 
 
 
 
CHIA LY BẾN ĐỢI / THƠ ĐƯỜNG
---*---
Chia Ly bến đợi dưới trăng thanh
Nhật Đức sông quê nước biếc xanh
Trong đục lượn cong như bức họa
Đôi dòng uốn khúc tạo thành tranh
Ảo mờ đáy nước in hình núi
Thấp thoáng chân mây đậm bóng anh
Cháy bỏng lòng em chàng có biết ?
Quặn đau dạ đá mộng chưa thành.
 
18/6/2017
Tuyen45
 
 
 
 
tuyen45 25.07.2017 15:05:09 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
LẠI THẾ A
 
Kính chào các thi hữu ! 
Anh Trương Quang Thanh viết thư gửi Tuyen45 Trong đó có bài thơ mời họa tựa đề “LẠI THẾ A” viết về mối tình già rổ rá cạp lại đầy tâm sự.
Kính mời các bạn đọc và cùng góp họa.
LẠI THẾ A
---*---
(BÀI XƯỚNG)
Tưởng đó thuận tình lại thế A ???
Giường trơ gối lẻ xót thân GÌA
Thương yêu vội để buồn trong DẠ
Vương vấn chi mà tủi phận Ta
Chướng gấm xuân nào từng dối TRÁ
Nguyệt hoa hồi ấy đã phôi PHA
Cương như nát mộng cùng theo VẠ
Tương tác tơ duyên nét đã NHÒA
7/6/2017
TRương Quang Thanh (ĐT :0981 408 126)
LẠI THẾ NÀY A ???
---*---
(BÀI HỌA)
Duyên già ngỡ ... lại thế này A ???
Gối chiếc, cơm niêu thật khổ GÌA
Yêu gấp để rồi đau dạ ĐÁ
Thương bù chuốc lấy xót lòng TA
Lời đường thuở ấy đầy gian TRÁ
Tiếng mật hôm nay ngập tạp Pha
Cạn nghĩ nên giờ thân lãnh VẠ
Ngắn suy - ôm hận mối tình NHÒA
29/6/2017
Tuyen45 (ĐT : 0167 855 4274)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2017 11:43:50 bởi tuyen45 >
tuyen45 12.08.2017 20:08:16 (permalink)
0






ĐẾN XƯƠNG GIANG
---*---
Xuân này mời bạn đến Xương Giang
Trảy hội mừng công giữa cửa  nam
Tưởng nhớ cha ông người đánh giặc
Xem thời tướng Hán kẻ quỳ hàng
Sơn hà độc lập vườn khai khẩn
Xã tắc yên bình ruộng mở mang
No ấm dân làng vui múa hát
Xuân này mời bạn đến Xương Giang.
 
29/7/2017
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2017 18:14:24 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.09.2017 18:01:57 (permalink)
0
 
 
 
      
 
 
 
TẦM NHÌN
---*---
Chào đón bình minh nụ nở cười
Non tà, nguyệt chếch thắm màu tươi
Lời buồn giấu kín vào quên lãng
Ý đẹp khơi ra thấy tuyệt vời 
Tỏa sáng tâm hồn tăng tuổi thọ 
Bừng lên sức sống thêm yêu đời 
Rừng xanh ngào ngạt thơm hoa trái
Rộn rã chim ca giữa đất trời .
4/9/2017
Tuyen45
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2017 13:30:16 bởi Nguyệt Hạ >
tuyen45 10.09.2017 00:56:33 (permalink)
0
 
 
 
 


KHEN BÁC THIỀN HỘ
Già dẻo già dai thật rõ người
Câu thơ sắc sảo khéo tài phơi
Mọt sâu công kích truy cùng tổ
Tham ác săm soi tróc tận nòi
Vô tuyến còn ưng hoa thương thặng
Quả thơm vẵn ước thứ đào tươi
Già .mà như bác mong già mãi
Vắt vẻo Tao Đàn chiếm một ngôi !
6-9-2017
TƯỜNG VĂN
Bài họa
TRỞ CHỨNG
Tám chục mùa xuân sống kiếp người
Tài hèn sức mọn đã bày phơi
Về hưu tiêu chí toan an phận
Đốc chứng thơ văn lại nẩy nòi
Thấy lũ cường hào kìm sôi máu
Nhìn quân tham nhũng muốn ăn tươi
Học xưa lấy bút trừ cường bạo
Góp cát cho đời dựng chính ngôi
8-9-2017
Hồ Văn Thiện
GỪNG GIÀ
Đã tám mươi xuân vẫn khoẻ người
Thơ Đường bát cú lại bừng phơi
Bền gan bút vững tồn chân lý
Quyết chí ngòi thơm giữ giống nòi
Ghét lũ quan tham dồn ý sắc
Yêu người trượng nghĩa nhả dòng tươi
Tình đời thấu hiểu lòng trung chính
Tuổi lớn thông tường ắt toạ ngôi.
GB, 9/9/2017
Đào Bình Minh
 
TẶNG BÁC THIỆN HỒ VĂN
---*---
Tôi luyện trường đời chứng tỏ người
Lời thơ lột mặt giáo tà phơi
Mỉa mai kẻ nhũng loài sâu mọt
Bỉ bắng quan tham hại giống nòi
Thấy kẻ bất nhân lòng phẫn lộ
Gặp người đức độ miệng cười tươi
Tuổi cao Hồ Thiện tâm ngời sáng
Thanh bạch dạ ông xứng vị ngôi.
9/92017
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2017 08:37:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.09.2017 10:31:10 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
ĐẠI DỊCH

Hô hào tận diệt lũ lăng quăng
Thuốc giả ung thư khéo nhập nhằng
Có phải bờ - lu đang nhuốm máu ?
Hay là người bệnh đã nhăn răng ?
Sân sau cấu kết bầy ăn bẩn
Cửa trước bao che lũ nói xằng
Lại nhũng, quan tham - loài muỗi độc
Hung thần địa ngục, quỷ Sa - tăng !
1/9/2017
Văn Cường Trần
 
PHÁT ĐỘNG
---*---
Phát động toàn dân diệt bọ quăng
Ung thư thuốc giả cãi nhì nhằng
Bờ lu túi bạc sặc mùi máu
Con bệnh hết tiền chết trắng răng
Cổng hậu đàn em quà xếp lớn
Công đường lũ quỷ đậy ô xằng
Quan tham, bầy nhũng loài ruồi nhặng
Hô đập mà sao cứ mãi  tăng.
 
11/9/2017
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 10:32:41 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.09.2017 13:14:46 (permalink)
0


ĐẾN ĐÈO NGANG
----*---
Đèo Ngang tôi đến ngắm sơn hà
Một dải non cao lãnh thổ ta
“Văn Đạt” thuở xưa từng đã đoán
“Triều đình” hậu duệ nghĩ chưa xa
Kỳ Anh cửa ngõ miền trung đó
Vũng Áng pháo đài của quốc gia
Đã bán cho Tầu giờ biết dại
Bồ hòn “ngậm ngọt” nhổ không ra.
 
19/9/2017
Tuyen45
Văn Đạt (Nguyễn Văn Đạt) / Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm)


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2017 23:40:19 bởi tuyen45 >
tuyen45 29.10.2017 23:28:48 (permalink)
0

 
 
CÁCH CÁI CHẲNG CÒN
---*---
Vừa cách chức ông cái chẳng còn
Đứng cười đắc ý tựa bò con
Đánh đòn chắc hẳn lo bình vỡ
Lò đốt hay là lửa vẫn lon
Biệt phủ cao tầng nguyên trọn vẹn
Nhà băng tài khoản hiện chưa mòn
Mười đời cháu chắt ăn không hết
Sao phải tiếc “ngai” cái chẳng còn.

12/10/2017
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2017 23:35:18 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.11.2017 22:14:02 (permalink)
0

 
 
LÒNG TIN
---*---
Triều đình xưa cổ lắm khi suy
Nhà nước nay kim có khác gì
Vết mã xưa kềnh nguyên xác đó
Dấu xe nay đổ vẫn nằm y
Lòng dân lúc được non sông thịnh
Dạ chúng giờ sui tổ quốc nguy
Đã mất niềm tin mau lấy lại
Kỷ cương xử cán giữ uy nghi.

13/101017
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2017 18:27:52 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.11.2017 22:21:05 (permalink)
0
 
 
 

 
 
 
QUAN BÀ ĐI CHỐNG LỤT
---*---
Kìa trông mạnh khỏe chẳng người què
Nước lũ tràn đường chửa tới khe
Ỷ thế vi hành đi thị sát
Lấy nê vụ lệnh đứng mom bè
Đầu trần công bộc gò lưng kéo
Váy ngắn quan bà có lọng che
Ngỡ tưởng âu lo vì trách nhiệm
Đâu ngờ diễn tấu chẳng người nghe.

13/10/2017
 Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2017 22:24:55 bởi tuyen45 >
tuyen45 18.11.2017 12:53:55 (permalink)
0
 
 
 
 
 

QUAN BÀ THỊ SÁT LŨ LỤT
---*---
Mưa bão mấy nay cứ sậm sùi
Ngoài đường hài kịch đúng là zui
Bà quan váy cộc đứng mom mảng
Ông bộc đầu trần kéo đủ nơi
Thị sát lũ về tràn ngập phố
Trông kìa cán bộ gái khoe đùi
Hề tuồng chị “BÍ” vào vai khéo
Nước Việt thảo dân nửa khóc cười

13/10/2017
Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2017 12:54:58 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 211212213 > >> | Trang 213 của 256 trang, bài viết từ 3181 đến 3195 trên tổng số 3832 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9