TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 227 của 256 trang, bài viết từ 3391 đến 3405 trên tổng số 3833 bài trong đề mục
tuyen45 09.05.2021 23:05:29 (permalink)
0
 

 

MẸO LÀM GIÀU
---*---
Tậu chức mua bằng, ngự ghế sang
Mưu gian tính mẹo, hưởng an nhàn
Trên che lọng lớn, dăng muôm nẻo
Dưới buộc dây dài, trải khắp “làng”
Thủơ trước thăng quan, nhờ hiếu học
Ngày nay lên cấp, khéo luồn thang
Giấu tay khuấy nước, bùn đen đục
Bủa lưới vơ đô vét bạc vàng.


1/5/2021
Tuyen45


tuyen45 09.05.2021 23:12:46 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-1.x...35e526&oe=60BEB6A4
 
https://scontent-hkt1-1.x...d87fb2&oe=60BE2004
https://scontent-hkt1-1.x...4c2f4e&oe=60BDCCBA
https://scontent-hkt1-1.x...179988&oe=60BE0601
 

DỰNG CHÙA HỐT BẠC
---*---
Dựng chùa đắp tượng, lãi sươu cao
Bán thánh buôn thần, hỏi đứa nào ?
Thính nhử vơ tiền, bao kẻ ước
Mồi câu vét bạc, lắm người ao
Mưu thâm “lợi nhóm”, bày đường khoét
Kế bẩn “ích bè” tính mánh đào
Mê tín rắc gieo, khua mép giảng
Dị đoan đầu độc, múa môi rao.


2/5/2021
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2021 23:17:46 bởi tuyen45 >
tuyen45 12.05.2021 23:58:55 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-1.x...d08b15&oe=60BFA3A8
https://scontent-hkt1-1.x...47130f&oe=60C05915
 

THỦ TỤC BÔI TRƠN
---*---
Tờ đô mấy chục, túi dư thừa
Thủ tục bôi trơn, có khác xưa…
Trước bụng ngăn bàn, “bì” chẳng thiếu
Sau hông đút dọc, ruột không thừa
Quan trên đấm miệng, không lo gió
Cấp dưới bịt mồm, chẳng sợ mưa
Nặng nhẹ phong bao, tùy mỗi việc
Nâng lên hạ xuống, ngọt đương cưa.

3/5/2021
Tuyen45

Ảnh Minh họa mượn nguồn facebook.


tuyen45 15.05.2021 00:25:40 (permalink)
0

https://scontent-hkt1-1.x...b612ee&oe=60C4EA36
 
THƠ XƯỚNG HỌA
Nguyễn Ngọc Côn, Phú Hồ Văn, Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)


BÀI HỌA II


MẶC KỆ ĐỜI
---*---
Tiền dân xả láng cứ ăn chơi
Công quỹ quan xài, mặc kệ đời
Tổng kết cuối năm, vung bạc tỷ
Triển khai nghị quyết, rút tiền tươi
Họp bàn dự án, cùng nhau định
Ký duyệt công trình, vét quỹ xơi
Đắp tượng xây đài, ai hưởng lợi ???
Dân nghèo đứng ngó lệ sầu rơi.


5/5/2021
Tuyen45


BÀI HỌA I


NƯỚC MẮT RƠI...!
---*---
Thơ hoạ: Hồ Văn Phú
Đây đó còn nghèo, quan cứ chơi
Quỹ công tiêu phứa để tươi đời
Nơi nơi tổng kết, vung tiền chảy
Chốn chốn ăn đong, bóp bụng cười
Dự án nhanh phê nhằm kiếm miếng
Công trình làm gấp để chia xơi
Cổng chào,Tượng : lớn, quan vui lắm
Người đói nhìn lên, nước mắt rơi...!


Phú Hồ Văn


BÀI XƯỚNG


VẪN CHỊU CHƠI
---*---
Lắm tỉnh còn nghèo vẫn chịu chơi
Chi tiêu xả láng để lên đời
Khai trương, tổng kết đua hoành tráng
Thiếu thốn ăn đong,vẫn phải tươi
Chỗ dựng cổng chào nhằm có miếng
Nơi cho đặt tượng để cùng xơi
Cuối năm thiếu vốn, xin ngân sách
Chính phủ thương tình chẳng bỏ rơi.


Nguyễn Ngọc Côn


tuyen45 16.05.2021 23:32:33 (permalink)
0
https://scontent-hkt1-2.x...36ec0c&oe=60C7DD25
https://scontent-hkt1-2.x...56371f&oe=60C5E785
https://scontent-hkt1-2.x...0408bb&oe=60C7D50E
 
 

THẤT VỌNG
---*---
Quân, cán một thời, dân gắn bó
Hiểm nguy chẳng sợ, Đảng đang cần
Đầu rơi khắp nẻo, nào đâu ngại
Máu chảy bao nơi, chẳng tiếc thân
Tổ quốc hôm nay, không bóng giặc
Giang sơn lộ mặt, lũ quan tham
Mua quyền chạy chức ngồi vơ của
“Biệt khủng” xây bằng máu chúng dân.


9/5/2021
Tuyen45


Ảnh minh họa mượn nguồn facebook.


tuyen45 20.05.2021 00:46:17 (permalink)
0
https://scontent.fhph1-2....56ddcc&oe=60CBA7F8
https://scontent.fhan4-1....6e4111&oe=60CBCB4B
 
Đọc bản tin trên facebook : "ÔNG PHAN THANH SƠN", nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, đóng cửa đi dự tiệc thì kẻ trộm đột nhập, lấy 66 lượng vàng và 35.000 USD.(tương đương 5 tỷ VNĐ) chắc chắn đây chỉ là của nổi tiêu vặt chẳng thấm gì với tài sản chìm mà ông GĐ này có.

VẬY CÓ THƠ RẰNG :

NÓ HẠI ÔNG
---*---
Khác nhóm cùng, băng, nó hại ông
Ít đâu dăm tỷ Việt Nam đồng.
Đương thời vơ vét, bao năm nhỉ ?
Lúc nghỉ sạch trơn, có tiếc không ?
Ngoại tệ, kiếm đâu nhiều đến vậy
Vàng mười biển thủ ở kho công
Nào hay quan sở giàu như thế.
Khác nhóm, cùng băng nó hại ông.

13/5/2021
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2021 00:48:05 bởi tuyen45 >
tuyen45 21.05.2021 00:25:14 (permalink)
0

https://scontent.fhan3-1....c78915&oe=60CD0DC5
 
BÁN RẺ THANH DANH
---*---
Nghệ sĩ là người của chúng dân
Vang danh nổi tiếng khắp xa gần
Lương tâm bán rẻ cho cầm thú
Trí tuệ dâng không lũ bất nhân
Đóng thế vai hề cho quảng cáo
Vì tiền bôi nhọ cả nhân thân
Tiếp tay tà giáo. bán hàng rởm
Hại chính đồng bào, giúp dối gian.

14/5/2021
Tuyen45
tuyen45 22.05.2021 00:04:16 (permalink)
0

https://scontent-hkt1-1.x...c2ac7c&oe=60CC8FAB
 
NHIỆM VỤ CÔNG AN
---*---
Nhiệm vụ công an, bảo vệ dân
Khó khăn gian khổ vững tinh thần
Hiểm nguy tính mạng, không toan tính
Ác liệt nguy lan, quyết xả thân.
Đại úy “Thanh Lâm” không phải thế
Kẻ hèn bạc nhược, sợ thây tàn
Vờ đi như thể không hề biết
Thấy cướp tỉnh bơ mặc kệ dân.


20/5/2021
Tuyen45

tuyen45 07.06.2021 11:44:21 (permalink)
0
 

https://scontent.fhan3-1....e12bfb&oe=60E1354F
https://scontent.fhan3-1....53eac1&oe=60E4BFE0
https://scontent-xsp1-3.x...1b6383&oe=60E46821

TRỜI CHO – MẸ TẶNG
---*---
Bảy bảy lá thu rụng xuống đầu
Được thua còn mất nghĩa chi đâu
Trời cho sức khỏe, tâm minh mẫn
Mẹ tặng bản năng, xúc cảm giàu
Lục bát “ngôn kim” vui nhập hội
Đường thi “ngữ cổ” đến xin vào
Quên đi năm tháng, đời bươn trải
Thụ hưởng thú vui, giải hết sầu.

21/5/2021
Tuyen45


tuyen45 07.06.2021 11:47:35 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-1....c7e169&oe=60E1CEC7
https://scontent.fhan3-1....c5de94&oe=60E2995B
https://scontent.fhan3-1....6b5f9e&oe=60E42070
 

ĐÂU LÀ SỰ THẬT
---*---
Dân Nan mải miết gắng đi tìm
Đáy biển bới đào khó kiếm kim
Cố ý nơi dìm không để nổi
Vô tâm chỗ giữ nhấn chìm thêm
Tranh công lắm kẻ ngời trang sử
Cướp tiếng nhiều người sáng tựa tiên
Ngay thẳng thời xưa thua nén bạc
Thật thà giờ vẫn nhọ màu kim.

23/5/2021
Tuyen45


tuyen45 07.06.2021 11:52:20 (permalink)
0
https://scontent.fhan4-1....b1c223&oe=60E3933F
THƠ XƯỚNG HỌA
Nguyễn Đăng Tuyên - Nguyễn Thương Giang.
NÓI THÂT LÒNG NHA
---*---
Trước lúc về hưu mới thật lòng
Ngài Trần Quốc Vượng chẳng vo vồng
Chỉ tay đích thị là “phương Bắc”
Điểm mặt quân thù, giặc phải trông
Kế nhiệm mong ai cần hiểu được
Kẻ thù trong Đảng, khốn nạn không ???
Đừng vì lợi nhóm vờ mù quáng
Tìm địch trong dân chỉ uổng công.

25/5/2021
Tuyen45

BÀI HỌA

NÓI THÂT LÒNG NHA
(Y ĐỀ)
...... # .......
Lúc nghỉ về hưu đã trải lòng
Vì dân nhắc chuyện cái cầu vồng
Nỏ thần vô ý trao phương Bắc
Nên nỗi cơ đồ ngước lại trông
Giặc ngoại thù trong cần hiểu được
Tìm người kế vị liệu tin không
Bè chia kéo cánh vơ quàng quáng
Nước chẩy bèo trôi lại mất công.

27/5/2021
Nguyễn Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2021 11:54:57 bởi tuyen45 >
tuyen45 07.06.2021 11:58:36 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan4-1....8206ab&oe=60E14CC6

ĐỐNG NỢ NGẬP ĐẦU
---*---
Ngập đầu đống nợ trả sao đây ?
Lại quả phần trăm (%) đã ngậm dầy.
Dự án ích bè đồng dạ vẽ
Công trình lợi nhóm nhất tâm xây
Kho ngân đục khoét, loài chim chuột
Cuốc khố bới đào lũ cáo cày
Hữu nghị Cát Linh chơ chỏng đó
Kẻ tâng bốc “HÁN” vẫn còn say.

24/5/2021
Tuyen45


tuyen45 07.06.2021 12:00:54 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan4-1....a502d1&oe=60E511AD

THI TUYỂN ĐẦY TỚ
---*---
Chính quy “BẰNG ĐỎ” ra trường rồi
Đầy tớ, thi làm trượt thẳng trôi
Chẳn phải con ông, sao thể đậu
Không là cháu cụ, khó lên ngôi
Dân đen, trí tuệ xin ngồi đấy
Cụ mượt, chưa trao chẳng thể xuôi
Đành vậy về quê vui cuốc đất
Đâu cần phải lụy lũ quan tồi.

26/5/2021
Tuyen5


tuyen45 07.06.2021 12:04:37 (permalink)
0
 
https://scontent-xsp1-3.x...8ddfce&oe=60E23B37
https://scontent-xsp1-3.x...13f308&oe=60E418A5
https://scontent-xsp1-3.x...5b0460&oe=60E3A515
 

LÁNG GIỀNG HAI MẶT
---*---
Láng giềng "Hoa Hán" có gì hay
Dự án nhỏ to, rước nó xây
Bởi thính thả thơm, vồ đớp vội
Nhìn mồi nhử béo, cắn câu ngay
Chữ vàng mười sáu, lừa ai đó ???
Bốn tốt anh em, phỉnh ngố ngây
Dang dở công trình, thành phế liệu
Ngậm tiền há miệng, đúng như “BẦY” …/

2/6/2021
Tuyen45

Ảnh minh họa mượn nguồn facebook.


tuyen45 11.06.2021 21:18:56 (permalink)
0

https://scontent-hkt1-1.x...350c9f&oe=60C8B813
NHỚ BẠN
---*---
Bạn cũ ngày xưa đâu cả rồi ???
Đứa thì vùng ngược, kẻ miền xuôi
Chiến tranh hiến cả thời xuân trẻ
Trận mạc hy sinh tuổi thiếu thời
Nay nghỉ hưu về nơi “đất mẹ”
An nhàn rảnh rỗi, được bao người ???
Đêm ngồi hồi tưởng lòng thương nhớ
Bạn cũ ngày xưa đâu cả rồi ???


6/6/2021
Tuyen45


ẢNH MINH HỌA MƯỢN NGUỒN FACEBOOK.
Thay đổi trang: << < 226227228 > >> | Trang 227 của 256 trang, bài viết từ 3391 đến 3405 trên tổng số 3833 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9