TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 256 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3833 bài trong đề mục
tuyen45 08.06.2023 23:09:11 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....OAtLOw&oe=6487AAC6
NGẪM LẠI TÍCH XƯA
---*---
Đổi trao tổ quốc lấy môi cười
Truyền lại người xưa nhắc thế thôi
Háo sắc Chu Vương đà mất nước
Ham dâm Đế Trụ đã tàn ngôi
Sử kim dấu ấn lưu truyền kiếp
Tích cổ bút ghi nhớ vạn đời
Tiên tổ tấm gương ngươi chẳng học
Để giờ mắt lệ ứa trào rơi.
 
4/6/2023
Tuen45
(Chu U Vương là vị vua háo sắc nhất tron lịch sử Trung Quốc
Đế Trụ là vị vua cuồng dâm nhất trong lịch sử Trung Quốc, chịu quả báo 'kinh thiên động địa )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2023 23:11:36 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.06.2023 23:07:03 (permalink)
0
 

 
https://i.ytimg.com/vi/cP..MfUmA/maxresdefault.jpg
THỜI THẾ THẾ THỜI
---*---
Công quyền tuyển chọn nhầm ma quỷ
Đầy tớ tăng nhanh lũ ác tà
Gặp sếp khom lưng mồm nịnh hót
Tiếp dân vênh mặt hổ mang xà
Lách luồn quỳ gối thăng lên chức
Tranh đấu đối đầu thải loại ra
Đảo lộn thế thời nay thế đấy
Lưu Gù hợp tác Đại Nhân Hòa .
 
10/6/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2023 23:18:43 bởi tuyen45 >
tuyen45 23.07.2023 00:07:47 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....QVW7VQ&oe=64C0F1E0
https://scontent.fhan2-3....bugVfw&oe=64C0F5A7
https://scontent.fhan2-3....qNlgNg&oe=64C02EBF
 
NƯỚC PHÁP BẠO LOẠN
---*---
Xảy ra bạo loạn ở nhiều nơi
Trật tự an ninh đã rối bời…
Cảnh sát súng lia em nhỏ chết
Cậu này chắc hẳn mải mê chơi
Sang ngay nước Việt học phương pháp
Trấn áp, đúng sai, đợi phải hồi
Số tám cái còng tay xích cổ
Cầm đầu gây rối hết ngay thôi.

7/7/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2023 21:38:22 bởi tuyen45 >
tuyen45 28.07.2023 21:33:46 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan14-3...8wn9LA&oe=64C99D80
LÍNH GIÀ LẠI XUNG TRẬN
---*---
Lên ngựa lính già giật mạnh cương
Xông pha ra trận giữa xa trường
Gian lan nguy hiểm thân không tiếc
Vất vả khó khăn dạ chẳng sờn
Đánh chặn giao tranh với giặc nội
Tiễu trừ tiêu diệt lũ vô lương
Bút vung hữu trách vì non nước
Danh lợi không màng bởi lẽ thường.
 
28/7/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2023 14:58:31 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.08.2023 15:02:43 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan14-1...LNJcfQ&oe=64CD45FA
 
TÔI MỜI BÁC TRỌNG
---*--- 
Bác Trọng ! tôi mời bác ghé chơi
Đưa đường bác tới xem nhiều nơi
Làm giàu bất chính bao quan phủ
Ăn bẩn nhiều tên tựa lũ ròi
Chẳng hám tài, ham mua chức tước
Thích tiền bạc, để tậu bằng thôi
Vàng thau thật giả dân Nam biết
Bác Trọng ! tôi mời bác ché chơi.
 
1/8/2023
Tuyen45
tuyen45 07.08.2023 00:16:07 (permalink)
0
 https://scontent.fhan14-4...oTotCg&oe=64D4200C
ĐIỂM TÂN
---*---
Điểm tâm mỗi sáng cốc cà phê
Ngắm cảnh thiên nhiên ngỡ tưởng mê
Nghe gió đùa reo trêu vách núi
Nhìn hoa đua nở vẫy đồng quê
Quên đi năm tháng đầy gian khó
Hướng tới tương lai đẹp miễn chê
Hương vị thơm ngon lòng sảng khoái
Điểm tâm mỗi sáng cốc cà phê

2/8/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2023 00:20:52 bởi tuyen45 >
tuyen45 09.08.2023 21:21:18 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....Pq1DVQ&oe=64D87DB8
https://scontent.fhan2-3....EYsZbg&oe=64D93099
https://scontent.fhan2-3....IDclqw&oe=64D887A2
 
TUỔI CAO HỘI TỤ
---*--- 
Hội tụ tuổi cao tại chốn này
Hương trà thơm quện đắm tình say
Đường thi đối họa duyên thêm thắm
Lục bát vịnh ngâm nghĩa mãi đầy
Chọn chữ từ hay hồn tỏa sáng
Tìm ngôn tứ đắt trí cao dày
Giao lưu học hỏi vui bầu bạn
Hội tụ tuổi cao tại chốn này.
 
2/8/2023
Tuyen45
tuyen45 09.08.2023 21:27:36 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....8z4m5g&oe=64D8FD09
 
THƠ CHỌC THƠ CHÂM
---*---
Thơ châm viết mãi hóa ra nhàm
Bạn đọc vào đông chỉ thấy dân
Chọc tướng, tướng đâu thèm đến ngó
Mỉa quan, quan đếch tới sang ngàng
Viết xong đứng đọc tim đau tức
Làm được ngồi xem dạ tím bầm
Huynh đệ người khuyên đừng viết nữa
Thơ châm viết mãi hóa ra nhàm.
 
4/8/2023
Tuyen45
tuyen45 10.08.2023 10:52:21 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....C89HLw&oe=64D92A6E
 
BÁT CÚ ĐƯỜNG THI MỘT THÚ CHƠI
---*---
Núi chữ biển ngôn kết bạn hiền
Uyên thâm từ ngữ tổ tiên truyền
Luật niêm nặng nhẹ cân đong đếm
Bằng trắc rộng dài thước áp liền
Khoa bảng thấp cao bia khắc đá
Danh tài thứ bậc bút lưu tên
Lòng người say đắm bao thiên kỷ
Xướng họa đường thi thú tựa tiên.

6/8/2023
Tuyen45
tuyen45 12.08.2023 22:42:51 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...ZUVsTg&oe=64DD86CD
 
SỢ NGƯỜI BỊ HẠI
---*---
Tướng xưa đức độ dân yêu kính
Che trở chặn thù lúc hiểm nguy…
Cán nhũng mưu hèn moi quỹ nước
Quan tham kế bẩn đoạt quyền uy
Lừa dân phản bạn ngồi tranh ghế
Dối Đảng giành ngôi tổ quốc suy
Nay nghỉ hưu rồi đòi bảo vệ
Sợ người bị hại đến lùng truy.
 
11/8/2023
Tuyen45
tuyen45 15.08.2023 21:07:32 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...skHlmg&oe=64E09D68
 
QUAN THAM TÀN BẠO
---*---
Tham nhũng bạo tàn đã bấy nay
Lưu Gù ông hỡi hãy về ngay
Rằng e đến báo, mai vào ngục
Tranh đấu tránh đâu giữa chốn này
Đuổi việc bao người vì nói thật
Mất nghề lắm chị tố quan thầy
Ô dù thế lực còn đương mạnh
Chẳng lẽ hiền tài chịu bó tay.
 
14/8/2023
Tuyen45
tuyen45 20.08.2023 23:36:48 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...cL5Vxg&oe=64E78A28
BÉ GÁI ĐI KHOE
---*---
Bé gái khoe rằng bố rất siêu
Bên ông núp bóng thỏa muôn điều
Nhà lầu biệt phủ xe hơi xịn
Đặc cách nội cho đúng tuyệt chiêu
Nay móc tiền dân về bỏ két
Mai moi quỹ nước để chi tiêu
Kho ngân nhà tớ ôi ! đầy bạc
Bé gái khoe rằng bố rất siêu.
 
20/8/2023
Tuyen45
tuyen45 22.08.2023 20:52:28 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...oAR0NA&oe=64E9C4DE
https://scontent.fhan14-3...gCoVQA&oe=64E999DA
 
ĐẾN VƯỜN THƠ
---*---
Đến vườn thơ giải nỗi u sầu
Dẫu đã sương pha trắng tóc râu
Chiến trận bao năm thời chống Mỹ
Xông pha bấy độ đánh quân Tàu
Tứ vần tích lũy còn chưa đủ
Ngôn ngữ đầu tư vẫn chửa sâu
Bát cú đường thi sân trí tuệ
Đôi câu viết được bạc thêm đầu.
 
21/8/2023
Tuyen45
tuyen45 30.08.2023 15:26:49 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...i_P0ug&oe=64F3042A
https://scontent.fhan14-1...8HuSZQ&oe=64F385A9
https://scontent.fhan14-4...fs3iNQ&oe=64F30AFD
 
VU LA NGÀY LỄ XÁ TỘI VONG NHÂN
---*---
Bóng mẹ giữa sân rớt lệ sầu
Hình hài dáng đứng đã từ lâu
Nhìn cha áo rách thân gày guộc
Ngắm mẹ chân trần dạ xót đau
Đội lễ Vu Lan miệng nhẩm khấn
Dâng “QUAN” báu vật ngọc, ngà, châu
Sinh thành vướng tội giam trong ngục
Xin được đặc ân gửi nguyện cầu.
 
*****
Giữa sân bóng mẹ rớt dòng sầu…
Dáng đứng hình hài đã bấy lâu
Nhìn mẹ thân gày vai áo rách
Ngắm cha chân đất dạ thương đau
Vu Lan đội lễ tay con vái
Kính cẩn dâng “QUAN” vật báu châu…
Xá tội sinh thành trong ngục tối
Đặc ân xin được gửi lời cầu.
 
30/8/2023 (15/7/2023 AL)
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2023 14:52:04 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.09.2023 23:13:52 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-4...RilZXw&oe=64F68179
THUỐC AN THẦN
---*---
Vườn thơ xã xóm thuốc an thâm
Vịnh họa đường thi ngẫm bản thân…
Phú quý danh tài nơi ảo mộng
Túng bần hiếu nghĩa chốm dừng chân
Sống đời bình dỵ tâm thanh thản
Ăn ở kiêu kỳ dạ bất an
Bao nỗi u phiền mong tẩy sạch
Vườn thơ xã xóm thuốc an thâm.
 
1/9/2023
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 248 của 256 trang, bài viết từ 3706 đến 3720 trên tổng số 3833 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9