TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 256 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3830 bài trong đề mục
tuyen45 05.12.2009 12:24:51 (permalink)
0
 

  NHẶT CHO ĐỜI
        -------***-------

Lang thang tôi bước dưới gầm trời
Sách túi càn khôn dạo khắp nơi
Ngôn ngữ vương rơi tìm kiếm nhặt
Vần thơ chắp lại tặng cho đời
Mông mênh trái đất lòng sao hẹp ? 
Bé nhỏ tượng đồng đức sáng ngời
Trai gái men tình đầy nhựa sống
Cánh tay giang rộng giữa trùng khơi .

                                                     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 15:09:56 bởi tuyen45 >
#61
    tuyen45 05.12.2009 13:15:58 (permalink)
    0
     
         
     
            DÒNG ĐỜI
              -------***-------

        Lớn lên tôi đã mất cha
    Chỉ còn tình mẹ bao la bù vào
       Chiến tranh bom đạn thét gào
    Tình cha đã mất bù sao cho đầy
       Hận quân cướp nước giặc Tây
    Cha tôi chúng giết bỏ thây ngoài đồng 
       Mẹ tôi sầu uất trong lòng
    Lo xong tang lễ mà lòng nát tan
       Dân làng nội ngoại hỏi han
    Nhiễu nhương thời chiến ai san được gì
       Của tiền giờ chẳng còn chi
    Mẹ con bồng bế nhau đi lên rừng
       Đêm đêm ổ cỏ nằm chung
    Vơi đi lạnh buốt hãi hùng mùa đông
       Cháo rau sắn củ ấm lòng
    Cuộc đời khốn khó sống trong đói nghèo
       Bao năm cuộc sống bọt bèo
    Thăng trầm lịch sử cứ trèo nhà tôi
       Cuộc đời mẹ góa con côi
    Gian nan chìm nổi một thời dài lâu
       Áo quần mặc có đủ đâu
    Ăn còn đang thiếu sang giàu bằng ai
       Mẹ tôi lao động miệt mài
    Thức khuya dậy sớm mặc hoài nắng mưa
       Mò cua bắt ốc sớm trưa
    Lên non đốn củi bán mua gạo về
       Đôi tay chèo chống mọi bề
    Nuôi con rau cháo ai chê mặc lòng
       Đêm ngày mẹ những ngóng trông
    Anh em tôi lớn cho lòng mẹ vui
       Cuộc đời không bố bùi ngùi
    Đang vui lại thấy sụt sùi buồn ngay
       Tháng ngày bao nỗi đắng cay
    Nhiều người vẻ lạnh chúng mày không cha
       Nghẹn ngào hận uất xót xa
    Ghi sâu tạc dạ để ta nhớ đời 
       Đời tôi ! mất bố trời ơi !
    Mất luôn một nửa lộc trời ban cho
       Mất lời răn dạy dặn dò
    Chiều sâu thăm thẳm hướng cho cuộc đời
       Thế rồi năm tháng cứ trôi
    Anh em tôi lớn luật đời đổi thay
       Bằng sức lao động hàng ngày
    Xây nên cuộc sống có ngày hôm nay
       Cháu con nhớ lấy điều này :
    Cần lao có học đổi thay cuộc đời
       Khó khăn ngẩng mặt lên trời...
    Tự ta ,ta cứu, lấy đời ta thôi .

                    15/10/1947 (âm lịch) 
                    15/10/2007 (âm lịch)






















     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:14:32 bởi tuyen45 >
    #62
      tuyen45 06.12.2009 22:20:38 (permalink)
      0
       



       
           TỔ QUỐC GHI CÔNG
               -------***-------
       
      Sông núi vọng vang lời Bác gọi
      Trong giờ Tổ Quốc mất còn này
      Giang sơn đất nước giày đinh giặc
      Hà Nội tiếng gầm rít máy bay
       
      Lâm nguy tổ quốc người ra trận
      Chiến đấu quên mình những tháng năm
      Họng súng thù đen ngòm bạo lực
      Gái trai chí dũng chút hờn căm
       
      Tuổi trẻ xông pha dưới thảm lửa
      Xe tăng, thần sấm, pháo bầy xa
      Đường vào mặt trận vui như hội
      Thắng lợi về "GÒ ĐẤT" cắm hoa
       
      Bao đồng chí thất hứa quê nhà
      Bao vợ mất chồng, con mất cha
      Bao mẹ ngẩn ngơ hoài đứng đợi
      Bao cô gái lỡ hẹn đơn già
       
      Ôi mất mát thương đau đẫm lệ
      Trong giờ đại thắng giữa mùa xuân
      Cờ hoa tươi đỏ trời non nước
      Bác đợi, Bác chờ những tháng năm
       
      Thắng lợi này bao xương chiến sỹ
      Máu đồng bào chảy đỏ dòng sông
      Sử vàng viết tiếp trang trang mới
      Tổ Quốc lập đài tưởng nhớ công .
       
                            27/7/1975
       
       
       
       
       
       








       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 19:27:49 bởi tuyen45 >
      #63
        tuyen45 07.12.2009 15:52:10 (permalink)
        0
         
             
         


         
             MÙA THU THÁNG TÁM
                 -------***-------
         
        Mùa thu tháng tám thơm trang sử
        Cờ đỏ sao vàng sáng đất trời
        Bốn biển năm châu hòa nhịp đập
        Trái tim nước Việt vượt trùng khơi
         
        Các Mác - Lê Nin người chỉ lối
        Hào quang tỏa sáng đến nơi nơi
        Việt Nam đốm lửa ngời chân lý
        Đế quốc thực dân đã hết thời
         
        Đất nước hôm nay đang đổi mới
        Ngang tầm thời đại với năm châu
        Người người rèn luyện lòng mong đợi
        Hội nhập chung xây nước mạnh giàu . 

                                                            

         
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:16:14 bởi tuyen45 >
        #64
          tuyen45 07.12.2009 17:56:46 (permalink)
          0
           
            
           


           
                   CỜ THÁNG TÁM
                  -------***-------
           
          Tháng tám cờ hồng bay phấp phới
          Công nông vùng dậy thế trần phong
          Đập tan xiềng xích đời nô lệ
          Quét sạch giặc thù lập chiến công
          Dân có Đảng xây đời hạnh phúc
          Đảng vì dân chiến đấu kiên cường
          Giờ đây tổ quốc giang sơn mạnh
          Đổi mới từng ngày đẹp núi sông .

                                                  
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:19:08 bởi tuyen45 >
          #65
            tuyen45 07.12.2009 23:13:53 (permalink)
            0
             
                           
             




             

                         
            Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
            TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 11:57:50 bởi tuyen45 >
            #66
              tuyen45 08.12.2009 20:59:08 (permalink)
              0
               
                  
               


               
                 HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
                           -------***-------
               
              Đại Vương dẹp bắc lại chinh đông
              Đất nước vơi đầy dải núi sông
              Binh pháp quên ăn còn mất ngủ
              Giặc tan bình quốc nhất cờ hồng
               
              Lấy gốc là dân người trị quốc
              Tồn vong đất nước ở lòng dân
              Rễ bền đại thụ cây xanh tốt
              Tạc dạ ngàn năm đức thánh Trần
               
              Bảo kiếm đao khua phơi xác giặc
              Nguyên Mông máu đỏ Bạch Đằng giang
              Tuyên ngôn bài "HỊCH" xây non nước
              Khiếp sợ ngàn đời giặc ngoại bang
               
              Đức độ tài cao lo nghiệp lớn
              Bạn thù minh bạch tỏ thương đău
              "Binh thư yếu lược"Lòng dân hợp
              Để lại tiếng thơm vạn kiếp sau
               
              Ơn sâu công đức dân phong thánh
              Tưởng nhớ dựng đền thờ Đại Vương
              Kiếp Bạc thanh tao nơi thánh ngự
              Trời cao lộng gió tỏ muôn phương .
               
                                                             
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:24:36 bởi tuyen45 >
              #67
                tuyen45 08.12.2009 22:09:10 (permalink)
                0
                       
                 


                 
                      NHÀ NGHỈ ĐÈN MỜ
                           -------***-------
                 
                        Bước vào nhà nghỉ loại sang
                Đèn màu huyền ảo tím vàng mờ xanh
                        Một đàn gái trẻ thôn lành
                Tân trang tận cổ vây quanh đón chào
                        Váy lùn cặp vế guốc cao
                Vàng tây lấp lánh ánh sao ngực trần
                        Em đi nhún nhảy bước chân
                Tâng tâng theo nhịp có phần gợi trao
                        Rượu tây em rót ly cao
                Mời anh dô đại đi nào anh ơi !
                        Uống cho nghiêng ngả đất trời
                Uống cho tơi tả cuộc đời đêm nay
                        Có em ôm chặt vòng tay
                Môi kề má áp vờ say men tình
                        Mua vui cho khách đáng khinh
                Đau lòng cha mẹ đã sinh em rồi
                        Em đem duyên thắm nhụy đời
                Bán chui cho lũ mặt người đầu trâu
                        Có cung tất phải có cầu
                Đồng tiền nhơ bẩn tủi sầu chát chua
                        Cuộc tình trao đổi bán mua
                Bán rồi em thấy người thua là mình
                        Em ơi ! em đã bán " tình "
                Rẻ hơn bèo tấm ao đình làm chi
                        Canh tàn đêm muộn chia ly
                thân em rách nát còn gì nữa đâu
                        Em đi tắm gội mái đầu
                Rửa sao cho sạch tủi sầu nhớp nhơ
                        Thôi về chốn cũ tuổi thơ
                Vui cùng đồng ruộng giấc mơ trăng tròn .
                 
                                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:28:59 bởi tuyen45 >
                #68
                  tuyen45 09.12.2009 18:10:15 (permalink)
                  0
                   
                           
                   


                   
                                LẺ ĐÔI 
                          -------***-------
                                                Tặng H-H .
                   
                  Duyên tình đứt gánh giữa đường dài
                  Cách biệt dương âm trúc với mai
                  Gối đất nằm sương anh phận bạc
                  Lẻ đôi má phấn em mơ hoài
                  Đài hoa cánh mở tươi hương sắc
                  Ong bướm bủa vây tháng tháng ngày
                  Đường mật lời hay tình giả dối
                  Thương anh cửa đóng chốt em cài .
                   
                                                                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 15:26:31 bởi tuyen45 >
                  #69
                    tuyen45 09.12.2009 22:01:51 (permalink)
                    0
                            
                     


                         
                        THÁNG NĂM DÂNG BÁC
                                 -------***-------
                     
                    Vườn Bác sớm nay chim ríu rít
                    Giục bình minh thức dậy nhanh nhanh
                    Ao sâu cá lội chào ngày mới
                    Đại hội Đảng mười hương tỏa lành
                     
                    Qua cửa khép hờ vào gọi Bác
                    Tin vui thắng lợi đến dâng Người
                    Thành công đại hội mùa thu bội
                    Ý Đảng lòng dân sáng đất trời
                     
                    Ngăn chặn một thời đang tụt hậu
                    Nghèo nàn tham nhũng đẩy lùi xa
                    Việt Nam tiến bước ngang thời đại
                    Hội nhập đa phương dựng nước nhà .

                                                                   28/4/2006 . 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 20:04:12 bởi tuyen45 >
                    #70
                      lelong54 10.12.2009 12:19:51 (permalink)
                      0
                      Sắc màu....!
                       
                      Mang theo đủ sắc mầu thơ
                      Quân qua rừng núi bao giờ mới quên
                      Đêm trăng treo võng bồng bềnh
                      Lướt qua niềm nhớ căng tên giết thù
                      Vọng về xưa tiếng mẹ ru
                      Khói bom lửa đạn mịt mù chả nao
                      Thơ xưa chinh chiến....ngọt ngào
                      Bình yên thi vẫn.... xanh mầu (áo) thủy chung  !
                       
                      .......
                       
                           Cảm ơn Tuyen45 đã ghé thăm và họa cùng lelong, chúc bạn khoẻ ,tìm thấy niềm vui....nhiều nhiều nhé !
                      #71
                        tuyen45 10.12.2009 17:52:08 (permalink)
                        0
                         
                                  LỜI BÁC DẠY
                                -------***-------
                         
                        Lời Bác dạy sâu tình nặng nghĩa
                        Thấm vào xương máu lớp cha ông
                        Ngày nay truyền lại đời con cháu
                        Mãi mãi mai sau nhớ tổ tông
                         
                        Lời Bác dạy công chức chính quyền
                        Là người đầy tớ nhớ đừng quên 
                        Chuyên cần làm việc lo cho nước
                        Tôn trọng công dân chớ cây quyền
                         
                        Lời Bác dạy cho từng cán bộ
                        Cầm cân công lý phải công bằng
                        Danh thơm lưu mãi vào trang sử
                        Truyền miệng thế gian cõi vĩnh hằng
                         
                        Lời Bác dạy ngay thẳng thật thà
                        Sống đời thanh bạch tựa nhành hoa
                        Bạc tiền nhơ bẩn không ham chuộng
                        Trong sạch lương tâm lúc tuổi già .
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        #72
                          tuyen45 12.12.2009 12:45:42 (permalink)
                          0
                           
                                    DƯỚI TRĂNG 
                                         ---*---
                           

                          Ngày ấy dưới trăng gió nhẹ bay
                          Hương đồng thoang thoảng nồng nồng say
                          Thông reo vi vút đêm thu lạnh
                          Bước dạo bên em tay nắm tay
                           
                          To nhỏ thầm thì lời hẹn ước
                          Thế rồi chinh chiến đã chia ly
                          Giờ đây mong gặp người năm ấy
                          Đường cũ tình xưa dạo rãi bày .
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 15:30:05 bởi tuyen45 >
                          #73
                            tuyen45 12.12.2009 12:56:38 (permalink)
                            0
                                 
                                      XUÂN ĐẾN 
                                   -------***-------
                            Vòng quay trái đất cứ xoay vần
                            Xuân đến mỗi năm chỉ một lần
                            Đóng cửa xuân này then chốt chặt
                            Mà sao mái tóc chẳng chiều xuân .

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:42:27 bởi tuyen45 >
                            #74
                              tuyen45 12.12.2009 13:08:46 (permalink)
                              0
                                      CHIẾC ĐỒNG HỒ
                                        -------***-------

                              Đều đều túc tắc điểm đêm ngày
                              Tiếng vọng vang ngân chẳn đổi thay
                              Gõ cửa tâm hồn bao thế hệ
                              Dòng đời hối hả tít mù quay .
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 13:44:14 bởi tuyen45 >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 256 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3830 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9