TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 256 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3831 bài trong đề mục
tuyen45 27.01.2010 22:47:21 (permalink)
0
 
 
 

               CÙ LẦN
           -------***-------
(Họa cùng bác HỒ VĂN THIỆN bài CHIM VÀ CHÓ SỨ )

  
Thuở nhỏ bé trai tên gọi cu
Bệu tồ biệt hiệu cậu “ LẦN CÙ ”
Vào đời mọt sách mòn trang giấy
Sắc sảo thanh tao đâu thấy lù .
 















<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 11:11:38 bởi tuyen45 >
tuyen45 30.01.2010 11:42:23 (permalink)
0
     
 I -            THẤT LỄ 
             -------***-------
Đám hiếu Nhạc tang nghe não nuột
Khóc than quả phụ lệ tuôn tràn
Bàn bên khách viếng cười hơ hớ
Đánh thức hương hồn trong áo quan .
 
 
II -            THẤT LỄ
             -------***-------
Nhạc hiếu tang gia não nuột lòng
Thở than thiếu phụ lệ dòng dòng
Bàn kia tếu táo cười hô hố 
Thất lễ hương hồn dậy ngó trông .
 
 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 21:36:22 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.01.2010 11:33:54 (permalink)
0
 
                 Sắm tết

           (Tác giả : Hồ văn thiện)

Ngoài đường đào vác xênh xang
Trong nhà quất đã trĩu vàng cành xanh
Tết này em hẹn cùng anh
Chơi xuân Kinh Bắc mua tranh Đông  Hồ


                  DU XUÂN
            -------***-------

 ( Họa Bài : SẮM TẾT cùng bác HỒ VĂN THIỆN )

          Chợ hoa đào quất xôn xang
Bàn thờ mai nở cánh vàng tán xanh
         Xuân về em nắm tay anh
Dạo bờ Như Nguyệt ngắm tranh Làng Hồ
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2017 00:02:01 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.01.2010 11:45:48 (permalink)
0





<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 12:21:14 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.02.2010 07:16:15 (permalink)
0
 
 
             
Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 18:24:12 bởi tuyen45 >
tuyen45 03.02.2010 07:18:26 (permalink)
0
 
             
             
Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 19:01:13 bởi tuyen45 >
tuyen45 05.02.2010 23:07:34 (permalink)
0
 
 
             
Bài chuyển về trang  thơ sáng tác :
TRANG THƠ - TRANG ĐỜI -THƠ TUYEN45.

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 19:44:26 bởi tuyen45 >
cosiaus 06.02.2010 04:26:58 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

 
  NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
                   -------***-------
        Hoàng hôn con đến thăm cha 
Bầu trời mây phủ sương pha ánh hồng
        Con đi từ lúc rạng đông
Đường xa đèo dốc nhói lòng con đau
        Cha nằm bên gốc bầu nâu
Gió đông lạnh cóng đong sầu cháu con.
 
        Đêm nay hiếu nghĩa vuông tròn
Nhang thơm con thắp rượu ngon con mời
        Chính nơi bảo vệ đất trời
Cha con chiến đấu cho đời tự do
        Ngã xuống cha ở Suối Lo
Con xuôi dòng thác đánh kho Hòa Cầm.
 
        Giặc tan con cứ trầm ngâm
Báo tin cho mẹ trong tâm nghẹn ngào
        Bố con cùng một chiến hào
Con về bố mất mẹ gào khóc than.
 
        Mẹ giờ mái bạc thời gian
Hai tay hai gậy lòng tràn nhớ thương
        Dặn con trước lúc lên đường
Mang đòn bánh tét nhân đường cúng cha  
        Sinh thời bố thích thơ ca
Mang thêm băng nhạc đài loa tốt nè
 
        Đêm nay tán lá rừng che
Con nằm bên bố suối khe thì thào
        Sớm mai kính cẩn con chào     
Về nhà nuôi mẹ bố trao lâu rồi.
 

 
Hay , thật là một bài LỤC BÁT  hay
 mặc dù tôi và bạn khác chien tuyen mà cũng đã là lịch sử rồi.
Hay lắm
cs
tuyen45 06.02.2010 15:49:37 (permalink)
0

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 12:37:26 bởi tuyen45 >
cosiaus 06.02.2010 16:46:16 (permalink)
0
Bài chúc xuân cho bạn Tuyen45
 
Chúc bạn
 
Xuân đến xuân đi rồi lại xuân
Chúc gì hơn chúc bạn còn xuân
Xuân đây không phải mùa xuân đó
Xuân đó cứ đi chẳng phải xuân
 
Chúc bạn niềm vui tự đón xuân
mổi ngày đều có một mùa xuân
dù có khó khăn xuân vẩn đến
Đông hạ thu vàng cũng có xuân.
cs
 
tuyen45 07.02.2010 15:18:23 (permalink)
0
Quote:
Trích đoạn cosiaus.
 
Bài chúc xuân cho bạn Tuyen45
 
Chúc bạn
 
Xuân đến xuân đi rồi lại xuân
Chúc gì hơn chúc bạn còn xuân
Xuân đây không phải mùa xuân đó
Xuân đó cứ đi chẳng phải xuân
 
Chúc bạn niềm vui tự đón xuân
mổi ngày đều có một mùa xuân
dù có khó khăn xuân vẩn đến
Đông hạ thu vàng cũng có xuân.
cs



Chào cosiaus
Tuyen45 họa cùng bạn Bài thơ :(CHÚC XUÂN)
 
      XUÂN CHÚC
      -------***-------
Xuân vui xuân đến hỏi đời xuân
Chúc đệ xuân này thắm lộc xuân
Xuân chúc hồi xuân mơ có được
Xuân về thêm tuổi, tuổi xa xuân
                   ***
Chúc đệ bạc tiền xanh lá xuân
Mỗi Lần mở cửa, mỗi ngày xuân
Đuổi xuân đi, mà xuân không chạy
Cứ thẳng nhào dô tặng tuổi xuân .  
 
                                      7/2/2010 . 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 23:51:02 bởi tuyen45 >
cosiaus 07.02.2010 16:12:53 (permalink)
0
Mình chúc nhau quá chời xuân
Mà là xuân của thiên hạ
mình chúc nhau quá chời tiền
mà  là tiền của nhà băng
cứ chạy lăng xăng
cũng quăn đít vịt.
 
Huynh ở Trung Du là ở đâu vậy  ,tò mò chút
Đệ cái níck là tên tuoi va chổ ở thiệt đó .
cs
tuyen45 10.02.2010 09:41:59 (permalink)
0
Quote
Trích đoạn cosiaus
Mình chúc nhau quá chời xuân
Mà là xuân của thiên hạ
mình chúc nhau quá chời tiền
mà  là tiền của nhà băng
cứ chạy lăng xăng
cũng quăn đít vịt.
 
Huynh ở Trung Du là ở đâu vậy  ,tò mò chút
Đệ cái níck là tên tuoi va chổ ở thiệt đó .
cs

Chào cosiaus tuyen45 lại ghé thăm tặng đệ chùm thơ. 

      BÚT CHIẾN
                 ---*---
Bút chiến chào nhau đầu đã bể
Đành hanh tuyen giữ ghế làm anh
Chậm rồi đệ nhận không bàn cãi
Vui vẻ mai đi ngắm biển xanh . 
     
   QUÊ HƯƠNG
               ---*--- 
Hỏi tên hỏi tuổi để mần chi
Bản quán quê hương nói được gì?
Xa lắc núi đồi như bát úp
Diễn đàn thơ phú đẹp đường thi . 

     CHIẾN TUYẾN 
                 ---*---
  Đệ vui buột miệng nói ra
Năm xưa chiến tuyến mình là đối phương
  Xông pha khắp bãi chiến trường
Hôm nay còn gặp đời thường là may . 

   

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 20:26:20 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.02.2010 14:28:20 (permalink)
0
Quote:
Trích đoạn Biển Xanh
 
   BÔNG LỤC BÌNH
Lục bình trôi dạt lênh đênh
Biết đâu bờ bến bấp bênh giữa dòng
Nắng gió hoa vẫn trổ bông
Sắc hoa tím ngát ven sông lững lờ
Lang thang lặng lẽ bơ vơ
Trôi theo con nước thẩn thơ bềnh bồng
Nhìn hoa chạnh xót xa lòng
Bao năm rời bỏ dòng sông quê nghèo
Ôm bao kì vọng mang theo
Hành trang ảo tưởng nặng đeo bên mình
Nào ngờ phận số lục bình
Ba chìm bảy nổi linh đinh dòng đời
Phong ba sóng gió chơi vơi
Dập vùi xô đẩy rã rời tang thương
Trắng tay giữa chốn tình trường
Lục bình tìm lại cố hương quên đời…
Biển Xanh



Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Biển Xanh -- 8.6.2009 17:31:45 >


_____________________________


Bông lục bình

tuyen45 vịnh cùng Biển Xanh   

                   LỤC BÌNH
              -------***-------
 
        Lục bình trôi nổi dòng sông
Nào ai để ý ngó trông bao giờ
        Lênh đênh vô bến vô bờ
Đội mưa, phơi nắng đợi chờ Biển Xanh
        Dưới ngòi bút sắc của anh
Loài hoa tím biếc ngự lành trang thơ
        Thập phương bạn đọc sững sờ
Lục bình xanh tím trẻ thơ hái đùa
        Hết chơi vứt bỏ ai mua
Phập phềnh xô đẩy bốn mùa dạt trôi
        ĐÚNG  như sóng gió cuộc đời
Biết bao thân phận kiếp người long đong
        Hôm nay nổi bật trang dòng
Vườn thơ màu tím sáng trong chữ tình
        Diễn đàn thư quán chúng mình
Biển Xanh chăm sóc lục bình nở hoa .

                                                              (Bài gom)
 
Quote:
Trich đoạn Nhâm Sơn(Biển Xanh)

Lục bình ví như đời của mình
Ba chìm bảy nổi chín linh đinh
Bấp bênh ngược xuôi theo con nước
Âm thầm an phận sống lặng thinh...
 
        -Biển Xanh MNS cám ơn bạn NT.45 ghé thăm trang thơ mong
             có dịp được giao lưu với bạn. Mến 
 

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 19:51:06 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.02.2010 15:05:04 (permalink)
0
 
Quote:
Trích đoạn Lelong54 

 
Mở trang lưu bút ngày xưa
Thoảng mùi tuổi ngọc... như vừa đâu đây !
Nay.... qua năm tháng..... tủi đầy
Rẩy tay.!... viết lại vun vầy tuổi thơ !
 
.................
 
 
Gom vào.... kỉ niệm mang theo
Đến nơi cuối núi cùn đèo buồn vui !
Sáng trong hay vẫn đen thùi
Vút cao hay dẫu dập vùi cùng hay
Nâng niu tích cốp nơi nầy
Với bao hư ảo...đong đầy niềm thương !


  
 LƯU BÚT 
-------***------- 
 ( tuyen45 Họa cùng lelong 54 )

    Đôi dòng lưu bút thuở xưa
           Tuổi hồng ngô ngố thoáng vừa qua đây 
    Vui buồn nếm trải đủ  đầy
   Chiều tà mái bạc xum vầy họa thơ . 
  
   ---*****--- 
  
       Thơ mang đủ sắc màu theo
       Bước chân người lính suối đèo reo vui 
        Đầm lầy phía trước thụt thùi
Giặc thù cài bẫy, xác vùi chưa hay
                 Năm xưa chính chiến trường nẦy
           Mẹ già nước mắt tràn đầy đau thương . 
 
                                        (Bài gom)
  
                                                     
  
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 15:27:11 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 256 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3831 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9