Thơ Nguyễn Ngọc Cận
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 184 bài trong đề mục
Liên Hương 09.02.2010 10:31:31 (permalink)
0
" Nhớ em nỗi nhớ như nấu nung
Ngọn lửa yêu thương cháy bập bùng..."

 
NNC

TÌNH XUÂN

Bài thơ anh gởi - nỗi niềm mong
Gởi cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thơ vui dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
khúc tình thơ ấy mãi say nồng
 
LH

 r
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 15:36:06 bởi Huyền Băng >
tay thi 10.02.2010 14:21:43 (permalink)
0
VẮNG EM
 
Gốc bàng ngơ ngác gió đìu hiu
Ghế đá hôm nay vắng em yêu
Một chiếc lá rơi nghe rất mỏng
Đủ để trên mi lệ mấy dòng.
 
NNC

ĐỢI ANH

Cuối năm ngược mùa mưa hắt hiu
Công viên chiều vắng tiếng thương yêu
Em lạnh co ro tà áo mõng
Dõi mắt buồn trông nước đôi dòng
TT


nguyenngoccan 14.02.2010 15:53:36 (permalink)
0
ĐÓN MÙA TÌNH YÊU

Dường như xuân đến rất gần
Đêm ba mươi với tưng bừng pháo hoa
Khắp nơi chung cảnh thái hòa
Đón chờ giây phút khởi mùa tình yêu.

NNC
duca_thu 14.02.2010 16:14:33 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoccan

ĐÓN MÙA TÌNH YÊU

Dường như xuân đến rất gần
Đêm ba mươi với tưng bừng pháo hoa
Khắp nơi chung cảnh thái hòa
Đón chờ giây phút khởi mùa tình yêu.
================
Trẻ yêu "Lì xì" thật nhiều
Thanh niên yêu nước được nêu tên vàng
Người quyền thế yêu "đi ngang"
Người già chống gậy yêu nàng...nàng ơi!

* Năm mới vui nhé Ngọc Cận.
duca
nguyenngoccan 05.03.2010 15:19:36 (permalink)
0
TÌNH TÔI

Hôm nay mồng tám tháng ba
Tôi nghe như bóng em sa vào lòng
Trên tay một đóa hoa hồng
Tặng em với cả tấm lòng thủy chung!
Lẽ nào em lại dửng dưng
Để tôi lệ rớt xuống chân nhạt nhòa?

Hôm nay mồng tám tháng ba
Mừng vì em đã nhận hoa chân tình
Xin trời chứng giám lòng thành
Hoa kia tôi chỉ riêng dành tặng em!
Cho dù ngày biến sang đêm
Có em tôi thấy sáng thêm nghìn lần.

Đóa hoa mang đến chúc mừng
Dẫu rằng không đẹp… ngập ngừng tình tôi…
Tình tôi … chỉ một mà thôi
Mỗi mình em đó suốt đời không phai!
Tôi ngờ em đã yêu ai
Bên nhau sao thấy lạc loài em ơi?

Em đi … không nói một lời
Để tôi lặng lẽ chơi vơi đứng nhìn
Tối về tôi chỉ một mình …
Một mình tôi lại một mình … buồn tênh
Một mình tôi viết linh tinh
Nhớ em tôi ngỡ tim mình vỡ tung

Lấy tên hai đứa ghép chung
Mà nghe lệ ứa một vùng mi cay.

HĐN - NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 14:54:19 bởi nguyenngoccan >
tay thi 10.05.2010 10:26:17 (permalink)
0
THĂM

Lâu quá không về thăm xóm cũ
Biết người còn nhớ bến sông thu
Lều cỏ , lối mòn bờ rêu phủ
Cảnh buồn nên quạnh vắng đìu hiu

TT

nguyenngoccan 22.12.2010 14:58:45 (permalink)
0
MONG RẰNG Ở PHÍA ĐỢI CHỜ

Đã lâu chưa viết bài nào
Phải chăng cảm xúc chìm vào lãng quên?
Phải chăng Thơ… đã đổi tên
Nào hay ta nhớ gọi lên mỗi ngày?

Phải chăng Thơ… những đắng cay
Khi tình vụn vỡ rơi đầy chia xa?
Phải chăng Ta… quá phiền hà
Nên Thơ cũng chẳng mặn mà… thờ ơ?

Phải chăng giây phút tình cờ
Ta – Thơ chạm phải bến bờ viễn miên?
Phải chăng trong lúc nhập thiền
Thơ đưa Ta lạc vào miền hồng hoang?

Để rồi câu chữ ngổn ngang
Để rồi thực tại bàng hoàng hư không
Chao ôi! Ta sợ trong lòng
Một ngày nào đó thơ đùng… bỏ đi!

Ta còn vui nữa làm chi
Khi Thơ – Ngọn lửa đam mê tắt lìm!
Ngày đêm ta vẫn kiếm tìm
Mong rằng nơi ấy được nhìn thấy Thơ.

Mong rằng ở phía đợi chờ
Sớm hôm Thơ vẫn từng giờ hỏi han.

N.N.C
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 15:00:39 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 22.12.2010 15:02:35 (permalink)
0
TÌM EM TRONG HUẾ

Huế ơi, em tôi mô rồi?
Chia ly thuở ấy phai phôi câu thề
Chỉ là một thoáng hương mê
Răng mà nhớ lạ lại về ghé thăm.

Bến Me xanh thắm bóng râm
Có đôi trai gái thì thầm yêu đương
Tự dưng tôi nhớ người thương
Hôm nao hò hẹn bên đường sánh đôi.

Bây chừ chỉ một mình tôi
Tìm em trong Huế mưa rơi ướt nhòe.

N.N.C
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 19:43:58 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 13.12.2011 19:48:04 (permalink)
0
NIỀM VUI LÀ... 
Anh mang đến... tặng cho em
Mặt trời hạnh phúc thắp lên mỗi ngày
Niềm vui là phút sum vầy
Là khi gặp gỡ tràn đầy yêu thương.

Anh mang đến... cả vấn vương
Những ngày xa cách ươm hương đợi chờ
Niềm vui là phút bất ngờ
Phía sau nỗi nhớ dại khờ oằn cong.

Anh mang đến... giấc mơ hồng
Dòng sông hò hẹn mặn nồng vị yêu
Niềm vui là được nuông chiều
Là khi chia sẻ bao điều cho nhau.

Anh mang đến... mối tình đầu
Ngập ngừng lời nói đằm sâu ướt mềm
Niềm vui là được cùng em
Đi về nơi ấy ấm êm một nhà.

Anh mang anh đến làm quà
Tặng em với cả thật thà thắm xanh
Niềm vui là gió thơm lành
Là khi hai tấm lòng thành bên nhau.

NNC
nguyenngoccan 29.01.2013 05:54:06 (permalink)
0
XUÂN GẦY
Ủa xuân về rồi sao?!?
Thật ngây ngô
Thật bình thường cơn gió
Và cả những nụ hoa
Có phải vì ta...
mà xuân như thế
Buồn đeo đẵng từng ngày
Chán bám riết từng giây
Sỏi đá phủ rêu
trơn trợt lôi về
Ta vịn vào dĩ vãng
Dĩ vãng đong đưa
Ta vịn vào cơn mưa
Cơn mưa chối bỏ
Ta trượt ngã giữa bộn bề thời gian
Chẳng có ai níu dậy
Xuân thật gầy
tội nghiệp nhìn ta...
NNC
nguyenngoccan 29.01.2013 05:57:29 (permalink)
0
TÔI ĐI VỀ PHÍA CHÍNH TÔI
Tôi đi về phía nỗi buồn
Tìm em... chỉ thấy mưa nguồn ào xô
Nơi mà chỉ có biển hồ
Và mênh mang gió hư vô tháng ngày.
Tôi đi về phía đoạ đày
Tìm em... chỉ thấy áng mây ỡm ờ
Nơi mà chỉ có dại khờ
Phủ rêu nỗi nhớ nằm chờ lệ rơi.
Tôi đi về phía chính tôi
Tìm em... chỉ thấy đơn côi riêng mình
Tìm hoài chỉ thấy lặng thinh
Bóng chiều loang lổ chông chênh lối sầu.
Tôi đi về phía đẩu đâu
Để rồi chẳng biết bóng câu đã già
Hoang mơ lạc chốn ta bà
Tìm em... chỉ thấy tôi và bóng tôi.
NNC
nguyenngoccan 30.01.2013 17:29:52 (permalink)
0
VỚI ANH, EM MÃI LUÔN TUYỆT VỜI
Thơ hoạ Thành phố mưa rơi

Em hãy yêu anh thêm chút nữa
Đừng có nhạt nhẽo như mưa rơi
Đừng có đùa tình như ma nữ
Đừng có chia xa tận cuối trời.

Trái tim em ơi hãy mở cửa
Cho anh trú ẩn chốn tình yêu
Để em với anh là tất cả
Đừng nói với anh chỉ bấy nhiêu.

Đừng chê anh nghèo bàn tay trắng
Sống trọn với anh chỉ nhọc nhằn
Anh mãi bên em dẫu đời vắng
Ngọn lửa yêu kia vẫn âm thầm.

Em có nghe không dù rất nhẹ
Lòng anh ôm lấy chỉ em thôi
Dẫu cho bão giông dù mưa lạnh
Với anh, em mãi luôn tuyệt vời.
Nnc




nguyenngoccan 03.02.2013 15:15:50 (permalink)
0
Hoài Niệm

Lâu rồi không ghé thăm nhà
Vần thơ đã cũ chiều tà buồn vương
Đôi câu tím rụng bên đường
Hỏi người xưa ấy có thường qua đây?

Ta thì trôi dạt bao ngày
Phiêu linh như một áng mây lưng trời
Câu thơ ướt đẫm cuộc đời
Ta thầm nhắn gửi về người phương xa.

Hỏi người còn nhớ gì ta
Có thường hát những bài ca chia lìa?
Có thường lật phía trang bìa
Tìm thơ ta viết đêm khuya ướt dầm?

Hỏi người còn nhớ tri âm
Một cơn mưa Huế lâm thâm lạnh lòng?
Bây chừ chắc đã sang sông
Nên không còn nhớ phải không hỡi người?
Nnc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2013 15:19:14 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 08.02.2013 09:08:05 (permalink)
0
TẾT SẮP ĐẾN RỒI!
Tết sắp đến rồi
Bỏ rơi nỗi buồn ở lại
Bỏ rơi những gì đau khổ người ơi
Để trong cuộc đời này chỉ còn những điều tốt đẹp
Nụ hoa khép nép
Nắng mới dang rộng vòng tay
Hãy ôm lấy
Hãy ôm lấy
Những mảnh đời bất hạnh
Những con người không được thương yêu
Hãy nâng niu
Hãy nâng niu
Những gì đang có
Những gì lấn cấn chưa bằng lòng
Tết sắp đến rồi
Hãy cười tươi
Hãy tiếp tục
Hãy bắt đầu bằng niềm tin mới
Bằng tình yêu rạng ngời
Bên gia đình
Bên bạn bè
Bên người ấy
Và cả người đang chờ mong.
Tết sắp đến rồi
Hãy làm quà cho nhau bằng những điều tốt đẹp
Và thiêng liêng!
NNC

nguyenngoccan 07.11.2013 09:36:00 (permalink)
0
MỘT NỬA CỦA TÔI - MỘT NỬA CỦA EM
Họa thơ Puskin

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một nửa của em đã tìm ra chưa vậy?
Một nửa của tôi sao tìm hoài không thấy
Có khi nào em là một nửa của tôi..?!

Một nửa của tôi ngày xưa đã đánh rơi
Cố tìm lại nhưng tìm hoài chẳng thấy
Trên đường đời nếu Em có thấy ở nơi nào đấy
Chỉ dùm tôi một nửa yêu thương..

Một nửa của tôi bây giờ nghe vấn vương
Vì trong em vẫn đi tìm một nửa
Một nửa loanh quanh mỏng manh lời hứa
Đâu biết rằng ta vẫn bước song song...

NNC
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9