Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 46 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 05.06.2016 11:22:24 (permalink)
0
Khói Trắng Còn Vương
Em hãy đi qua đời tôi
Chẳng gì phải tiếc hối
Chữ thủy chung ra khỏi đầu môi
Không đổi màu cũng khác tiếng

Ánh mắt biết cười lúng liếng
Sắc có thừa nhưng chẳng thơm hương
Thay tình đổi bạn là chuyện bình thường
Giả vờ chi những  câu quyến luyến?

Cà phê đắng thay lời đưa tiển 
Vui hay buồn mà má thắm nhòa sương
Em hãy mang đi  tất cả yêu thương
Nhiều thắm thiết chỉ thêm nhiều đau điến

Rồi người thân sẽ thành khách lạ
Lá rụng vàng phai nơi góc hẹn hò
Tôi ngậm ngùi thay đổi mới mộng mơ
Bóng em còn vào sâu cõi nhớ
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 10.06.2016 10:22:38 (permalink)
0
Ánh Sáng Công Lý 2
Tặng người bị hại trong phiên tòa 27/5/2016 tại quận 7 Tp HCM
Tên chém mướn nghèo thành kẻ chủ mưu  
Người thuê chém giàu nên vô can nhỉ?
Lũ tham quan bẽ cong cân công lý
Kiểm sát ,điều tra xét xử trơn tru

Chắc nghĩ trời cao khuất mắt nên mù?
Cả nhóm côn đồ chọn người gánh tội
Án nhẹ vì nó ăn năn hối lỗi
Tiền án nhiều quan khỏa lấp được ư?

Người bị hại chưa nhận được một xu
Không thăm hỏi ,ăn năn gì lạ thế?
Chỉ có quan ăn tiền mới chở che
Mới tưởng cấp trên giống mình bị lú?

Pháp đình quận bảy nếu không ô dù
Cũng nghiêng ngã trước đồng tiền cám dỗ
Luật nhân quả nếu làm dân khốn khổ
Tức nước vỡ bờ quan chết bỏ bu

Các quan ơi! khôn lắm sẽ hóa ngu
Chữ gian chữ tội đang chờ quan đó
Áp bức dân lành quan cho chuyện nhỏ
Nếu chuyện xì to quan có vô tù?
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 16.06.2016 16:12:01 (permalink)
0
Hương Sen Hồng
Mấy chục năm chưa mắc nợ đàn ông
Em mãi mê tra xét từng vụ án
Trái tim kiểm sát hình như nguội lạnh
Tuổi xế chiều mới cảm cảnh phòng không

Hiểu lòng anh đang sục sôi máu nóng
Yêu công lý chẳng ngại thế lực nào
Em hiền hòa gởi tình cảm thân giao
Rồi chơi vơi trước trời mơ trải rộng

Anh cảm nhận chập chờn bao ngọn sóng
Từ lòng em dào dạt nhập lòng anh
Dẫu cách xa hơn vạn lý trường thành
Thế giới phẳng cũng quyện chung hình bóng

Bến chờ đợi nở đầy hoa hy vọng
Nha Trang Sài Gòn mình hẹn gặp nhau
Hạnh phúc thênh thang cánh diều gió lộng
Phủ men tình đắm đuối dưới trăng sao

Lời thì thầm êm đềm như nhạc sáo
Nối trần gian với xanh thẳm thiên đường
Dù có lệch nghiêng kẻ thấp người cao
Mình cũng tận cùng đam mê diễm mộng
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 20.06.2016 09:56:13 (permalink)
0
Phượng Hồng Trong Nắng Lửa
Biết mai nầy mình còn gặp nhau không?
Thôi em nhé! anh xin em đừng khóc
Tiếng ve sầu đủ đỏ mắt phượng hồng
Não lòng chi để thêm buồn lớp học?

Em thấy đó đường mây bay ngang dọc
Mùa hạ nầy vẫn in dấu hạ xưa
Mấy năm rồi tình chúng mình đong đưa
Vẫn tiếp nối dòng thời gian vàng ngọc

Hãy để nụ cười thay cho tiếng khóc
Rồi mưa rào nắng hạn cũng qua thôi
Con đường mới dẫu đôi mình cô độc
Tình thuở ban đầu giữ mãi tinh khôi

Anh-lính mới trên miền đất xa xôi
Nén thương nhớ đợi những ngày về phép
Áo blouse trắng hậu phương em sáng đẹp
Như vầng trăng viên mãn lúc tròn đôi

Cùng nhắp chung men rượu đắng ly bôi
Gởi cho nhau lời yêu đương cháy bõng
Tự muôn đời phượng vẫn đỏ hồng 
Nắng mới chỉ nung thêm mưa hy vọng
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 25.06.2016 16:11:24 (permalink)
0
Tháng Sáu Rồi Em
Sắp cuối tháng sáu rồi em
Còn không hạnh phúc đêm đêm sáng màu?
Màn hình chữ nổi lao xao
Mộng treo gối mộng
ai sầu hơn ai?

Nha Trang bến hẹn nồng say
Hai phương trời nhớ lung lay trăng thề
Khói sương phủ lấp đường quê
Biển còn khát sóng
vọng về lời ru

Bướm vàng chọn trái mù u
Yêu người xa xứ mấy thu phải chờ
Buồn vui khát vọng thành thơ
Năm cùng tháng tận vỡ bờ tương tư

Thôi thì mình hãy cộng trừ
Chớ hoài lỗi hẹn 
nát nhừ hồn nhau
Nhớ thương muốn bạc mái đầu
Em còn kiểm sát
ngăn rào trái tim
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 01.07.2016 10:46:56 (permalink)
0
Quy Nhơn Chiều Biển Lặng

Về Quy Nhơn anh hay đến Hải Minh,
Lên đỉnh núi nhìn quanh ba mặt biển
Ngắm tượng đài Hưng Đạo Vương tuốt kiếm
Đứng trước thuyền rồng uy vũ anh linh

Giữa trùng dương sóng điểm nhịp thanh bình
Tôi cảm tạ công ơn người giữ nước
Nhớ miền đất võ Tây Sơn Bình Định
Chống ngoại xâm bao liệt sĩ quên mình

.Hải Minh hoang sơ nhưng rất hữu tình
Còn in dấu thi nhân Hàn Mặc Tử
Cùng với Mộng Cầm đi vào thi sử
.Từ Hàm Tử đến bán đảo Phương Mai

Nghe tiếng gió ,tiếng tàu thuyền qua lại
Khách đắm mình trong cảnh đẹp lung linh
Biển ,núi , mây ,trời hòa nhập cộng sinh
Đến bãi cát cũng sinh tình uốn lượn

Mới đến lần đầu khách đã vấn vương
Quê Hương Sen thân thiết như quê mình....
Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2016 01:16:56 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 10.07.2016 14:04:44 (permalink)
0
Chung Bước Đường Chiều

Không gian cách biệt hai phương
Nhưng không cắt được vấn vương đôi lòng
Nghìn trùng biển nhớ mênh mông
Ngọn sóng em phát
chành chòng hồn anh

Bờ nghiêng,
bến lệch đường quanh
Hương Sen bảng lãng mộng lành nổi trôi
Dẫu người xa tít chân trời
Vẫn nghe mây gió vọng lời ru êm

Nồng nàn mê đắm ủ men
Chờ ngày gặp mặt góp thêm lửa tình
Chìm trong suối mắt lung linh
Gần Sen mới rõ nghĩa tình của Sen

Nụ hôn mới đặt vùng ven
Sao má thục nữ mấy phen ửng hồng
Đâu chỉ là tấm mền bông
Đôi ta gắn kết vợ chồng trăm năm

Tay anh làm gối Sen nằm
Truyền nhau hơi thở lắng trầm đường tim
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 19.07.2016 12:33:00 (permalink)
0
Nỗi Buồn Người Xa Biển

Nửa tỉ đô không xóa hết bi thương,
Giúp người và biển an sinh trở lại
Nước trong xanh nhiễm hóa chất độc hại
Bao ngư dân khốn khổ mất môi trường

Chút bạc tiền sao khỏa lấp tai ương
Từ Nghệ Tỉnh trải dài Thừa Thiên Huế
Dân yên lành phải sống kiếp tha phương
Ai bù đắp niềm đau xa cội rễ?

Nhiều di chứng kéo dài suốt thế hệ
Điệu ví hò Nghệ Tỉnh lạc về đâu?
Cả sóng bạc đầu cũng đã đục ngầu
Thương đoàn thuyền bị Fomosa truất phế

Những nửa vầng trăng lênh đênh dâu bể*1
Những ghe thuyền giờ khát gió xa khơi,
Nửa tỉ đô quan chức bao dung rồi
Chết một phần biển sao mà rẻ thế?
Hmhiennhan
*1/  Những con thuyền có hình dáng giống nửa vầng trăng nhấp nhô trên biển
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2016 01:15:00 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 26.07.2016 10:18:38 (permalink)
0
Ánh Sáng Công Lý 3
Án đơn giản các quan làm phức tạp
Điều tra , xét hỏi dài hết cả năm
Hai tên Sơn Đạt thật vô lương tâm
Vì đồng tiền nở bôi đen luật pháp

Hiểm độc nhất ông Phương viện kiểm sát
Giúp tội phạm lọt lưới sống nghênh ngang
Hoàng Em chủ mưu thành kẻ vô can
Tòa án quận bảy diễn tuồng như gánh hát

Thương người bị hại nghèo tiền bi đát
Công lý quang minh bị bán mua rồi
Chỉ mong tòa trên chánh trực sáng soi
Để kẻ xấu không gieo thêm tội ác

Liên minh ma quỷ giở trò kiếm chát
Làm dân nghèo ngày một mất niềm tin
Tiêu cực công khai vào tận pháp đình
Có làm đau đầu các quan ngay thật?
Hmhiennhan
!/ Gọi người bị hại nhiều lần không đưa giấy triệu tập
2/ kêu người bị hại ký tên dưới những dòng giấy trắng
3/ ém nhẹm giấy chứng thương trên 20% và kết quả điều tra
4/ / 4 tên thủ phạm chỉ dồn vào 1 tên chém mướn với án nhẹ nhàn vì nó ăn năn hối cãi?
5/ không cho cha mẹ nạn nhân lên tiếng trước tòa là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan....

Nguyễn Hiền Nhân 29.07.2016 09:20:06 (permalink)
0
Cà Mau quê em
Từ Bạc Liêu anh thả xuống Cà Mau,
Ghé Trần văn Thời thăm Hòn Đá Bạc,
Trời biển trong xanh ,lòng người khoáng đạt,
Rừng U Minh Hạ che khuất ánh sao.
 
Sông Ông Đốc em gái ở chỗ nào?
Anh tìm kiếm khắp cả vùng Đất Mũi.
Bãi biển Khai Long sóng nổi dạt dào,
Hương tràm gió biển mặn nồng như muối.
 
Quê hương em cá tôm nhiều như muỗi,
Bát ngát ruộng đồng thẳng cánh cò bay,
Đây có phải nơi dừng chân rong ruổi,
Một cuộc đời kiêu bạt lắm chua cay?
 
Chợ Trần Thời tấp nập người qua lại
Sông Gành Hào vang vọng tiếng xuồng ghe
Hay em ở nơi hoang sơ lặng lẽ?
Cái Nước Đầm Dơi lối rẽ phân hai
 
Đêm Tân Thành anh chếnh choáng men say,
Với cá nướng trui, đỉa hào ướp tỏi,
Bàn tay em dịu dàng thay tiếng nói,
Xóa tan dần mọi mệt mỏi trần ai
Hmhiennhan
r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2016 01:12:06 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 04.08.2016 09:59:59 (permalink)
0
Xóm Nghèo
Buồn vui ở giữa xóm nghèo
Nghèo tiền nghèo điện không nghèo tình thương
Lá lành lá rách tựa nương
Đèn dầu leo lét nhưng lương tâm bình

Chung trà ly rượu nghĩa tình
Đôi khi cũng thoáng bất bình cãi nhau
Nhưng rồi hai tiếng"mầy tao"
Nhiều điều sai trái tương giao bớt dần

Lâu ngày cũng cố tình thân
Không chung huyết thống nhưng gần cự ly
Phong trần gian khổ sá chi?
Nụ cười thắp sáng lối đi xóm nghèo...
Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2016 01:10:25 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 09.08.2016 10:46:44 (permalink)
0
Mẹ
Nhận tấp thiệp báo vu lan đại lễ
Từ chùa Huyền Trang con lại xót xa
Trái tim thổn thức khi cài đóa hoa
Màu trắng thương đau của người mất mẹ

Tháng bảy mưa ngâu trời rưng rưng lệ
Chắc trời nhớ mẹ đau khổ hơn con?
Nghe ca sĩ hát bài ca "Lòng Mẹ"
Tưởng Thái bình Dương dào dạt sóng lòng

Hai chục năm rồi đời con long đong
Bởi thiếu mất nguồn yêu thương vĩ đại
No đủ mấy cũng thấy hồn trống trải
Mẹ không còn
hạnh phúc hóa hư không

Nhìn bọn trẻ hớn hở với bông hồng
Con hồi tưởng quà kim cương mẹ tặng
Thuở nghèo đói mẹ chia con khoai sắn
Uống nước thay cơm mẹ giỏi gánh gồng

Tự nhiên suối mắt con chảy ròng ròng
Tấm lòng hiền mẫu mênh mông sâu rộng...
Hmhiennhan
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2016 08:23:39 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyễn Hiền Nhân 13.08.2016 09:26:26 (permalink)
0
Những Cháu Mất  Tuổi Thơ
Có không ít cháu bé
Bất hạnh lúc sinh ra
Thiếu tình thương mẹ cha
Chịu niềm đau lạnh tẻ

Mong được đời chia sẻ
Măng thành tre tốt tươi
Trải nghiệm tình muôn vẻ
Trong đục bởi lòng người

Hãy vung đắp nụ cười
Dựng xây nhiều mái ấm
Nhân nghĩa đem trồng người
Tích cho mình phước lớn

Xã hội đầy bi thảm
Bởi lãnh đạo vô tâm
Vơ vét thỏa lòng tham
Mặc người đời lầm than
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 19.08.2016 11:53:21 (permalink)
0
Mai em về

Mai em về Sài gòn đông vui lắm
Nhất là khi trời đất bước vào Xuân,
Gió phải lặng im trước vườn nắng ấm,
Gieo hồn người xa xứ chút bâng khuâng.


Vẫn còn đó bản tình ca muôn thuở,
Người Sài gòn sau trước chẳng cách chia,
Vườn Tao Đàn ngày xưa em còn nhớ,
Bến Bạch Đằng nhộn nhịp lúc về khuya,


Ánh đèn đêm hôn nhẹ suối tóc mềm
Phố Lê lợi lắm màu xanh mắt ngọc
Sài gòn vẫn thế dù mưa hay nắng,
Thành phố chuyển mình bắt nhịp đi lên


Chút ồn ào,chút lặng lẽ,bấp bênh,
Như ngôi nhà nhỏ kề bên cao ốc
Nếu lỡ bước giữa khoảng đời giông bão
Tìm nhà thờ,Chùa ,làm chỗ trú thân


Lời Chúa,Phật xua hết mọi ưu phiền,
Người thoát tục sẽ trở về với đạo
Sài gòn thế đó nghĩa tình quyến luyến
Nối những tâm hồn khác biệt gần nhau

hmhiennhan


MAI EM VỀ

Mai em về sân ga đầy bóng nắng
Tiếng còi tàu như mừng rở thay ai
Giọt nắng chiều đã ngã bóng đường dài
Anh không đến nhưng sao lòng vẫn đợi

Bao đoàn người gọi nhau mừng ơi ới
Em một mình thơ thẫn là vàng rơi
Mai em về khúc hát có xa vời
Đàn lỗi nhịp ngang cung bài tình lỡ

Mai em về anh có còn bỡ ngỡ
Tay hững hờ quên mất một bàn tay./.

Nilan mạo muội.Bài thơ anh sâu lắng tình cảm cho Nilan nhiều cảm xúc
Chúc Hiền nhân vui
Nguyễn Hiền Nhân 23.08.2016 10:14:29 (permalink)
0
Hương Xưa

Mới đó mùa Hạ đến rồi sao?
Xuân chưa kịp bàn giao ,giã từ
Nắng vàng choáng ngợp tháng tư
Vọng vang điệp khúc ưu tư ve sầu


Bạn bè tôi thuở trước về đâu?
Sau mùa thi kẻ rớt người đậu
Nỗi niềm khắc khoải đêm sâu
Dòng đời khuấy đục sắc màu trắng trong


Liệu còn buổi họp mặt đủ không?
Dòng lưu bút ngổn ngang trang vở
Cái thời áo trắng mộng mơ
Phượng hồng đỏ thắm phất phơ vô thường


Ước mong kỷ niệm sẽ đưa hương
Bản tình ca thân thương sống mãi
Buồn vui nối tiếp vòng tay
Hạ về gợi nhớ tháng ngày hồn nhiên
Nguyễn Hiền Nhân

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 46 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9