Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 46 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 25.08.2016 10:17:25 (permalink)
0
HƯƠNG TÌNH MÙA HẠ 

Hơn nửa đời qua mấy cuộc bể dâu
Mới tiếc tuổi thơ gắn liền sách vở
Mùa Hạ về gợi lại thêm luyến nhớ
Chim sáo ngày xưa năm tháng dạt dào

Dòng lưu bút đã nhiều năm mất dấu
Bạn bè tôi ơi! giờ ở nơi đâu
Nghe tiếng gọi xin hãy về tụ lại
Dưới mái trường yêu dấu, tay bắt tay

Tâm tình chúng ta vẫn còn sống mãi
Thuở chung bàn ,chung ghế ,chung buồn vui
Cùng hướng mắt nhìn bảng đen đóng bụi
Qua mấy mùa thi chữ nghĩa ngậm ngùi

Chúng mình rủ nhau thăm thầy cô cũ
Nhắc giọng giảng bài tìm lại tình thân
Công ơn thầy trả bao nhiêu cho đủ
Vì mình, tóc thầy mới bạc thêm nhanh

Tuổi xế chiều rồi ta chợt cảm nhận
Những đoạn đời mưa nắng từng trải qua
Nhớ da diết thời hồn nhiên áo trắng
Tình thầy cô bè bạn mến thương ta
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 28.08.2016 10:34:14 (permalink)
0
ÁO TRẮNG ĐƯỜNG MƠ

Lang thang thả bóng quanh trường
Tôi hồi tưởng lại thiên đường tuổi thơ
Ngược xuôi , xuôi ngược ,đường mơ
Chút quên ,chút nhớ , bâng quơ qua hồn

Làm sao nhặt chuỗi cười dòn,
Hồn nhiên của thuở xanh non học trò
Nhà em lên xuống thập thò
Mắt chìm trong mắt hát hò vu vơ

Cái thời hạ tím ngu ngơ
Gởi câu thương nhớ phải chờ thu đông
Khát khao khuya sớm ngóng trông
Đổi lấy một nụ hôn trong mưa chiều

Nhắm đôi mắt lại liu xiêu
Vòng tay ôm góc trời yêu dịu dàng
Mái hiên vọng tiếng tình tang
Hình như mưa gió cũng đang hòa đồng

Vẽ lại mùa Hạ trong lòng
Nhưng không thể kéo ngược dòng thời gian
Rớt rơi một chút nắng vàng
Cũng không chặn hết lời than ve sầu
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 31.08.2016 10:22:17 (permalink)
0

Nguyện ước đêm giao tình.


Sao đêm nay anh thấy lòng vui quá 
Biết sau nầy còn vui nữa không em? 
Thật ấm lòng bởi lời nói ngọt êm, 
Xuất phát từ một trái tim cao cả 

Anh thèm nghe mãi giai điệu thiết tha, 
Như bản thánh ca du dương ,lãng mạn. 
Dẫu nghìn trùng khoảng cách đầy phong ba, 
Ta gặp nhau giữa đôi miền tối sáng*1 

Ước gì mình có nhau hoài năm tháng, 
Hai nửa đời không để lạc mất nhau? 
Từ đêm nay và mãi đến kiếp sau, 
Anh tắm trong biển tình em lai láng... 

Anh uống cạn men yêu em trao tặng, 
Muôn khát khao cứ đắm đuối quay cuồng, 
Với những gì khắn khít của yêu đương, 
Say hạnh phúc cả đêm dài thức trắng 
Hmhiennhan 

*1 Sài Gòn và Cali cùng giờ nhưng khác nhau giữa ngày và đêm
 
Nguyễn Hiền Nhân 05.09.2016 09:14:59 (permalink)
0
Nét Đẹp Bản Làng


Đồng lúa chín rực rỡ sắc màu vàng
Trên những đồi cao nhấp nhô lối rẽ
Bỗng mưa Sa Pa về trong gió nhẹ
Sông Nậm Mu dẫn nước khắp bản làng
 
Mây trắng xóa lan tỏa đỉnh núi ngàn
Sao ở Tam Đường Lai Châu nóng bỏng?
Sang bản Nà Luồng du khách ngỡ ngàng
Bởi nhiều nương lúa nương ngô trải rộng
 
Dòng sông Nậm Mu xanh mát nước trong
Như rồng uốn lượn cõi trần thơ mộng
Nhà sàn mái tôn gió trời lồng lộng
Hoa dại rêu xanh xen kẻ ruộng đồng
 
Chiếc váy thổ cẩm gợi cảnh chiêng còng
Những cô sơn nữ hiền lành chất phác
Còng lưng bên ruộng bậc thang hút mắt
Nhưng người và đất tình cảm tương thông
 
Mỗi miền quê hương khác nhau cách sống
Vẫn chung nguồn cội đất nước Việt Nam
Hơn bốn ngàn năm dâu bể thăng trầm
Miền ngược miền xuôi vẫn chung huyết thống
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 08.09.2016 09:26:12 (permalink)
0
Sa Pa Mùa Hạ (2012)

Từ Lào Kai đến Sa Pa 
Se se cái lạnh mát da mùa hè 
Nước đâu tràn ngập triền khe 
Chập trùng đồi núi mây che góc trời


Nhà sàn rải rác nhiều nơi 
Bình minh chim hót gọi mời trèo cây 
Bốn bề mây trắng phủ vây 
Lên cao một chút sương đầy áo len.


Sa Pa đào trĩu cành mềm 
Nắng vàng vướng phải tóc đen nhạt nhòa 
Vó ngựa hí vọng đồi xa 
Lâng lâng mùi thuốc hương hoa sắc nồng


Mênh mông trên cõi hư không 
Nụ cười em cũng tan trong mây ngàn 
Đỉnh trời gần với thế gian 
Điểm thêm sương tuyết bạt ngàn cảnh tiên 
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 14.09.2016 10:37:37 (permalink)
0
Hương cố nhân

Thu buồn phố cũ mưa bay, 
Nhớ trăng mười sáu tròn đầy xuyên mây, 
Áo trắng lay động hàng cây, 
Núi đôi huyền ảo, hương ngây hồn người


.Đắm say vì bởi nụ cười, 
Vườn hồng mộng thắm, ngát tươi xuân đời, 
Tơ vàng anh buộc hơi lơi, 
Cho nên hai nửa mảnh đời cách xa..


.Chiều nay về lại thềm hoa, 
Cố nhân xưa vẫn thướt tha dáng ngà, 
Còn anh tuổi đã hơi già, 
Cho nên bốn mắt vỡ òa mộng mơ


Ngậm ngùi gió cuốn ,bụi mờ, 
Bao năm ly cách bây giờ cách ly, 
Gượng cười che lấp ai bi, 
Vẫy tay anh tiễn người đi ...bên chồng.


Nghiêng chao cánh nhạn cuối đông, 
Trăng mười sáu gặp mưa dông,bềnh bồng, 
Lỡ rồi duyên nợ vợ chồng, 
Chỉ còn một chút hương lòng hoài mơ... 
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 17.09.2016 10:01:52 (permalink)
0
Hạnh Phúc Ngày Em Về


Thu cô đơn buồn ngắm ánh trăng vàng,
Nhớ dáng em thướt tha hồn trinh trắng.
Trời Long An về khuya càng tỉnh lặng,
Anh thiếp dần trong giấc ngủ miên man



.Em xuất hiện bất ngờ như có cánh,
Đẹp cao sang chẳng khác vị nữ thần.
Để mắt anh thong dong miền đất thánh,
Tỉnh ra rồi luyến tiếc giấc chiêm bao.



Làn sóng tình rất êm ái ,dạt dào,
Ngày em về mưa thu bay lất phất.
Tình yêu đầu đời một thời tưởng mất
Từ Melbourne dậy khúc nhạc lao xao.



Cầu Thủ Bộ hai đứa dắt tay nhau,
Dưới góc trời sao như cõi thiên đường.
Sao em vội vàng rời khỏi cố hương,
Bỏ mình ta lạc nẻo giữa đời thường?



Tình quá vãng nhưng mộng cũ còn vương
Anh nổi trôi trong ký ức huy hoàng.
Nhớ về em hạnh phúc còn thơm hương,
Nhưng mỏng manh như chiếc lá thu tàn...

Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 22.09.2016 09:32:51 (permalink)
0
Sầu lẻ bóng
 
Nỗi nhớ lặng thầm nhưng quắc quay, 
Trắng đêm ray rứt mối tình say, 
Thu buồn hoài niệm thời thơ dại, 
Bóng ngã bên đường ta với ai.
 
Nhẹ bước dìu nhau trong nắng mai, 
Đâu ngờ người vuột khỏi tầm tay? 
Trên đỉnh tình sầu còn dấu ái, 
Dâu bể cuộc đời chuyện đổi thay.
 
Cố nén vào tim tiếng thở dài, 
Đêm Đông lạnh lẽo gió heo may, 
Mây buồn có vươn xa biên ải 
Cho ta gởi gấm chút men cay
 
Mấy thuở tình đi rồi trở lại? 
Khi người còn lắm mối duyên vay. 
Ta muốn khép lại hồn trống trải, 
Cô đơn ngồi ngắm giọt mưa bay 
Nguyễn Hiền Nhân

 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2016 13:19:47 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyễn Hiền Nhân 26.09.2016 12:18:02 (permalink)
0
Phải Yêu Thương Vợ
Vợ của mình thì mình phải yêu thôi
Yêu vợ người khác mới là tội lỗi
Dù cho cuộc sống thăng trầm biến đổi
Tình nghĩa ban đầu chớ để pha phôi

Vợ của mình thì mình phải yêu thôi
Đó là người cận kề ta sớm  tối
Đùng vô tình tạo thêm mầm mệt mỏi
Gánh nặng chồng con đủ bộn bề rồi

Nhiều hy sinh tuyệt vời ngoài mong đợi
Vợ thương ta đâu tính toán lỗ lời
Biết ơn nàng ta cũng nên chia đôi
Những buồn vui trong nhà ngoài xã hội

Suối nguồn tình cảm chân thành tuyệt đối
Cộng thêm đàn con nối dõi tông đường
Vợ là thần tượng để ta yêu thương,
Người bạn đời cùng ta đi muôn lối
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 30.09.2016 10:19:48 (permalink)
0
Tổ Quốc Tiếng Vọng Trong Tim

Tổ quốc với tôi là nắm đất quê hương,
Là bãi cát đại dương nhiều biến động.
Khi lũ giặc thù lấn chiếm biên cương,
Trong lòng tôi lại sục sôi máu nóng.

Đã nhiều lần đối diện với tử vong,
Dân tộc tôi vẫn kiên trung bất khuất
Độc lập ,tự do ,chủ quyền bất diệt
Lẫm liệt ngọn cờ trấn giữ biển Đông

Đất nước hòa đồng xương máu cha ông
Hơn bốn ngàn năm đời đời tiếp nối
Lòng yêu nước sẽ vĩnh cửu sanh sôi
Những anh hùng giữ đất liền hay biển.

Những nhà giàn trên sóng bão triền miên,
Cũng thao thức đêm ngày như chiến lũy,
Nắm đất cát đơn sơ nhưng thật quý
Là tượng hình của tổ quốc thân thương.

Hồn nước vọng từ tiếng sóng đại dương,
Từ rừng núi biên cương hay phố thị
Mỗi công dân đều sắt son chung thủy
Tổ quốc gọi tên tất cả lên đường
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 05.10.2016 12:32:11 (permalink)
0

Tình Yêu Người Cao Tuổi



Yêu thơ là đã mộng mơ,
Yêu em đâu ngại đợi chờ nhớ thương,
Nghìn trùng khoảng cách đại dương
Không ngờ chung một quê hương lạ lùng...

Em cười lúng liếng mắt nhung,
Đọc thơ còn biết đã chung tâm hồn
Tiếc thay tuổi sắp hoàng hôn
Sao mình chẳng gặp lúc còn xuân xanh?

Dòng đời trời định lối quanh,
Mình đi đường tắt biết thành hay không?
Miễn giờ hai đứa liên thông,
Chung nhau cạn chén rượu nồng giao bôi

Tình già đã hết mồ côi
Hai nửa giáp lại thành đôi đẹp đời
Hạnh phúc tỏa sáng ngời ngời,
Đắm say cuối đất cùng trời bên nhau

Quên đi năm tháng lao đao,
Tình già nồng thắm đậm màu sắt son
Như trăng trải nghiệm khuyết tròn,
Mặc hồn dâu bể quyện trong mây mù

Viên mãn ở tuổi mùa thu
Ta cùng em hát vi vu lời tình,
Treo nguồn sáng đẹp lung linh,
Dựng xây mái ấm gia đình ấm êm
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 08.10.2016 09:30:05 (permalink)
0
Bến Mộng Mây Hồng

Gởi đến em, chút nắng ấm của lòng, 
Khi bên em nhiều gió đông ,hoa tuyết, 
Từ màu đỏ thắm trái tim tinh huyết, 
Lắng đọng hồn nhau những khúc nhạc hồng. 

Hồn anh bềnh bồng một tí nhớ mong, 
Người nơi viễn xứ chăn đơn, gối chiếc? 
Tuổi mộng mơ với màu xanh mắt biếc 
Thắm thiết trao anh tất cả tình nồng. 

Chúa hiền từ trên thánh giá hư không, 
Nối kết lại 2 con chiên lạc lõng, 
Dù cách nhau góc trời xa lồng lộng, 
Giữa biển người ,2 đứa vẫn liên thông... 

Sáng đẹp lung linh một vầng  Mây Hồng, 
Đã dẫn anh đến đỉnh trời Hạnh Phúc, 
Xua băng giá ,mở ra trang tình khúc, 
Hiện thực đến rồi sóng vọng mênh mông
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 11.10.2016 10:06:13 (permalink)
0
KHI CỐ QUÊN 
 
Ta đi hoang trong sa mạc lòng người 
Hằn dấu chân trên mênh mông cát bụi 
Những vui buồn rồi trôi qua ngắn ngủi 
Lăn giữa đời như hòn cội lạnh tanh
 
Hai đọan đời gặp chung niềm lận đận 
Em đau tim, thắt từng hồi tuyệt vọng 
Anh võ vàng sau nữa cuộc đi hoang 
Nhìn nhau chi mà đau đớn bàng hòang 
 
Ta quay lưng ngỡ chưa hề gặp mặt 
Để cõi lòng cứ gào lên đau thắt 
Ngạo nghễ cười cho mơ ước vỡ tan 
 
Rồi ngày sau... và vạn ngày sau nữa 
Có thể nào!? 
có cách nào!? 
... quên nhau!? 
Klanvy 
_____

Cảm xúc phúc đáp bài thơ "Kỹ Niệm Khó Quên" của anh Nguyễn Hiền Nhân. 
Nguyễn Hiền Nhân 17.10.2016 10:50:19 (permalink)
0
 

Hạnh Phúc Mong Manh

Trời khuya mát lạnh ngủ đi em
Trăng thu vằng vặc ngã bên thềm
À ơi! em ngủ cho say giấc
Trả hết muộn phiền cho bóng đêm


Hãy ngủ ngoan em, ngủ say em
Tín hiệu ái ân viên mãn rồi
Sao cũng đổi ngôi chìm khoảng tối
Đường mây hoa bướm tạm cài then

Anh lấy vòng tay làm gối êm
Gác đầu đỉnh ái ngủ ngon nghen
Dư hương mật ngọt còn ấp ủ
Hòa nhập bềnh bồng trong mắt đen


Anh sẽ cùng trăng thức trắng đêm
Đem tình vào cõi mộng ấm êm
Vai kề má dựa quên mưa gió
Xuyến xao lắng đọng nụ hôn mềm


Ngủ ngoan em ,hãy ngủ ngoan em
Níu thêm chút hạnh phúc êm đềm
Mai qua ngày mới mình xa cách
Anh lại một mình bước lênh đênh...
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 24.10.2016 10:42:16 (permalink)
0
Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Mừng ngày phụ nữ đi mua quà
Lòng vòng gặp bạn bà con xa
Rủ nhau vào quán lai rai nhậu
Chia sẻ niềm vui cùng quý bà


Phụ nữ Việt Nam vốn hiền hòa
Trung hậu đảm đang vẹn nết na
Điểm mười đồng chấm cho tất cả
Vợ ông , vợ tôi , vợ người ta


Rượu vô cả đám cứ ê a
Thương vợ mình vất vả năm qua
Hay là mua đại cây thuốc lá?
Với mấy thùng bia hả mấy cha?


Suy đi bàn tới mãi cũng ra
Món quà vô giá chính là ta
Vét tiền thêm mấy chai rượu bổ
Phục vụ vợ nhà đến tối đa


Nếu sợ các bà còn kêu ca
Thôi thì lãng mạn vài bông hoa
Cũng tại đồng lương hưu mất giá
Nên quà mừng vợ mừng luôn ta


Nhất trí rồi thì ngồi khề khà
Bia bọt rót đầy ép lại qua
Xin các bà vợ vui hỉ xả
Cho mấy ông chồng say thả ga

Hmhiennhan
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 46 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9