Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 46 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 23.01.2017 12:21:58 (permalink)
0
Hạnh Phúc Nghịch Chiều

Đôi khi ta thấy chán đời
Câu thơ luyến ái toàn lời đãi bôi
Bóng hồng Tân Thạnh xa xôi
Hai đầu trăng khuyết
lẻ loi đêm dài

Còn đâu hơi ấm bờ vai
Tình nương hòa nhập cuồng quay khuya nồng?
Chập chờn giấc ngủ mùa đông
Nụ hôn đắm đuối bềnh bồng nguyên sơ?

Ngày xuân lạnh cóng đường mơ
Cả chăn gối cũng nhạt mờ dấu yêu
Đi vào khoảng trống cô liêu
Thất thơ
hạnh phúc ngược chiều hoàng hôn

Đơn côi
nối tiếp cô đơn
Đâu vòng tay ấm nhẹ cơn mưa sầu?
Không thể hợp bích hoàn châu
Tình theo mây gió
qua cầu bóng trôi...
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 29.01.2017 13:12:32 (permalink)
0
Nhớ Mẹ Ngày Tết

Mỗi độ đông tàn mừng tết tới
Lòng thương nhớ mẹ lại đầy vơi
Xưa nghèo , con vẫn áo quần mới
Hồn nhiên cùng bạn bè vui chơi

Vì muốn cho con được bằng đời
Mẹ đội nắng mưa ngồi phố chợ
Có trải nghiệm gian truân mẹ khổ
Mới biết công ơn tựa biển trời

Con thấu hiểu tình thương mẹ gởi
Mai lớn khôn phải sống ra người
Mẹ cho con nước mắt ,nụ cười
Chớ phụ bạc quê hương nguồn cội

Tuổi già nhưng mẹ chẳng nghĩ ngơi
Dìu dắt con chạy khắp mọi nơi
Hai chữ hiền nhân luôn vung xới
Phúc đức tạo nhiều, hồn thảnh thơi

Tưởng nhớ mẹ nước mắt con rơi
Trọn chữ hy sinh nghĩa sáng ngời
Theo gương mẹ , con đang bước tới
Trả nợ mẹ cha, trả nợ đời
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 03.02.2017 06:22:52 (permalink)
0
Xuận Ở Hội Lim
 
Tiên Du đến hẹn lại lên
Liền anh liền chị hội Lim đăng đàn

Quai thao khăn đóng tình tang
Miếng trầu cánh phượng rộn ràng mời nhau
Dân ca quan họ thanh tao
Hòa nhịp hồi trống đi vào thi ca

Lụa sồi mớ bảy mớ ba
Núi Hồng Vân ngắm đúng là cảnh tiên
Gái trai đối đáp giao duyên
Chùa làng ngõ xóm lán liền hoan ca

Đèn lồng thắp sáng gần xa
Tiêu Tương kìa chiếc rồng hoa cận kề
Ta về Em chẳng cho về
Níu tay nhắc lại hẹn thề nợ duyên

Đã người cùng hội cùng thuyền
Thủy chung phải giữ vẹn nguyên cau trầu
Thắt lưng buộc dải yếm màu
Nàng tiên Kinh Bắc khẽ chào hội Lim

Chắc ta để lại con tim
Vĩnh hằng khoảnh khắc nổi chìm đầu xuân
Hmhiennhan

 
Nguyễn Hiền Nhân 10.02.2017 11:57:26 (permalink)
0
Những Giọt Mưa Xuân

Đêm xuân nằm nghe tiếng mưa rơi
Nước đuổi nước trút vào thành phố
Tự nhiên ta thấy mơ hồ
Muôn con sóng đến xô bồ đời ta

Từ quê nhà cất bước bôn ba
Ta trôi mãi...
không nơi cố định
Như mưa đổ giọt linh đinh
Giọt dài, giọt ngắn tượng hình phù du

Mưa cứ rơi
trắng xóa lời ru
Thương ta già lỡ dở ước mơ
Ồn ào, lặng lẽ ,ngu ngơ
Gió mưa tưới  ướt  vách bờ trái tim

Mưa chia sẻ từng nỗi niềm riêng
Làm dịu mát tâm hồn sa mạc
Hòa âm điệu nhạc trầm luân
Mưa làm khúc hát vui xuân lắng trầm...
Hmhiennhan
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2017 12:45:50 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyễn Hiền Nhân 13.02.2017 17:12:33 (permalink)
0
Vui Buồn Ngày Tình Nhân

Ngày tình nhân lại giận hờn người yêu
Không hiểu sao anh khờ dại , ngốc thế?
Tim khác nhịp đổi màu qua dâu bể
Lạc em rồi mới cảm nhận cô liêu

Ngày lễ tình nhân cô độc ,buồn hiu
Giữa biển người
không có ai chia sẻ
Niềm vui đến
niềm vui đi lặng lẽ
Hạnh phúc nhạt phai như mặt trời chiều

Anh phải tìm em bày giải lời yêu
Để hương xuân ngạt ngào lan khắp ngõ
Hạnh phúc thầm kín mênh mông sáng tỏa
Hòa đôi hồn trên bến mộng nên thơ

Già hết rồi! Em vẫn đẹp như mơ
Mùa Valentine nầy ca vang tình khúc
Môi áp môi
đốt lòng nhau cháy rực
Sức mạnh tình yêu ngập lụt bến bờ
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 17.02.2017 09:25:07 (permalink)
0
Bài Ca Mùa Xuân
Xuân Mới đến rồi bạn mến yêu ơi!
Đinh Dậu  thay áo sáng đẹp góc trời
Con đường tương lai rộng mở đi tới
Theo dòng thời gian ngày tháng êm trôi

Hãy tiễn nỗi buồn vào cõi mù khơi 
Nhắc chi dang dở để hồn chới với?
Đêm mịt mù thầm tiếc ánh sao rơi
Nhưng cũ không đi sao đời đổi mới?
 
Khi én lượn bay ,xuân hồng phơi phới
Lân địa cười vui mừng tết mọi nhà
Khơi nguồn hạnh phúc bao năm mong đợi
Tình đến cận kề bến nước gốc đa
 
Sân trước mai vàng cũng đã đơm hoa
Hương nếp mới chờ bánh chưng bánh tét
Mùa đông giá lạnh bàn giao trước tết
Nắng nồng nàn đuổi rét về phương xa
 
Vạn vật sanh sôi ,thời tiết hiền hòa
Xuân đang về tiếng hát ca êm ả
Tiếng lòng tôi cũng ngân vang rộn rã
Cùng đất trời chung giai điệu tình ca
Hmhiennhan

 
Nguyễn Hiền Nhân 24.02.2017 09:16:45 (permalink)
0
Biên Giới Chúng Mình

Anh bình thường nhưng sống đời khinh bạt
Đến với Em với khoản cách ...khó gần?
Dù hai đứa nói chuyện rất là thân
Nhưng quan điểm đôi khi hơi khúc mắc?

Em kể anh nghe về bước đường lưu lạc
Nói rất nhiều về nước Úc tuyệt vời
Đoá Hồng Nhung gặp  giông bảo trong đời
Càng rực rở và toả đầy hương sắc

Còn Anh thì chưa bao giờ thành đạt
Cứ nhởn nhơ với cơm áo gạo tiền
Hồn lãng du mơ cảnh sống thần tiên
Trong xã hội bon chen từng tấc đất

Ta đến với nhau với lòng chân thật
Tin đôi mình cũng có chut nợ duyên
Người cùng quê nhưng ly tán khác miền
Hai tinh cầu vẫn  chung nhau cảnh ngộ

Cùng ngoảnh mặt trước phồn hoa cám dỗ
Những lọc lừa gian trá của thế nhân
Chỉ mơ ước một bến đổ an lành
Hợp chung sức quyết lướt qua gian khổ

Em đừng  ngại trái tim đặt lầm chỗ
Dù không gian còn khoản cách nghìn trùng?
Biệt ly rồi sẽ dẩn đến tao phùng
Hạnh phúc nẩy mầm ...hoa lòng sẽ trỗ...
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 28.02.2017 14:29:46 (permalink)
0
Bài Ca Về Nghành Y
Gởi tặng cô trưởng khoa chống nhiễm khuẩn bệnh viện Châu Đốc Hồ thị Yến Loan

Đồng ý em , nghề nào cũng cao quý
Trị bệnh cứu người càng đáng nêu danh
Thầy thuốc là mẹ hiền hay ác quỷ?
Cái làn ranh y đức cũng mỏng manh

Áo blouse trắng trông em thật hiền lành
Nào ai biết bí ẩn nhiều buồn tủi?
Phải mệt nhoài từ những chuyện không vui
Cơm áo bạc tiền tính toan đờ đẫn?

Khẩu trang nào chặn được hết vi khuẩn
Vì bệnh nhân thầy thuốc sống cận kề
Kể sao hết những phức tạp của nghề
Suất bồi dưỡng lắm khi không đạt chuẩn?

Bệnh nhân bình phục là em vui sướng
Tận tụy yêu nghề sáng đẹp lương tâm
Tấm lòng nhân hậu như ánh trăng rằm
Em xứng đáng anh tôn ngôi thần tượng

Xin cảm ơn mọi tâm hồn cao thượng
Đem hết tim óc phục vụ ngành y
Những hi sinh vô thường ngoài ý nghĩ
Biến bệnh viện thành nguồn suối tình thương
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 05.03.2017 07:43:00 (permalink)
0
Thoáng Chút Hương Xưa


Không ngờ em giẫm gót chân
Nhẹ nhàn nhưng lại tan tành đời anh
Lời yêu theo gió bay nhanh
Ngây ngô khát vọng sớm thành khói mây


Sài Gòn cố níu bàn tay
Long An đầy dấu tình say ban đầu
Lắt lay chiếc bóng qua cầu
Góc trời thương nhớ đắm sâu bềnh bồng.


Nụ cười khả ái thong dong
Em vui đón nhận mưa lòng xa phương
Thướt tha dáng ngọc bên đường
Làm xôn xao cả bốn phương trời chờ


"Hương Đồng" khép kín giấc mơ
Anh xin gởi trả dòng thơ vô thường
Nếu em còn nhỏ giọt thương
Cho anh giữ chút phấn hương nghĩa tình


Kỷ niệm ngát tuổi đoan trinh
Ngày ta buộc nợ cột mình vào nhau
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 07.03.2017 10:44:11 (permalink)
0

Quà Cho Em



Sắp đến rồi ngày 8 tháng 3

Hèn chi thành phố tràn ngập hoa

Em khuyên ta tặng gì mới lạ

Vàng bốn số chín nặng chút nha?



TA nghèo quá vàng kiếm đâu ra?

Tiệm cầm đồ quá quen bản mặt

Chỉ có thể tặng em quà vặt

Nụ hôn gió khác lạ người ta?



Nếu tình cảm đổi ra đô la

Ta chẳng còn cái gì đáng giá

Giọt mồ hôi tuôn rơi tầm tả

Đón mừng em ngày tám tháng ba



Gởi đến em một bản tình ca

Tết con gà tiếng gáy vang xa

Áo hở vai xin em nhớ vá

Quần lộ rún xuống cấp nết na



Đã thương nhau thì thương đến già

Đừng giống người bán buôn nhan sắc

Dẫu giản đơn món quà chân chất

Nghĩa nặng tình thâm mới bao la

Nguyễn Hiền Nhân


Nguyễn Hiền Nhân 15.03.2017 14:13:24 (permalink)
0
Ngược dòng thời gian

Đi trên lối cũ năm nào
Nghe dư âm vọng lời chào thiết tha
Từ ngày xuôi ngược phương xa
Mấy lần dáng ngọc quê nhà gọi  tên

Phồn hoa đánh mất hồn nhiên
Vẫn còn nguồn cội thiêng liêng đáy lòng
Ta về tìm mảnh trăng cong
Thả con diều giấy bềnh bồng vào mơ

Chắt chiu gom nhặt tuổi thơ
Mượn bè chuối nhỏ làm đò qua sông
Thăm Ngoại tóc bạc lưng còng
Đong đưa nhịp võng trải lòng lời ca

Cả Mẹ giờ cũng đã già
Quần lem bụi đất áo hoa bạc màu
Bể dâu thời cuộc ra sao
Nhưng đời mẹ mãi tự hào thanh cao

Đi trên lối cũ năm nào
Mơ hồ như vượt tường rào thời gian
Tiếng ve trổi nhịp miên man
Phải chăng ngày tháng bình an đang về?
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 25.03.2017 08:53:13 (permalink)
0
Lối Cũ Tình Quê


Đi trên lối cũ năm nào
Góc trời xanh mát dừa cau
Lắng nghe mây gió thì thào
Tưởng thời niên thiếu lao xao trở về?

Sông dài uốn khúc bờ đê
Trường nhỏ núp sau phố chợ
Vẫn còn bóng dáng trẻ thơ
Vẫn còn nhịp trống báo giờ sáng trưa

Mở nguồn kỹ niệm ngày xưa
Soi dòng thời gian thật ảo
Đi trên lối cũ năm nào
Hương đồng phấn nội dạt dào tình thân

Mệt mỏi ánh sáng đô thành
Mới thấy cố hương gần lại
Ruộng đồng thỏa sức chim bay
Câu hò điệu lý nồng say hồn người

Về đây đã thấy nụ cười
Tự nhiên trên môi nam nữ
Làng quê còn thiếu nhiều thứ
Nhưng lòng nghĩa hiệp thì dư em à

Nhà nông giản dị thật thà
Vất vã tạo nên khoai gạo
Cội nguồn thật đáng tự hào
Trải qua dâu bể đẹp giàu tốt hơn...
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 01.04.2017 10:09:47 (permalink)
0
Dòng Chảy Tình Yêu



Tình chúng mình ngày đó rất thiêng liêng
Chiếm ngự hồn anh suốt miền biển động
Nha Trang , Vũng Tàu bạt ngàn đợt sóng
Từ mắt em còn nổi trân mưa giông

Xa anh rồi , em gom hết nhớ mong
Nhịp tim loạn cuồng mỗi đêm cháy bõng
Giấc mơ hạnh phúc miên man lắng đọng
Qua bao năm tháng lắng ẩn đáy lòng

Đời hiện thực sao em nói hư không?
Để anh trải  nghiệm tình không bóng đợi
Góc An Giang còn nửa vành trăng cong
Chắc nửa chơi vơi chìm trong góc tối?

Nhớ thuở nào hai đứa mừng chung đôi
Anh cận kề hai vành trăng viên mãn
Ánh trăng mười sáu tròn đầy lãng mạn
Cùng khuôn trăng em lay động lã lơi

Thả ngược thời gian xa ngái bồi hồi
Nơi nào cũng thấp thoáng hương tình em
Tương lai cạn dần những chỗ êm đềm
Tiếc tuổi thanh xuân mất nơi đi tới

Đam mê mãnh liệt bỗng thành sương khói
Dòng chảy cuối đời như áng mây trôi....
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 06.04.2017 11:22:36 (permalink)
0
Thơ ơi! chào mi
 
Nạn bè phái nơi nào mà không có
Cả những nơi thiên hạ bảo bọt bèo?
Chuyện danh lợi nếu coi như mây gió
Thì tim nối tim ta tạm gác treo
 
Khúc nhạc lòng từng gởi đi khắp nẻo
Mắc cạn nơi nầy nơi khác liên thông
Có nhiều lúc giận đời ta chửi đổng
Ai nói văn chương không có lái lèo?
 
Người tao nhã chẳng giỏi việc leo trèo
Câu than thở làm hư trang giấy trắng
Ta đành gác vu vơ lời thơ thẩn
Đúng hay sai? trên dưới lộn phổi phèo
 
Trời nghiêng đất lệch tình cảm cheo leo
Chữ nghĩa văn chương điệu đà tùy tiện
Trên bờ đê bài thơ buồn đưa tiễn
Những vui buồn ta ném xuống vực sâu
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 15.04.2017 09:57:43 (permalink)
0
Tiếng Vọng Hồn Quê

Nghe em du lịch Mã Lai
Kiếm thằng chồng ngoại nước ngoài sướng thân
Mặc nó Hồi Giáo lăng nhăng
Được phép bốn vợ em cần biết chi?

Bán buôn giọt lệ vu quy
Ra biển một chuyến là đi giang hồ
Đỏ đen canh bạc hư vô
Người qua biên giới vỡ bờ thủy chung

Cái thời hoa bướm mông lung,
Thẹn thùng yêu dấu 
tim run qua rồi
Kim tiền vòng xoáy cuốn lôi,
Mộng chìm đáy mộng
Tình trôi xa tình

Cố nhân khuất khỏi tầm nhìn
Vườn cau quê ngoại bặt hình bóng xưa
Trời còn mưa nắng dây dưa
Hy vọng nguồn cội 
gọi đưa em về 
Nguyễn Hiền Nhân
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 46 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9