Nét đẹp quê hương-Cố đô Huế.
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 46 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 03.11.2017 09:22:07 (permalink)
0
TÌNH NHƯ BIỂN SÓNG 
 
Chúng mình thủy chung như biển và sóng 
Nếu đời anh gắn chặt với đời em 
Ký thác trong nhau tình yêu trọn vẹn 
Ngay buổi ban đầu thương nhớ liên thông 
 
Giống biển bao la ôm sóng vào lòng
Sóng tách biệt nhưng không xa được biển
Dù nhận nước từ rất nhiều con sông
Biển và sóng mãi suốt đời quyến luyến 
 
Anh cũng thế! niềm tin không lay chuyển
Dẫu bôn ba phiêu bạt bốn phương trời 
Cuộc sống mưu sinh ba chìm bảy nổi
Vẫn thuộc về em điểm tựa bình yên 
 
Bến bờ hạnh phúc đôi lúc truân chuyên
Anh cũng chòng chành đảo điên như sóng
Nhưng biển bao dung tự tại an nhiên 
Để nguồn yêu thương dạt dào lắng đọng ...
Hmhiennhan 

 
Nguyễn Hiền Nhân 07.11.2017 08:11:41 (permalink)
0
BẦU ƠI! THƯƠNG LẤY BÍ 3 
 
Thật thảm thương mảnh đất nhỏ miền Trung 
Sao cứ phải triền miên gánh lũ ,bão?
Nhà cửa cư dân cả đời kiến tạo 
Phải nổi trôi trong sóng nước lạnh lùng 
 
Tôi bọt bèo chia sẻ nỗi đau chung
Những trận bão đến con người cũng chết 
Đôi tay sần , dân chẳng còn gì hết 
Mắt em thơ thất thiểu ,đói lạnh run 
 
Nha Trang , Huế ,chịu mưa lũ hải hùng
Phú Yên , Bình Định mênh mông vực thẳm
Ông bà trách nhiệm xin hãy thành tâm
Đừng lợi dụng thiên tai bán buôn nhiễu nhũng 
 
Cùng cả nước trăn trở với miền Trung 
Chút quà nhỏ nhưng thiện lòng rất quý 
Đồng bào mình đang sống cảnh ai bi
Rất cần cơm áo nghĩa tình yêu thương 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2017 08:04:25 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyễn Hiền Nhân 28.11.2017 08:51:46 (permalink)
0
KHOẢNH KHẮC VÀ VĨNH HẰNG
 
Trăng ngàn năm vẫn trẻ 
Nên người gọi trăng non 
Núi trăm năm vội mòn 
Bên biển đời dâu bể
 
Ôm nỗi sầu yếm thế 
Quen em trong ngại ngần 
Hồn anh như mây trắng 
Khóc cuộc tình phù vân
 
Vai kề vai ,thầm lặng 
Nhìn trăng trên non ngàn 
Gập ghềnh đời trống vắng 
Nhớ quên cõi địa đàng
 
Ai tri kỹ với trăng ?
Từ nguyên thủy hồng hoang
Nợ duyên có vĩnh hằng?
Như biển xanh sóng trắng
 
Trăng dẫu nhạt sắc vàng 
Nhưng nghìn năm vẫn sáng
Ta gặp em muộn màng 
Mới hợp đã ly tan 
HMHIENNHAN

 
Nguyễn Hiền Nhân 10.12.2017 10:23:02 (permalink)
0
LƯƠI TRỜI

Nhân dân cơm áo qua ngày
Còn nhóm cán bộ ăn ngoài ăn trong
Dưới trên phe nhóm liên thông
Dầu khí tiền bạc ăn không còn gì

Ngân hàng khô máu nợ ghi
Mất vài ngản tỷ sá gì với quan
Đinh La To Đinh La Thăng
Nhờ ông mà cả họ hàng cao sang

Đâu ngờ trời hại thằng gian
Kiểm sát khởi tố có oan không nào Cán bộ lắm kẻ siêu giàu
Truy ra hết chẳng tên nào thanh liêm

Mong rằng luật pháp uy nghiêm
Để kẻ cậy chức lộng quyền bớt đi
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 20.12.2017 08:25:31 (permalink)
0
MÀU TÍM HOA MƠ

Tôi đã từng yêu màu hoa tím,
Từ đoá hoa sim đến bằng lăng.
Sắc hoa tim tím khơi kỷ niệm,
Của thuở mộng mơ tình vĩnh hằng.

Màu tím thuỷ chung và đơn giản
Không kiêu sa lộ hết sắc hương.
Gợi tuổi học trò còn trong trắng,
Thương nàng áo tím học chung trường.

Những dòng chữ viết bằng mực tím
Dạt dào cảm xúc từ trái tim
Lặng thầm chờ đợi, lặng thầm nhớ,
Chạm mặt rồi lại nói bâng quơ...

Có phải là tôi quá ngu ngơ,
Cột nối dây tơ hơi lững lờ?
Cất giấu trong tim lời muốn ngỏ,
Để tình tím thẳm mấy trang thơ.

Giờ ngắm sao băng ,buồn vẩn vơ,
Cầu vồng áo tím rẽ xa mờ,
Mưa bụi chắc khóc tình dang dở,
Lạnh lùng phủ tím sắc hoa mơ
NGUYỄN HIỀN NHÂN
Nguyễn Hiền Nhân 25.12.2017 08:58:25 (permalink)
0
BUỒN VUI ĐÊM NOEL

Hồi chuông ngân gợi lại niềm thương nhớ
Mối tình xưa êm ả tựa giấc mơ
Anh cùng em khấn nguyện góc nhà thờ
Hương lòng,hương tóc rưng rưng hơi thở

Chân thành mơ ước tròn vuông duyên nợ
Đêm Chúa giáng trần ban phúc khắp nơi
Trưởng khoa em cũng nhân ái tuyệt vời
Gieo mầm xuân ,sắc đời anh rạng rỡ

Áo blouse trắng giống nữ thần bé nhỏ
Đôi môi hồng,mắt biếc đẹp lung linh
Khuya Noel em gởi gấm ân tình
Anh mê đắm trước duyên trời mở ngõ

Tay trong tay ,dắt dìu nhau diễu phố
Sao đầy trời sáng rực lối đi đêm
Anh ôm khẽ dáng thanh khiết dịu êm
Nhưng giữ không chắc bóng hồng kỳ ngộ

Tiết se lạnh của mùa đông ngày đó
Chẳng là gì khi hai đứa bên nhau
Noel năm nầy chất ngất nỗi đau
Anh cô đơn ,cố vượt lòng bão gió
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 02.01.2018 09:25:43 (permalink)
0
TÌNH YÊU ĐÊM NOEL
Đêm noel nào em ở bên tôi
Theo dòng người đón lễ,bước song đôi
Dư âm còn vẵng tiếng cười giọng nói 
Sao bây giờ tất cả trở xa xôi?
 
Binh Boong nhịp chuông khánh điểm từng hồi
Tôi chỉ Amen vài câu ngoại đạo
Vẫn trang nghiêm giáo đường chung thẳng lối
Chia sẻ cùng em ơn Chúa ngọt ngào
 
Cùng hiệp thông trong ý niệm nguyện cầu
Hạnh phúc đong đầy đôi trái tim côi
Ánh mắt ,bờ môi làm tôi bối rối
Nụ hôn đầu đời bất chợt chìm sâu
 
Mấy mùa giáng sinh rồi,em ở đâu?
Trong tôi kỹ niệm lặng thầm trở lại
Tình dào dạt khắc khoải đêm luyến ái 
Mãi êm đềm sau những cuộc bể dâu
 
Xa Noel ,Xa người em Thanh Hậu
Chuông giáo đường vẫn lắng đọng hồn tôi
Tiếng binh boong nhắc lại thuở ban đầu
Mối tình đẹp,khúc nguyện cầu không đổi
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 11.01.2018 09:35:54 (permalink)
0
THẬT KHÓ QUÊN EM 
 
Anh đã trở lại thành phố ngàn thông,
Hít thở khí trời cao nguyên mát lạnh,
Đi từ Đồi Mai đến đồi Vọng cảnh,
Nhớ về em,
Ôi! nỗi nhớ mênh mông.
 
Với anh Đà lạt không còn thơ mộng,
Thung lũng tình yêu trống lạnh hoang sơ,
Ôm cô đơn
Ngồi giửa hồ Than thở,
Nhìn thiên hạ cười se thắt cỏi lòng.
 
Hồ Tuyền lâm ,ngày nào ta chung bóng,
Em nói rất nhiều về chuyện sắc không.
Anh đắm chìm trong hạnh phúc màu hồng,
Không tin được tình yêu đang gợn sóng.
 
Anh vô tư cứ làm em thất vọng,
Không phải bướm ong sao dám đèo bòng?
Em ghen với cô bạn đã có chồng,
Mất danh dự, tất nhiên anh nỗi nóng.
 
Anh chỉ có một tình yêu sâu rộng,
Trao hết cho nàng bác sĩ trưởng khoa,
Tại sao em cứ nói anh đào hoa?
Để tình cảm trôi xa bờ bến mộng?
 
Anh cao ngạo, tạo ra nhiều khoản trống,
Em ngậm ngùi núp bóng chốn thiền môn,
Em khổ đau,
Anh cũng nát linh hồn,
Cố níu kéo mối tình trong tuyệt vọng.
 
Dẫu thế nào cũng tình nghĩa vợ chồng,
Câu nói ấy, mãn đời anh ghi nhận,
Anh vẫn giữ mãi mối tình trinh trắng,
Khắc đáy lòng tên
Hồ Thị Yến Loan
Hmhiennhan
 
Nguyễn Hiền Nhân 17.01.2018 08:49:39 (permalink)
0
Khoảng Lặng Ngày Tết
 
Anh mừng tuổi em nụ hôn gió nha
Ôi! cái tết không đợi mà vẫn tới
Nóng lạnh bên trời chênh vênh vời vợi[class="text_exposed_show"]
Biết bao giờ mình chung bước đường hoa?
[class="text_exposed_show"]
Én vẫn lượn vòng cùng tiếng xuân ca
Nhưng hạnh phúc giao thừa xưa đã khép
Thuở hồi hộp đốt chung viên pháo lép
Khoe quần áo đẹp đôi trẻ gần nhà
 
Tuổi thơ hồn nhiên trong sáng đậm đà
Hai đứa chơi trò cô dâu chú rễ
Nốt lặng yêu thương trải qua dâu bể
Bỗng vô thường theo cuộc sống bôn ba
 
Hai hướng đông tây tình cảm cách xa
Xuân nồng thắm đầy vơi trong kỷ niệm
Hết rồi bốn mắt nhìn nhau âu yếm
Mộng sum vầy mây gió chỉ thoáng qua...
 
Nhận tin em làm vợ của người ta
Còn kêu anh lì xì món quà cưới
Em có biết xuân đời anh héo úa
Nụ hôn tình mới gởi mất màu tươi
 
Chúc mừng em ,anh méo sẹo nụ cười
Đôi lòng ngày tết hòa âm lạc lõng
Đã không thể vượt qua miền ảo vọng
Hai nẻo đường tình đành để song song...
NGUYỄN HIỀN NHÂN 

 
Nguyễn Hiền Nhân 23.01.2018 08:40:18 (permalink)
0

TRỜI CŨNG BÓ TAY
THƠ VUI
Yêu em lắm ,câu kinh tụng nhiều rồi 
Sao cứ hỏi hoài ,hỏi mãi lôi thôi?
Chắc không tin ,nghĩ lòng anh gian dối
Vậy tình em ,ngày tháng có cuốn trôi?
Yêu em lắm như chày dùi yêu cối 
Hơi bực mình khi nửa đó lả lơi
Em tin nhắn với người dưng sớm tối 
Còn dẻo mồm bảo anh họ xa xôi
Anh ghen tức vạch đường chia hai lối 
Bà con gì? chắc chung một ông trời 
Em có biết anh vô cùng mệt mỏi
Chớ có rù rì phải trái ỉ oi
Thôi nhật định đập đầu nhẹ lên gối 
Ngủ một giấc dài mặc nhỏ bốc hơi 
Giữa chúng mình ai là kẻ phản bội ?
Thưa bà trời ,bà chẳng dám xét soi
Cái của quý hai đàng chẳng thay đổi 
Nếu mốc mòn thì đánh bóng lại coi 
Chuyện riêng các người sao lại hỏi tôi 
Thắc mắc nhiều ,ông trời cũng bối rối 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

















 
Nguyễn Hiền Nhân 24.01.2018 08:35:31 (permalink)
0

TUYỆT VỜI U 23 VIỆT NAM
 
Khát vọng lớn từ đôi chân nho nhỏ 
Giải châu Á ta vung đắp ước mơ 
Trận cuối cùng huy chương vàng hé mở 
Cơn địa chấn vươn xa vượt bến bờ
 
Biến cố trọng tài gay cấn nghẹt thở 
Tưởng giấc mơ tan từ quả phạt đền 
Nhưng tinh thần thép tất cả vùng lên 
Tấn công phòng thủ bít dần sơ hở
 
Từ thể lực ,ta kiến tạo bất ngờ 
Chỉnh chu điềm tỉnh làm nên lịch sử 
Hơn trăm hai phút rượt đuổi tỷ số 
Những trận sóng thần hung hãn ép xô
 
Mỗi cầu thủ thể hiện tốt vai trò 
Đến loạt đá luân lưu như huyền thoại 
Đội bạn thua lộ nét buồn thẩn thờ
Ta chiến thắng tỏa niềm vui lễ hội 
NGUYỄN HIỀN NHÂN



















 
Nguyễn Hiền Nhân 03.02.2018 09:51:27 (permalink)
0
QUÁN TRỌ ĐỜI VÔ THƯỜNG
 
Quán trọ đời vô thường 
Mẹ cha biệt thế gian 
Bên nhau dưới suối vàng 
Ngàn thu còn vấn vương
 
Con gánh trọn đau thương 
Mồ côi cha lẩn mẹ 
Khói hương trầm lặng lẽ 
Thất thiểu cầu đoạn trường
 
An giấc giữa quê hương 
Tình thâm sâu nghĩa nặng 
Ơn biển trời lay láng
Muốn trả cũng vô phương
 
Âm dương chia đôi đường 
Chỉ ánh trăng thường trực 
Bốn bề hoa lá rụng 
Nhạt mời màn khói sương
 
Hợp tan mùa gió chướng 
Cha mẹ nay nằm cạnh 
Để mình con hiu quạnh 
Quán trọ đời vô thường 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 19.02.2018 09:44:18 (permalink)
0
TÌNH CẶP BẾN XUÂN
 
Nhìn em duyên dáng bên hoa hướng dương
Nụ cười khả ái hiền hòa dễ thương
Hồn nghệ sĩ ta lâng lâng vui sướng
Thu cả trời xanh sông nước quê hương
 
Ánh ban mai chiếu sáng môi má hường
Áo thun hồng giản dị miền thôn dã
Sao ta tưởng tượng nàng tiên kiêu sa
Trốn cõi thiên đình tìm kiếm người thương
 
Chính ta tiên đồng dày dạn gió sương
Lạc mất người yêu nơi vườn địa đàng
Gần nửa đời người thất thiểu lang thang
Ngại ràng buộc ai trong cõi vô thường
 
Giờ như hạt nắng nhạt nhòa vấn vương
Theo bước chân em qua mấy đoạn đường 
Se sắt cả những ngày đêm mơ tưởng
Được cận kề em giống hoa hướng dương
Nguyễn Hiền Nhân











 
Nguyễn Hiền Nhân 06.03.2018 09:09:09 (permalink)
0
THƠ TẶNG VỢ VÀ PHÁI NỮ NGÀY 8 THÁNG 3
Đôi lúc nắng gắt mưa sa
Vợ vẫn là nhất ,với ta tuyệt vời 
Vợ là bóng mát cuộc đời 
Dẫu bao giông tố đất trời đảo điên
 
Vợ như hơi ấm ,thuốc tiên
Giống bà bác sĩ không chuyên nhiệt tình
Thương ta lo lắng hết mình
Khiến hồn sa mạc hồi sinh đêm dài
 
Vợ là cơm gạo mỗi ngày
Cho ta no ấm từ ngoài vào trong
Vợ là vũ trụ mênh mông
Đủ cả Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa
 
Dữ hiền ta cũng phải thua
Vợ oai như một bà vua trong nhà
Chăm con còn phải chăm ta
Vợ là khúc hát bài ca ngọt ngào
 
Từ nghèo khổ đến sang giàu
Vợ là tất cả sắc màu nghĩa ân 
Thủ quỷ kế toán giải ngân
Tạ ân bà vợ định phần số ta 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 05.05.2018 10:14:18 (permalink)
0
GỞI NGƯỜI TỪNG NÓI YÊU TÔI
 
Đừng bao giờ em nói yêu tôi 
Bằng lời nồng nàn ẩn trong bóng tối 
Bất tài đâu mà cần em cứu rổi 
Trăng tình yêu cứ xẻ nửa chia đôi
 
Tôi đâu phải kẻ si tình nông nỗi 
Hay gả Sở khanh nhẩn nhục săn mồi 
Tôi lúc nào cũng vẫn chính là tôi 
Sống trung thực dù ba chìm bảy nổi
 
Luôn chế nhạo những âm mưu đen tối 
Những tên xu nịnh uốn gối theo thời 
Lòng kiên trung sau trước chẳng đổi dời 
Với thế nhân chưa bao giờ gian dối
 
Đời giang hồ áo vải đi muôn nơi 
Ngủ resort hay phơi mình sương gió 
Nhiều đêm trắng gối đầu lên thảm cỏ 
Hồn miên man mở ngỏ với sao trời
 
Em yêu tôi sao khoảng trống chơi vơi? 
Để tình cảm thả trôi không định hướng 
Đỉnh hội tụ tham lam trong tư tưởng 
Tình mây ngàn theo gió đến bốn phương
 
Em đã nhiễm rồi lối sống tây phương 
Nên với ai cũng hòa thơ chung chạ 
Ôm ấp mê ly ngỏ lời suồng sã 
Đánh mất dần phẩm giá gái Đông phương
 
Như nàng Thúy Kiều buôn bán sắc hương 
Với ai em cũng nói mình một nửa 
Với ai em cũng ngọt ngào mở cửa 
Hẹn ngày về rực cháy lửa yêu đương
 
Tôi bình thường nhưng không thể tầm thường 
Yêu và ghét đều phân chia giới tuyến 
Nếu tình ảo chẳng có gì lưu luyến 
Bởi bến mê không có cửa thiên đường..
 
Cũng có lần tôi đã trót vấn vương 
Rồi cuồng vội chuyện chia ân xẻ ái 
Người mộng bay đi nỗi buồn ở lại 
Ám ảnh đời tôi mãi một vết thương
 
Tôi trở thành người dở dở ương ương 
Ghê tởm những kẻ buôn hương bán phấn 
Không giữ được tình tinh khôi trong trắng 
Chuyện thủy chung em nói thật hoang đường
 
Thôi em nhé! tóc đã ngã màu sương 
Tôi đâu còn tuổi ngây thơ khờ dại 
Tôi chấp nhận mình là người chiến bại 
Trên tình trường không có trận so gươm
 
Mê ly gì chuyện lửa phực cháy rơm 
Bãn năng thấp hèn như hai con vật 
Tuy mến chuộng nền văn minh vật chất 
Nhưng tôi vẫn yêu giá trị tinh thần
 
Tuổi xế chiều nhưng hồn phách tinh anh 
Tôi yêu quý ai nết na đức hạnh 
Với tình yêu tôi xem như thần thánh 
Chuyện trăng hoa tôi không muốn dự phần
 
Tôi tin chắc rồi sẽ gặp một tình nhân 
Người duy nhất sẽ chia tôi ấm lạnh 
Tôi và người yêu tôi cùng kiêu hãnh 
Nắm tay nhau du lịch khắp thế gian 
hmhiennhan

 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 46 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 681 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9