Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 48 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 716 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 19.03.2016 10:12:44 (permalink)
0
Tìm Em Trong Cõi Ảo
Tình yêu bất ngờ lay động hồn anh
Từ ngôn ngữ ngọt ngào của em đó
Mượn màn vi tính đôi tim mở ngõ
Chia sẻ cùng nhau khát vọng chân thành

Hạnh phúc cùng người ảo đến vây quanh
Anh gom nhặt nghĩa tình rơi trên Nét
Không bão gió sao dập dồn tiếng sét
Từ đôi mắt ngọc sáng đẹp tinh ranh

Nồng nàn men ái tình say thật nhanh
Em gởi niềm tin nụ cười vui sướng
Phương trời trong mơ chúng mình tưởng tượng
Hương tỏa lâng lâng khắp chỗ ta ngồi

Lâu lắm rồi em thiếu nụ hôn môi
Nên mới mời anh xuyên qua góc tối 
Cơn mưa cảm xúc nửa khuya mở lối
Hòa quyện hồn nhau vượt cõi xa xôi

Níu lấy hư ảo thả nổi gió trời
Anh sẽ tìm em ở nới đi tới
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 22.03.2016 09:42:43 (permalink)
0
Biển Ta Ta Quyết Giữ
 
Ở nơi nào biển cũng vẫn màu xanh
Dẫu máu đỏ quân thù lưu trang sử
Lính thủy Việt Nam đứng trên sóng dữ
Bảo vệ biên cương mãi được yên lành
 
Lớp lớp người nối tiếp bước quân hành
Mặc bão tố phong ba từ đâu đến
Tiếng gọi Tổ Quốc chính là mệnh lệnh
Không để cướp biển lấn tuyến hoành hành
 
Tình yêu nam nữ đành tạm rẽ phân
Bởi trước mắt
biển Đông cần trấn giữ
Truyền thống quật cường ngại gì sanh tử
Sẵn sàng hy sinh khi đất nước cần
 
Dẫu chiến trường nhiều nguy hiểm gian nan
Tình nhà nợ nước trên vai gánh nặng
Nước biển mặn sẽ thêm nguồn máu mặn
Những kẻ xâm lăng vướng sóng Bạch Đằng
 
Biển đảo ta sẽ trở lại màu xanh,
Vẫn thuộc về ta qua bao dâu bể
Kiên trung bất khuất đời đời cội rễ
Hợp xướng hùng ca cả nước hẹn thề
Nguyễn Hiền Nhân
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2016 12:44:45 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 26.03.2016 11:36:19 (permalink)
0
Ga Cuối Tình Sầu



Khi mở miệng thốt lên lời nói dối
Em đã vô tình giết chết tình tôi
Người tưởng gần thoáng chốc hóa xa xôi
Hai trái tim không cùng chung tiếng nói

Làm sao chắc mộng tình kia không đổi?
Ngoài nghìn trùng
chớp mắt ánh sao rơi
Cầu vồng bảy sắc lung linh mây khói
Lời yêu thương mới kết
đã xa rồi

Tôi thả bung phút giận hờn nông nỗi
Khép lại bóng tình ảo bạc như vôi
Mi dài liêu trai đi vào huyền thoại
Chuông gió còn cảnh tỉnh phút bồi hồi

Tạ ơn em sớm giúp tôi thoát khỏi
Cuộc tình ảo sáng đẹp khuya êm trôi
Góc Tân An dưới trăng sao dẫn lối
Ông xã bà xã ngọt mặn bờ môi

Sau cơn mê
tất cả bỗng mù khơi
Đôi mắt nhung lặng sóng xa vời vợi
Tôi góp nhặt lời nồng nàn chăn gối
Điểm hẹn tình yêu khuất ngoài chân trời

Thôi ! gởi trả em những lời xin lỗi
Tôi trở về với ga cuối đơn côi
Đừng tụng nữa câu yêu thương giả dối
Hãy để dành cho kẻ đến sau tôi
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 29.03.2016 12:09:26 (permalink)
0
Hương Xuân Nồng Say
Hội xuân mây trắng đường bay
Em ơi! còn nhớ tháng ngày quen anh?
Hạnh phúc dẫu có mong manh
Trầu cau cũng kịp thắm nhanh vôi nồng.

Nắng hồng trải khắp trời trong,
Ta tìm nhau giữa chợ đông đường làng
Cho dù chợ vãn ,
người tan
Còn vang vọng tiếng tình tang ,tang tình

Nụ cười duyên đẹp môi xinh
Bốn mắt luyến láy tầm nhìn hút nhau
Hương đồng gió nội lao xao
Trước nguồn cảm xúc ngập trào đôi tim

Hội xuân vui giống Hội Lim
Đôi mình se chỉ luồn kim buộc ràng
Nỗi niềm luyến ái nặng mang
Cớ sao hoa bướm mộng vàng lim dim?

Chợ trời nhiều lúc bặt tin
Em ơi ! chớ để hỏng phiên chợ mình
Long An bóng cột chặt hình
Trăm năm điệu lý giao tình nồng say
Hmhiennhan

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2016 16:58:39 bởi Nguyễn Hiền Nhân >
Nguyễn Hiền Nhân 03.04.2016 16:27:22 (permalink)
0
Trăng còn trốn phố về đồng



Nhìn trăng bớt nửa sắc vàng
Chắc ghen phố chợ dọc ngang ánh đèn?
Phồn hoa lạc lối bon chen,
Đốt đời nhau trận say mèm 
búa xua

Niềm vui ai bán mà mua?
Để ta bù đắp thiếu thừa
vắng em.
Chợ tình quá vãng buồn tênh
Tìm đâu hạnh phúc ấm êm đêm dài?

Vói tay hụt hẫng nồng say
Cố quận khuất bóng trang đài đợi mong
Trăng còn trốn phố về đồng
Sao ta mê mãi vướng vòng trầm tư?

Ở giữa chắc chắn hình như
Qua bao ảo ảnh tạ từ hương xưa
Tri âm mờ giữa song thưa
Sao không tìm đến
đón đưa ta về?
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 09.04.2016 11:28:43 (permalink)
0
Hương Xưa Còn Lưu Lại
Làm sao quên ngọt mặn trận mưa hôn
Bàn tay run lãng du đồi ngực ấm?
Níu xuân thì , hổn hển yêu mê đắm
Đêm Long An mờ ảo bóng trăng non

Khuất chân trời ,lòng tự nguyện sắt son
Bóng lãng đãng hằn in sâu cõi nhớ
Đời bể dâu nhiều năm dài trắc trở
Tình thanh tuyết mình hứa giữ vuông tròn

Đã uống mềm môi vị ngọt tân hôn
Sao chẳng để anh về thăm Tân Thạnh?
Thuyền xa bến
sông đời chia hai nhánh
Yêu dấu ơi! chắc mong đợi mỏi mòn?

Yêu nhau nhiều mới thắm thía cô đơn
Mới hiểu được nỗi buồn thời ly biệt
Đong đếm thời gian cồn cào hết biết
Như rán chiều tím thẳm tiếc hoàng hôn
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 15.04.2016 11:21:32 (permalink)
0
Miền Tây Tình Yêu Của Tôi
Về miền tây chẳng thấy đâu xa lạ
Vẫn là vùng non nước đất trời ta
Người dân quê đâu cũng rất hiền hòa
Mộc mạc dễ thương như dân thành phố

Chín nhánh Cửu long bồi thêm châu thổ
Ruộng vườn bát ngát cây trổ hương hoa
Vị ngọt dừa xiêm trong mát đậm đà
Dưới trời mây khói lam chiều êm tỏa

Đàn cò trắng trên bụi tre xây tổ
Giàn bầu bí cuốn hút đàn bướm ong
Những ngôi đình làng mái ngói rêu phong
Vài em nhỏ tắm sông kêu nhí nhố

Tôi hồi tưởng lại quảng đời trẻ nhỏ
Dưới mái tranh nghèo có mẹ ngóng trông
Mẹ cứ rầy tôi suốt ngày lêu lỏng
Theo đám bạn bè khuấy đục bến sông

Trường Chợ Trạm nơi tôi học vở lòng
Được thầy Ba Lựu dạy văn lẩn vỏ
Ơn thầy mẹ nâng tôi lên từ đó
Tiếc là tôi chưa trả hết ơn sâu...

Về miền Tây tôi đi bất cứ đâu
Cũng nhận được tình yêu thương nhân ái
Ruộng rẫy bờ ao, sông nước,cây cầu
Tất cả đều là hồn quê tôi đấy...
hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 20.04.2016 11:03:17 (permalink)
0
Tâm Bão Tình Yêu
Như trái cấm vàng chín ngọt ngào
Tình yêu em nồng nàn rực lửa
Dẫn anh đến tận cùng đất hứa
Cơn mê dài đắm đuối, xuyến xao

Sóng yêu cuồn cuộn đập vào nhau
Chắc chắn ngàn sau ta mãi nhớ
Đêm chúng mình hòa quyện hơi thở
Trăng sao còn vọng tưởng,nôn nao

Em có nghe tiếng gió thì thào
Thực và ảo dường như hợp lối
Khúc tình xuân thuở nào mong mỏi
Đẹp tuyệt vời như giấc chiêm bao

Trời thấp xuống
đất cũng dâng cao
Cho hai đứa đi vào quỷ đạo
Thật êm đềm ở sâu tâm bão
Hương tình yêu lấp lánh sắc màu
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 25.04.2016 11:08:48 (permalink)
0
Chuyện Tình Trên Bến Phà Xưa
Trên sông vắng mái chèo ai khua sóng
Chở trăng vàng ,mây xám đi về đâu?
Cầu Mỹ Lợi lấp lánh ánh đèn màu
Ngược dòng chảy , tôi chìm sâu cõi mộng

Trên bước đường phiêu bạt về Gò Công,
Chúng mình chung chuyến phà tình nóng bõng
Tóc rối em bay thơm hương gió lộng
Bến bờ xa cột chặt những ước mong

Chiếc phà yêu rẽ sóng nước bềnh bồng
Đã lưu giữ hương lòng bao du khách
Giờ xuôi ngược chiếc cầu bắt qua sông
Nhớ bóng hồng xưa tha hương cách mặt

Nhạn trắng Gò Công nhiều năm lưu lạc
Còn nhớ bến phà Mỹ Lợi trong mơ?
Chỉ một lần tao ngộ rất tình cờ
Long An Tiền Giang lắng sâu bóng mát

Nhìn chiếc thuyền ai lênh đênh hút mắt
Chạnh lòng nhớ bến nước chiều làng quê
Đời bể dâu , em có kịp quay về?
Nơi phía vắng em giờ đây đổi khác
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 04.05.2016 11:48:53 (permalink)
0
Những Cung Đường Hà Nội Vào Thu
Đầu tháng năm ,sấu đã thay sắc vàng
Nhiều cung đường Hà Nội bước vào thu
Những khu phố Phan Đình Phùng , Trần Phú
Khoác màu áo mới thơ mộng ,ngỡ ngàng

Xác lá vàng rụng đầy như trải thảm
Cùng nắng nóng ụp xuống từng mái nhà
Những tán lá xanh mơn mởn bung ra
Đất trời thủ đô sáng trong đẹp lạ 

Thiếu phụ Hà Thành áo dài trang nhã
Qua những con đường ,con phố xôn xao
Người đẹp ơi! sao dẫm chân nghịch lá
Để bên nầy anh cũng thấy tim đau

Theo đuôi em đến phố Trần Hưng Đạo
Thấm duyên tri kỹ xin gởi câu chào
Mùa sấu đổ lá rồi cũng qua mau
Trai nam gái bắc vi vu mộng ảo
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 08.05.2016 14:46:36 (permalink)
0
Cảm ơn Thi Hửu Thi Ngọc Lan và Nguyễn Tuấn đã họa lại 2 bài thơ của HN rất hay, HN xin phép lưu lại bài họa của Nguyển Tuấn 

phản ánh đúng tâm trạng HN. Thơ họa Thi Ngọc Lan sẽ lưu lại sau

đến
 Diễn đàn: Vần Thơ Tâm GiaoHôm qua lúc 9:34
·
VỀ THĂM VĨNH LONG
{họa bài Vĩnh Long Nỗi Buồn Còn
Đó của Hiền Nhân Nguyễn}

 
Anh về thăm lại Vĩnh Long
Cầu văng đã bắt ngăn sông hết rồi
Đứng nhìn đám lục bình trôi
Ngẫn ngơ trông cánh chim trời bay cao

 
Ngày xưa mình mới quen nhau
Phó Cơ Điều em đứng anh trao thơ tình
Nhìn em hai mắt long lanh
Tóc bay theo gió làm anh mơ màng

 
Thương em lời nói dịu dàng
Nết na thùy mị ngập tràn tình thương
Cùng nhau đi đến giáo đường
Cùng quì trước Chúa bình thường A Men

 
Rồi anh phải xếp bút nghiên
Lên thành học tiếp theo lời Mẹ Cha
Bao năm học tập đã qua
Bây giờ đỗ đạt về nhà tìm em

 
Bao nhiêu cảnh cũ thân quen
Cầu kia cũng đã bắt lên đôi bờ
Tiếc rằng em chẳng đợi chờ
Để anh đứng lặng bơ vơ nhìn Trời

 
Bây giờ hai đứa hai nơi
Trái tim tan nát rụng rơi bên cầu
Tiếc thương cho mối tình đầu
Theo chồng để lại nỗi sầu cho anh
07/05/2016

Nguyễn Hiền Nhân 13.05.2016 11:29:38 (permalink)
0
Chuyện Lạ Việt Nam
 
Đất nước mình nhiều chuyện lạ lắm nghen
Buồn hay vui tùy góc nhìn chỗ đứng
Dân làm chủ nhưng phải luôn chịu đựng,
Nói và làm của đày tớ ngông nghênh
 
Ăn bánh vẽ hoài chẳng dám kêu rên
Ui! đầy tớ thiên tài lừa ông chủ
Người tinh khôn vẫn bị cho là lú
Phải trái mập mờ trắng cũng thành đen?
 
Đất nước mình lễ hội cũng bon chen
Nơi nghèo đói dựng tượng đài ngàn tỷ
Nhũng nhiễu dân còn nhân danh công lý
Lòn lách gạt đời lại được ban khen?
 
Đất nước anh hùng rạng rỡ tuổi tên
Có còn không nhĩ rừng vàng biển bạc?
Sao đời sống dân ngày một bấp bênh,
Rừng trụi lá , biển ngập tanh hóa chất
 
Tài nguyên lãnh thổ chịu nhiều tổn thất
Gánh nợ quằn vai thế hệ mai sau
Người sống lắt lay nói gì người chết
Chuyện lạ lùng nói nữa lòng nhói đau
 
Hơn bốn ngàn năm văn hiến tự hào
Các siêu cường đụng vào đều thảm bại
Cứ ngủ mê rồi hoang tưởng vĩ đại
Đất nước mình đang áp chót năm châu
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 20.05.2016 12:46:05 (permalink)
0
Giấc Mơ Vĩnh Cửu
Khi hai trái tim mình thuộc về nhau
Thì khoảng cách không gian thành chuyện nhỏ
Anh đã nghe tiếng thì thào của gió
Có lời tình em trao gởi ngọt ngào

Cầu vồng bến đợi lấp lánh sắc màu
Dẫu thiên đường em
ở xa địa ngục
Khoảnh khắc giao thoa sóng sánh hạnh phúc
Lúc neo đời
lật bóng dưới trăng sao

Lá trầu xanh thấm quyện chắc vôi cau
Tình nồng thắm 
lặng thầm sôi huyết quản
Sẽ mãi mãi
là hương yêu lãng mạn
Để đôi mình nhớ đến vạn ngày sau

Trời thấp xuống ,đất vói bắt
dâng cao
Chẳng phải chuyện chiêm bao trong huyền thoại
Xa và gần, chẳng có gì phiền toái
Nếu hai đứa mình vĩnh cửu yêu nhau

Giông bão cuộc đời rồi sẽ qua mau
Ta sẽ gặt hương hoa cùng trái ngọt
Tiếng chim vườn tình yêu thêm luyến hót
Trong bụi gai
bể thẳm vẫn dạt dào
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 27.05.2016 10:38:56 (permalink)
0
Bạn Và Thù 

Tổng thống Mỹ được nhiều người quý mến
Cũng do Ngài ứng xử hợp nhân tâm
Dân tộc tôi vốn coi trọng nghĩa nhân
Trọn lòng với đối tác từ xa đến

A Ba Ma vốn dậy sóng tuổi tên
Rất bình dị , hòa đồng trong phong cách
Hiểu lịch sử văn hóa nhưng đáng trách
Chọn chùa Ngọc Hoàng bản sắc Trung Hoa...

Tôi mến Ngài tâm chân thật hiền hòa
Không ngọt ngào chữ vàng rồi xảo trá
Sông núi nước Nam họ coi ao nhà
Cậy nước lớn ,thường lấn lướt nước nhỏ...

Nuôi dưỡng niềm tin là chuyện hơi khó
Nói với làm Ngài cần phải đi đôi
Việt Nam tôi hy vọng sẽ đổi đời
Hợp tác với Mỹ vượt qua sóng gió

Chuyện tình nghĩa dân tôi luôn phân rõ
Ai bạn ai thù đối xử văn minh
Xin chúc nhau thêm rạng rỡ thân tình
Cùng trách nhiệm góp hòa bình nhân thế
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 01.06.2016 10:22:43 (permalink)
0
Tháng Năm Tình Cũ 
Thả tìm bến ảo người xưa,
ViệtFun thuở ấy yêu chưa biết buồn.
Hai phương trời mộng mông lung
Nguyện bên nhau đến tận cùng núi sông.

Không gian trăng gió mênh mông
Lưới tình vướng mắc bềnh bồng lời yêu
Giọt đắng giọt nhớ liêu xiêu
Đôi tim thổn thức bao điều thiết tha

Thiên đàng em bước quanh ta
Tay trong tay tháng ngày qua đâu rồi?
Nồng nàn vị ngọt đôi môi
Bóng hồng nhung đẹp nổi trôi trong đời 

Bây giờ em bặt tăm hơi
Lật trang ký ức đầy vơi ngọc ngà
Lung linh mắc biếc hương hoa
Tình không biên giới bao la ngút ngàn
Nguyễn Hiền Nhân

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 48 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 716 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9