Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 48 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 716 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 07.06.2016 14:35:42 (permalink)
0
Ánh Sáng Công Lý
Tặng người bị hại trong phiên tòa 27 tháng 5 /2016 tại tòa án nhân dân quận 7 Tp HCM
Tôi thằng nghèo sững sờ trước pháp đình
Hồn chới với trước cán cân công lý
Ôi! công lý gì cong cong phi lý?
Từ điều tra xét xử thiếu quang minh

Trước kim tiền các quan bán rẻ mình
Viện kiểm sát buộc tội thành gỡ tội
Cha mẹ bị hại không được quyền nói
Cả luật sư cũng yêu cầu nín thinh

Làm sao quan trấn áp được bất bình?
Biến kẻ chủ mưu thành vô can nổi?
Bản án nương nhẹ cho người gánh tội
Chỉ làm dân tôi tạm mất niềm tin

Chắc chắn tòa trên sẽ rộng tầm nhìn
Mọi tiêu cực mù mờ được sáng tỏ
Lưới trời lồng lộng trắng đen soi rõ
Luật pháp nghiêm minh hợp lý hợp tình
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 12.06.2016 10:48:37 (permalink)
0
Hương Sen
Anh viết bài thơ gởi tặng em
Cô cán bộ dễ thương dễ mến
Tưởng khó chịu như bà La Sát
Ai ngờ khả ái ,hiền như tên

Anh cợt đùa Nguyễn Thị Hương Sen
Viện kiểm sát Khánh Hòa quá dữ?
Không anh ơi! Em là phụ nữ
Cũng biết yêu thương ,giữ nghĩa tình

Gốc Bình Định số phận linh đinh
Lưu lạc ba miền Nam Trung Bắc
Dẫu dân luật vẫn thích thơ nhạc
Muốn bắt anh nhưng sợ khổ mình

Anh tin em công tư phân minh
Để trái tim nói lời thương nhớ
Nụ tầm xuân bát ngát hương trinh
Sao còn ngại núi sông cách trở?

Nếu chẳng phải đôi mình duyên nợ
Mới quen em bắt tội anh rồi
Tội hợp xướng cười vui mỗi tối
Để mầm xuân nở đẹp trời mơ...
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 17.06.2016 13:44:28 (permalink)
0
Tan giấc mơ hồng
 
Huyền thoại chúng mình như một giấc mơ,
Giấc mơ đẹp nhưng không thành hiện thực.
Miên man kỷ niệm về từ ký ức,
Anh lại ngậm ngùi thương nhớ bâng quơ.
 
Vào nửa đêm dạo nét rất tình cờ,
Hai đứa cách xa nửa vòng trái đất,
Đã gởi vào nhau nỗi niềm chân thật,
Từ hai trái tim rung cảm vô bờ.
 
Nhưng khúc nhạc lòng lỗi nhịp dây tơ,
Để một mình anh lang thang góc phố,
Cười ảo tưởng cái mối duyên kỳ ngộ,
Vừa mới đồng hành đã thấy ngu ngơ.
 
Vườn địa đàng nóng bỏng hóa hoang sơ,
Bóng người xưa như khói sóng lượn lờ,
Tình ngoài biên giới đi vào dĩ vãng,
Ôi! hư vô tan biến chuỗi ngày vàng.
 
Thần tượng rã rời sau lớp hào quang,
Giữa hai ta ai là người nông nổi?
Tình cảm thất thường làm anh nhức nhối,
Hạnh Phúc vợ chồng đành phải dở dang.
Hmhiennhan

 
Nguyễn Hiền Nhân 21.06.2016 15:32:30 (permalink)
0

Nỗi Buồn Ngày Của Cha
Con thường làm thơ nhớ công ơn mẹ
Nhưng it khi nào buồn nhắc đến cha
Trong lòng con đầy mâu thuẫn xót xa
Thương và tủi cứ trộn hòa lý lẻ

Có nhiều lúc cha làm con kính nể
Khi cha hiền hòa thương mẹ thương con
Nhưng cha thường xuyên làm mẹ héo hon
Vì tính ích kỹ đam mê vợ bé

Mẹ vất vã kiếm tiền nuôi con trẻ
Gặp lúc khó khăn phải cậy đến bà
Ra ngoài đường cha phong độ hào hoa
Sao về nhà lại khắc khe hoạnh họe?

Lớn khôn rồi rõ nỗi đau của mẹ
Con không còn muốn thân thiết với cha
Tình cha con mình ngày một cách xa
Dù với con cha cũng không quá tệ

Ngày cha mất con gục đầu lặng lẽ
Cảm nhận mình mắc tội lớn với cha
Trước mộ phần nước mắt con ứa ra
Tình phụ tử dù sao ...cũng không nhẹ

Tội lỗi con chắc cha cũng thứ tha
Phận làm con chẳng tròn câu hiếu đạo
Cha con mình có chung nhau dòng máu
Không có cha ...làm sao con sinh ra?
Nguyễn Hiền Nhân
 
 
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2016 08:03:04 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyễn Hiền Nhân 28.06.2016 10:18:58 (permalink)
0
Tháng Sáu Mưa Bay

Bây giờ tháng sáu rồi em
Mùa xuân hạnh phúc ấm êm đâu rồi?
Hai bờ biển nhớ chơi vơi
Trăng treo đầu sóng lẻ loi đêm tàn

Chuyển vùng gió vọng âm vang
Con đường Trần Phú Nha Trang ướt nhòa
Mưa lòng xuyên thủng mái che
Cố tìm lại bóng lập lòe vườn mơ

Nỗi niềm rớt mộng thành thơ
Nhớ thương mãi thuở ngẩn ngơ hai người
Tôi trao em trọn nụ cười
Em trao tôi mọi buồn vui tang bồng

Hương yêu tỏa ngát Hòn Chồng
Khắc sâu hình dáng Sen Hồng trong tôi
Tháp Bà trầm mặc trăng soi
Vĩnh Hòa hai đứa song đôi qua cầu...

Em ơi! đời có bể dâu
Vẫn còn kỹ niệm ban đầu không phai
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 08.07.2016 10:29:20 (permalink)
0
Sắc Hương Mùa Hạ

Tìm đâu tuổi mộng hương trinh?
Thời gian lặng lẽ vô tình trôi qua
Hạ về đỏ mấy mùa hoa
Cô nàng chim sáo kiêu sa xa rồi

Cái thời áo lụa tinh khôi
Nụ cười chẳng chút son môi vẫn hồng
Khơi dậy kỹ niệm trắng trong
Ngày em mười tám chành chòng nhớ thương

Đợi chờ nhau trước cổng trường
Với nhành phượng thắm còn vương nắng hè
Rụt rè tiếp nối đam mê
Say hương tình ái hẹn thề trăm năm

Bây giờ Loan Phượng bặt tăm
Hai phương trời mộng xa xăm ngút ngàn
Thôi đành gọi tiếng cố nhân
Chuyện ngày xưa đã dở dang lâu rồi

Trách hờn nhau cũng thế thôi
Hãy để tình đẹp lắng trôi trong lòng
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 17.07.2016 10:42:11 (permalink)
0
Chiều Buồn Trên Bến Xưa

Phà Mỹ Lợi năm xưa giờ đâu nhỉ?
Khi chiếc cầu hiện đại bắt qua sông.
Tôi một mình giữa chiều thu lạc lõng
Nhìn lục bình trôi tưởng niệm mây hồng

Xa ngáy rồi con nhạn trắng Gò Công
Tiếng hát Phương Dung về miền quá khứ
Nỗi buồn bâng quơ nhớ người xa xứ
Kỹ niệm xưa , mưa nắng cũng bềnh bồng

Chuỗi cười giòn theo gió lạc tầng không
Làm sao níu hoàng hôn tìm giọt nắng?
Lấy lãng mạn thay cho thời trong trắng
Ngập hồn tôi nỗi nhớ dậy mưa giông

Dẫu chiều nay bến sông đời êm sóng,
Mái tóc đen tôi chớm bạc mất rồi
Dòng thời gian vẫn lặng lẽ êm trôi
Cùng chiếc cầu dẫn bao nhiêu thay đổi
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 23.07.2016 12:47:04 (permalink)
0
Trọn Bản Tình Ca
Hai nửa vầng trăng cũng đã tròn vành
Như nửa đời em ghép nửa đời anh
Nha Trang Đà Lạt trở thành tiên cảnh
Biển núi trời mây sáng đẹp long lanh

Hạnh Phúc muộn màng bỗng đến thật nhanh
Thung Lũng tình yêu đong đầy dấu ái
Hòn Chồng trổ bông hoa đời kết trái
Sau trận mưa lòng dào dạt âm thanh

Đồi mộng mơ*1 khuynh đảo người kinh thành
Như thác Đalanta ngọt ngào dòng chảy
Nỗi niềm miên man mênh mông bờ bãi
Rời em rồi nỗi nhớ cứ vây quanh

Thông liễu nên thơ phủ giấc mộng lành
Trói buộc hồn anh đầu thu tháng bảy
Nửa bên nầy mãi vấn vương nửa ấy
Tình hoàng hôn  viên mãn nhựa tươi xanh
Hmhiennhan
1*/ Đồi Mộng Mơ còn có tên Đồi Vọng Cảnh nằm gần Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt

Nguyễn Hiền Nhân 26.07.2016 10:39:13 (permalink)
0
Sử Vàng Lưu Mãi Tên Anh
Đồng đội chào vĩnh biệt các anh rồi
Chim Sắt trên không sao nằm dưới biển?
Bạt ngàn hoa tang khóc thương tưởng niệm
Những người hùng yên nghĩ cõi xa khơi

Dào dạt trùng dương sóng vỗ góc trời
Nhớ người vì nước xả thân giữ biển
Cởi trên đầu thù vượt bao nguy hiểm
Tròn ước mơ hoài bảo sống vì đời

Hết sức mình,hãy thanh thản nghĩ ngơi
Đôi mắt trung kiên khắc hình đất nước
Đồng đội thay anh vững lòng tiếp bước
Đem tuổi xuân ngang dọc giữ đất trời

Chết vinh quang sẽ bất tử đời đời
Sử vàng Việt Nam tiếp ghi tên mới
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 31.07.2016 09:37:00 (permalink)
0
Bão Lòng
Em có biết hồn anh đang nổi bão?
Trận bão lòng khi chạm phải khuôn trăng.
Bờ ngực xinh e ấp thêm huyền ảo
Cả gió trời ,sóng nước cũng lăng tăng.

Cơn bão tình xuống thung lũng giá băng,
Đã nhiều năm vắng thế nhân khai phá
Em đem mầm xuân lên miền đất lạ
Viên mãn vuông đầy tiếp những dở dang

Áp thấp nhiệt đới lên xuống đêm vàng
Anh hạnh phúc trong vòng tay êm ái
Sự huyền diệu chẳng biết đâu bờ bãi
Nhưng có em anh có cả thiên đàng

Bão tan rồi mê đắm còn lâng lâng
Làm mềm nhũn trái tim xưa sỏi đá
Anh gởi nhớ thương thay lời cảm tạ
Cơn bão đời siêu cấp ngợp âm vang...
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 06.08.2016 09:49:05 (permalink)
0
Quê Giàu
Hạnh phúc được ở quê giàu
Không giàu tiền bạc chỉ giàu nghĩa nhân
Láng giềng sớm tối tương thân
Thi ca đàn hát bao quanh ruộng vườn

Bao người thành đạt xa phương,
Vẫn không quên được cố hương trở về
Cần Đước cây trái sum suê
Nàng thơm Mỹ Lệ hương quê nồng nàn

Phước Đông ,Tân Chánh , Tân Lân
Vùng thượng vùng hạ vọng vang tiếng cười
Ơn trời mưa nắng tốt tươi
Đâu đâu cũng thấy tình người mến thương

Rủi may dư thiếu vô thường
Cánh cò cánh vạc ăn sương hòa đồng
An bình cuộc sống nhà nông
Giàu như trăng gió thong dong biển trời
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 10.08.2016 11:52:39 (permalink)
0
 Bên Lề Tòa Án

Cha với Mẹ đều cương quyết ly hôn ,
Trước tòa án lệ con rơi ướt đẫm
Chuyện người lớn ,thật tình con không dám
Trách mẹ cha gây xáo trộn đôi hồn

Cuộc sống nào sẽ đến với tụi con?
Đứa lớn theo cha đứa nhỏ theo mẹ
Tìm đâu nữa tiếng cười đùa vui vẻ
Hai phương trời chung nỗi nhớ héo hon

Tính làm sao kết quả được vuông tròn?
Nếu mẹ lấy chồng còn ba cưới vợ 
Hai đứa con sẽ biến thành cục nợ
Lăn lóc chợ đời biết dại hay khôn

Phận cút côi đen như bóng hoàng hôn
Làm sao trốn tránh miệng đời đàm tiếu
Số mệnh gì con trẻ chẳng thể hiểu
Thương con khờ sao ba mẹ ly hôn?
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 10.08.2016 12:06:51 (permalink)
0
Bên Lề Tòa Án

Cha với Mẹ đều cương quyết ly hôn ,
Trước tòa án lệ con rơi ướt đẫm
Chuyện người lớn ,thật tình con không dám
Trách mẹ cha gây xáo trộn đôi hồn

Cuộc sống nào sẽ đến với tụi con?
Đứa lớn theo cha đứa nhỏ theo mẹ
Tìm đâu nữa tiếng cười đùa vui vẻ
Hai phương trời chung nỗi nhớ héo hon

Tính làm sao kết quả được vuông tròn?
Nếu mẹ lấy chồng còn ba cưới vợ 
Hai đứa con sẽ biến thành cục nợ
Lăn lóc chợ đời biết dại hay khôn

Phận cút côi đen như bóng hoàng hôn
Làm sao trốn tránh miệng đời đàm tiếu
Số mệnh gì con trẻ chẳng thể hiểu
Thương con khờ sao ba mẹ ly hôn?
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 15.08.2016 09:32:16 (permalink)
0
Lối Cũ Mù Sương
Em về Bình Định Hoài Nhơn
Có mang kỹ niệm Hiền Nhân theo cùng?
Bên nầy mưa gió lạnh lùng,
Nhạt phai hơi ấm đêm chung gối giường.

Nha Trang cội rể yêu thương,
Hương sen bảng lãng thiên đường nguy nga
Tiếp theo Đà Lạt phố hoa,
Xuân Hương thủy tạ đậm đà men yêu

Sóng xô hạnh phúc xế chiều
Hàng thông thác nước đọng nhiều nhớ nhung
Đồi mơ rẽ ngã tận cùng
Cô đơn anh bước mông lung xuân đời

Đường trăng chia cắt đôi nơi
Thôi đành khép lại góc trời du dương
Mơ màng tiếng vọng xa phương,
Giật mình còn tưởng người thương cận kề
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 20.08.2016 10:55:27 (permalink)
0
Mẹ Yêu
Giấc mơ hồng sáng đẹp đêm mưa thu, 
Trong khuya vắng chập chờn con thấy mẹ 
Vẫn nụ cười hiền an ủi con trẻ 
Lan tràn hơi ấm từng lời mẹ ru
 
Nhà dột nóc còn thêm cơn nước lũ 
Cõi hư vô mẹ cố vói tay về 
Tình thâm mẫu tử kinh nào nói đủ 
Nghĩa hy sinh như nước biển tràn trề
 
Đôi vai gầy xuôi ngược khắp đường quê 
Mẹ gánh đời con qua bao khốn khó 
Dưới mắt mẹ con mãi hoài bé nhỏ 
Dẫu chốn xa xăm mẹ cứ tìm về
 
Ngày mẹ mất con hụt hẫng mọi bề 
Mưa nắng thong dong đi vào khoảng trống 
Đốt nén tâm hương khóc đời biến động 
Con tưởng mặt trời rụng xuống chân đê
 
Rằm tháng bảy con được mẹ cận kề 
Nhưng đâu phải chỉ có mùa báo hiếu? 
Trong máu con thơm đầy nguồn sữa mẹ 
Nên lúc nào con cũng nhớ mẹ yêu 
 
Vu lan cố cười nhưng lòng buồn hiu
Con cảm nhận bóng con bên bóng mẹ
Vắng cánh cò trên đồng xanh lặng lẽ
Tóc con giờ cũng lấm tấm muối tiêu
Nguyễn Hiền Nhân

 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 48 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 716 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9