Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 48 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 24.10.2016 11:04:05 (permalink)
0
Từ Biệt Một Tình Yêu

Chia tay em anh không rơi nước mắt
Còn cố cười che giấu mọi buồn đau
Có cần không cơn địa chấn ồn ào?
Khi cái vĩnh cửu trở thành khoảnh khắc?


Em tự ái mới buông lời hờn trách
Nửa hồn anh từng theo sát chân em
Mặt trời yêu thổn thức sau màn đêm
Trận mưa lòng khiến tim anh co thắt


Vui buồn đến rồi đi không màu sắc
Tình yêu thương bám người ngoài chân mây
Nửa hồn ở lại khỏa lấp đắng cay
Để chửng chạc theo nụ cười kiêu bạt


Nông nỗi lắng chìm đi trong khúc hát
Những đam mê khắc khoải vượt vòng tay
Men yêu đương đã nhạt vị đắm say
Níu kéo mãi chỉ làm anh mất mặt


Hương căng gió loảng tan trong rời rạc
Anh vẫy tay từ biệt một tình yêu
Hai đầu nỗi nhớ trống lạnh quạnh hiu
Nụ hôn cuối vỡ òa bao khao khát

Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 31.10.2016 23:42:48 (permalink)
0
Đoạn Cuối Tình Buồn
Thiên sứ gần rồi bỗng giạt xa anh
Chuyện tình cảm mong manh kỳ lạ vậy?
Em muốn đi thì anh không giữ lại
Dẫu đáy hồn đã ướt đẫm phấn hương

Chuyện hợp ta ngẫm nghĩ cũng bình thường
Nếu yêu anh thì em không ngoảnh mặt
Sự ngập ngừng lòng anh như dao cắt
Lẫn lộn rồi những giận ghét yêu thương
Người hai phương trời lạc hướng xa phương
Anh chúc em gặp được người như ý
Xin tạ ơn dẫu không thành tri kỹ
Em cũng đưa anh đến cửa thiên đường
Làm thế nào níu giữ được người thương
Khi giông bão nổi phá tan thần tượng
Nụ cười để rớt sau đêm giao hưởng
Cầu đoạn trường sớm bặt bóng tình nương
Anh vẫn cười luân vũ áo phong sương
Mặc hào hoa bị tóc mây đánh bạt
Em đi rồi coi như duyên đã mất
Trong tro tàn còn sót mấy dư hương?
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 05.11.2016 13:13:56 (permalink)
0

Buồn Vui Nghề Dạy Học

Em hỏi anh chán chưa nghề dạy học?
Chuyện tôn sư trọng đạo đã xa rồi
Xã hội bây giờ bạc bẽo như vôi
Mấy ai nhớ kẻ đưa đò trắng tóc?

Em đã lầm, nghề nào chẳng khó nhọc?
Dạy chữ trồng người tình cảm vẫn hơn
Tuổi thơ chân chất như là viên ngọc
Mình vì người trò mới biết công ơn

Có những lúc anh cũng thấy cô đơn
Trước vài kẻ quá tính toan trụt lợi
Nhưng học đường luôn là nơi ký gởi
Những tấm lòng nhân ái đến muôn nơi

Tình thầy trò sáng đẹp như mặt trời
Dẫu dâu bể vẫn nhận ra giọng nói
Học trò anh trước sau không thay đổi
Gieo nhân nào gặt quả ấy em ơi!
Hmhiennhan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 07:15:58 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 08.11.2016 20:02:03 (permalink)
0
Bóng Ảo Phương Xa

Thoạt giống hoa hồng trong tủ kiếng
Ngại bướm ong đời đến lã lơi
Nhưng với ta ,em như nha phiến
Nguy hiểm ,chết người, há phải chơi?

Dáng yểu điệu
làm ta chới với
Mắt hữu tình lúng liếng đáng yêu
Đồi mộng mơ
nhấp nhô khiêu gợi
Mới chạm nhìn hồn phách phiêu diêu

Ta mỏi cổ ,ngóng trông tín hiệu
Bản thánh ca vọng tiếng thầm thì
Không uống rượu mà say lúy túy
Trượt dài theo bóng ảo cuốn lôi

Ngoằn ngoèo mãi tuổi xế chiều rồi
Trời nghiêng , đất lệch ,người êm trôi
Buồn vui thương nhớ xa vời vợi
Tan dần tiên ảnh
gió trăng rơi
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 12.11.2016 10:45:18 (permalink)
0
Huyễn Mộng?
Chân trời đảo ngược về đâu?
Tình ta trôi giữa hai đầu thật hư
Nên yêu cũng nói hình như...
Để buồn sâu lắng phải từ biệt nhau

Đời không đẹp giống chiêm bao
Trăng tròn rồi cũng vàng hao
nửa vành
Xuân lòng đã bớt tươi xanh
Chông chênh gối mộng,
mỏng manh sợi tình

Gởi hồn nhện bám kệ kinh
Vô ưu nguồn sáng lung linh khuya tàn
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 16.11.2016 11:43:35 (permalink)
0
Nợ Trần Chưa Dứt
Lỡ làng giấc mộng chung quê
Đôi ta đành phải đi về khác nơi
Nghìn trùng sóng vọng xa khơi
Bèo mây tan hợp khóc đời phù du

Ép mình thành bậc chân tu
Bóng người xưa giấu thiên thu đáy lòng
Nhưng tình cũ vẫn trổ bông
Hạnh phúc lay láng mùa đông nẩy mầm

Tưởng rằng hai tiếng cố nhân
Xóa được duyên phận tình nhân ban đầu
Đâu ngờ tình chỉ lắng sâu
Rừng thương biển nhớ
bạc đầu chưa phai

Nếu còn nặng nợ trần ai
Xin em trả hết nghiệp vay kiếp nầy
Cùng anh cạn chén nồng say
Đừng để gió bão mưa bay lạnh lòng
Hmhiennhan 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 07:14:11 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hiền Nhân 20.11.2016 08:33:02 (permalink)
0
Người Thầy Kính Mến
Nhiều năm rồi phải xa mái trường quê
Con cũng biết tóc thầy thêm bạc trắng
Đôi mắt tinh anh mờ sau kiến cận
Nhưng giọng giảng bài sang sảng say mê

Bóng mát đầu đời thầy đã cận kề
Dòng chữ sáng trong đậm tình nhân ái
Con ngỗ nghịch cũng nhận ra sai trái
Giấy trắng bảng đen còn phải giữ lề

Kỹ luật nghiêm nhưng không để nặng nề
Trí đức thầy luyện con thành người tốt
"Nhà dột có nơi, mía sâu có đốt"
Nghĩa thầy trò rạng ngời qua dâu bể

Đối với thầy ,học đi đôi với lễ
Người đưa đò tri thức phải thiện tâm
Qua sông đời ,càng trải nghiệm thăng trầm
Trò càng giữ chánh tâm từ cội rễ

Ngày nhà giáo con mong muốn quay về
Tỏ lòng tri ân người thầy kính mến
Rất nhiều hi sinh thầm lặng không tên
Vì học trò thầy không hề nhắc đến
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 24.11.2016 11:14:19 (permalink)
0
Người Tình Mùa Đông 
Xưa chỉ quen phiêu bồng theo lối mộng 
Trải hồn thơ kiêu bạt khắp núi sông 
Đời an nhiên ngại công hầu danh vọng 
Anh chỉ thèm chút hơi ấm mùa đông 

Từ Melbourne gởi sóng tình liên thông 
Em đem mùa xuân mở nguồn hoan lạc 
Khoảnh khắc hạnh phúc mây trôi bèo dạt 
Khắc vào lòng anh biển nhớ mênh mông 

Làm thế nào cởi trói sợi tơ hồng 
Khi đôi ta xem nhau là lẽ sống 
Những đêm huyền diệu nghiêng hình lật bóng 
Sao hướng đời chung cuộc còn song song? 

Hiện thực rồi đâu phải chuyện viễn vong 
Mình chạm mặt cả hai miền tối sáng 
Tình không biên giới dẫu vào dĩ vãng 
Hương tình còn bảng lãng mãi trời đông 
Nguyễn Hiền Nhân 
Nguyễn Hiền Nhân 29.11.2016 15:17:18 (permalink)
0
Đồi Tím Hoa Tim 2
 
Xưa em ví mình như loài hoa dại
Ít vung trồng vẫn đầm thắm sắc hương
Không giống với lan,đào , mai quý phái
 Kỵ nắng nóng còn kỵ cả gió sương
 
Nên ngày tạm biệt đi vào quân trường
Anh trân trọng nhánh hoa mơ em tặng
Màu tím hoa sim với màu áo trắng
Luôn theo anh trên mỗi bước quân hành
 
Đêm gác biên cương ngắm vành trăng thanh
Đọc thơ em gởi loang màu mực tím
Ngày qua tháng lại sáng trong kỹ niệm
Sao bỗng bặt tin em gái đô thành?
 
Qua nhiều năm trải khói lửa chiến tranh
Em theo đoàn người ly hương bỏ xứ
Nửa vòng trái đất giờ là góa phụ
Cùng đứa con riêng về thăm quê mình
 
Tình cảm xa xưa dẫu có hồi sinh
Hai đứa cũng chỉ yêu thương thầm lặng
Em không thích bó hoa hồng nồng thắm
Bởi lòng em yêu sắc tím hoa sim
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 05.12.2016 19:06:39 (permalink)
0
Nhịp Tim Đồng Điệu
 
Hình như anh có thêm
tim
Từ khi hai nửa đời tìm gặp nhau
Trái tim bên trái lao xao
Đón em bên phải dạt dào nhịp yêu
 
Đôi tim hòa điệu đường chiều
Nửa khuya loạn nhịp 
Phiêu diêu phách hồn
Hoa tình nở đẹp mùa đông
Lỡ thời
Em vẫn rực hồng sắc hương
 
Thăng trầm trong biển yêu thương
Bốn mùa xuân thắm thiên đường êm mơ
 
Nếu tim bên trái ngu ngơ
Xin tim  bên phải đừng vờ lặng yên
Nguyễn Hiền Nhân
 
 
 
Nguyễn Hiền Nhân 13.12.2016 12:54:39 (permalink)
0
Bạn Cũ Trường Xưa
 
Tuổi thơ tôi hình như đang trở về
Bên những người bạn nhiều năm xa cách
Thằng ở gần, thằng khuất nửa vòng trái đất
Tay bắt mặt mừng, nói, hát ngô nghê
 
Nửa thế kỹ luôn thấm đậm tình quê
Hồn trẻ trung dẫu đầu sương phủ bạc
Đại tá Lam Sơn khởi xướng nhạc Pháp
Hải đầu lâu hẩy phím đàn vút cao...
 
Tony Trực đẩy cảm xúc dạt dào
Hùng cá sấu kể tài nuôi cá sấu
Nhịp trống học trò tưởng chừng xuyên thấu
Dòng thời gian dâu bể về đây rồi!
 
Kể sao hết nguồn xúc động bồi hồi
Lộc , Bình, Dũng, Bọ cười vui hòa tấu
Dân Petrus Ký vốn tài hoa , trung hậu
Học và chơi vang tiếng giỏi một thời
 
Nhiều đại bàng tung cánh vượt biển khơi
Vẫn khắc khoải khung trời xưa yêu dấu
Năm mươi mốt năm dài ngỡ chẳng bao lâu
Tình bằng hữu dìu nhau còn đi tới...
Nguyễn Hiền Nhân


R







<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 09:59:14 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyễn Hiền Nhân 21.12.2016 10:20:41 (permalink)
0
Hà Nội thoáng hương thu

Tôi đến Hà Nội tìm dấu người thân
Đất trời thủ đô vàng hanh ánh nắng
Ba sáu phố phường quanh co sáng láng
Cổ kính trang nghiêm giữ mãi Hà Thành

Hồ Gươm đẹp nhất những đêm tròn trăng
Cầu Thê Húc nổi trội màu đỏ thắm
Gió đưa hương hoa sửa thoáng nồng nàn
Tháp Rùa huyền ảo trông xa lấp lánh

Đàn guita, Diolin, hợp xướng âm thanh
Dân khiêu vũ nhịp nhàn trên đường phố
Tưởng bóng người xưa lượn quanh đây đó
Dấu yêu đầu đời thuở tuổi còn xanh

Hà Nội hiện đại quá đổi an lành
Đâu tình yêu khốn khó thời quá khứ?
Mấy chục năm , đoạn phim đời ly xứ
Bỗng bất ngờ sống lại phút trầm tư

Vời vợi xa tiếng mây gió vi vu
Cố nhân giờ biệt mù nơi đất lạ
Đường Hai Bà Trưng rụng rơi phiến lá
Lắng đọng  êm đềm hương sắc mùa Thu
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 25.12.2016 13:38:38 (permalink)
0
Đảo Ngọc Phú Quốc
 
Đến Phú Quốc cảm tình say
Đong đưa chiếc võng Bãi Dài hoang sơ
Hàng Dương rũ bóng ven bờ
Nồng nàn vị biển hương mơ
gió trời
 
Màu xanh đảo ngọc trùng khơi
Giúp hồn du khách nhẹ vơi bụi trần
Đêm nghe sóng trắng
cợt trăng
Tưởng tiếng hát mỹ ngư nhân vọng về
 
Thả cần câu cá mãi mê
Cảnh tiên ở giữa trời quê
thanh bình
Ngư dân chất phác
chân tình
Khách rời Phú Quốc tầm nhìn còn vương
Nguyễn Hiền Nhân

Nguyễn Hiền Nhân 31.12.2016 10:10:59 (permalink)
0
Làng Chài Ngày Tết

Nồng nàn gió biển xa phương
Nóng lạnh đắng chát đời thường ngư dân
Ghe tàu nằm ụ ngổn ngang
Còn người chẳng biết lang thang nơi nào?

Màu xanh biển đã đổi màu
Cái thời no ấm bỗng vào trong mơ
Lạc điệu ví dặm ầu ơ
Chim trời ,cá nước xác xơ
bóng chiều

Làng chài nổi rất quạnh hiu
Tìm đâu quà tết chia đều vợ con?
Dật dờ khói bếp hoàng hôn
Mâm cơm đặc biệt thơm ngon xa vời

Phong ba trải rộng góc trời
Dạt dào sóng vỗ khóc đời phù vân
Xuân nầy lạnh đóng giá băng
Tình người lãnh đạo thương dân thế nào?

Xa hoa lãng phí xin chào!
Dựng xây đất nước mạnh giàu vĩnh an
Giúp dân đen bớt lầm than
Chớ đừng hoang tưởng...dối gian dân cười

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 07.01.2017 10:06:46 (permalink)
0
Chuyện Tình Cuối Mùa Đông
 
Em tự ví mình loài hoa cỏ dại
Chắc chê ta ,cánh bướm bị mù lòa
Không nhìn thấy nét thanh cao khả ái
Cùng bản ngả em chân chất vị tha
 
Ta đâu cần mật ngọt nhụy hương hoa
Ở tuổi mùa thu vàng khô mưa nắng
Khâm phục nhân phẩm tinh khôi trong trắng
Trải phong ba tình nghĩa kết đậm đà
 
Theo bồ tát ,niệm chú A Di Đà
Nhưng nợ trần ai cả đời chưa dứt
Em cứ tụng ,yêu đương nhiều phiền phức
Tuổi càng già càng đắm đuối lụy sa?
 
Hạnh phúc thực tế đã đến bên ta
Tìm chi nữa hư vô nơi thăm thẳm?
Em cũng biết cuộc đời nầy ngắn lắm
Mộng vô thường, nước Phật vời vợi xa...
 
Ta yêu em , yêu mê đắm thiết tha
Đồng cảm tri kỷ em còn ngần ngại
Đừng thối thác hương tàn , sắc nhạt phai
Đối với ta ,em chính là tất cả ...
Hmhiennhan
 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 48 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9