Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 48 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 17.01.2017 11:59:24 (permalink)
0
Khoảng Lặng Ngày Tết

Anh mừng tuổi em nụ hôn gió nha
Ôi! cái tết không đợi mà vẫn tới
Nóng lạnh bên trời chênh vênh vời vợi
Biết bao giờ mình chung bước đường hoa?

Én vẫn lượn vòng cùng tiếng xuân ca
Nhưng hạnh phúc giao thừa xưa đã khép
Thuở hồi hộp đốt chung viên pháo lép
Khoe quần áo đẹp đôi trẻ gần nhà

Tuổi thơ hồn nhiên trong sáng đậm đà
Hai đứa chơi trò cô dâu chú rễ
Nốt lặng yêu thương trải qua dâu bể
Bỗng vô thường theo cuộc sống bôn ba

Hai hướng đông tây tình cảm cách xa
Xuân nồng thắm đầy vơi trong kỷ niệm
Hết rồi bốn mắt nhìn nhau âu yếm
Mộng sum vầy mây gió chỉ thoáng qua...

Nhận tin em làm vợ của người ta
Còn kêu anh lì xì món quà cưới
Em có biết xuân đời anh héo úa
Nụ hôn tình mới gởi mất màu tươi

Chúc mừng em ,anh méo sẹo nụ cười
Đôi lòng ngày tết hòa âm lạc lõng
Đã không thể vượt qua miền ảo vọng
Hai nẻo đường tình đành để song song...
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 26.01.2017 10:16:07 (permalink)
0
Mừng Tết Đinh Dậu
Bến lòng hát khúc hoan ca
Đinh Dậu rộng mở đường hoa đa chiều
Lượn lờ én vẽ lời yêu
Mừng xuân sung túc đong nhiều tình thương

Bôn ba cuộc sống xa phương
Vẫn về bến cũ quê hương nghĩa tình
Nắng mưa đời có linh đinh
Anh vẫn giữ trọn tình xuân ban đầu

Hạnh phúc sóng sánh bền lâu
Khi bóng trăng khuyết bên cầu tròn đôi
Sóng xô ghềnh đá hai nơi
Thủy chung lòng mãi tuyệt vời trong nhau

Mừng xuân anh gởi mai , đào
Tô viền mắt biếc em vào vườn mơ
Mong nồng thắm đến bất ngờ
Nụ hôn áp má đợi chờ tấc gang

Không còn cách trở quan san
Nụ cười hạnh phúc chứa chan vỡ òa
Vui Tết trời đất giao thoa
Gà cất tiếng gáy 
nhà nhà ấm no
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 30.01.2017 15:54:27 (permalink)
0
Hạnh Phúc Đầu Năm
 
Nàng tiên từ đâu tới
Giữa đường hoa đông người
Thân ái nở nụ cười
Khiến hồn ta chới với ?
 
Tầm Xuân *1 như vẫy gọi
Trên áo lụa kiêu sa
Em với hoa chan hòa
Lộ sắc màu tươi rói
 
Thoáng thẹn thùa bối rối
Trong tầm mắt nhìn nhau.
Hạnh phúc như chen vào
Mở đường xuân chung lối
 
Nàng tiên không chờ đợi
Tự nhiên đến thật gần
Ta nghe tiếng thì thầm
Xuân thì em trao gởi
 
Niềm vui chiều trẩy hội
Sâu lắng đến nghẹn lời
Ta yêu em lắm rồi
Xuân đời của ta ơi!
Hmhiennhan
*1 Nụ tầm xuân là tên gọi hoa Đào
Nguyễn Hiền Nhân 06.02.2017 10:45:17 (permalink)
0
Hương Tâm

Đầu xuân thiên hạ chen nhau rửa tâm
Chắc hệ thống thương trường nhiều khúc mắc?
Quan trường đầy ắp xấu xa móc ngoặc
Văn hóa thiêng liêng biến tướng sai lầm

Nét đẹp nhân văn truyền thống Việt Nam
Thần thánh không phát lộc ai cướp lộc
Tam bảo thờ Phật áp đặt kim ngân
Thị trường tâm linh kinh doanh chạy chọt?

Chuyện hắc ám sao đầu xuôi đuôi lọt
Hối lộ cõi trên trụt lợi hoang đường?
Lễ hội đình chùa lừa khách thập phương
Tự thiêng hóa những mộng mơ ảo vọng?

Luật nhân quả cổ kim trong cuộc sống
Ai làm điều thiện mới được thưởng công
Gương đời thực tế thông qua lao động
Hạnh phúc an nhiên cốt ở tấm lòng
Hmhiennhan

Nguyễn Hiền Nhân 12.02.2017 08:58:54 (permalink)
0
Dưỡng Khí Ngày Tình Yêu

Mới đầu năm sao lòng se se lạnh
Vị đậm cà phê đắng chát môi mềm
Em bay nhảy, lượn lờ như chim én
Mắt nhung cười lúng liếng khoảng trời xanh

Ngày tình nhân nhưng cách biệt tình nhân
Anh mở cửa tình yêu bằng nỗi nhớ
Tình rất gần
nhưng tình luôn trắc trở
Địa ngục thiên đường
đều có dấu chân

Nóng lạnh vô thường đem ủ gối chăn
Em đẩy dịu dàng trôi qua bến mộng
Nhưng anh hy vọng đôi vùng ngực ấm
Vương vấn nghĩa tình dính kết trăm năm

Trút trọn nồng nàn đến bạn tri âm
Đánh thức trong em niềm vui hòa hợp
Em có biết tình lang muốn chết ngộp
Vắng em rồi, KHÔNG KHÍ cũng bặt tăm

Tưởng hời hợt thật ra sâu nặng lắm
Gừng cay muối mặn gắn bó mênh mông
Buộc vào nhau vô ảnh sợi tơ lòng
Hai đầu tín hiệu vẫn luôn bắt sóng
Hmhiennhan 

Nguyễn Hiền Nhân 15.02.2017 09:03:58 (permalink)
0
Lạnh Lòng Ngày Lể Tình Nhân
 
Cố cười gượng nhưng lòng nhuốm giá băng
Ngày lễ tình nhân bặt dòng tin nhắn
Cầu Ánh Sao sóng buồn chia hai nhánh
Hồ Bán Nguyệt thơ thẩn nửa vầng trăng
 
Em có vui trong ngày lể tình nhân?
Giữa biển đời bao người qua tấp nập
.Em nghĩ sao nếu tình cờ bắt gặp
Ánh mắt buồn kẻ giả bộ làm cao?
 
Anh vẫn cười cố giấu kín nỗi đau
Người mới quen nằm ngoài tầm tay vói
Anh là thế - thường lặng im nông nỗi
Cắt đắm say rời khỏi chốn địa đàng
 
Dẫu muốn bên em ngày lể tình nhân
Nhưng rất tiếc nợ duyên còn lận đận
Chẳng nồng nàn với tình anh mang nặng
Khoảng trống đời, em cứ để miên man
 
Buồn cô đơn trong ngày lể tình nhân
Khoảng cách chỉ hơn năm mươi cây số
Em hờ hững giết mòn bao thương nhớ
Anh quen rồi giá lạnh đêm lang thang
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 22.02.2017 08:48:43 (permalink)
0
Cần Đước Quê Anh 
 
Em biết "gạo Cần Đước nước Đồng Nai"?
Câu tục ngữ bao đời nay vẫn vậy.
Con sông Vàm Cỏ chia hai dòng chảy
Chuyên chở phù sa nuôi lúa quằn sai
 
Đất nước đi lên rực sáng tương lai
Quê hương anh cũng đổi thay diện mạo
Long An trung dũng kiên cường hiện đại
Trên những ruộng đồng thẳng cánh cò bay.
 
Trải rộng thảm nhung tiếp đón hiền tài
Công nghiệp hóa biến đổi vùng đất xấu
Nhà máy ,công trường lũ lượt gái trai
Nối tiếp truyền thống người xưa chiến đấu
 
Theo tiếng vang xa hương lúa Chợ Đào
Một thời tự hào trắng thơm hạt gạo
Hàng dệt may cũng tinh xảo sắc màu
Cùng thủy sản dân no cơm ấm áo
 
Tết về bên tách trà xanh đàm đạo
Cắn miếng bánh chưng thơm ngát hương quê
Tưởng nhớ cha ông vất vã gian lao
Càng gắn bó tình đồng hương cội rễ
Hmhiennhan

 
Nguyễn Hiền Nhân 27.02.2017 09:43:44 (permalink)
0
Tấm Lòng Em Gái Ngành Y

Thương tặng Yến Loan cựu Trưởng Khoa bệnh viên Châu Đốc nhân ngày thầy thuốc sắp đến
 
Lòng nhân ái em trao tặng đời
Cùng tiếng cười vui anh nhớ mãi
Dẫu hạnh phúc chìm trong khổ ải
Hoa ân tình vẫn nẩy mầm tươi
 
Tiếng thầy thuốc trị bệnh cứu người
Vết thương lòng em luôn ẩn khuất
Chuyện tình cảm vượt ngoài định luật
Hơn thua thành bại của ngành y
 
Trăn trở từng tế bào ,bệnh lý
Em vô tình để tuổi xuân qua
Giúp được người ,với em tất cả
Khiến anh buồn tự ái phân ly
 
Cô trưởng khoa nặng nợ từ bi
Từng bước ra khỏi vòng tục lụy
Chỉ riêng anh bản ngã sân si
Sớm đánh mất niềm tin tri kỹ
 
Em dịu dàng ,kiên tâm ,chung thủy
Hưu rồi vẫn vững bước chân đi
Bệnh nhân vẫn mến thương bác sĩ
Anh giận mình ích kỷ ,vô tri
Hmhiennhan

 
Nguyễn Hiền Nhân 03.03.2017 11:38:26 (permalink)
0
Núi Tiên
 
Ngày xa phố biển Vũng Tàu
Anh nhớ đôi núi dạt dào mưa xuân
Em cười, ý chẳng đơn thuần
Coi chừng lụy núi
trầm luân cả đời
 
Núi nào đứng giữa biển trời
Lắng nghe trăng gió ru lời trăm năm
Núi nào nóng lạnh tri âm
Đường trần xuôi ngược
đứng , nằm nhấp nhô?
 
Vũng tàu phố biển nên thơ
Bãi sau bãi trước dây mơ sóng ngầm
Qua bao năm tháng thăng trầm
Núi lớn, núi nhỏ lặng thầm chênh chao
 
Núi đôi truyền cảm lao xao
Mãi mãi bóng mát ngọt ngào riêng anh
Tạ ơn đôi núi em dành
" trầm luân" nơi cõi an lành phúc duyên
 
Vũng Tàu đồi núi thiên nhiên
Nhưng anh thích nhất Núi Tiên giáng trần
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 07.03.2017 09:30:45 (permalink)
0
Cô Trợ Lý Tuyệt Vời

Nàng trợ lý vốn đảm đang hiền thục
Phụ giúp anh nhiều công việc bình thường
Thật an lạc với cội nguồn hạnh phúc
Trong ngoài mọi việc em đều chống lưng

Đột nhiên em muốn làm hai bà Trưng,
À! đến ngày 8 tháng ba rồi nhỉ?
Em Trưng Trắc ,chọn ai làm Trưng Nhị?
Chỉ một ngày ,ghét, hãy, đày anh đi


Chuyện đơn giản ,chẳng ngờ bất khả thi,
Anh làm gì ,em cũng không vừa ý,
Đôi mắt ngọc hôm nay soi thật kỷ,
Toàn là chuyện nhỏ nhặt không đáng chi


Em lại còn nhảm nhí đem so bì,
Anh chẳng thương em bằng ông hàng xóm?
Mấy chuyện quét nhà,đi chợ,nấu cơm,
Ổng thầu hết để cho bà vợ nghĩ.


Đây bó hồng nhung gởi em yêu quý,
Kèm chuỗi hôn mật ngọt dài mê ly,
Em đẹp hơn nếu quay về vị trí,
Bà xã dịu dàng ,bản sắc nữ nhi


Tính nhu mì mới đúng là vũ khí,
Làm bao chàng dũng sĩ phải mê,si.
Ngày tám tháng ba em tốt cực kỳ,
Nếu chịu đóng trọn vai trò trợ lý
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 13.03.2017 10:01:20 (permalink)
0

Luật Ngầm



Nhà nước quản lý từ trên xuống

Luật ngầm trầm trọng ở địa phương

Rối ren nằm ở lạch luồn

Công lý còn bị bán buôn vẽ vời



Có lẽ nào quan lớn hơn trời?

Điều vô lý trở thành có lý

Nói làm khác biệt quá đi

Thế thời như thế

thế thì ai tin?



Công minh chìm nổi cõi u minh

Lễ giáo bỗng trở thành bát nháo

Đúng sai trộn lẫn tô màu

Thế mà ta cứ tự hào ta khôn



Lời mỉa mai bay xa khắp chốn

Đất nước nghèo vô số vua quan

Sống giữa thời đại vinh quang

Nhưng người vô cảm bất an muôn phần



Hãy trả lại niềm tin cho dận

Phải soi xét kỹ từng báo cáo

Chớ đừng ngồi mãi ngôi cao

Nói toàn những chuyện tào lao khôi hài

Nguyễn Hiền Nhân


Nguyễn Hiền Nhân 21.03.2017 10:10:47 (permalink)
0
Phố biển chiều nhớ Em


Đứng trước biển trời hoàng hôn nhạt nắng
Chiều êm trôi theo con nước xa gần
Nghe trong gió bản tình ca văng vằng
Sóng dạt dào bôi xoá các vết chân

Nhìn đám hải âu lượn bay đôi cánh
Đường chân trời lẩn khuất ngoài xa khơi
Hồn lãng tử tôi cảm thấy chơi vơi
Giữa hạnh phúc nối liền theo bất hạnh


Tôi thơ thẩn đi vòng quanh phố biển
Nhớ một người ở Châu đốc thân yêu
Phút đắm say nàng nhìn tôi quyến luyến
Nụ cười buồn trên khuôn mặt đăm chiêu


Suối tóc dài thả bay theo gió lộng
Giữa mây trời biển rộng mênh mông
Tôi mãi mê trong bảy sắc cầu vồng
Đâu biết được lòng em nhiều biến động?


Dù ở bên nhau cùng chung lối mộng
Sao mắt em buồn vời vợi hướng xa xăm?
Ngã đầu lên vai tôi Em thì thầm
"Anh có nghe tiếng nhịp tim em khác lạ?


Hạnh phúc nơi đâu có cao xa quá?
Hởi anh chàng lãng mạn đào hoa? "
Tôi hôn trên môi em say đắm thiết tha
Yến Loan oi! với anh Em là tất cả?


Đêm Vũng Tàu ngày ấy lướt mau qua
Không ngờ Em biến tôi thành người xa lạ?
Để chiều nay cô đơn trên ghế đá
Tôi ngậm ngùi tìm vết tích trôi xa


Dĩ vãng cồn cào chẳng chịu phôi pha
Như đợt sóng ngầm tạm im ẩn mặt
Chờ đợi thời cơ bùng lên nghiệt ngã
Gieo đau khổ lớn dần lên cấp bậc


Chiều phố biển nhuộm buồn lên mi mắt
Nhớ thương Em tím tái cả cỏi lòng
Em bây giờ chắc sẽ nói không không
Hay câu kinh tụng A di Đà Phật ?

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 30.03.2017 15:25:23 (permalink)
0
Bài Ca Quê Hương
 
Tôi viễn du nhiều chân trời mới lạ
Vài cuộc hành trình xuyên suốt Việt Nam
Nhưng hồn tôi mãi mãi ở Long An
Như bài học vỡ lòng khắc sâu trong dạ
 
Trên nhiều cung đường, nhiều thành phố phương xa
Đều thấp thoáng bóng quê hương tôi đó
Đến sông Hương
,sông Hồng
,nhớ sông Vàm Cỏ
Chung ngọt ngào giai điệu khúc dân ca
 
 
Dẫu ở đâu tôi cũng nhớ quê nhà
Nhớ hạt gạo Chợ Đào nuôi tôi lớn
Lời thầy dạy không được phụ công ơn
Xương máu tiền nhân mở cõi sơn hà
 
Đứng giữa biển trời
 đất rộng bao la
Tưởng niệm anh linh người xưa khai phá
Hơn bốn ngàn năm lịch sử phong ba
Tôi hạnh phúc hưởng vinh quang bất diệt
 
Người quê tôi  hiền lành nhưng cương quyết
Chẳng bao giờ lui bước trước ngoại xâm
Gái hay trai đều nghĩa nặng tình thâm
Sáng tạo thông minh phát huy quả cảm
 
Nguyện hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam
Nối bước quân hành ghi danh lịch sử
Ngọn lửa thù dân tôi dành  giặc dữ
Còn khúc tình ca gởi trọn người thân
 
Dấu tích văn hóa lưu truyền nhân gian
Lăng Nguyễn Huỳnh Đức , vàm sông Nhật Tảo
Ngôi nhà trăm cột tuyệt vời kỹ xảo
Người Long An ai cũng thấy tự hào
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 05.04.2017 09:15:24 (permalink)
0
Petrus Kí Tình Cũ Mãi Vương
 
Lâu lắm tôi mới ghé thăm trường cũ
Hoài bảo tuổi xanh băng như cánh diều.
Xa lắc rồi tên Petrus Ký thân yêu,
Mưa nắng thời gian phủ mờ lịch sử.
 
Rời trường xưa, tôi sống đời lãng tử
Hòn ngọc viễn đông thoáng chốc xa mờ.
Tình thầy ,bạn trở trăn qua câu chữ,
Hoa bướm học trò chôn cõi hoang sơ.
 
Nhớ ngày truyền thống trở về với phố,
Khập khểnh đến trường lòng thấy buồn tênh.
Thương đàn em nặng đeo mang sách vở
Giống đàn anh lạc biển học mông mênh.
 
Bạn bè tôi bao nhiêu đứa lênh đênh?
Bao nhiêu đứa ngông nghênh trong xã hội?
Còn riêng tôi như ánh sao le lói,
Cố sống thế nào không thẹn tuổi tên.
 
Như nước thủy triều đến hẹn lại lên
Chẳng biết bờ sông bên lồi bên lỡ,
Tôi chìm nổi giữa u mê ngăn trở
Ý thức hư vô chủ nghĩa bồng bềnh
 
Mộng và thực nhiều lúc rất chênh vênh,
Như mây mùa thu lúc đen lúc trắng.
Tiếc đường học vấn đi chưa tới bến.
Vỏ nghiệp nửa vời kiếm báu giá băng.
 
Nhục vinh chìm lắng úa màu dĩ vảng,
Một mình quay quắc với núi buồn vui.
Giấc mơ Thánh Gióng sớm thành cát bụi,
Tôi ngậm ngùi cười diễu với gió trăng..
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 14.04.2017 12:14:39 (permalink)
0
Khói Sóng Hoàng Hôn
 
Gió từ ngoài biển thổi vào
Đong đưa vạc nắng hanh hao chiều tàn
Sao em không nhận tiếng đàn
Tim tôi thổn thức ngân vang gọi mời?
 
Em còn lơ đễnh kiệm lời
Để thương nhớ phủ góc trời giao duyên
Trời ơi! ánh mắt diệu huyền
Đuổi xua giấc ngủ bình yên tôi rồi
 
Phất phơ hai nửa đơn côi
Sao chưa tròn giấc mộng đời bên nhau?
Nụ cười gợi cảm xuyến xao
Hình như đọng hết ngọt ngào môi xinh
 
Buồn thay tín hiệu lặng im
Tôi rời phố biển bặt tin Trúc rồi.!
Em đi về phía không tôi
Hoàng hôn khói sóng tách đôi bến lòng
 
Lênh đênh duyên phận vợ chồng
Rõ ra ga cuối ngược dòng chơi vơi
Chong đèn níu bóng trùng khơi
      Bóng chìm trong bóng
      buồn ơi! là buồn
Nguyễn Hiền Nhân

 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 48 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 713 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9