Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 48 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 26.11.2017 10:27:04 (permalink)
0
BUỒN VUI NGHỀ DẠY HỌC 2 

Nghề dạy học vốn làm dâu trăm họ 
Lái đò đưa lớp lớp trẻ qua sông 
Con thuyền tri thức sóng nước bềnh bồng 
Người thầy phải giữ lương tâm sáng tỏ 

Giáo án ,thao giảng chỉ là chuyện nhỏ 
Tiếng thị phi nặng nhẹ mới buồn đau 
Đồng lương bọt bèo nhưng sống thanh cao 
Thầy còn thương cảm những trò khốn khổ 

Công bằng chánh trực gian nan lắm đó 
Hạnh phúc ngay chỗ thành quả trồng người 
Trò tiến bộ , thầy hoan hỉ tươi cười 
Hy sinh thầm lặng nhẹ êm như gió 

Vững tay chèo ,vượt qua nhiều cám dỗ 
Thầy chính là gương sáng học trò theo 
Những mầm non đất nước giàu hay nghèo 
Ai cũng thương ông thầy tim rộng mở 
Hmhiennhan
Nguyễn Hiền Nhân 01.12.2017 09:28:10 (permalink)
0
CẢNH GIÁC KẺ PHÁ HOẠI VĂN HÓA 

Sửa chữ Việt làm mờ văn hóa Việt
Âm mưu thâm độc nầy ai nghĩ ra ?
Kho tàng văn học của tiền nhân ta

Thế hệ mai sau bao người thấu triệt?



Văn hiến ngàn đời nghĩ mà hối tiếc 
Lớp lớp người già trẻ bị cách ngăn 
Các nước giao thương càng gặp khó khăn 
Tiếng Việt mới học đã thành đồ cổ 


Chữ viết gì phát âm nghe ngồ ngộ

Giai điệu Tàu ,tâm huyết thế nầy ru?
Chuyện Kiều dịch ra ôi! khó bà cố 
Thi hào Nguyễn Du giận khóc hu hu 

Kẻ cố tình xáo trộn nề nếp cũ 
Cải tiến gì thêm rắc rối ,nhố nhăng? 
Đừng để hậu duệ cười ông ngu ,lú 
Tiến sĩ giấy ,vung tiền bạc mua bằng 
Hmhiennhan


Nguyễn Hiền Nhân 10.12.2017 10:27:42 (permalink)
0
KHOẢNH KHẮC VÀ VĨNH HẰNG

Trăng ngàn năm vẫn trẻ
Nên người gọi trăng non
Núi trăm năm vội mòn
Bên biển đời dâu bể

Ôm nỗi sầu yếm thế
Quen em trong ngại ngần
Hồn anh như mây trắng
Khóc cuộc tình phù vân

Vai kề vai ,thầm lặng
Nhìn trăng trên non ngàn
Gập ghềnh đời trống vắng
Nhớ quên cõi địa đàng

Ai tri kỹ với trăng ?
Từ nguyên thủy hồng hoang
Nợ duyên có vĩnh hằng?
Như biển xanh sóng trắng

Trăng dẫu nhạt sắc vàng
Nhưng nghìn năm vẫn sáng
Ta gặp em muộn màng
Mới hợp đã ly tan
Hmhiennhan
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2017 13:56:00 bởi Nguyệt Hạ >
Nguyễn Hiền Nhân 23.12.2017 09:31:24 (permalink)
0
KẺ ĐÁNH CẮP TÌNH YÊU

Thật hạnh phúc sau trận mưa sao băng
Anh đuổi bắt em bên dải ngân hà
Đêm huyền diệu chúng mình yêu nghiêng ngã
Cõi thiên đường lộng lẫy vầng hào quang

Khiêu khích anh , em hé lộ khuôn trăng
Hai đồi mơ mộng nhấp nhô gợn sóng
Đêm mùa đông ngọn gió lộng miên man
Nhưng bên em cả người anh nóng bõng

Cùng dắt dìu nhau lên đỉnh non bồng
Cùng bước qua góc trời riêng tối sáng
Cùng viên mãn thỏa khát vọng vợ chồng
Chẳng lẽ em chưa qua cơn mê sảng?

Thấm đượm hương tình ân ái dọc ngang
Đôi trái tim sớm quyện chung nhịp đập
Sao em lại bảo anh là kẻ cắp?
Chiếm giữ đời em khoảng lặng bình an?

Từ vực sâu đi đến chỗ thiêng liêng
Chính em đã khơi anh nguồn cám dỗ
Tạo hóa định sẳn chỗ lồi chỗ lỗ
Anh chỉ kết liền hai bản sắc riêng
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 29.12.2017 10:11:04 (permalink)
0
VỀ THĂM MIỀN ĐẤT TÂY ĐÔ

Anh đã về thăm vùng đất Tây Đô
Miền Tây quê em bập bềnh sông nước
Không còn cách trở dặm ngàn xuôi ngược
Bến Ninh Kiều trăng sáng đẹp như mơ

Cánh đồng làng lúa chín trải liên bờ
Vườn cây trĩu quả hương thơm bát ngát
Bên đê Cái Khế cà phê khoáng đạt
Em gái miệt vườn trổ tài đàn thơ

Gió đong đưa khói lam chiều dật dờ
Giọng ca tài tử em ru thật ngọt
Anh say đắm khúc bổng trầm lảnh lót
Chắc cuối đời gắn chặt đất Cần Thơ

Sáng nhàn du trên chiếc xuồng ba lá
Mái chèo em dẫn anh thăm chỗ lạ
Đặc sắc Cái Răng ghe thuyền họp chợ
Nụ cười đôn hậu nối nhịp tình xa

Áo tứ thân,khăn rằng,dáng thướt tha
Khắc sâu lòng anh nỗi nhớ đậm đà
Gái quê mộc mạc nhưng chân tình quá
Như chín dòng sông lắng đọng phù sa
Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 09.01.2018 09:24:43 (permalink)
0
TÌNH THẬT HAY ẢO?
 
Chuyện chúng mình ngỡ tan theo mây khói 
Kể từ ngày em có ý xa anh 
Nhưng dòng đời dẫu ba chìm bảy nổi 
Vẫn chưa dứt mối tình tưởng mong manh
 
Ôi! vui lắm dáng thôn nữ hiền lành
Vượt đường xa thăm anh trưa nắng gắt 
Anh bỡ ngỡ khi hiểu ra sự thật 
Lòng chân thành đẩy mọi giá băng tan
 
Như cánh én vẽ ra giấc mộng vàng 
Giúp duyên thắm xuân hồng anh khởi sắc 
Nhịp tim bình lặng ồn ào trở giấc 
Nụ hôn sâu lắng mở rộng địa đàng
 
Ta uống cùng em tiệc rượu giao hoan 
Mặc hai đứa cách ngăn hàng rào cãn 
Thật hay ảo khởi đầu trưa lãng mạn 
Chỉ nụ hôn thôi ,hạnh phúc rỡ ràng 
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 17.01.2018 08:31:12 (permalink)
0
CHỒNG ƠI! LY DỊ ĐI
 
Ông chồng ơi! mình ly dị nhau thôi 
Sự phân hóa đỉnh cao làm sao sửa?
Tính độc đoán gia trưởng rõ lắm rồi 
Sự dối trá ông ai tin được nữa ?
 
Với thằng bạn xấu thì ông mở cửa 
Lợi gì đâu chút đường mật nó cho
Tài sản nhà mình thập thò dòm ngó 
Trà sửa nhiễm trùng ông ăn có no
 
Lò củi đốt phát sinh nhiều sâu bọ 
Chuột cống ,chuột đồng từ nhỏ đến to
Nhưng xin lỗi ,cái sai ông còn đó
Đặc quyền đặc lợi che giấu vòng vo
 
Vay nợ nhiều để vợ con ốm o
Tài sản trong nhà trăm năm cầm cố ?
Làm ăn ngu muội tính lời hóa lỗ
Áp đặt hoài cái bánh vẽ tự do
 
Ăn chơi xã láng mục rồi bệ đỡ 
Ly thân kéo dài thêm khổ vợ con 
Cái gia đình nầy bé tí mỏi mòn
Chồng ơi! có biết vợ đang ngộp thở?
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 23.01.2018 08:12:42 (permalink)
0

KHÁCH SẠN NGÀN SAO
Đêm đến công viên mắt chói lòa 
Người đâu lúp xúp chen cỏ hoa 
Vuốt ve uốn dẻo nhiều cậu múa 
Áp ôm nhịp điệu ít cô ca
Thể dục đỉnh cao lên tới bến
Văn hóa đáy thấp xuống tận nhà 
Bình dân khách sạn ngàn sao lạ
Trai gái tung hoành giống quỷ ma
NGUYỄN HIỀN NHÂN



















 
Nguyễn Hiền Nhân 28.01.2018 08:25:25 (permalink)
0

 
VÔ ĐỊCH CHIẾM LÒNG NGƯỜI HÂM MỘ
 
Người hâm mộ cảm xúc đến tận cùng 
Tuyệt vời u 23 bóng đá Việt Nam 
Điềm tỉnh hiên ngang kiên cường quả cảm 
Tìm chiến thắng cho cả nước vui chung
 
Ở chiếu dưới nhưng không hề nao núng 
Khát vọng bay xa ngẩng mặt với đời 
Phòng thủ tấn công quyết liệt lối chơi 
Mỗi cầu thủ tỏa chung riêng chỗ đứng
 
Tiếc phút cuối cùng (119) ta phải tạm dừng
Không thể đổi vàng sắc màu cúp bạc 
Á quân Châu Á cũng đã thành đạt 
Dẫu ta thua ,chiến tích cũng lẫy lừng
 
Từ bình thường đến đỉnh cao phi thường 
Trong mưa tuyết vẫn xông pha rực lửa 
Bay lên nào ,bay lên thêm cao nữa 
Các chiến binh chiếm trọn lòng yêu thương
 
Nước mắt mồ hôi nhỏ xuống đấu trường 
Việt Nam ,Việt Nam tiếng reo khản giọng 
NGUYỄN HIỀN NHÂN


















 
Nguyễn Hiền Nhân 08.02.2018 08:46:14 (permalink)
0
XUÂN THẮM TÌNH NỒNG
 
Tết về bỗng nhớ người dưng
Đợi nàng lên mạng ta mừng hỏi thăm 
Gió lang thang chỗ em nằm 
Có gởi hơi ấm hương thầm đến ta ?
 
Thương làm sao ! dáng ngọc ngà 
Tương tư khắc khoải chắc già tóc râu?
Tết nầy đi lễ chùa ,cầu 
Xin duyên hai đứa cau trầu hợp đôi
 
Buồn vui giăng mắc tim côi 
Kể sao cho hết bồi hồi ,xuyến xao?
Bướm ong lượn vượt tường rào 
Mai đào hé nụ vẫy chào nắng xuân
 
Người dưng ơi! có bâng khuâng 
Chợ ba mươi tết tình quân hẹn chờ ?
Đi vào lối mộng tình thơ 
Góc trời hạnh phúc vỡ bờ xuân ca 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 26.02.2018 08:09:49 (permalink)
0
ẢO ẢNH TÌNH ĐẦU
Bóng hồng nhung ước mơ 
Ảo nhưng anh chạm tới 
Duyên nợ vừa mong đợi
Mưa xuân phủ bến bờ
 
Đôi tim hòa nhịp thở
Vực sâu lên đỉnh trời 
Vượt qua miền cách trở
Biển nhớ đầy chơi vơi
 
Tình huyền thoại tuyệt vời
Hạnh phúc màu hồng thắm 
Bỗng đổi thay ảm đạm 
Từ cái tết đôi nơi
 
Giận hờn tình rã rời 
Bềnh bồng trong mưa gió 
Kinh cầu em lạc ngỏ
Đắm hồn chốn bão khơi
 
Blouse trắng trả lại đời 
Mặc tình lang nhiễm khuẩn 
Đau buồn bệnh trầm luân 
Em đành lòng buông lơi
 
Lời thề không đổi dời 
Du hành qua Bảy Núi
Về Châu Đốc im hơi 
Tình đầu hay tình cuối?
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 26.04.2018 09:28:56 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH TRĂNG BIỂN 2
Biển nhớ trăng ôm vào mình,
Trăng nhớ biển chỉ đứng nhìn từ xa,
Vui thì trăng đến giao hòa,
Buồn thì trăng vội lánh ra góc trời!
 
Bạc tình chi thế trăng ơi!,
Hèn chi trăng cứ cả đời lẻ loi,
Trăng tròn rồi sẽ khuyết thôi,
Bởi trăng lãng tử nhiều nơi du hành,
 
Cuối tháng biển vẫn trong xanh,
Hòa theo con gió chòng chành xa đưa,
Tìm trăng chỉ thấy sao thưa,
Biển ghen nỗi sóng vẫn chưa nguôi sầu...
 
Tối ba mươi,trăng về đâu,
Tại sao phải đợi nhịp cầu thời gian?
Bạc đầu ,lòng biển bất an,
Dậy bao cơn sóng thế nhân kinh hoàng...
 
Tình trăng biển vẫn vĩnh hằng 
Dẫu nhiều sóng gió mưa giăng vô thường ...
Bởi còn ly cách hai phương 
Trăng tròn khuyết ,biển vấn vương nghi ngờ 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 22.05.2018 10:24:43 (permalink)
0
CẢNH GIÁC
 
Nha Trang ,Đà Nẵng nước ta,
Sao chữ Trung Quốc ,chữ Nga lấn đầy?
Bạc tiền làm chủ ở đây
Nên du khách mới bủa vây tung hoành
 
Góc trời biển nước trong xanh,
Bán buôn thế chấp cũng cần xét suy
Với anh bạn xấu du di
Khi đã mọc rễ đuổi đi khổ lòng
 
Đường lưỡi bò vẽ biển Đông
Hộ chiếu ,nón ,áo thong dong khoác người
Đừng cho chuyện nhỏ trêu ngươi
Người gian ánh mắt nụ cười cũng gian
 
Bình an còn quý hơn vàng
Cần cảnh giác kẻ xa gần manh tâm
Đất trời biển nước Việt Nam
Xài tiền Việt chữ Việt Nam đi người
Nguyễn Hiền Nhân

 
Nguyễn Hiền Nhân 23.06.2018 08:19:17 (permalink)
0
LỜI YÊU CÂM NÍN
Trái tim phức tạp chứa nhiều uẩn khúc
Em rất chân tình chẳng dối phụ ai
Đọc thơ Kim Lê anh lại thở dài
Bàng bạc hồn anh biển trời cảm xúc
 
Cám ơn em từng cho anh nguồn hạnh phúc
Được họa thơ, được chia sẻ lời yêu
Chút tình nồng trong đêm lạnh cô liêu
Đủ sưởi ấm con tim mùa đông giá
 
Rồi chúng ta bổng trở nên xa lạ
Bởi lòng ghen hờn nông nỗi của anh
Lời thị phi ác ý cứ vây quanh
Làm mệt mỏi tay chèo trên biển lớn
 
Anh là người có cuộc sống trống trơn
Thích đơn giản như đời đang giỡn vậy
Có người nói trái tim anh bằng giấy
Bao phủ bên ngoài lớp lớp nước sơn?
 
Họ đã lầm, anh cũng biết giận hờn
Biết xót đau khi nhìn người ta khóc
Nhưng anh phải dấu hồn trong vỏ ốc
Nhếch mép cười nhân thế tính thiệt hơn
 
Như Bá Nha xưa đập vở cây đàn
Tử Kỳ đã mất còn ai thấu hiểu?
Tiếng đàn dẫu ngân vang muôn giai điệu
Chẳng thể nào tìm lại được tri âm
 
Em đừng trách anh cao ngạo vô tâm
Thơ lãng mạn nhưng người như gổ đá
Cũng như em rất dịu dàng thanh nhã
Nhưng vướng trùng trùng sóng gió trong tim...
 
Chẳng kém tài nhưng anh muốn lặng im
Chưa so gươm vội nhận phần chiến bại
Bởi tình yêu phải so đo tranh cải
Em chưa phải là một nửa anh tìm
hmhiennhan

 
Nguyễn Hiền Nhân 23.07.2018 13:00:11 (permalink)
0

HƯƠNG YÊU CÒN MÃI



Long an nửa nắng nửa mưa

Nhìn đàn ong bướm buồn lưa thưa buồn

Cuộc tình chẳng được tròn vuông

Thương em chim sáo lạc nguồn bay xa



Nhớ lần hái trái khổ qua

Cắn vào đắng quá ,nhả ra em cười

Cầu vồng soi bóng sáng tươi

Gập ghềnh mật đắng hai người làm sao ?



Thả lên trời những khát khao

Xin đừng thả chuyện mai sau chúng mình

Hoa cau rụng xuống sân đình

Nhớ em nhớ giấc mộng tình trầm luân



Chạnh lòng mãi nỗi bâng khuâng

Tìm đâu được nữa hoa xuân cuối mùa ?

Niềm vui ai bán mà mua

Chỉ còn một chút tình vừa chiêm bao

NGUYỄN HIỀN NHÂN


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 48 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9