Một thưở tình sầu ta với em
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 48 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 714 bài trong đề mục
Nguyễn Hiền Nhân 26.07.2018 09:22:54 (permalink)
0
CHUYỆN DÂY NHÃN LỒNG
 
Nhãn lồng sao có tên Hoa Lạc Tiên ? 
Bên bờ ruộng đúng là tiên đi lạc 
Như hoa trắng mướt tỏa hương ngan ngát 
Trườn mình trên vạt cỏ , dây an nhiên
 
Bên bờ giậu ngắm em càng ló duyên 
Hoa và người gợi giấc mơ cộng đồng 
Nhãn lồng trái chín chua chua lạ miệng 
Riêng nàng tiên đẹp mắt từng đường cong
 
Nụ hôn gió khiến má môi em hồng 
" Sao chẳng vòng vo nhãn lồng nữa vậy?"
Lạc Tiên ơi! em hớp hồn anh đấy 
Giống người xưa mượn chuyện Lá Diêu Bông
 
Vấn vít hồn anh tình cảm mênh mông 
Dây nhãn lồng hay tơ hồng em cột?
Chắc là anh sẽ bỏ phố về đồng 
Sắc dây nhãn lồng ăn luôn cả đọt 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 20.08.2018 09:26:05 (permalink)
0
LẠI BÃO LŨ
 
Trời ơi ! bão lũ đến rồi 
Lũ chồng lên lũ khổ đời dân tôi 
Mồ hôi nước mắt trào rơi 
Biết bao cơ nghiệp cả đời loi ngoi
 
Vùng núi sạt lỡ đất đồi 
Đồng bằng ngập úng cuốn trôi cửa nhà 
Thiên tai nầy ở đâu ra 
Trách trời đất cũng trách ta một phần
 
Phá rừng thủy điện lấn sân
Điều tiết hồ đập xa gần chủ quan 
Từ Quảng Ninh đến Nghệ An 
Màn trời chiếu đất dọa dân ta rồi
 
Mong lòng nhân ái khắp nơi 
Sẻ chia cơm áo đắp bồi thiện tâm 
Lá lành lá rách tương thân 
Người chung nòi giống rất cần tình thương 
NGUYỄN HIỀN NHÂN

 
Nguyễn Hiền Nhân 26.08.2018 09:00:30 (permalink)
0
HAI BỒ TÁT CỦA TÔI
 
Nhà nghèo nhưng có Phật vàng 
Hai bồ tát độ bình an con khờ 
Ngoại là chỗ dựa ấu thơ 
Mẹ nguồn thắp sáng ước mơ nên người
 
Ban cho con tiếng khóc cười 
Mồ hôi ngoại ,mẹ thấm tươi tuổi hồng 
Trường đời ,trường học hanh thông 
Con từng chút được vung trồng lớn khôn
 
Hiền Nhân nhớ mãi di ngôn
Giữ gìn hạt giống tâm hồn thanh cao
Vu lan nước mắt con trào 
Ơn trời sâu rộng dạt dào biển Đông
 
Tìm bồ tát cõi mênh mông
Thực hư những chữ sắc không vô thường 
Mẹ ,bà là vầng thái dương 
Con theo không kịp tình thương ngút ngàn
 
Lời ru " hãy ngủ bé ngoan "
Của hai bồ tát còn vang vọng về 
Tiếng cười thánh thót trong mê 
Sao con cảm nhận nặng nề bước chân ?
NGUYỄN HIỀN NHÂN
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 22:13:21 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 12.09.2018 10:06:57 (permalink)
0



LỠ GIẤC MƠ CHIỀU 

Giả từ ngày tháng quắc quay

Khi tình yêu đã đọa đày trái ngang

Nợ duyên chẳng hợp thời tan

Thêm chi chua đắng bẽ bàng đời nhau ?



Mộng vàng mấy lượt hanh hao

Nhịp cầu Thủ Bộ Chợ Đào đành xa

Mừng em áo lụa điệu đà

Thướt tha sắc tím bước qua đường chiều



Hương xuân thơm dáng diễm kiều

Vẫn là em đó hút nhiều bướm ong

Một lần con sáo sang sông

Sau nầy thêm một lần chồng cũng hay



Muôn hồng nghìa tía trời mây

Hồn nhiên đôn hậu cuốn bay hồn người

Tạ ân em trả nụ cười

Chúc em vui trẻ bên người em yêu



Phần anh gỡ bỏ rong rêu ,

Hong phơi hạnh phúc đọng nhiều khói sương

Đục trong hình bóng người thương

Qua bao trầm lắng còn vương vấn lòng



Vàm Cỏ Tây nhớ Vàm Cỏ Đông

Bờ Kênh Nước Mặn qua sông chờ phà

Non bồng dưới áo bà ba

Ai ngờ tầm mắt vỡ òa buồn vui

HMHIENNHAN 


Nguyễn Hiền Nhân 29.09.2018 08:52:22 (permalink)
0
CẢNH ĐẸP ĐĂK NÔNG
 
Vịnh Hạ Long sao lại ở Đăk Nông ?
Hồ thủy điện nhiều núi non biển nước .
Cồn thác lưng trời ,rừng phủ mênh mông 
Bên những con đèo ngoằn ngoèo uốn khúc
 
Đồi trà xanh cạnh rừng thông cao vút 
Còn giống Đà Lạt thảm vàng dã quỳ 
Suối mây trắng đổ xuống thác Lưu Ly 
Thiên nhiên cảnh vật hòa đồng cuốn hút
 
Nhiều cây cổ thụ chắc trên trăm tuổi 
Xòe tán lá rừng che nắng che sương 
Khách lãng du quần tụ từ bốn phương 
Ăn cá nướng rượu cần tê ngon lưỡi
 
Bao nhiêu phiền muộn trần ai rong ruổi 
Trong cảnh an lành tất sẽ vơi đi 
Nhịp đời chậm rải biển hồ rừng suối 
Như mây ngàn trải năm tháng vô vi 
HMHIENNHAN 
 
Nguyễn Hiền Nhân 10.10.2018 09:48:12 (permalink)
0

CHỈ LÀ ....



Chỉ là một thoáng mộng mơ ,

Liêu trai bóng ảo dật dờ vấn vương

Đến gần rồi bỗng xa phương

Màn mây khói phủ thiên đường giao duyên



Chỉ là một thoáng huyên thuyên

khuấy tung khoảnh khắc lành yên hai hồn

Thả vào thơ chuỗi nụ hôn

Môi ai cũng dính phấn son đời thường



Chỉ là một thoáng nhớ thương

Thả vào nhau chuyện hoang đường trăm năm

Người dưng tưởng tượng tri âm

Nhuộm vui góc tối ái ân vô thường



Chỉ là đỉnh dốc đoạn trường

Hoa treo đầu súng phấn hương nồng nàn

Tháo đi vỏ bọc đá vàng

Thiên đàng địa ngục mơn man bóng chiều



Chỉ là choáng đậm men yêu

Say tình để chút phiêu diêu vực đồi

Lốc tình bão tố qua thôi

Nỗi niềm chất ngất đầy vơi lửa hồng ( rụng rơi sáng trời )


NGUYỄN HIỀN NHÂN


Nguyễn Hiền Nhân 22.10.2018 09:30:23 (permalink)
0
THƯƠNG VÀ GHÉT 

Tôi yêu em sao cứ nói ghét em
 Không hợp nhau sao nhớ nhau nhiều thế ?
Lúc cãi vả thì quay lưng rất dễ
 Nỗi nhớ vô hình bỗng đến thâu đêm 
 

Đã ghét em còn nghĩ mãi về em 
Tôi không thể đến với cô nào khác
 Khúc phim đời với tháng ngày ấm êm
 Ngược dòng chảy lãng mạn như thơ nhạc 
 

Hiền hòa bướng bỉnh ngây thơ đỉnh đạc
 Cũng là em dễ ghét lẩn dễ thương
 Cuộc tình không lớn nhưng thừa vấn vương
 Mưa lòng nhỏ vẫn ướt sâu tim phổi 

Vết thương không máu dằng dai đau nhói
Tôi ngộp thở với cái bóng em rồi
 Sông Vàm Cỏ chia hai nhánh êm trôi
 Còn sông đời cứ ba chìm bảy nổi 
 

Tàn tro kỷ niệm bay theo mây khói
 Hương yêu còn vọng lại cả thanh âm 
Ghét em lắm ở nơi xa thăm thẳm 
Bùa phép nào em làm khổ đời tôi ?
HMHIENNHAN 
 
Nguyễn Hiền Nhân 07.07.2020 10:04:40 (permalink)
0

THƯƠNG LẮM BẾN TRE

Bến Tre tỉnh nhỏ miền Tây
Từ Tiền Giang đến nơi đây thật gần
Cả vùng sông nước trong xanh
Xuôi dòng Kênh Xáng thuyền quanh thôn làng

Sông Tiền ngoạn cảnh dọc ngang
Hàm Luông ai đứng điệu đàng làm sao
Châu Thành ,Chợ Lách chênh chao
Mái chèo khua sóng vẫy chào cầu duyên

Thuyền trôi dài tới Cổ Chiên
Em nghiêng nón lá huyên thuyên nói cười
Lỡ thì ở tuổi bốn mươi
Thương miền muối mặn tình người Ba Tri

Giồng Trôm thục nữ nhu mì
Khiến bao du khách tới đi không đành
Thạnh Phú tài tử cầm chân
Kẹo dừa thơm thảo long lanh mắt mời

Long Lân Qui Phụng dạo chơi
Bốn cồn quần tụ tuyệt vời Bến Tre
Cần thì cởi ngựa thay xe
Thả thuyền ba lá tàu ghe bềnh bồng 

Nguyễn Hiền Nhân

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 22:05:00 bởi Ct.Ly >
Nguyễn Hiền Nhân 11.07.2020 11:28:53 (permalink)
0
GIÁ ĐỪNG THÁCH LÁ DIÊU BÔNG

Thách anh tìm lá diêu bông
Giấu đi hương sắc hình dong thế nào ?
Lá vàng thì bảo tầm phào
Lá xanh héo úa nhuốm màu phù vân

Tân An níu khách chinh nhân
Tân Hương Tân Phước tưởng gần mà xa
Nhiều năm bạc áo hào hoa
Tình trong cõi mộng thiết tha lỡ thời

Ngao du khắp bốn phương trời
Vẫn không tìm thấy quảng đời trong mơ
Thuở còn ở tuổi ngây thơ
Thương nhau ta gởi vu vơ nỗi lòng

Tặng em mấy sợi nhãn lồng
Cảm mùi gió nội hương đồng thân thương
Giờ đây đời nặng nắng sương
Diêu Bông em muốn vô phương kiếm tìm

Kẻ xa lạ đến ru êm
Vào trong cửa ngõ đường tim thể nào?
Anh trầu vôi với buồng cau
Sao em từ chối buồn đau đáu buồn

Thời gian nước chảy xa nguồn
Kinh qua lớp lớp vở tuồng thế nhân
Nhớ quê nhà những đêm trăng...
Giá em ngày đó không cần Diêu Bông

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 15.07.2020 11:38:50 (permalink)
0

CHUYỆN VUI CÔ TRƯỞNG ẤP


Cô em trưởng ấp làng tôi
Góa chồng duyên dáng cuốn lôi vài người
Với ai cô cũng tươi cười
Với tôi cô trợn mắt ngươi lạnh lùng


Đào hoa lộn xộn nhất vùng
Nên cô cảnh giác mánh mung quỷ già
Mặt tiền đối diện hai nhà
Nhìn cô tha thướt điệu đà mà mê


Mon men tôi thử thả dê
Cô ê sắc ế còn chê đủ điều
Hết phì nhiêu đến phẳng phiu
Không biết tô vẽ người yêu thế nào


Khó khăn vô được cổng chào
Muốn hùn cơm gạo phải vào khảo tra
Tình tiền sức khỏe ý a
Nếu cần xài líp ba ga cô à


Riêng điều cấm khó nói ra
Miễn là cô biết phòng xa an toàn
Trân quý cô của chẳng mòn
Tôi sáu chục tuổi vẫn còn rất sung


Đắp chung một cái mền nhung
Nguồn vui sao lại thẹn thùng đuổi xô
Bên bồi bên lỡ xáp vô
Kìa sao trưởng ấp nam mô tụng hoài

Nguyễn Hiền Nhân


Nguyễn Hiền Nhân 28.07.2020 19:07:12 (permalink)
0

TÌNH  TRĂNG BIỂN CHÚNG MÌNH



Tôi người tình hay bị cáo của em
Ngai vương tội đồ có lẽ đều có
Đà Lạt Nha Trang trăng mật êm đềm
Về Sài Gòn bắt đầu lan sóng gió


Em không vui bước vào căn nhà nhỏ
Thiếu máy lạnh và bồn tắm tiện nghi
So với người ta cán bộ quyền uy
Nợ tình cảm có đáng đem khởi tố?


Hãy nghĩ chúng mình mỏng manh duyên số
Nên anh gượng cười chấp nhận chia tay
Định mệnh an bày khó định đúng sai
Khi em chỉnh lại con tim đúng chỗ


Thả bay đi kỷ niệm vui tri ngộ
Góc đường Trần Phú Nha Trang mộng mơ
Đêm Hòn Chồng vẫn nằm nghe sóng vỗ
Hòa nhịp cuộc tình trăng biển nhấp nhô


Em gái kiêu sa giỏi luật mến thơ
Nhưng không tha thiết thi nhân nghèo khó
Hồn giống Tháp Bà trầm tư khối đá
Bước khỏi đời nhau đêm trắng hoang sơ


Nguyễn Hiền Nhân


Nguyễn Hiền Nhân 07.08.2020 22:35:29 (permalink)
0
KHÁT VỌNG TÌNH MÙA ĐÔNG

Mùa đông lại trở về
Trời se sắt rét lạnh
Trăng tròn khuyết đỏng đảnh
Thắp sáng góc trời quê

Nhớ bóng xưa cận kề
Quán cà phê Điểm Hẹn
Chập chờn nhiều ngọn nến
Nối tiếp những đam mê

Nay một mình bên lề
Chẳng cần phải khẩu trang
Lan sâu hồn tái tê
Cô Vít buồn hỗn mang

Cầu nguyện cõi bình an
Niềm vui đến mọi nhà
Khỏi hiểm họa Trung Hoa
Mầm bệnh đời gian nan

Ta cầu thêm ánh nắng
Đốt cháy những nhớ mong
Kháng thể tình nóng bỏng
Diệt vi rút trống vắng

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 18.08.2020 20:05:56 (permalink)
0
TÌNH NỒNG ĐÊM ĐÔNG

Mùa đông tiết lạnh tình nồng
Mộng mơ thơm chút má hồng cuối thu
Song phương ngọt mật lời ru
Mây mưa trăng gió vi vu vào hồn

Gởi cho nhau những nụ hôn
Em ơi hiện thực ngỡ còn nằm mơ
Tương thông khoảnh khắc tình cờ
Kết thành duyên nợ khỏi chờ đợi lâu

Cảm ơn những giọt mưa Ngâu
Lặng thầm gắn kết đêm thâu chúng mình
Cầu trời tình trọn vẹn tình
Nghiêng bờ lật bến bóng hình hợp giao

Ngoài trời rét mướt lao xao
Cô phòng hạnh phúc đi vào đời em
Thương vùng môi má nhung êm
Vòng tay ân ái xiết mềm dấu yêu

Nguyễn Hiền Nhân
Nguyễn Hiền Nhân 02.09.2020 21:27:02 (permalink)
0
EM VỀ CẦN ĐƯỚC VỚI ANH ĐI

Em hãy về Cần Đước với anh đi
Trăng Long An sáng trong hơn phố thị
Từ Trường Bình Cần Giuộc mình du di
Quốc lộ năm mươi thông thoáng trường kỳ

Thăm đồn Rạch Cát một thời thần bí
Pháo đài Pháp lập nhất nhì Đông Dương*
Nơi sông Vàm Cỏ Soài Rạp hợp phương
Chặn lối Vũng Tàu Sài Gòn đường thủy

Thăm nhà trăm cột cổ xưa tuyệt mỹ
Từ bốn phía vào chánh diện như nhau
Rồng bay phụng múa thông minh kiến tạo
Di tích quốc gia công chúng tự hào

Vườn ruộng ít ,dân Cần Đước chưa giàu
Nhưng hào hiệp giúp người thành truyền thống
"Gạo Cần Đước nước Đồng Nai " kỳ vọng
Gần xa nổi tiếng Nàng Thơm Chợ Đào

Về Cần Đước cột chặt tình thâm giao
Quê anh quê em trăm năm gắn bó
Đồng tâm hợp sức vượt qua gian khó
Hạnh phúc chúng mình đẹp lắm tầm cao
Nguyễn Hiền Nhân

* Đồn Rạch Cát có hình cung đối xứng, chiều dài khoảng 300m, chiều ngang 100 m. Mặt tường bố trí 100 lỗ châu mai hình vuông. Trên cổng đồn vẫn còn có thể đọc được dòng chữ “Ouvreges du Rach Cat 1910”. Đồn có 5 tầng( bao gồm 3 tầng chìm và 2 tầng nổi ). Được xây dựng kiên cố để đảm bảo chịu đựng được trước sức công phá của bom đạn trong chiến tranh Pháp xây gần 7 năm mới xong
Nguyễn Hiền Nhân 07.09.2020 11:10:29 (permalink)
0
CHẠNH LÒNG THƯƠNG KẺ BÁN TRĂNG 4

Chạnh lòng thương kẻ bán trăng
Tài hoa đoản mệnh thi nhân họ Hàn
Qua bao dâu bể trần gian
Phố cao thành bãi đất hoang vu rồi

Lầu ông Hoàng bóng trăng soi
Chỉ còn huyền thoại xa vời trong thơ
Mưa nguồn sóng biển vỡ bờ
Nơi Hàn Mặc Tử hoài mơ Mộng Cầm

Bước chân kiêu bạt thăng trầm
Cách ly Phan Thiết chàng nằm Quy Nhơn
Phong cùi những lúc cô đơn
Phủ phàng duyên kiếp giận hờn bán trăng

Vĩnh hằng an nghĩ mộ phần
Mấy tri âm ở thi đàn hàn huyên?
Chính trăng cảm kẻ truân chuyên
Tàn đêm tình nghĩa vô biên (an nhiên) cận kề

Nguyễn Hiền Nhân
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 48 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 714 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9