NỢ LÒNG
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
lethutrang 23.11.2010 15:29:48 (permalink)
0
HOÀNG HOÀI NAM ƠI

Xa vắng bao lâu rồi bạn nhỉ?
Dòng thơ tri kỷ vẫn còn đây
Se sắt phương này tìm đâu thấy
Bóng người tăm cá thoảng hương cay

Nỗi nhớ như ngàn cân xô đẩy
Áng thơ buồn rũ, bụi rơi đầy
Ai về nhắn dùm cho người ấy
Thơ buồn vắng lặng bấy lâu nay

lethutrang
Lâu rồi không thấy bạn ra thơ. Đang thèm đọc thơ HHN đây.
#61
    hoàng hoài nam 01.01.2011 10:00:20 (permalink)
    0

    KÍNH CHÚC THI HỮU NĂM MỚI VUI VẺ HẠNH PHÚC
    THÀNH DẠT VÀ MỌI ĐIỀU NHƯ Ý
    #62
      PhạmNgọccSan 05.01.2011 11:28:59 (permalink)
      0

      Trích đoạn: hoàng hoài nam

      CHIỀU TÂY BẮC

      tôi đã từng một chiều lên tây bắc
      lạc giữa rừng ban trắng đẹp xinh.
      nụ cười thắn nở hoa xinh
      muôn ngàn câu hát tỏ tình bên hoa.
      vài cô thôn nữ xa xa
      nhặt hoa cài tóc bên hoa tự tình.
      bên hoa hao đẹp lung linh
      bên em anh thấy tình xuân tình đời.
      bóng hoa lồng với bóng người
      lung linh suối mát một trời đầy hoa.
      giật mình ban trắng mầu da
      càng nhìn càng ngắm đâm đà càng duyên.
      ước gì là canh hoa êm
      để em cài tóc thêm duyên hỡi người.
      ước chi là áng mây trôi
      che em khỏi nắng cuối trời chiều nay.
      nhìn en càng ngắm càng say
      hoa ban thôn nữ vui thay bên đồi.
      để rồi nay đã xa rồi
      mãi mơ hình bóng một người bên hoa.



      Gửi HOÀI NAM đôi vần lục bát về TÂY BẮC. HN đọc cho vui nha.

      NHỚ TÂY BẮC


      Sớm sương muối, tối sương mù,
      Trưa hoe hoe nắng, chiều tù mù mây.
      Heo may xao xác hàng cây,
      Thu đi không để dấu giày thời gian.
      Lam chiều tím nỗi miên man,
      Gợi lòng ta cảnh đại ngàn sang đông.
      Thảo nguyên Châu Mộc nhớ không?
      Một thời lính trẻ tang bồng chưa xa.
      Mỏ Mù, Tây Bắc, lau già,
      Kỷ niệm xưa bỗng trắng nhoà sắc ban.
                                                PNS

      Nguồn: Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006

      #63
        lethutrang 05.01.2011 12:34:35 (permalink)
        0

        lethutrang
        MẾN CHÀO HOÀNG HOÀI NAM
        Cám ơn Bạn ghé qua nhà và tặng thơ
        Giờ thì mình đáp lễ với Bạn nhé. Chúc Bạn vui


        GỬI BẠN

        Bây giờ bạn mới về sao
        Mừng bạn mình viết câu chào vào đây
        Xuân về nắng trải vàng hây
        Mình cùng nâng tửu vui vầy với nhau

        Bạn Thơ còn nghĩa trước, sau
        Đôi khi bận việc chưa mau đi tìm
        Cảm thông tự ở con tim
        Nhớ mong sẽ kéo cánh chim tựu về
        Trang thơ bè bạn bộn bề
        Chẳng ai quên được lời thề với thơ

        Mong xuân hãy đến từng giờ
        Chúc bạn may mắn, hồn thơ dâng tràn
        Chúc bạn mạnh khoẻ an khang
        Xuân này sẽ đẹp hơn ngàn xuân qua

        lethutrang
        #64
          hoàng hoài nam 24.02.2011 10:56:41 (permalink)
          0
          KHÓC MỘT NGƯỜI DƯNG
          ******************
          Chẳng phải bạn,chẳng người thân
          Chỉ vì xấu số hơn mình mà thôi.
          Sinh ra cũng một kiếp người
          Cũng CHA cũng MẸ cũng lời thầy cô.
          Người ta qua một lần đò
          Còn em lỡ bước bơ vơ giữa dòng.
          Chót mang thân nhuốm bụi trần
          Để rồi khi thác gửi thân xứ người.
          Than ôi cũng một cuộc đời
          Bèo mây trăng gió hoa trôi xuôi dòng.
          Chỉ vì chót nhuốm bụi trần
          Chỉ vì sương gió em thành cố nhân.
          #65
            hoàng hoài nam 05.03.2011 09:36:25 (permalink)
            0
            NHỚ VỀ MỘT THOÁNG XƯA
            ********************
            Một chiều thăm lại cố nhân
            Bâng khuâng lại thấy bóng mình năm xưa.
            Mưa phùn lất phất giăng thưa
            Cảnh xưa còn đó người giờ đã xa.
            Hoa cà nở rộ tháng ba
            Một mình chết lặng ngắm hoa nhớ người.
            Đâu rồi cái tuổi hai mươi
            Đâu rồi hoa trắng tóc người xinh xinh.
            Hoa cà vẫn nở trắng tinh
            Chỉ vì hoa trắng nên mình xa nhau.
            Mai xau mai xau mai xau
            Có còn người cũ bên cầu chờ ai.



            #66
              ThanhThanhKhiet 05.03.2011 11:33:48 (permalink)
              0

              Trích đoạn: hoàng hoài nam

              NHỚ VỀ MỘT THOÁNG XƯA
              ********************
              Một chiều thăm lại cố nhân
              Bâng khuâng lại thấy bóng mình năm xưa.
              Mưa phùn lất phất giăng thưa
              Cảnh xưa còn đó người giờ đã xa.
              Hoa cà nở rộ tháng ba
              Một mình chết lặng ngắm hoa nhớ người.
              Đâu rồi cái tuổi hai mươi
              Đâu rồi hoa trắng tóc người xinh xinh.
              Hoa cà vẫn nở trắng tinh
              Chỉ vì hoa trắng nên mình xa nhau.
              Mai xau mai xau mai xau
              Có còn người cũ bên cầu chờ ai.

               
              Trở về
               
              Trở về tìm lại dấu xưa
              Lối mòn này đã đón đưa những ngày …
               
              Cam ly sương trắng giăng bay
              Ầm ào thác đổ tràn dầy suối mơ
               
              Lắng lòng tìm lại tuổi thơ
              Một thời áo trắng ngu ngơ  má hồng
               
              Vô ưu khắc chữ vào thông
              Đâu ngờ cây  cũng khóc dòng vì đau
               
              Thời gian là cuộc bể dâu
              Bước chân vô định sông sâu chẳng lường
               
              Quê người đất khách tha phương
              Nỗi niềm nhung nhớ quê hương thêm dày
               
              Tạ lòng đất mẹ hôm nay
              Cho con gặp lại những ngày …ngày xưa
               
              Thanh Thanh Khiết
               
              Chị TTK ghé thăm HHN  nè. Chúc em vui
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2011 11:34:56 bởi ThanhThanhKhiet >
              #67
                PhạmNgọccSan 05.03.2011 11:44:42 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hoàng hoài nam

                NHỚ VỀ MỘT THOÁNG XƯA
                ********************
                Một chiều thăm lại cố nhân
                Bâng khuâng lại thấy bóng mình năm xưa.
                Mưa phùn lất phất giăng thưa
                Cảnh xưa còn đó người giờ đã xa.
                Hoa cà nở rộ tháng ba
                Một mình chết lặng ngắm hoa nhớ người.
                Đâu rồi cái tuổi hai mươi
                Đâu rồi hoa trắng tóc người xinh xinh.
                Hoa cà vẫn nở trắng tinh
                Chỉ vì hoa trắng nên mình xa nhau.
                Mai xau mai xau mai xau
                Có còn người cũ bên cầu chờ ai.


                Góp vui cùng HOÀI NAM nha:


                            THÁNG BA
                   


                                     Hoa xoan còn tím ngõ xưa?
                                Tháng ba gió đã nhẹ đưa huơng thầm?
                                     Mưa xuân còn có lâm thâm?
                               Áo ai chẳng ướt, sao đầm giọt mi!


                                     Lúa non con gái xanh rì.
                               Hoa gạo đốt   đuốc lối đi hội chùa.
                                     Con đê mướt gió ngày xưa,
                               Lối vòng còn có sớm trưa đi về?


                                    Bây giờ gió lạ đam mê,
                               Hoa xoan còn tím, lối đê còn gần?
                                    Bước về bước bước ngại ngần,
                               Tháng ba xưa đã xa dần lối xưa!

                 
                 

                #68
                  hoàng hoài nam 06.03.2011 11:34:32 (permalink)
                  0
                  NGÀY ĐI
                  Ngày con cất bước ra đi
                  Mẹ rưng rưng lệ sương my hai hàng.
                  Thương con mắt ướt lệ tràn
                  Ngày mai con trẻ  bên đàng áo xanh.
                  Thương con tuổi mới thanh xuân
                  Ngày mai sương gió thao trường hành quân.
                  Đêm đông lạnh mẹ không bên cạnh
                  Nắng thao trường cháy bỏng lưng trần.
                  Con ơi thân tự lập thân
                  Lúc no lúc đói nhưng không nản lòng.
                  Bao giờ thu chuyển trời đông
                  Bao giờ cho cải lên ngồng trổ hoa.
                  Lúc ấy bên bế sông quê
                  Mẹ lại đứng đón con về như xưa.
                  #69
                    hoàng hoài nam 16.03.2011 13:05:59 (permalink)
                    0
                    CÓ MỘT DÒNG SÔNG NHƯ THẾ
                    ************************
                    Có một dòng sông không bên bồi bên lở
                    Luôn cồn cào khát vọng yêu thương.
                    Không nông sâu một dải vô thường
                    Để cho ai đó vấn vương một đời.
                    Dòng sông ấp ủ một thời
                    Để khi xa vắng một thời nhớ nhung.
                    Có một dòng sông như thế trong lòng
                    Cồn cào sóng dội đêm đông trưa hè.
                    Nghiêng nghiêng dải yếm ven đê
                    Làm cho ai phải hững hờ ngóng trông.
                    #70
                      hoàng hoài nam 29.03.2011 12:36:36 (permalink)
                      0
                      GỬI EM CÔ GÁI NƠI XA
                      ********************
                      Em là cô gái nơi xa
                      Bài ca trước biển bông hoa trên rừng
                      Má hồng môi mọng ngập ngừng
                      Làm lòng ai đó ngỡ ngàng gọi tên
                      Khi chiều gió biển êm đềm
                      Nghiêng nghiêng vành nón nỗi niềm lòng tôi
                      Ngày mai xa cách em rồi
                      Cho tôi mơ mộng một đôi mắt hiền
                      #71
                        BĂNG NGUYỆT 31.03.2011 00:53:07 (permalink)
                        0

                        GỬI EM CÔ GÁI NƠI XA
                        ********************
                        Em là cô gái nơi xa
                        Bài ca trước biển bông hoa trên rừng
                        Má hồng môi mọng ngập ngừng
                        Làm lòng ai đó ngỡ ngàng gọi tên
                        Khi chiều gió biển êm đềm
                        Nghiêng nghiêng vành nón nỗi niềm lòng tôi
                        Ngày mai xa cách em rồi
                        Cho tôi mơ mộng một đôi mắt hiền


                        HHN ơi... N gửi cô gái xa nào đó nhỉ hihihi... ngoài nớ khoẻ hết hở N?... Bn xí xọn tắm nước cho cái dt nên giờ ko còn số của ai hết hihi.. Qua đây cho bn gửi lời thăm đến tất cả mọi người nha... nhất định sẽ có dịp gặp mọi người lần nữa tại HN nè hihi.


                        BIỂN TÌNH EM

                        Trước biển vô tình em rất duyên
                        Nên anh mơ mộng ánh mắt huyền
                        Lấp lánh châu sa trên dãy sóng
                        Tình yêu rộng lớn vượt vô biên.
                        Tóc dài chao gió mềm tha thướt
                        Mảnh mai dáng ngọc nón che nghiêng
                        Lòng thành xin nguyện như mơ ước
                        Châu về hợp phố.. kết thiên uyên.
                        #72
                          hoàng hoài nam 30.05.2014 18:01:51 (permalink)
                          0
                          dã lâu vắng bóng diễn dàn
                          sân nhà rêu phủ ghế màng nhện dăng
                          góc vườn còn đó vần trăng
                          đầu sân còn đó một hàng cau non
                          chân quen lạ giữa lối mòn
                          hỏi cô hàng xóm có còn độc thân
                          #73
                            BĂNG NGUYỆT 22.07.2014 15:58:17 (permalink)
                            0
                            Độc thân Nàng vẫn độc thân
                            Mà con 3đứa buộc chân nàng rồi
                            Nên ko còn dịp ới ơi
                            Càfe cùng bạn hưởng đời nhàn dzu Hihihi

                            #74
                              kimrbl 23.07.2014 17:26:14 (permalink)
                              0
                              BĂNG NGUYỆT


                              Độc thân Nàng vẫn độc thân
                              Mà con 3đứa buộc chân nàng rồi
                              Nên ko còn dịp ới ơi
                              Càfe cùng bạn hưởng đời nhàn dzu Hihihi



                               
                              Khối người thèm cảnh độc thân
                              Lo cho 3 đứa toàn thân mệt nhoài
                              Thời gian đâu nghĩ đến ai
                              Khen cho Băng Nguyệt thật tài đảm đang ...
                               

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9