TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 31 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 459 bài trong đề mục
dong song hu ao 06.01.2006 15:43:26 (permalink)
Giáng Sinh đã về và Năm Mới đã đến. DSHA cầu chúc cho tất cả các anh chị em trong thuquan và đặc biệt các bạn đã gắn bó với "tình yêu và nỗi nhớ" trong suốt những năm tháng qua như GNMT, MYE, TADV, FLY, HB... một sự bình an thầm kín trong tâm hồn, một bầu nhiệt huyết cuộn trào trong ý trí, một tình yêu tươi sáng trong trái tim và một tấm lòng bao dung, tha thứ không bờ không bến trong tấm lòng. Chúc cho cuộc đời của tất cả các bạn sẽ sáng lấp lánh như những vì sao tháng tám khi được nhìn ngắm giữa bầu trời quê không có ánh sáng điện công nghiệp. Chúc cho những ý chí, hoài bão sẽ thành hiện thực. Chúc cho tình yêu trong sáng sẽ mãi mãi chiến thắng tình yêu vị kỷ. Chúc cho gia đình và bè bạn của các bạn sẽ luôn ở bên cạnh các bạn. Chúc cho tất cả mọi người sẽ tìm được lẽ sống cho riêng mình.

Chúc tất cả hãy yêu nhau và tha thứ cho nhau. Hãy bắt tay với nhau để cùng xây dựng một thế giới hòa bình...
giotnangmuathu2007 09.01.2006 21:42:41 (permalink)
Ai ra đi để lại vần thơ trên chiếc lá....có lẽ cuộc đời là vậy...tất cả bằng một dấu chấm thế này ư?...trái đất vẫn quay đều con tim vẫn rung lên từng nhịp thở, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà lòng ta cảm thấy trống trải đơn côi...
dòng sông ơi... anh không nhớ hay vô tình không nhớ...hay đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào say đắm trong niềm hạnh phúc mà em đã vun vào cho anh...anh biết không ,em đang đứng trước thềm một mùa xuân mà lòng héo hắt, nỗi nhớ đến cồn cào vò xé trái tim em...em đã âm thầm chịu đựng để giọt nước mắt chảy dài nghẹn ngào bao năm tháng...
em cố quên đi tất cả, cố xóa đi một dòng sông huyền diệu để sông với chính mình, nhưng em không thể làm được điều mà em mong muốn....gió vẫn nức nở trong nỗi nhớ vô hình....
dòng sông yêu thương....chắc anh đã quên em rồi...hình anh cô bé ngày nào đã chìm vào dĩ vãng...đã có lúc em cảm thấy thật thanh thản để thả hồn mình dưới ánh trăng để lắng nghe tiếng thì thầm của gió...nhưng hiện thực vẫn là hiện thực..,cuộc sống đời thường đã cuốn hút em vào trong các buổi học lcacs câu lạc bộ văn thơ các diễn đàn. dàn vi tính....kiếm được miếng cơm tấm áo đâu phải dễ....em đã lăn lộn trong cái thế giới ồn ào để kiếm sống hằng ngày...cả tháng trời em chưa bước chân ra khỏi nhà...chưa biết được trời xanh hay trắng...chưa thấy được thiên nhiên tươi đẹp...giờ đây em mới giật mình cảm nhận được bước chuyển của hời gian...ước mơ...hoài bão còn dang dở....
anh thân yêu
cho em được gọi anh lần cuối, cho em được gục đầu trong khoảng trống vô hình để gọi tên anh với tất cả tấm lòng của người con gái....em biết rằng chỉ còn là ảo vọng với những ước mơ ngọt ngào không hiện thực
em còn biết rằng hai đường thẳng song song đâu có gặp nhau phải không anh...em lãng mạn quá chăng...ừ có thể là như thế...tình yêu...sao mà chát đắng...em cố quên đi mà không thể anh ơi...giờ đây em như một con thuyền không hướng giữa chốn hoang vu..lòng tê tái lẵng lẽ nhìn về phía chân trời xa mang trong lòng tình yêu và nỗi nhớ....
sông ơi sông đã có đò
để cho nỗi nhớ dày vò tim em.
người ơi sao nỡ lặng im
để cho em thấy mà tim rụng rời
xin gửi lời chào tới một người thật xa...thật xa....chúc hạnh phúc....


le_hoang_minh_heo 11.01.2006 21:15:20 (permalink)
Mấy ngày nay em hong lên mạng, là vì em nghĩ anh đã có một người con gái khác và không muốn làm anh khó xử, phải như vậy không?
Anh không thể làm cho em hạnh phúc khi không được ở gần em, vâng chúng ta ở xa nhau , điều đó không ai muốn cả, chúng ta biết nhau cũng là một sự tình cờ. Anh thú thật với em là thật sự anh chưa cảm nhận được hết tình cảm mà em dành cho anh, anh cảm nhận nó qua lời nói và những lời tâm sự của em ở đây, nhưng nếu cho là anh không có tình cảm gì với là không thật trái lại nó đang lớn dần, em có hiểu ý anh nói không?
Anh hong muốn em nghĩ sai về anh đâu, anh hong có ai cả, người hôm bữa chỉ là bạn anh thôi, tại sao em lại cho là bạn gái anh. Chẵng lẽ em không tin anh , em có thể đánh mất dễ như vậy sao.
Em có thể bỏ anh sao, sao em lại chúc anh hạnh phúc,nếu thật sự em hong cần anh nữa thì anh với em sẽ là bạn thôi. Anh hong để em phải cô đơn hay buồn bã nữa. Em hãy nghĩ lại đi
Em hãy nói chuyện với anh đi , đừng có im lặng như vậy, anh không thích vậy đâu. Anh thấy buồn lắm
giotnangmuathu2007 12.01.2006 02:13:49 (permalink)
cố kìm mà lễ cứ tuôn.
dòng sông đã có người luôn đi về
đứng trong mưa gió não nề.
đông buồn lạnh giá bốn bề heo may

ai vui trong chốn thành đô
cho tôi gửi tới lời thơ ngỡ ngàng
biết rằng xuân đến muộn màng
tôi chưa đến bến đò sang sông rồi

chỉ còn nỗi nhớ đơn côi
đi ra trong gió mây trôi lỡ làng.
ai ơi sao quá vội vàng.
để em đứng bến mơ màng về đâu.....

dong song hu ao 12.01.2006 02:40:22 (permalink)
Đời bé và đời anh
Hai đường thẳng song hành
Biết rằng chẳng sao gặp
Mà quên nhau cũng chẳng đành

Đời bé như cánh chim
Mải tung bay đó đây
Đời anh như lá cây
Mùa thu rơi rớt rơi bên hồ

Đời bé cánh hoa
Mùa xuân phơi phới nở
Đời anh như bóng cây
Già nua vẫn đứng trông ngày tháng

Thôi em hãy về đi
Em hãy về đi
Mình anh lặng lẽ
Thôi em hãy về đi
Em hãy về đi
Giã từ từ đây

(lời trong một bài hát đã lâu không hát)
giotnangmuathu2007 12.01.2006 21:46:13 (permalink)
sao nỡ giã từ...

sao giờ mới nói ra
những điều em không muốn.
xin anh hãy nói ra.
những điều dù đã muộn

dù giờ anh mới nói
những lời đau lòng nhau.
dù giờ em mới hiểu.
ta giã từ xa nhau.

em không là cánh chim
cũng không là ngọn gió
đường thẳng song song đó
cũng không phải là em

dù một ngày là duyên.
cũng hằn sâu nỗi nhớ.
dù một lần gặp gỡ
cũng tình nghĩa thủy chung

anh là dòng sông xanh
em là bờ cát trắng.
trải bao ngày mưa nắng.
cát đậm mình gió sương.

hỏi ai còn yêu thương.
hạt cát khô khát nước.
hỏi ai còn vấn vương
một chút tình thuở trước....
dong song hu ao 14.01.2006 03:56:17 (permalink)
anh biết...

biết em yêu em nhớ
một bóng hình thuở xưa
biết em chẳng thể quên
người em yêu trong mộng

gió vẫn mãi miết bay
vờn mây vào vũ trụ
tấm lòng anh nặng trĩu
đau nỗi đau quê hương

dẫu anh có yêu em
dẫu tình chẳng song hành
anh nào yêu được em
khi lòng còn trìu trịu

sông mãi chảy về xuôi
để em còn ngây ngất
một chút hương đồng nội
sông mang đến cho em

hãy chảy mãi đi em
ngọn lửa tình nhiệt huyết
cho quê hương xứ sở
cho đất lành Việt Nam
giotnangmuathu2007 15.01.2006 15:12:21 (permalink)
anh bảo sông chảy mãi
chảy về đâu anh ơi
khi tình chia hai ngã
trong đất trời chơi vơi

anh là biển xa khơi
em là miền núi vắng
ta là hai đường thẳng
cùng song hành bên nhau

tình ta nay chia cắt.
hai bờ cách xa nhau
chỉ còn là nước mắt
giọt sương nhòa đêm thâu

tình đã bước qua mau.
chỉ còn là nỗi nhớ.
mùa xuân về ngọn gió
vô tình đi lướt qua

em xin làm bông hoa.
tỏa hương thơm ngào ngạt
em xin làm trầm ngát
trong mùa xuân quê hương




fly1tome 16.01.2006 00:59:51 (permalink)
TÌM HAI CHỮ...
Đi tìm hai chữ bâng khuâng
Bước chân chầm chậm phân vân một thời
Sương khuya mờ ảo chân trời
Bóng người ẩn hiện một đời cho nhau
Cho nhau cho cả niềm đau
Cho nhau nỗi nhớ về sau rã rời
Cho nhau lời trách xa vời
Tình yêu hai chữ ngàn khơi vọng về...
giotnangmuathu2007 16.01.2006 21:06:22 (permalink)
đi tìm hai chữ đê mê
đường đi cách biệt biết về nơi đâu.
nỗi buồn thấm đậm đêm thâu
màn đêm hun hút biết đâu mà tìm
chữ thương gói gọn trong tim.
để ai mất hút biết tìm nơi đâu.
chữ tình ai đã cho nhau.
tình yêu nỗi nhớ đêm thâu tìm về...
giotnangmuathu2007 10.02.2006 12:40:25 (permalink)
ai về bên ấy nhớ chăng.
mảnh tình ta gửi dòng sông thưở nào....
dòng sông ơi!...anh còn nhớ hay anh đã quên...hay đã chìm sâu vào ký ức... có lẽ nào anh đang đắm say trong niềm hạnh phúc để quên đi một giọt nắng nhỏ nhoi đang ngày đêm mệt mài trên trang sách... đau đớn để đón nhận một cuộc tình chát đắng...có lẽ nào một chút nghĩa tình cũng cạn kiệt rồi sao. anh đâu biết rằng dòng sông vẫn hiền hòa vẫn đều đặn chảy mãi...chảy mãi...trong em không bao giờ cạn...
mùa xuân đã đến , bầu trời đầy hương sắc mà lòng em trống trải đơn côi.tiếng chim hót và sao buồn rười rượi...ngồi đếm từng giọt thời gian lẵng lẽ trôi theo dòng hoài niệm.
dòng sông ơi! cho em được một lần đến bên sông , chỉ một lần thôi để em ra đi mãi mãi...hồn sông là tình yêu tha thiết đang hàn gắn chặt trái tim em...em muốn quên đi nhưng sông ơi... em không thể nào quên được. bao ngày qua trái tim em đã rỉ máu, lòng em đau đớn để những giọt mưa nhạt nhòa trên trang sách...giờ đây em đang đi vào cõi hư vô, cái thế giới đầy mộng mơ và đau khổ...
thời gian...thời gian...trôi đi theo dòng chảy...em đang xuôi theo dòng chảy ấy...em như một cánh chim lạc hướng không còn biết mình sẽ về đâu
chỉ còn là nỗi nhớ phải không anh.
khi tất cả đã trở thành quá khứ
giọt máu nóng đang rỉ ra đau nhức.
khi nỗi nhớ vô tình lấp cạn trái tim em
giotnangmuathu2007 13.02.2006 20:11:35 (permalink)
VỀ TRONG NỖI NHỚ


ta trở về đây trong nỗi cô đơn.
nghe gió thổi vào trong lòng hoài vọng.
mắt đẫm lệ nhìn xa xa trông ngóng
trong nỗi nhớ vô hình nhè nhẹ giữa mênh mông

ta trở về trong cõi hư không.
tiếng rả rích côn trùng hòa trong đêm tối.
say những bước dài trong chới với.
khi nỗi nhớ vô tình gõ trong tim

ta trở về bước những bước im lìm
trong khoảng vắng vô tình ta đứng đợi.
nhìn lên trời sao xa vời vợi.
con đường đi xưa ai đã gủi lời thề.

ta trở về đứng lặng dưới hàng tre
nghe tiếng gió nhẹ thổi về từ thưở ấy
chiếc võng tình yêu hai ngồi trên đó.
sao bây giờ để ngõ nhện chăng tơ.

ta trở về tìm lại tiếng yêu xưa.
nhưng tất cả đã trở thành quá khứ
tất cả đã bay vào trong giấc ngủ
trong nỗi nhớ vô hình lấp cạn trong tim
vinhcave 21.02.2006 19:00:51 (permalink)
19tuổi em đứng đầu ngòn gió
nguyễn thanh cần 21.02.2006 20:10:05 (permalink)
Em... !
Một ngày mai nắng không còn hé mở
Gió không còn đưa chút hương mang theo
Anh sẽ về một phương trời xa thẳm
Em có buồn, có nhớ anh NTCần không...??!
giotnangmuathu2007 23.02.2006 08:55:06 (permalink)
em vẫn mang một giọt nắng âm thầm
đến bên anh trong lòng đất mẹ
dù anh đứng trong biển trời buồn tẻ.
em vẫn tìm về để xoa dịu tim anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 31 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9