TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 31 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 459 bài trong đề mục
hoanang 29.12.2007 07:41:56 (permalink)
không anh ơi vẫn nguyên vẹn tới giờ.
từ nụ cười tới thân hình dáng vóc.
vẫn theo em suốt chẳng đường ngang dọc.
không có nơi nào bằng được dấu chân quê...
 
 
niemdauchomha_050606 29.12.2007 13:15:09 (permalink)
Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
Nghe tiếng con tàu anh không thể hiểu
Tấm lòng em trong mỗi chuyến đi xa????
 -------------------------------
Lời yêu mỏng manh như màu khói
Ai biết lòng em có đổi thay?
hoanang 30.12.2007 07:08:16 (permalink)
anh yêu ơi! mỗi đêm nhớ nhà.
anh có biết em đợi anh trong đó.
tà áo em bay rộn ràng con đường nhỏ.
là chiều dài theo gió gửi phương anh...
có lẽ nào cơn gió lại mong manh.
chuyến tàu anh đi không có ngày dừng lại.
để em đứng trong đất trời tìm mãi.
bóng anh đi thẳm thẳm cuối chân trời...
 
niemdauchomha_050606 31.12.2007 14:54:34 (permalink)
Có lẽ nào chỉ một mình em nhớ?
Anh cũng nhớ cồn cào da diết!
Tuy không nói hẳn rằng em cũng biết:
Chẳng khi nào anh lại muốn xa em!
---------------------------------
Nếu day dứt trong em dẫu phần nghìn nỗi nhớ
Cũng đủ để cho anh tha thứ mọi lỗi lầm!
hoanang 03.01.2008 07:47:33 (permalink)
trời mênh mông... đất mênh mông.
anh ơi ngày tháng bão giông não nề.
trở về trên cánh đồng quê...
bước đi trong gió biết về nơi đâu
giờ đây anh ở nơi nao...
có còn nhớ tới lối rào cổng xưa.
hay là sớm nắng chiều mưa.
để em đứng giữa lưa thưa giọt buồn
 
niemdauchomha_050606 03.01.2008 09:03:56 (permalink)
Ở đây nắng gió mênh mông
Nhớ em như nhớ dòng sông trưa hè
Ở đây sôi động tiếng ve
Nhớ em như nhớ võng tre ru hời
Miên man cát bụi giữa đời
Nhớ em như nước hồ vơi lại đầy!
--------------------------------
Không ai sống hai lần trong kỷ niệm
Không ai tìm lại được tháng ngày qua.
giotnangmuathu2007 04.01.2008 07:09:53 (permalink)
                            Em về bên ấy xa xôi
Mình anh ở lại khóc cười ...duyên anh
Làm sao trách được trời xanh
Có duyên không nợ cũng đành chia ly
 
niemdauchomha_050606 04.01.2008 19:35:33 (permalink)
Ta lãng quên,người quên lãng?
Tiếc sao cái thuở êm đềm ngày xưa!
Cũng tương tư,cũng chờ đợi
Mà bây giờ cũng hững hờ thế thôi
Nắng kia đốt héo mảnh đời
Còn ta xin đốt một thời vu vơ!
Đốt những mực,đốt những thơ
Đốt hư ảnh,đốt ước mơ hão huyền
Chỉ xin giữ sợi tơ duyên
Ép trang giấy trắng thành miền nhớ thương
Đêm về mơ giữa trăng sương
Sớm mai thức dậy...bình thường như ai!
 
niemdauchomha_050606 04.01.2008 19:40:49 (permalink)

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 20:02:12 bởi niemdauchomha_050606 >
Attached Image(s)
dong song hu ao 09.01.2008 11:28:21 (permalink)
lau lam moi doc lai nhung bai viet cua em trong muc nay. mot dieu anh nhan thay do la noi dung cua cac bai viet cua em khong giong nhau. co den vai ba nguoi em goi la dong song. nhung ky niem, nhung loi noi, hanh dong roi vao nhung dia diem va thoi gian xa la...
 
 
... nhung du sao anh cung tim thay mot phan tam su ma gui rieng cho anh trong do... anh van giu nhung ky niem dep ve em... anh mong em se song that hanh phuc ben nguoi em yeu...
giotnangmuathu2007 10.01.2008 08:07:32 (permalink)
trở về bến nhớ xa xưa
nhặt dòng sông chết nhắt lời tái tê..
vui lòng để giận trong thơ.
chớ tràn cơn sóng vùi  về phương em

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 08:10:56 bởi giotnangmuathu2007 >
maiyeuem 12.01.2008 08:00:26 (permalink)
Dòng sông trăm ngã về nguồn
Nước về biển lớn có muôn nẻo đường
Lục bình cắm rễ muôn phương
Bèo trôi nước nổi biết đường nào mô
giotnangmuathu2007 14.01.2008 13:33:45 (permalink)
ai vô xứ nghệ thì vô...
có cần em vẽ hoạ đồ anh ơi
người về  tôi bỗng   chơi vơi...
người đi tôi lại đơn côi một mình... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 13:50:13 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 14.01.2008 16:58:49 (permalink)
Em ơi có biết sân đình...?
Người về trẩy hội đông vui rộn ràng
Đông vui sao thiếu bóng nàng
Cho ai đứng đó mơ màng tới ai?
 
 
hoanang 15.01.2008 07:15:30 (permalink)
hãy chờ cho đến ngày mai.
nắng vàng sẽ trải khắp trời quê hương.
lòng em vẫn nhớ vẫn thương.
người về bên ấy có vương tơ tình...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 31 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9