TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 459 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 21.02.2008 08:54:19 (permalink)
quê hương ơi!...em vẫn nhớ như in
màu hoa nắng vương mắt anh ngày ấy.
lai láng trong tim một mùa hè rực cháy.
xao xuyến nỗi niềm trong tiếng mưa rơi...
 
 
 
hanho 04.03.2008 08:08:20 (permalink)
chuyện tình kể lại ngày xưa.
có đôi trai gái yêy nhau trọn đời
nhưng giờ ta đã xa rồi.
người về bên ấy có lời nhớ thương
hoanang 07.03.2008 10:54:15 (permalink)
dòng sông yêu thương...!
hôm nay cả đất  nước đang náo nức trong ngày lễ của phụ nữ... người ta thi nhau nấu các món ăn...nhận những tình cảm yêu quý của người thân...ở nơi xa xôi này em chỉ biết nhìn về một phương xa để  mòn mỏi một cánh chim  trời trong hư ảo...
dòng sông ơi! tình yêu và nỗi nhớ vẫn như những mạnh nguồn cuộn chảy trong em...người ta nói mùa xuân là đẹp nhất...nhưng em chỉ thấy một sự lac  lõng...có lẽ mùa xuân năm nay mưa nhiều  lại lạnh nữa nên đi giữa mùa xuân mà cứ tưởng là mùa đông....em chỉ thích mùa thu...mùa thu buồn nhưng dịu dàng. những lúc buồn em thường nhặt chiếc lá vàng rơi ngồi xép hình ông sao và mơ ước...ước được tự do để bay trên bầu trời xanh thắm...ước đi giữa đại dương mênh mông...ước được quay về ngày xưa...ôi thật là...đừng cười cho sự viễn vông của  nhé...hiện thực là hiện thực mà...điều đó khó thực hiện đúng không?...một hiện thực quay quắt...ngỡ ngàng...ôi giá như em được trở về nơi điểm xuất phát  để trả lại những ngày ta đã đánh mất những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất...mối tình đầu....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 11:14:08 bởi hoanang >
sươngtinhyeu 10.03.2008 18:07:51 (permalink)
mình ko biết bạn lại giàu cảm xúc đến như vậy bạn viết hay quá cho mình biềt bạn tên gì dc ko "hay" vậy thôi !
hoanang 17.03.2008 08:21:08 (permalink)
Tên em là một loài hoa
đứng giữa non nước bao la bạt ngàn...
chuyện đời ,thế sự không màng...
hương thơm dịu ngọt giữa ngàn chim ca.
đứng giữa trời đất bao la....
nhưng hoa vẫn thắm mượt mà xanh tươi
nếu anh có đến thăm chơi...
trèo lên đỉnh núi  mây trời là em...
nutamxuan 18.03.2008 08:23:29 (permalink)
Tên em tên một loài hoa
Để tôi yêu mãi mãi là tên em
Giữa rừng xanh rộn tiếng chim
Bạt ngàn nắng gió muôn vàn bão dông
Em ơi đừng nhé nãn lòng
Thương yêu em lắm anh không phụ lời
Anh trèo lên đến tận nơi
Nâng nưu anh giữ cho đời đẹp tươi
hoanang 24.03.2008 08:47:59 (permalink)
một đời nón lá áo tơi.
bão giông vẫn đứng giữa đời chờ anh.
hoa em vẫn đứng một mình...
đứng trên đỉnh núi với chùm mây bay.
hỏi người có dám lên đây...
đưa tay ôm cả hương bay về nhà
hanho 27.03.2008 07:33:40 (permalink)
Hoa này đâu phải riêng ta...
Ở trên đỉnh núi chắc là hoa chung
Trên cao mây núi chập chùng
Ta lên đến đó đi cùng với ta
Hoa ơi ta sẽ về nhà
Đói no cũng thể có ta có mình
hoanang 30.03.2008 20:31:31 (permalink)
Hoa cười giữa gió lung linh...
Non xanh nước biếc một mình vẫn vui...
Thủy chung son sắt với đời.
Đói no đắp đổi người ơi yên bình...
em xin gửi cánh hoa xinh...
trở về nơi ấy quê mình ngày xưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 20:40:06 bởi hoanang >
Ran 30.03.2008 21:53:32 (permalink)
đào hoa một cánh mong manh
trôi theo dòng nước biết về nơi đâu
dẫu là trâm ngọc khuê lầu
trăm năm kiếp bạc mối sầu đa mang

Ran 30.03.2008 22:00:19 (permalink)
hic, coi như không có bài trên của R nhé,
rất xin lỗi...
giotnangmuathu2007 31.03.2008 13:37:49 (permalink)



chào ran...không sao xin cứ tự nhiên họa cho vui....




đào hoa một cánh mong manh
trôi theo dòng nước biết về nơi đâu
dẫu là trâm ngọc khuê lầu
trăm năm kiếp bạc mối sầu đa mang
...
lầu son gác tía chẳng màng...
hoa thơm mật ngọt chẳng ham gác lầu...
non cao  vẫn ngẩng cao đầu...
bao la trời đất vẫn màu đẹp tươi...
nhà em ở xóm cuối trời...
một tòa biệt thự tỏa trời thiên nhiên 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 13:40:22 bởi giotnangmuathu2007 >
hoanang 01.04.2008 09:05:14 (permalink)
mưa về róc rách ngoài hiên
hỏi anh còn nhớ hoa em trên ngàn.?
ai  qua sao quá vôi vàng...
để em đứng đợi lỡ làng tháng năm...
nutamxuan 02.04.2008 11:05:33 (permalink)

Trích đoạn: hoanang

mưa về róc rách ngoài hiên
hỏi anh còn nhớ hoa em trên ngàn.?
ai  qua sao quá vôi vàng...
để em đứng đợi lỡ làng tháng năm...

Ngoài trời cứ mưa
Thời gian cứ chạy
Có ai đứng vậy
Giữa trời mưa đâu?
Thời gian đã lâu
Chẳng lời nhắn nhủ
Thời gian quá đủ
Nói lời chia xa...
Em ơi nhớ quá...
Bông hoa trên ngàn !
 
 
nutamxuan 02.04.2008 17:19:50 (permalink)

Trích đoạn: hoanang

dòng sông yêu thương...!
hôm nay cả đất  nước đang náo nức trong ngày lễ của phụ nữ... người ta thi nhau nấu các món ăn...nhận những tình cảm yêu quý của người thân...ở nơi xa xôi này em chỉ biết nhìn về một phương xa để  mòn mỏi một cánh chim  trời trong hư ảo...
dòng sông ơi! tình yêu và nỗi nhớ vẫn như những mạnh nguồn cuộn chảy trong em...người ta nói mùa xuân là đẹp nhất...nhưng em chỉ thấy một sự lac  lõng...có lẽ mùa xuân năm nay mưa nhiều  lại lạnh nữa nên đi giữa mùa xuân mà cứ tưởng là mùa đông....em chỉ thích mùa thu...mùa thu buồn nhưng dịu dàng. những lúc buồn em thường nhặt chiếc lá vàng rơi ngồi xép hình ông sao và mơ ước...ước được tự do để bay trên bầu trời xanh thắm...ước đi giữa đại dương mênh mông...ước được quay về ngày xưa...ôi thật là...đừng cười cho sự viễn vông của  nhé...hiện thực là hiện thực mà...điều đó khó thực hiện đúng không?...một hiện thực quay quắt...ngỡ ngàng...ôi giá như em được trở về nơi điểm xuất phát  để trả lại những ngày ta đã đánh mất những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất...mối tình đầu....

Chào Hoanang !Bạn có mối tình thơ mộng quá, chắc người bạn yêu cũng yêu bạn lắm đấy ! Nutamxuan nghĩ vậy có đúng không?chưa được gặp bạn nghe bạn kể thôi tôi cũng thấy bùi ngùi.!..tạm biệt nhé,chúc bạn mọi điều thật tốt lành! nutamxuan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 17:31:49 bởi nutamxuan >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9