TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 31 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 459 bài trong đề mục
hoanang 05.05.2008 15:12:05 (permalink)
em viết cho anh lời thơ về đất nước...
khi trăng lên ôm ấp lũy tre làng...
đặt dấu yêu vào đêm dài ảm đạm...
đan nỗi buồn trong giấc ngủ miên man...
dòng sông ơi...đã bao năm trời em chờ đợi...một bến bờ một dòng chạy hiền hòa sâu lắng...nỗi khao khát đến cháy bỏng con tim...rồi em đã gặp anh trong niềm vui và nước mắt...em đứng nhìn anh mà lòng đau quặn thắt...để rồi tháng ngày vời vời ngóng trông một đại dương xa tít tắp...có phải chăng anh chính là đại dương để thuyền em dập dìu trên bão tố...em đi giữa mịt mùng biển khơi để tìm một ngọn hải đăng  để ngơ ngác xem phương định vị...
tạm biệt dòng sông yêu dấu!...tạm biệt mảnh trăng cuối trời...tạm biệt những kỷ niệm ngọt ngào...em sẽ đến một nơi thật xa...thật xa...để nhìn về phương trời ấy...nơi có dòng sông vẫn ngày đêm chảy róc rách trong lòng em...một nỗi nhớ khôn nguôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 07:35:27 bởi hoanang >
hoanang 12.05.2008 08:48:59 (permalink)
dòng sông thương yêu! 
em nhớ lắm...nhớ lắm sông ơi....hãy về với em đi...về với em đi anh...trái tim em đang khao khát một dòng sông hiền hòa trong suốt...để trái tim rung lên  nhịp đập của tình yêu...em yêu anh...anh chính là một phần  cuộc sống trong trái tim em...anh biết không...đã bao ngày em mõi mòn trông đợi...đã bao ngày em thổn thức giữa chơi vơi...nỗi nhớ anh...nhớ từng chiếc lá rơi...nhớ mùa hoa phượng vĩ...em yêu anh đến cháy bỏng con tim...có lẽ em không bao giờ quên được buổi chia tay đầy nước mắt...em đứng giữa dòng đời chua chát...quá khứ thật đắng cay...
dòng sông ơi!...hãy về đi anh...về nơi cội nguồn anh đã ra đi để...đừng để cho màu xanh lim tắt...đừng để...cho dòng đời khóc mãi khôn nguôi...em nhớ anh...nhớ lắm dòng sông ơi.....
hoanang 14.05.2008 08:21:10 (permalink)
dòng sông ơi...dòng sông ơi...
nỗi nhớ tuôn trào mãi khôn nguôi...
em vẫn nhớ kỷ niện ngọt ngào...nhớ từng chiếc lá giữa trời mùa hạ...nhớ hơi thở nồng nàn của làn gió  trong mưa...nhớ cả ngày xưa  tuổi thơ ngọt lịm...những đêm trăng huyền diệu anh chạy theo em trên con đê đầu làng...nhớ cả buổi anh đạp xe theo em để đọc bài thơ về núi đôi...cả bài thơ chan đầy nước mắt...tình yêu anh đã giành cho em như một vầng trăng lung linh trên bầu trời...em đã thấy trái tim mình đập rộn ràng  những cảm xúc thật kỳ lạ...
dòng sông ơi...anh có hiểu không... đã bao năm em chờ  đợi...một bến bờ nhưng tất cả đều vô vọng...rồi một ngày em đã gặp anh ngỡ ngàng và cay đắng...chúng ta đã kể cho nhau nghe và đã hiểu tất cả...mối tình đầu lại thức đậy trong tim...em vẫn yêu anh như ngày nào...anh đã cho em những giây phút rạo rực của tình yêu...nhưng em chợt nhận ra...em thấy anh thật gần giũ nhưng cũng rất xa xôi...em đau đớn nghẹn ngào...tất cả đều quá phụ phàng...giờ đây...trái tim em vẫn đập rộn ràng...vẫn yêu anh như ngày nào nhưng chỉ giữ lại cho riêng mình...em không muốn anh phải vì em mà chịu nhiều cay đắng...em chỉ biết đứng nhìn về một nơi thật xa...thật xa...mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ...
hoanang 21.05.2008 08:31:39 (permalink)
Em nhớ anh mong  cả những niềm tin
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 08:33:43 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 21.05.2008 08:36:39 (permalink)
Quê hương ơi!...em vẫn nhớ như in.
Màu hoa nắng vương mắt anh ngày ấy.
Khao khát trong tim một mùa hè rực cháy
Xao xuyến  nỗi niềm...trong tiếng mưa rơi...
hanho 21.05.2008 09:30:27 (permalink)
Chẳng bao giờ quên được chuyện ngày xưa
Có đêm đông và có cả ngày mưa...
                          và mối tình hóa đá.
Ôi trời đất..nguyện cầu phép lạ
Để tình yêu trẻ mãi không già...
 
giotnangmuathu2007 22.05.2008 08:29:30 (permalink)
Gặp nhau đây...nước mắt bỗng vỡ òa...
Mưa vẫn khóc giữa bầu trời mùa hạ...
nhớ ngày xưa nhìn nhau cười nghiêng ngã...
để bây giờ  mưa ướt đậm một lời yêu....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 08:43:56 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 30.05.2008 14:26:19 (permalink)
còn gì nữa hỡi anh ơi...
con thuyền rẽ sóng nước trôi bồng bềnh.
em về  cạn nỗi sầu đông
gửi dòng sông nhỏ câu hò lỡ duyên.
anh về đóng ván ghép thuyền...
chân quê một chút che duyên bẽ bàng...
 
nutamxuan 06.06.2008 07:19:39 (permalink)


em đã viết nhiều lá thư cho anh mà không thấy hồi âm...phải chăng em chỉ là một hạt bụi trần gian để gió cuốn đi vào hư ảo...đâu rồi những lời yêu thương trìu mến...đâu rồi những dịu ngọt của bờ môi giờ chỉ còn là khô khốc...anh đã bước qua đời em...như ngọn sóng ào lên rồi lịm tắt...những nỗi đắng cay, những đau đớn của cuộc đời cứ cồn cào cấu xé trong tim em...quá khứ đau thương và hiện tại phụ phàng em như con đò lênh đênh trên biển lớn.....em chẳng dám trách anh đâu...và em đâu có cái quyền ấy...giờ đây tất cả đã hết...một dấu chấm tròn trịnh,.. một dấu lặng buồn...một dây đàn đứt nhịp...một nỗi buồn vô tận...chỉ còn là nỗi nhớ khôn nguôi trong năm tháng còn lại của cuộc đời....
giotnangmuathu2007 26.06.2008 08:36:27 (permalink)
quê hương ơi em vẫn nhớ tới người.
nhớ hêt cả những nụ cười bối rối.
nhớ tuổi thơ nhớ cả thời nông nỗi.
nhớ buổi chiều tàn nhớ những cơn mưa...
 
nhớ day dứt anh lửa mùa đông lạnh...
hai đứa ngồi sưởi ấm đến hoàng hôn...
mưa mùa hạ những cơn giông mệt lả...
thức suốt đêm đôi mắt bỗng l ưu phiền
 
 
 
nghinhnguyen 29.06.2008 08:45:00 (permalink)


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Quê hương ơi!...em vẫn nhớ như in.
Màu hoa nắng vương mắt anh ngày ấy.
Khao khát trong tim một mùa hè rực cháy
Xao xuyến  nỗi niềm...trong tiếng mưa rơi...


N.N ghé thăm GNMT
Về Lại Đồng Xưa


anh quay về cánh đồng xưa
mùa mưa vừa đến, nước vừa dang lên
mạ non đất mới xanh mềm
ao sen vừa thoáng điểm thêm sắc hồng
phù sa nhuộm thắm dòng sông
bên bờ lau lách dịu mềm lả lơi
gió đưa làn tóc mây trôi
đàn cò vẫy cánh cuối trời hoang hôn
ngất ngây nỗi nhớ qua hồn
nhớ xưa một thuở ta còn có nhau
anh cuối thửa, em đầu bàu
xa trông ánh mắt nhìn nhau tự tình
đưa em qua những bờ kinh
trên xe anh tưởng như mình bổng bay
vùng trời kỷ niệm đượm màu
nhớ thương đâu dễ tháng ngày khuây ngui? !

                            Nghinh Nguyên
giotnangmuathu2007 06.07.2008 14:26:48 (permalink)
LỜI EM MUỐN NÓI

bao nhiêu năm tháng anh ơi...
tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa...
chia bao nhiêu buổi nắng mưa.
bóng anh  vẫn vẹn dù chưa gặp người...
anh về mang lại nụ cười...
trên đồng quê mẹ một đời vì nhau...
lội qua một cánh đồng sâu...
mạ xanh ai cấy một màu xanh non
cánh diều thả giữa chiều quen...
rộn ràng tiếng sáo dua chen ngọt ngào.
ngỡ rằng một giấc chiêm bao...
giơ tay ôm cả dạt dào trong em...
 
giotnangmuathu2007

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 14:30:52 bởi giotnangmuathu2007 >
nghinhnguyen 07.07.2008 08:05:04 (permalink)

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

LỜI EM MUỐN NÓI

bao nhiêu năm tháng anh ơi...
tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa...
chia bao nhiêu buổi nắng mưa.
bóng anh  vẫn vẹn dù chưa gặp người...
anh về mang lại nụ cười...
trên đồng quê mẹ một đời vì nhau...
lội qua một cánh đồng sâu...
mạ xanh ai cấy một màu xanh non
cánh diều thả giữa chiều quen...
rộn ràng tiếng sáo dua chen ngọt ngào.
ngỡ rằng một giấc chiêm bao...
giơ tay ôm cả dạt dào trong em...

giotnangmuathu2007


Mời em về lại

mời em về lại đồng xưa
tương tư anh đợi, nắng mưa lâu rồi
bồng bềnh trong giấc mơ thôi
bóng em xa khuất phương trời mờ xa

bây giờ thu sắp đi qua
sen hồng tàn những cánh hoa sắc hồng
lúa xanh con gái trổ đòng
gió thu heo hắc đón đông sang mùa

dây diều đức bởi cơn mưa
thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng
lòng người thơ vẫn chứa chang
chiêm bao một giấc ta còn gặp nhau

mời em về lại mùa sau
để ta ôn lại tháng ngày mộng mơ....

                Nghinh Nguyên.
giotnangmuathu2007 07.07.2008 09:10:51 (permalink)
EM ĐÃ TRỞT VỀ

Em về trở lại đồng xưa...
Cơn mưa mùa hạ nắng mưa lỡ làng
Dấu lòng sau lũy tre làng...
Con tim bối rối hứng ngàn hạt mưa...

Em về gặp chuyến đò trưa...
Gặp mùa hạ cuối nên mưa ngập tràn
Gặp cơn dông chắn giữa đàng...
Gặp mùa lá đổ lỡ làng chuyến đi...

Qua sông anh có nhắn gì...
Cho em gửi cây Si quê nhà...
bao nhiêu nỗi nhớ thiết tha....
thấm từng hạt thóc mặn mà tình quê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 09:15:13 bởi giotnangmuathu2007 >
nghinhnguyen 09.07.2008 09:23:23 (permalink)
Đón em về

Đồng xưa anh đón em về
Nắng mưa đâu dễ cắc chia cuộc tình
Em về luỹ tre còn xanh
Đàn chim ríu rít  trên cành hoà ca


Đò trưa chờ khách đường xa
Bên sông mưa phả luốn hoa cải vàng
Cơn dông đâu dễ ngăn đàng
Để chia duyên kiếp lở làn sầu đau

Bến xưa anh đợi từ lâu
cây si anh tưới từ đầu mùa mưa
Đi qua nắng sớm mưa trưa
Đón em về lúa cũng vừa trổ bông.

Em về em có vui không?
Cây si anh vẫn chăm trông từng ngày.

            Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 22:04:01 bởi nghinhnguyen >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 31 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9