TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 31 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 459 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 25.07.2005 13:52:25 (permalink)
chiều buông tím cả hoàng hôn.
thuyền ai nhẹ lướt trên dòng nước êm
cánh cò chợt vụt bay lên
bao nhiêu nỗi nhớ sương đêm ào về
#61
    maiyeuem 25.07.2005 15:43:58 (permalink)


    Cuộc tình bao lắm u mê
    Bao nhiêu nỗi nhớ vọng về trong ta
    Dòng sông nước ngọt măn mà
    Tình ta mãi chảy bao la theo dòng
    #62
      fly1tome 26.07.2005 06:35:21 (permalink)


      Trích đoạn: maiyeuem


      Ánh trăng chia sẻ làm hai
      như là ánh mắt của hai đứa mình
      Nào là chứa đựng ân tình
      Hành tinh to lớn cũng in hình khó phai
      Tình ai trong mắt của ai
      Như trăng tuy sẽ, chẳng phai sắc màu
      nhớ Fly ôi nhớ làm sao
      Ước gì tôi được lọt vào mắt Fly


      Hihihi....
      Mắt Fly là một giòng sông
      Thuyền ai bơi lội trong giòng mắt Fly...
      #63
        giotnangmuathu2007 28.07.2005 13:04:45 (permalink)

        Cuộc tình bao lắm u mê
        Bao nhiêu nỗi nhớ vọng về trong ta
        Dòng sông nước ngọt măn mà
        Tình ta mãi chảy bao la theo dòng

        em đã có một dòng sông
        bao nhiêu nỗi nhớ gửi trong đất trời
        #64
          tulipdenus 28.07.2005 21:16:50 (permalink)

          Dòng sông em ngang dòng sông tôi
          Để lại bao nỗi bồi tháng năm
          Dòng sông tôi vốn âm thầm
          Bỗng lên con sóng gieo mầm biển dâu...
          Dòng sông em dẫu về đâu
          Dòng sông tôi vẫn muôn sầu nhớ mong
          #65
            tulipdenus 28.07.2005 21:20:10 (permalink)

            " Mắt Fly là một dòng sông
            Thuyền ai bơi lội trong dòng mắt Fly..."
            Nhưng thuyền ai bé tí ti
            Mắt Fly dậy sóng thuyền tí ti ngụp chìm
            #66
              giotnangmuathu2007 29.07.2005 00:29:20 (permalink)

              òng sôngDòng sông em ngang dòng sông tôi
              Để lại bao nỗi bồi tháng năm
              Dòng sông tôi vốn âm thầm
              Bỗng lên con sóng gieo mầm biển dâu...
              D em dẫu về đâu
              Dòng sông tôi vẫn muôn sầu nhớ mong


              dòng sông em chảy quanh năm
              dẫu trong dẫu đục vẫn mong người về.
              mai đây sông nước bộn bề
              sông em vẫn chảy xuôi về sông anh

              #67
                fly1tome 29.07.2005 04:29:44 (permalink)
                Giòng sông lờ lững muôn ngàn kiếp
                Mờ mịt chân trời sương khói giăng
                Lặng lẽ âm thầm sông nối tiếp
                Đắp bờ cho biển cứ băn khoăn...
                #68
                  giotnangmuathu2007 31.07.2005 15:00:49 (permalink)
                  giọt lệ cứ rơi bao tháng năm.
                  bao nhiêu nỗi nhớ vẫn âm thầm
                  xôn xao chiếc lá vàng thương nhớ
                  người về bên ấy có hay chăng...
                  #69
                    fly1tome 01.08.2005 05:50:49 (permalink)
                    Người ở phương này vẫn nhớ ai
                    Đêm đêm tìm lại tiếng u hoài
                    Xa xa lá vẫn bay từng chiếc
                    Như gửi lời ai theo gió lay...
                    #70
                      maiyeuem 02.08.2005 05:43:23 (permalink)

                      Nhớ thương thương nhớ làm chi
                      Tình yêu là cái thứ gì hỡi ơi
                      Càng yêu nỗi nhớ chơi vơi
                      Càng yêu càng thấy chân trời tối tăm
                      Đêm nằm mơ ánh trăng rằng
                      Giật mình tỉnh giấc lạnh căm cuộc tình
                      Thà rằng ta mãi một mình
                      Để ta khỏi thốt chung tình khi yêu
                      Tình ta lá đổ thật nhiều
                      Bến ta mãi chảy muôn chiều quê hương
                      Tình ta gởi trọn quê hương
                      Bạn bè đất nước muôn phương ,khắp t
                      rời
                      #71
                        giotnangmuathu2007 04.08.2005 15:00:24 (permalink)
                        tình anh rộng lắm anh ơi....
                        em đâu dám đến để ngồi bên anh
                        chỉ là giọt nắng mong manh
                        bơ vơ lạc giữa mênh mông đất trời
                        biết rằng tình đã xa rồi
                        còn đâu nuối tiếc để rồi đắng cay.
                        tấm lòng xin gửi lại anh đây
                        em xin trả lại những ngày trẻ thơ...
                        #72
                          giotnangmuathu2007 04.08.2005 15:06:43 (permalink)

                          Người ở phương này vẫn nhớ ai
                          Đêm đêm tìm lại tiếng u hoài
                          Xa xa lá vẫn bay từng chiếc
                          Như gửi lời ai theo gió lay
                          ...
                          tình yêu em vẫn tràn đầy
                          nhớ anh em vẫn ngày ngày đợi trông
                          tình anh là một dòng sông
                          bao nhiêu nỗi nhớ gửi trong đất trời


                          #73
                            tinhanhdemvang 06.09.2005 16:11:49 (permalink)
                            Tình anh còn mãi với thời gian
                            Dù ngày mai anh không còn nữa
                            Tình vẫn còn vương vấn ở thế gian
                            Gọi hồn anh về trong giấc mơ yêu
                            Đến bên em âu yếm những lời thương
                            Chúng mình mãi say đắm với tình yêu
                            #74
                              maiyeuem 07.09.2005 02:32:17 (permalink)

                              Anh không dám lấy thước thời gian làm bàn đạp
                              Cuộc sống con người nào như thác núi cao
                              đời con người nào có là bao
                              Hôm nay sống đó ngày sao sẽ thế nào
                              Sống làm sao và yêu làm sao
                              Để tình bay cao ngọt ngào như thác núi
                              Cùng buồn vui cùng chia sẽ ngậm ngùi cay đắng
                              Một nửa mất đi là nửa kia vắng lặng
                              Cũng như đò xa vắng dòng sông
                              nửa yêu thương và một nửa tâm đồng
                              Tình mãi mãi với dòng sông muôn thuở
                              người yêu ơi một lời xin nhắc nhở
                              Thuyền tình giờ anh sẽ chở em đi
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 31 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 459 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9