TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 31 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 459 bài trong đề mục
fly1tome 15.09.2005 09:39:58 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Hai đứa nhìn nhau bổng bật cười
Tình yêu của thế kỹ hai mươi....


Biết là thế kỷ hai mươi
mà sao ly Fly lại nỡ cười buồn tênh

Hihihi...
Thế kỹ hai mươi đã qua rồi
Chỉ còn tình khúc cuối mà thôi
Dù cho xa cách đời hai lối
Vẫn giữ nụ cười mãi trên môi...
#91
    giotnangmuathu2007 15.09.2005 13:00:17 (permalink)
    thế kỷ hai mươi của chúng ta
    mà sao nỗi nhớ chẳng nhạt nhòa
    tình yêu ngày ấy đâu còn nữa
    một phút xao lòng đã chia xa.....
    #92
      fly1tome 16.09.2005 01:40:20 (permalink)
      Tình yêu sao vội mất?
      Nỗi nhớ sao vội quên?
      Hay chỉ là ngây ngất
      Một chút tình không tên...
      #93
        tulipdenus 16.09.2005 05:16:04 (permalink)
        Thôi hãy ngủ yên
        Giấc mơ lầm lỡ
        Tình yêu tạm bợ
        Suốt mùa phong ba...
        #94
          maiyeuem 18.09.2005 03:14:50 (permalink)

          Mới hôm qua còn yêu
          Nay đã wên thật rồi
          Mơ với mộng mà thôi
          Trăng đã héo tàn rồi
          Hỡi tình wá đơn côi
          #95
            giotnangmuathu2007 29.09.2005 13:27:42 (permalink)
            anh về đâu có nhớ em
            để cho gió phải hờn ghen với đời.
            anh về vui vẻ nói cười.
            để em đứng giữa đất trời đau thương.

            đêm nay cơn bão số 7 đang gào thét , lồng lộn, cây cối nghiêng ngã chao đảo giữa đất trời. cơn bão của thiên nhiên ,hay cơn bão lòngngười...em lẵng lẽ nhìn cơn bão tố mà lòng se thắt lại....con thuyền lênh đênh trong cơn bão tố biết đi về đâu, hay để cho dòng đời cuốn trôi theo dòng nước...
            biết rằng anh vẫn nhớ đến em, vẫn quan tâm đến em, lo lắng cho em....anh đã làm em xúc động..một sự ấp áp lan tỏa trong cõi lòng băng giá bấy lâu nay..nhưng em không thể đón nhận những tình cảm vượt xa tình bạn...
            dòng sông ơi!trong sâu thẳm trái tim em, em đã yêu sông tha thiết, không thể có một ngôn từ nào để có thể diễn tả được hết tình yêu cháy bỏng trào dâng trong lòng người con gái.....sông đã mở ra cho em một tương lai, một chân trời mới đó là con đương học tập,...sống và làm viếc cho ngày mai tươi đẹp...em đã đi trên con đường ấy với niềm mơ ước một ngày nào đó sẽ được sánh bước bên sông...nhưng tất cả chỉ là ảo mộng...sông đã ra đi đến một bến bờ khác với một niềm hạnh phúc của riêng mình...để lại một mình em bơ vơ lạc lõng giữa đất trời....
            dòng sông thương yêu! cho em được gọi như vậy được không? bởi vì em không thể nào quên được mối tình đầu, không thể nào quên được hình ảnh một dòng sông êm đềm ngày đêm chảy róc rách trong lòng em...vị ngọt ngào hương vị của tình yêu đầu đời còn vương mãi với thời gian....em không thể nào xóa được dòng sông thuở ấy...cơn bão lòng đang cuồn cuộn, chao đảo dưới chân em....thục sự em rất đau khổ, nhưng em rất mừng vì anh được hạnh phúc....hãy giữ hạnh phúc cho mình nghe anh.....em sẽ trở về nơi bến sông xưa...lẵng lẽ đứng nhìn trời thu tháng tám ngày ấy để hoài niệm...mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ.......
            em biết rằng người đã qua sông.
            ôm bao nỗi nhớ theo dòng nước trôi
            nghẹn ngào cơn bão qua rồi.
            mình em đứng lặng đơn côi giữa dòng.
            nhìn xa trời nước mênh mông.
            con thuyền nay đã theo dòng nước trôi
            em đi trong gió chơi vơi.
            con tim chao đảo đất trời quặn đau
            nghia tình ngày ấy cho nhau.
            em xin gủi lại nỗi đau muôn đời...


            #96
              maiyeuem 30.09.2005 01:36:06 (permalink)

              Nghiễn ngầm em nói từng câu
              Là bao giọt lệ tuôn sầu trong anh
              Dòng sông nước vẫn trong xanh
              Em đi từng bước là anh dõi nhìn
              Với em chính là niềm tin
              Để anh vững bước tầm nhìn về em
              Bão lòng , bão tố quê em
              lặng nhìn con nước mà thêm thắt lòng
              Bao nhiêu nỗi nhớ nỗi mong
              Cùng bao lo lắng trong lòng không an
              Gởi tin em cũng muôn hàng
              Mà vô âm tín không mang âm hồi
              Hôm nay em trở về rồi
              Trách anh đã đổi bến bờ buồn thay
              Trái tim nào có đổi thay
              Anh vẫn trong đợi đêm ngày tin em
              Mở tin em nhớ lại xem
              Không gì xa cách tình em bao giờ...mạng đang out để anh gởi rồi viết tiếp
              #97
                maiyeuem 30.09.2005 02:04:59 (permalink)

                Em ơi,đọc thư em anh buồn lắm ,anh nói thật ,anh chưa khi nào mà viết những lời này để cùng cho mọi người cùng xem ,nhưng hôm nay anh phải viết,phải nói ,tánh anh em cũng biết mà ,trong lòng là chủ yếu ,chưa khi nào anh dối em mà ,từ ngày mình quen nhau đã bao mùa thay lá rồi,đối với anh tình yêu duy nhất chỉ có em ,mãi như em đã đặt đã gọi anh như vậy và chưa hề thay đổi...Hạnh phúc ư,em nghĩ anh đang hạnh phúc lắm à ,trong khi cả tấm lòng ,cả tâm tư tình cảm đều dành cả về em ,em biết không khi mình nói chuyện mới đây với em ,thì ngày hôm sau cơn bão số bảy đang hoành hành trên quê hương em ,anh lo lắm ,mỗi ngày ,mỗi lúc mỗi nơi ,anhh đều dồn hết tình thương về em ,quê mình chỗ nào cũng vậy ,anh theo dõi đồng bào phíc bắc mình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất ,đê điều bị lỡ xạt do gió bão gây ra ,anh đau xót lắm ,mà trong đó có quê em ,có người con gái mà anh thương anh yêu nhất ,em biết là anh buồn ,anh lo biết bao nhiêu thôi ,và hôm nay em đã trở về ,chưa kịp hỏi thăm nhau ,tình cờ anh đi ngang qua,trời ơi không gì buồn hơn khi nghe những lời em nói ,phải chăng những trang thơ vui kia ,những tình yêu ảo kia đã khiến em thấy anh hạnh phúc à,Anh viết nhiều cũng chỉ vậy thôi ,anh chỉ mong em hiểu ,anh vẫn là anh ,đối với em không bao giờ thay đổi cả ,hiện giờ anh đang vừa làm việc ,vừa viết cho em ,không thể đi gặp em được...chúc em vui..học tốt và cũng như ngày nào,đạt được tất cả những gì mình mong muốn..Anh...cua em!
                #98
                  fly1tome 30.09.2005 10:36:26 (permalink)
                  Hihihi...Cơn bão số 7...
                  #99
                    maiyeuem 30.09.2005 10:46:26 (permalink)


                    Trích đoạn: fly1tome

                    Hihihi...Cơn bão số 7...

                    Bão tới mà hi.hi..hi..chắc Fly...bị..hi...hi.bão đâu không thấy tưởng năm ngọ đến chứ...
                    giotnangmuathu2007 30.09.2005 20:44:12 (permalink)
                    bão tố đến.....
                    ầm ầm rung chuyển........
                    gió vẫn rít từng cơn lồng lộn.
                    cây rung lên lòng nhức nhối cơn đau.

                    nước ầm ầm sôi réo đục ngầu.
                    mưa xối xả ở trăm miền đất nước.
                    giông bão vẫn gầm lên rên xiết.
                    chảy trôi về trên dòng nước mênh mông.

                    ở nơi xa em mới hiểu lòng anh.
                    vẫn lo lắng cho em anh nhớ về đất mẹ.
                    anh online để nhăc nhở em chống cơn bão tố.
                    chống chọi thiên tai ngăn nước lũ tràn bờ.

                    bão tố qua rồi niền hy vọng vẫn tràn trề.
                    em đứng lặng nhìn về phia chân trời xa.
                    dào dạt lòng em trên mảnh đất quê nhà.
                    vẫn mang nặng tình yêu và nỗi nhớ

                    maiyeuem 02.10.2005 02:54:25 (permalink)

                    Bão tố qua rồi mà dư âm lắng đọng
                    Tan nát trong lòng nhìn cảnh vật hoang sơ
                    Những mảnh đời thường nay phải bơ vơ
                    Nhìn đê vỡ biết bao giờ hàn gắn
                    Mới đây đó mà hai bàn tay trắng
                    Giữa đất trời chết lặng giữa bão giông
                    Nhìn biển nước mênh mông ào ào công phá
                    Gió hoành hành vượt quá cấp 20
                    Phá tan đi bao mái ấm con người
                    tài sản ,tánh mạng...vv.. và nụ cười thơ dại
                    Bão qua rồi mà dư âm xót lại
                    Có phải bão lòng ai lại trổi lên????
                    giotnangmuathu2007 08.10.2005 13:56:50 (permalink)
                    đâu chỉ là bão lòng mà bão tố triền miên.
                    đang réo rắt để lòng em đau xé.
                    sao sông cứ xa em mãi thế.
                    để bây giờ nỗi nhớ mãi không nguôi.

                    giọt nắng trời chiều héo hắt tả tơi.
                    lặng lẽ nhìn về phương trời xa thẳm.
                    chiếc lá rơi trong biển trời xa vắng
                    bao lâu rồi đằng đặng nỗi chờ mong.

                    trời quê hương một giọt nắng mong manh.
                    đang chờ đợi ngày mai trời tươi sáng.
                    để giọt nắng trải dài theo năm tháng
                    cất lên ngàn tia sáng của tình yêu..





                    .
                    maiyeuem 08.10.2005 18:20:58 (permalink)

                    Giọt nắng ơi anh cũng nhớ em nhiều
                    Trong sâu thẳm tình yêu và nỗi nhớ
                    Hình bóng em tim anh mãi tôn thờ
                    Em nữ chúa tình yêu anh bất diệt
                    Anh yêu em một tình yêu tha thiết
                    Xa một giờ là em giết hồn anh
                    Giọt nắng ơi anh yêu em chân thành
                    Chỉ giọt nắng cả hồn xua giá lạnh
                    Ấm áp lửa tình rạo rực lửa yêu thương
                    Anh chỉ ước hóa thành tia chớp
                    Xua tan đi giá lạnh tình trường
                    Đánh tan đi đội bờ xa cách
                    Bóp nát đi nỗi nhớ tràn trề
                    Đến với em niềm đê mê hạnh phúc
                    Để giây phút nào ta vẫn mãi bên nhau


                    giotnangmuathu2007 24.10.2005 15:13:20 (permalink)
                    đêm nay lặng lẽ đứng nhìn cuộc chia tay không mong muốn diễn ra, trong sự bàng hoàng đau đớn. đất trời như chao đảo, nghiêng ngã...sụp đỗ dưới chân mình.
                    tất cả đã ra đi...để lại một mình em bơ vơ lạc lõng giữa đất trời....ngọn gió heo may của tiết trời mùa thu đượm một nỗi buồn man mác...em muốn hỏi ông trời rằng " tại sao lại như vậy". tại sao tất cả không thể là bạn tốt của nhau? tại sao em phải lựa chọn...em không muốn...em không muốn trong tất cả chúng ta có một người bị tổn thương...em chỉ muốn tất cả đều hạnh phúc....
                    em muốn một ngày nào đó được đi trên mảnh đất quê hương đến đồng bằng sông cửu long để thưởng thức xoài xiêm măng cụt..thưởng thức vị ngọt trái cây thắm đượm một tình yêu tha thiết..anh dắt em đi trong miệt vườn đầy hoa thơm trái chín.....
                    em muốn được về thăm xứ thanh quê hương của vị cốm ngọt ngào. thăm nền văn hóa có trống đồng đông sơn nổi tiếng, một văn hóa sinh hoạt của thế kỷ trước...em muốn cùng anh đi trên cánh đồng cỏ quê hươngddeer tận hưởng hương vị tình yêu của đôi trai gái đang thả diều thổi sáo...
                    em muốn đến một xứ sở xa xôi "singapore" nơi có dòng sông hiền hòa trong mát nơi đâc cho em một niềm tin vào cuộc sống..người đã dìu dắt em đi trong cuộc đời...em muốn nhìn thấy dòng sông để thả hồn mình trong dòng nước trong trong mát...để hồn em hòa quyện với hồn sông....em muốn nói với sông lời chúc phúc....mừng hạnh phúc cho sông..
                    em muốn minh là một con tằm chăm chỉ dệt lên những ước mơ cho cuộc đời mà không bao giờ nuối tiếc những tháng năm làm kén....
                    nhưng tất cả chỉ còn là hư ảo...tất cả đã bay đi trong tích tăc...vườn quả sum xuê, vị cốm ngọt ngào, dòng sông hiền hòa, đã ra đi để lại sự trống vắng đến tê lạnh cả đất trời...tất cả như một giấc mơ, một thước phim chưa quay đã kết thúc....em lặng lẽ nhìn bầu trời như sụp đỗ...một màng đêm đen dày đặc trong đêm tối giật mình.... thoảng thốt....mưa bay bay lất phất trong sự trống vắng đơn côi....tất cả đã đi xa còn để lại trong lòng em..... tình yêu và nỗi nhớ........
                    chỉ còn là nỗi nhó phải không anh.
                    sao trống vắng giọt mưa buồn lả chả.
                    gặp nhau chi cho lòng thêm khổ sở
                    anh đi rồi gió nức nở giữa màn đêm....
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 31 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 459 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9