TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 459 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 24.10.2005 15:37:20 (permalink)
Em ơi ! Anh không còn biết mình có thể về đâu và làm gì nữa, anh rất thương yêu và nhớ em, anh có thể làm gì được cho em đây em? Anh muốn dâng hết tất cả tình yêu từ chính trái tim mình cho em, anh muốn đem lại hạnh phúc và tình yêu cho người con gái anh yêu ! Cuộc sống dù đau khổ và dòng đời này trôi dạt về đâu anh vẫn mãi bên em ! Anh sẽ mãi mãi ở bên em ! em hãy nhớ rằng không bao giờ em cô đơn cả, khi nào trong trái tim anh cũng nhớ về em ! Nếu em thấy buồn và cô đơn hãy nghĩ rằng còn một người luôn chờ đợi em và vẫn hướng về em.
Anh biết trong trái tim em không có chỗ cho anh, em đã yêu một dòng sông tha thiết nhưng anh vẫn và mãi mãi yêu em ! Anh chỉ cần em dành cho anh tình cảm bằng một phần mười tình yêu em dành cho người ấy anh cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi !
Anh hiểu em là người con gái rất có nghị lực trong cuộc sống nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải lo cho sức khoẻ của chình mình đi em, hãy vững bước trên đường đời còn đầy chông gai ! Anh sẽ mãi bên em và nếu được anh sẽ cùng em xây dựng hạnh phúc tình yêu ! Mãi mãi và mãi mãi anh vẫn yêu em !
giotnangmuathu2007 25.10.2005 21:21:39 (permalink)
sao sông không nỡ gặp em lần cuối
để nói lời vịnh biệt trước lúc đi xa.
sông chỉ gặp em gây sự hiếu kỳ.
rồi lặng im trong biển trời sâu thẳm.
sao sông nỡ để cho đời phải thế.
nỗi đau thương ngấm giọt lệ trong lòng.
bao tháng ngày đau đớn nỗi chờ mong.
nuốt những giọt nước mắt....
chảy tràn trong ....đau đớn
chỉ một thoáng gặp nhau rồi thương mến.
sao người nỡ vô tình cắt đứt nỗi thương đau.
nước mắt chảy dài mãi tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt
nỗi đau đớn giận hờn hỏi sông ơi có biết.
em đã yêu một dòng sông tha thiết ở trong lòng.
nhưng giờ đây em buồn bã vô cùng
giọt nước mắt âm thầm trong trái tim sâu thẳm
một giọt nắng mong manh trong biển trời câm lặng.
mò mẫm đi tìm vị đắng của tình yêu.
sông lửng lờ đưa nước chảy về xuôi.
đâu đoái hoài một tia nắng mỏi mòn trông đợi.
nỗi đau đớn giận hờn buồn tủi.
phận nghèo hèn đâu dám để trông mong.
lòng lại hỏi lòng sao lại đến với sông.
để ôm ấp một mối tình huyền ảo
em lặng người nhìn cơn giông bão
sóng cuộn trào rên xiết dưới dòng sông
nhìn về phia chân trời xa mà tê tái cả nỗi lòng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 11:52:24 bởi giotnangmuathu2007 >
fly1tome 27.10.2005 06:23:46 (permalink)
Dòng sông lờ lững êm đềm
Nhẹ nhàng trôi chảy từng đêm trở về
Mơ hồ gõ nhẹ bờ đê
Để cho nước khỏi đam mê tràn bờ...
luonghuuthuong 30.10.2005 04:45:51 (permalink)
Em viet hay lam. lau lam roi , cong viec ban biu qua anh khong doc nhung dong em viet. anh rat tu hao khi nghi den em. Moi nam mot tuoi moi, anh tin em da co duong di cho chinh minh. Ban be em rat nhieu, co nhung nguoi yeu em tha thiet, cham soc em, lo cho lang que em phai trai qua con bao so 7. Co nguoi chi mong em danh cho ho 1 phan 10 tinh yeu em danh cho Dong Song. Em nen suy nghi lai moi dieu em a. Dong song con phai chay muon doi. Nhieu khi cung muon dung lai nhung khong the dung lai duoc. Anh mong mot giay, mot phut nao do duoc song cho rieng minh, duoc song voi nhung gi minh mong muon, nhung chua bao gio anh co cam giac do ngoai nhung giay phut ngan ngui doc nhung dong tam su cua em.
Khong biet anh co phai la nguoi doc ac khong khi anh van rat xuc dong khi doc nhung dong tam su cua em, nhung thuc su anh khong the dung lai duoc, khi anh noi chuyen voi em, em se hieu, cong viec qua nhieu so voi mot con nguoi nho be nhu anh. 5 thang nay anh chua bao gio duoc ngu mot giac ngu tron ven, chua bao gio duoc mot ngay nghi ngoi. Khong biet o phuong troi do em co heiu cho anh khong?
Tu trong tam tu anh , anh luon mong em hanh phuc, co bao nguoi dang san don em, dang san sang chieu chuong em, o ben em nhung luc em gap kho khan. Tai sao em lai co y nghi nhu vay.
Em, mot nguoi con gai yeu duoi giua Ha Thanh, phai gong minh len de chong choi voi xa hoi co bao nhieu cam do, vay ma em van giu duoc su trong trang cua minh.
Mot nguoi con gai nhu em qua that la rat hiem co trong xa hoi ngay nay.
Mong em dat duoc nhung gi em hang mong uoc.
Anh khong the noi loi chuc voi em vi moi loi chuc deu khong the hien duoc mong muon cua anh danh cho em.
giotnangmuathu2007 31.10.2005 00:27:20 (permalink)
chỉ còn là nỗi nhớ phải không anh.
bờ môi lướt chỉ còn là khoảng lặng.
cánh cò bay trên bầu trời xa vắng
anh đi rôi trống vắng cả tiếng cười.

em ước ao một chút nắng xa vời.
một nụ cười hiền hòa trong ánh mắt.
một dòng sông yêu giờ đang khép chặt
biển dung hòa để sóng cuộn về xuôi.

em sẽ về với biển xa khơi.
vị muối mặn vui đón người ở lại.
sóng cuộn trào ra đi mãi mãi.
chút tình xưa xingửi lại cho người.....


giotnangmuathu2007 03.11.2005 15:23:51 (permalink)
nhớ ai tha thiết bồi hồi.....
nhớ dòng nước chảy về xuôi lửng lờ.
nhớ ngày giọt nắng bơ vơ.
sương đêm lạnh giá ngẩn ngơ nhớ người....
tinhanhdemvang 04.11.2005 04:26:59 (permalink)
Nhớ em anh vẫn nhớ hoài
Nhớ em anh bước mãi ngoài đường xa
Anh đi tìm lại tình ta
Anh đi tìm lại ngọc ngà ngày xưa
Giờ đây gió lạnh trời mưa
Anh đi trong suốt đêm mưa ơi buồn
fly1tome 05.11.2005 08:44:51 (permalink)
Thiết tha nỗi nhớ tình yêu
Chân trời pha sắc cho chiều luyến thương
Long lanh như một giọt sương
Bám lên cành lá bên đường đắm say
Hương tình bao nỗi ngất ngây...
tinhanhdemvang 06.11.2005 05:32:23 (permalink)
Ta trôi giữa biển sông dài
Tình mang thêm nặng dấn chìm thân ta
Đêm nay ngồi giữa phương xa
Hồn bay về phái cô liêu trốn sầu
maiyeuem 06.11.2005 09:03:40 (permalink)
         Ai Tình yêu và nỗi nhớ
          Tôi nỗi nhờ tình yêu
          Ai từng nói tiếng yêu
         Tôi nghe nhiều rất hiểu
           Ai đã từng nói yêu
         nên tôi nhiều thương nhớ
            Ai làm tôi bở ngở
            Tôi giờ mãi bơ vơ
           Ai thề hẹn mong chờ
            Tôi ngu si chờ đợi
            Ai thời gian cứ tới
             Tôi ôm nỗi bơ vơ
            Ai tình yêu nỗi nhơ
            Tôi nỗi nhớ tình yêu
giotnangmuathu2007 06.11.2005 14:40:21 (permalink)
ĐÂU PHẢI THẾ

đâu phải thế anh ơi.
khi phương trời cách biệt.
để giờ đây nuối tiếc
một cánh cò bay xa.

trong trời biển bao la.
em đếm từng sợi nhớ..
thả hồn về trong gió.
để thời gian đi qua.

trên mảnh đất quê nhà.
sóng vỗ về dào dạt.
trải màu vàng trên cát
vết thương lòng chưa tan

ôi nỗi nhớ mênh mang.
xin ai đừng hờn giận.
nụ hồng còn chưa nở
trong nỗi nhớ miên man......




fly1tome 07.11.2005 02:59:13 (permalink)
Phải chăng nỗi nhớ vu vơ
Cho mây theo gió cho mơ theo đời...
tinhanhdemvang 07.11.2005 03:07:37 (permalink)
Còn chăng tiếng nhớ những lời
Lời yêu lời nhớ cùng lời nhớ yêu
fly1tome 08.11.2005 09:54:30 (permalink)
Nhớ yêu , yêu nhớ đôi lời
Vừa yêu vừa nhớ một đời nhớ yêu...
tinhanhdemvang 08.11.2005 15:24:39 (permalink)
Ta đi ta nhớ lời yêu
Yêu nhiều nhớ cũng ít nhiều mà thôi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9