TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 459 bài trong đề mục
Tác giả Bài
XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 22.09.2009 06:48:00
Buồn chi số kiếp trong đêm vắng
Lạnh lẽo chỉ ta với mây ngàn
Buông lơi nhịp vỗ sao ko mỏi
Ah ! hoá thân ta kiếp bụi mờ
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 22.09.2009 06:56:15
Ai nói điều khổ đau
Lả lơi trong thu về
Lá rơi đùa chút vắng
Đàn gõ nhẹ nhịp sầu
Ờ ! ta là ai nhỉ
Có phải nỗi đau vùi
Có phải niềm chôn dấu
Có phải tiết đông sang
Gửi nhau vài câu chữ
Có đủ hiểu vui buồn
Gửi nhau cả canh thâu
Có thấu tình đơn lẻ
Miệt mài trong góc nhỏ
Mực với bút vung đùa
Nỗi đau là bạn ta
Ai !.. thấu hiểu đêm trường
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 23.09.2009 16:14:44
Tình yêu và nỗi nhớ...
Đan giày trong mắt nhau...
Tình yêu va nỗi nhớ...
Gọi về trong thẳm sâu...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 23.09.2009 20:37:43
em có nghe anh gọi
từ những nơi thẳm sâu...
em có nghe gió nói...
áng mây chiều đan nhau...
mùa thu ơi...có hiểu...
nỗi lòng người xa nhau.


nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 24.09.2009 23:22:23
Mùa Thu..mùa Thu..ơi..
Đâu chỉ nói bàng lời...
Nghe trong từng hơi thở
Mùa Thu...Mùa Thu ơi...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 01.10.2009 21:31:31
Em có nghe tiếng gọi.
Sâu thẳm từ trái tim...
Rung lên từng hơi thở...
Cả đất trời lặng im...
 
Mùa thu ơi em hỏi...
Có khi nào nhớ em...
Em muốn trao tất cả.
Một khung trời dịu êm...
 
 
 
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 03.10.2009 08:25:46
Và từng đêm từng đêm
Trở mình nghe em gọi
Thì thầm anh khẻ nói
Lời yêu từ trái tim...
Vẫn mãi miết đi tìm...
Nữa của mình còn lại
Nhớ một thời khôn dại
Để chúng mình xa nhau...
Thời gian dài nỗi đau...

Nhớ thương mối tình đầu...
Em còn ở nơi đâu?...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 08:27:07 bởi nutamxuan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 03.10.2009 14:32:03
Em ở nơi nỗi nhớ...
Rm ở nơi trái tim
Bao nhiêu mùa lá đổ.
Nỗi buồn đọng trong tim
 
Mùa thu ơi có biết
Bao nhiêu lần rụng rơi
Ngày mai ta gặp lại.
Hỏi thu có bồi hồi...
 
Nắng đầu mùa dịu ngọt.
Riệu tình uống vẫn say.
Mối tình đầu cũng vậy.
Rất ngọt và rất cay...
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 03.10.2009 14:46:41
Rượu chưa uống đã say...
Tình em  có vơi đầy...
Xin gửi người tất cả
Cung đàn đã so giây...
 

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 05.10.2009 07:28:53

Trích đoạn: nutamxuan

Rượu chưa uống đã say...
Tình em  có vơi đầy...
Xin gửi người tất cả
Cung đàn đã so giây...


Em cứ về đi anh quán nhỏ
Đốt rượu vào tim thuốc tay vàng
Chia tay cũng thế đời mải miết
Vượt đắng tìm men_khói thuốc tình
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 06.10.2009 12:14:39

Rượu chưa uống đã say...
Tình em có vơi đầy...
Xin gửi người tất cả
Cung đàn đã so giây...


chén riệu tình để lại.
xin anh đừng đổ đi...
đừng để rơi lỡ nhịp...
một nốt buồn lặng im...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 12:46:30 bởi giotnangmuathu2007 >

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 07.10.2009 20:10:11

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Rượu chưa uống đã say...
Tình em có vơi đầy...
Xin gửi người tất cả
Cung đàn đã so giây...


chén riệu tình để lại.
xin anh đừng đổ đi...
đừng để rơi lỡ nhịp...
một nốt buồn lặng im...

Ta đưa ta vào đêm mộng cô liêu
Thiêm thiếp lá rơi khẽ ánh vàng
Uh ! thu đã đếm trong trong cõi mộng
Sương lanh hồn ai __gửi nhớ gì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 20:31:03 bởi XuanVienXu >
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 16.10.2009 10:06:51

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Rượu chưa uống đã say...
Tình em có vơi đầy...
Xin gửi người tất cả
Cung đàn đã so giây...


chén riệu tình để lại.
xin anh đừng đổ đi...
đừng để rơi lỡ nhịp...
một nốt buồn lặng im...

Đã khắc vào trái tim
Một tình yêu lửa cháy
Em ơi em có thấy...
Một nốt trầm yêu thuơng...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 20.10.2009 10:31:14
nối lại sợi tơ vương
để tình yêu trở lại...
dòng sông  quê chảy mãi.
trong đất trời bao la
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 21.10.2009 11:43:30

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

nối lại sợi tơ vương
để tình yêu trở lại...
dòng sông  quê chảy mãi.
trong đất trời bao la
...............................
Ta lại về với ta
Cho tình yêu trở lại
Bù tháng ngày chia xa
Ta sẽ về với ta...



Lê Như Ngọc
  • Số bài : 84
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
  • Nơi: Cần Thơ_Việt Nam
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 21.10.2009 14:38:44
NN mới tham gia diễn đàn , được đọc thơ thích quá!

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 27.10.2009 21:04:24
mùa thu ơi có hiểu
nước mắt lòng cứ rơi
thấm trong bao ký ức...
cả ngàn lần anh ơi...

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 27.10.2009 21:23:08
Không chỉ nói bằng lời
Bằng trái tim ứa máu..
Hỡi người ta yêu dấu
Từ cội nguồn thẳm sâu...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 28.10.2009 14:01:41
Người đi đâu về đâu?
Để lòng đau như thắt
Không xa mà cách mặt
Như sao hôm sao mai
Hỏi trời..hay hỏi ai?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 09:47:00 bởi hoanang >

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
ai đặt tên hộ - 29.10.2009 10:52:48
         CHẮNG NHỚ !

Đến nữa chi em khi sông vắng
Chỉ có mộ bia viết cuộc tình
Lệ nào ướt mãi,nghe quên nhớ
Ai hiểu bia kia định nghĩa gì
Giờ bia đá lạnh buồn nghe gió
Đông chợt lạnh căm tuyết rơi rơi...
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: ai đặt tên hộ - 01.11.2009 20:06:51
xin anh đừng hỏi nữa...
để lệ lòng em rơi...
gặp nhau đừng lơ đãng
để em buồn anh ơi...
rồi những đêm thao thức.
chứa chất nỗi niềm riêng
trái tim em chưa đóng...
chờ thu về yêu thương...
xin thu đừng lỡ hẹn...
để lòng em chạnh buồn...
xin thu đừng trêu gheo...
chiếc lá buông bên thềm
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: ai đặt tên hộ - 05.11.2009 15:38:11
Chiếc lá mỏng rơi nghiêng
Rơi thật khẽ thật êm...
Vậy mà lòng giật thột !
Để cho  ai thảng thốt...
Bao thu rồi lá rơi....!..
Chưa nói hết bằng lời
Thời gian không dừng lại
Em ơi lời thương mãi...
Đã chia đều làm hai
Yêu em nhớ thương hoài...
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 06.11.2009 07:29:45
Anh tìm em hay ai?...
giữa mùa đông lá úa.
để mùa thu lệ ứa...
khóc thầm giữa trời đêm...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 10:58:46 bởi giotnangmuathu2007 >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 25.12.2009 08:57:32
Và từng đêm từng đêm..
Gọi tên người yêu dấu
Em ơi có nghe thấu...
Lời yêu thương vọng về...
Em ơi em có nghe...
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 21.01.2010 08:27:32
Nhớ  cái thời xuân trẻ
Trao tình ...đến si mê...
Để đến nay lời thề...
Vẫn còn đang đẩm lệ.!
Muốn quên mà chẳng dễ
Mối tình đầu.. Duyên quê...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 09:42:22 bởi nutamxuan >

muaxuanoi
  • Số bài : 29
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 28.01.2010 14:37:17
sắc xuân hồng đam mê
chưa gặp em vẫn nhớ.
xuân ơi chờ em nhé...
 mai em  về với xuân...
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 19.04.2010 11:41:21
Tôi nhớ em nhiều lắm...!....
Tháng tư ngày vắng em...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 02.05.2010 14:49:45
quê hương vẫn không  quên...
tháng tư sao buồn thế...
nhớ thương nhưng ko thể..
đứng từ xa ngậm ngùi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 14:53:26 bởi hoanang >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 03.05.2010 10:37:36
Về trên quê mẹ
Lòng tôi bồi hồi
Cảnh xưa còn đó..
Người xưa đâu rồi.?.
Nỗi buồn ở lại..
Quê mình em ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2010 09:43:31 bởi nutamxuan >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ - 05.06.2010 13:27:53
Nói chẳng nên lời
Nỗi buồn sâu thẳm...
Bao giờ vơi em...?

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 459 bài trong đề mục