HOÀI NIỆM HỘI LIM (trang thơ lưu-KHÔNG HỌA)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 29.12.2009 05:25:15 (permalink)
0


Sao...?


Em đổ tại bụi đường
Trốn lặn  vào  khoé mắt ,
Sao em không nói thật ,
Rằng khóc vì  nhớ anh?

Đừng trách dòng sông xanh
Hiền hoà trong lại mát
Sông ru bờ khẽ  hát
Giọt sầu tan trên môi...

Áng mây nào lẻ loi,
Ngã trong chiều tím ngắt
Là nỗi buồn héo hắt
Sao cứ giấu trong lòng?

Gió đa tình ruổi rong
Gieo vần thơ lai láng
Buồn vui chỉ một thoáng,
Sao em hờn ướt mi?

Tuyết trắng sẽ tan đi
Khi Xuân hồng tỏa nắng...
Em cô đơn trống vắng
Sao  không  gọi tên anh?



         Thương Giang


r bài đã đưa vào Trang Thơ
_____________________________

www.vnthuquan/diendan/thosangtac/hoainiemhoiLim
www.vnthuquan/diendan/thosangtac/noilongnguoivienxu
www.vnthuquan/anh suutam/nhungdoahoamaThuongGiangyeuthich
Thương Giang __
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 07:37:23 bởi Nguyên Đỗ >
#46
    THƯƠNG GIANG 29.12.2009 20:58:05 (permalink)
    0
    Tình anh
    Tình anh như nắng mùa thu
    Xua tan hơi lạnh sương mù ,nơi đây...
    Lời anh như cánh hạc bay
    Đậu vào giấc ngủ hao gầy...nhớ thương...
    -TG-

     
    #47
      THƯƠNG GIANG 29.12.2009 21:02:55 (permalink)
      0
      Cám ơn người


      Nhớ nhung thao thức kiếm tìm
      Thời gian ,khoảng  cách nhấn chìm nổi đâu...
      Tóc xanh dù có phai mầu
      Trái tim trẻ mãi bên nhau tháng ngày...
      Nụ cười tỏa nắng còn đây
      Đôi tay ngà ngọc dâng đầy yêu thương
      Em đã đi nửa chặng đường...
      Nửa đời còn lại...tha hương xứ người.
      Cám ơn anh đến bên đời
      Tặng dòng thơ thẫm đẫm lời cảm thông...
      Như tia nắng ấm ngày đông
      Sưởi tan băng giá trong lòng sông Thương..

                               -TG -
      #48
        KimGiang 29.12.2009 23:03:02 (permalink)
        0

        Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

        TẠI...

        Em bảo tại bụi đường
        Trốn tìm vương khoé mắt
        Em bảo dòng sông hát
        Nên nghẹn ngaò lên môi

        Tại vầng mây lẻ loi
        Ngã bên trời mộng tím
        Đổ bao niềm xao xuyến
        Xuống mi huyền nên mưa

        Em bảo gió làm thơ
        Dỗi hờn người yêu dấu
        Bông tuyết buồn rớt đậu
        Giá băng thành quên nhau

        Sao...?


        Em đổ tại bụi đường
        Trốn lặn  vào  khoé mắt ,
        Sao em không nói thật ,
        Rằng khóc vì nhớ anh?

        Đừng trách dòng sông xanh
        Hiền hoà trong lại mát
        Sông ru bờ khẽ  hát
        Giọt sầu tan trên môi...

        Áng mây nào lẻ loi,
        Ngã trong chiều tím ngắt
        Là nỗi buồn héo hắt
        Sao cứ giấu trong lòng?

        Gió đa tình ruổi rong
        Gieo vần thơ lai láng
        Buồn vui chỉ một thoáng,
        Sao em hờn ướt mi?

        Tuyết trắng sẽ tan đi
        Khi Xuân hồng tỏa nắng...
        Em cô đơn trống vắng
        Sao  không  gọi tên anh?



        Kim Giang-Thương Giang

        _____________________________

        www.vnthuquan/diendan/thosangtac/hoainiemhoiLim
        www.vnthuquan/diendan/thosangtac/noilongnguoivienxu
        www.vnthuquan/anh suutam/nhungdoahoamaThuongGiangyeuthich
        Thương Giang

        Từ khi về thăm Quan Họ thơ anh Thương Giang nền nảy quá trời!

        * Từ khi về thăm Quan Họ, thơ anh Thương Giang nền nảy quá chừng! Chúc mừng Thương Giang!

        ÁNG MÂY BAY

        Tình yêu chúng mình có thật
        Những ngày Xuân bướm vàng bay
        Dòng sông lắng mình trong vắt
        Mắt Xuân yêu dấu dâng đầy

        Vòng tay Hạ nồng ấm lắm
        Sông đằm ngây ngất hương say
        Làn môi anh là cơn gió
        Xuyến xao sóng vỗ đêm ngày

        Thế rồi Thu hờn xa lánh
        Cho hồn như lá thu bay

        Chiếc lá rơi về với đất
        Tình yêu tan áng mây trời
        Còn em những gì được mất
        Đông buồn lất phất mưa rơi

        Kim Giang

        #49
          THƯƠNG GIANG 31.12.2009 04:15:03 (permalink)
          0
          Xuân tha hương

          Xuân về trời đất rộn niềm vui
          Đào, mai chúm chím hé nụ cười
          Chị gửi cho em cành đào thắm
          Gợi nhớ Tết quê  sắp tới nơi...
          Năm Mới vừa sang...Tết người ta
          Giao thừa nâng chén, dạ  xót xa
          Đón Xuân tha hương , lòng buồn tủi
          Miệng cười đáy mắt giọt châu sa...

          Thương Giang -Kiev
          31/12/2009

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 05:11:18 bởi THƯƠNG GIANG >
          #50
            THƯƠNG GIANG 31.12.2009 07:56:34 (permalink)
            0


             
            Uống cùng anh

            Anh ơi!Uống... đã nhiều chưa?
            Mời anh ly mới ,em vừa( là vừa ...) rót thêm
            Rượu hồng..., ngọt lịm môi mềm.
            Uống vào say mãi...tàn đêm( tàn đêm ..í...a..)  chẳng rời...


            Say thơ,say rượu ,( í..ơ...)say người...
            Hai ta uống mãi cho trời( là trời)  ngả nghiêng...
            Giao thừa( giao thừa )  thời khắc thiêng liêng.
            Cầm tay...anh muốn nói riêng( nói riêng ) điều gì?


            Anh ơi!Gió đã thầm ...thì...
            Những lời anh gửi em ghi ( là ghi) trong lòng...
            Đừng nói thêm nữa được không? 
            Để đêm vấn vít  hương nồng đắm say...


            Dịu dàng tay nắm ( í..a..)bàn tay...
            Bên nhau lưu mãi  phút giây ngọt ngào....

            Thương Giang
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2018 08:10:11 bởi THƯƠNG GIANG >
            #51
              THI NANG 01.01.2010 22:10:35 (permalink)
              0
              Trích đoạn:lời chúc và ảnh của THƯƠNG GIANG
               
              Chúc anh và gia đình bước sang Năm Mới tràn  đầy niềm vui và Hạnh phúc!

               

              Thi Nang chúc THƯƠNG GIANG cùng gia đình năm mới 2010
              AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
               
              Thi Nang



              #52
                THƯƠNG GIANG 02.01.2010 05:15:29 (permalink)
                0



                Xuân quê mình

                Xuân quê mình
                ấm áp biết bao nhiêu...
                Áo dài ai
                khoe dáng kiều trên phố...
                Xuân quê hương
                Rạo rực từng góc phố
                Sắc đào mai  hé nở,
                đón Xuân sang.
                Đất Thăng Long,
                Chói ngời trang sử vàng.
                Một ngàn năm...
                Đang rộn ràng chờ đợi...
                Thoáng bâng khuâng,
                Ta nhớ về Hà nội.
                Thủa  cha ông,
                đã mở cõi dựng xây...
                Bao  người con
                xưa ngã xuống nơi đây...
                Cho đất nước nở hoa ngày độc lập...
                Xuân đã về...
                Trong không khí hội nhập...
                Đất nước chuyển mình
                Rồng thiêng cất cánh bay...
                Quê hương mình
                giờ  đây đã đổi thay
                Xóm làng xưa,
                Giờ xây nhà cao mới.
                Cuộc sống đi lên
                người dân hồ hởi ...
                Hạnh phúc , ấm no đến với
                Mọi nhà!
                Thương Giang
                #53
                  THƯƠNG GIANG 03.01.2010 08:06:10 (permalink)
                  0
                  Món quà  Xuân



                  Một nhành Lan -Ngọc đẹp tuyệt trần!
                  Bạn gửi tặng Giang cả mùa Xuân
                  Hơi  ấm quê hương mùi hoa thoảng
                  Khiến người tha hương  nhớ bội phần...

                  Thương Giang

                  _____________________________
                  #54
                    THƯƠNG GIANG 03.01.2010 08:16:25 (permalink)
                    0
                    LỠ LÀNG...
                    Aó ai không mặc qua đầu?
                    Em cha mẹ  gả làm dâu xứ người
                    Phận con ,chẳng dám chối lời...
                    Thôi đành  chấm hết cái thời mộng mơ ...


                    Thế là thuyền đã xa bờ
                    Từ đây  em gác bút thơ theo chồng...
                    Bao nhiêu thề ước đợi ,mong
                    Một  chiều tan tác pháo hồng đưa dâu...


                    Nhón chân, em bước qua cầu,
                    Vui bên duyên mới , biết đâu một người.
                    Âm thầm đau khổ khôn nguôi
                    Bao nhiêu thề hẹn phai phôi nghiã tình .


                    Từ nay vắng bóng "Trúc xinh" 
                    Thương câu quan họ:" Chúng mình chờ nhau..."
                    Lỡ thật rồi mối duyên đầu ...
                    Mà sao vẫn giữ  miếng trầu em trao?


                    Aó the với nón quai thao...
                    Em về bên ấy, khi nào nhớ không?
                    Sông Cầu bên đục bên trong
                    Sông Thương giờ cũng đổi  dòng nước trôi.


                    Em về nơi ấy xa xôi...
                    Có còn giữ  bóng hình tôi trong lòng...?

                    Thương Giang,23/06/2009

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2018 08:01:15 bởi THƯƠNG GIANG >
                    #55
                      THƯƠNG GIANG 05.01.2010 04:55:24 (permalink)
                      0



                      Thiên Thần
                      gõ cửa
                      trái tim anh

                      Thiên thần Valentine đã gõ cửa tim anh
                      Để bồi hồi tháng ngày xanh  trở lại
                      Chút hương Xuân gửi cho người xa ngái
                      Giấu nồng nàn men tình ái ngất ngây...

                      Người đi xa mang nửa mảnh trăng gầy
                      Người ở lại  suốt tháng ngày hoài vọng
                      Câu  thơ ngân từ trái tim mở  rộng
                      Valentine mang giấc mộng thiên thần...

                      Đông vừa  tàn ,giờ mới chớm vào Xuân.
                      Valentine -Lễ Tình Nhân sắp  tới
                      Anh đã thấy trong lòng như ngày hội.
                      Valentine mong đợi đã từ lâu...

                      Câu  quan họ  thao thức mãi trong nhau.
                      Để chênh vênh  giữa hai đầu nỗi nhớ.
                      Đêm Xuân nồng nghe gió mang hơi thở
                      Thiên Thần Valentine đến gõ cửa nơi anh...
                      Thương Giang

                      #56
                        THƯƠNG GIANG 05.01.2010 07:22:06 (permalink)
                        0
                        Mãi mãi bên anh

                        Năm mới vừa sang ,bao  ước mong.
                        Sao anh buồn vương cứ chất chồng?
                        Hãy để héo sầu cho năm  cũ.
                        Bên nhau đón Xuân với rượu hồng...

                        Tất cả yêu thương hứa dành em
                        Những vần thơ tình,nốt nhạc êm
                        Cả trái tim mình đang khao khát
                        Uống cạn chén Xuân suốt cả đêm...

                        Thì sao có chuyện mình xa nhau
                        Anh đừng cả nghĩ , mắt quầng sâu.
                        Tháng ngày thơ mộng bao kỷ niệm
                        Dễ gì bội xóa được ngay đâu?

                        Đừng bao giờ nhắc  chuyện phân ly
                        Tìm gặp được nhau ,chẳng dễ gì...
                        Đường đời  em gặp bao lối rẽ.
                        Mãi  chọn hướng  anh để cùng đi..
                        Thương Giang



                        #57
                          THƯƠNG GIANG 07.01.2010 06:47:08 (permalink)
                          0
                          Hoài 
                          vọng cố hương

                          Hai mươi năm xa... chắc ai cũng nhớ.
                          Nơi quê  cha đất tổ  giống em thôi...

                          Những ngày đông lạnh giá ở  xứ người
                          Tuyết trắng  xóa cứ rơi hoài chẳng ngớt

                          Những ngày đông...con đường dài trơn trượt
                          Nhỏ nhoi em giữa tuyết trắng mênh mông...
                          Xa quê  rồi mới thương nhớ nặng lòng
                          Cây đa ,bến nước...luôn sống trong tâm thức...

                          Năm Mới về , người dân đây náo nức
                          Khắp mọi nơi thông  sáng rực đèn hoa...
                          Mình lạc lõng...Còn chờ đợi Xuân ta
                          Sắm mứt,kẹo để làm quà ngày Tết...

                          Đêm giao thừa... Người ơi ...anh có biết,
                          Giọt sầu lăn da diết...uống vào trong...?
                          Cành đào giấy nở  lặng lẽ góc  phòng
                          Khói hương  trầm bay những vòng trắng đục...

                          Chợt òa khóc khi em nghe  lời chúc ,
                          Từ quê hương...Rồi thao  thức trọn canh...
                          Cám ơn người đã gửi nắng nơi anh
                          Để hong đôi mắt ướt long lanh lệ ...

                          Ngày Xuân đến gần mà em chẳng thể
                          Về thăm quê đúng  vào ngày Hội Lim
                          Để cho ai còn cứ  mãi đi  tìm.
                          Miếng trầu cay lên duyên người quan họ...

                          Thương Giang

                          #58
                            THƯƠNG GIANG 07.01.2010 06:52:15 (permalink)
                            0
                            Nô en bỗng thương một người xa xứ



                             
                            ...Chiếc nón ba tầm nghiêng nghiêng
                            Nghiêng cả đất trời
                            Nghiêng cả nụ cười....(NTD)
                             Đêm Noel 
                             
                            Từ nơi xa em gửi ngàn lời
                            Cám ơn anh...:"Người ơi..!" còn nhớ
                            Gửi tặng em một  câu quan họ
                            Đêm Giáng sinh...đầy tuyết gió xứ người...

                            Cám ơn anh ! Gửi khúc hát một thời
                            Giờ anh nhắc lòng bồi hồi xao xuyến
                            Đêm Noel thánh đường lung linh nến
                            Em ngoại đạo đâu dám đến nơi đây...

                            Nhìn giáo đường trong màn tuyết trắng bay
                            Lòng trống vắng  ,tủi thân  người xa xứ...
                            Đọc thơ anh chất chứa niềm tâm sự .
                            Bởi khúc  :"Còn duyên" * thành quá khứ mất rồi...

                            Giờ muốn hát ,nhưng chưa bật  thành lời
                            Đã se lạnh làn môi buốt giá...
                            Anh thấu chăng  mùa Đông nơi xứ lạ
                            Lạnh trong lòng và run cả câu thơ....


                            Thương Giang


                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2018 08:11:08 bởi THƯƠNG GIANG >
                            #59
                              THƯƠNG GIANG 07.01.2010 06:58:35 (permalink)
                              0
                              Viết cho anh

                              Anh đã đến bên dòng sông Thương nhớ
                              Dừng bước chân ,bỏ dở bước đăng trình
                              Cầu dải yếm đã bắc một mối tình
                              Se duyên thắm cho chúng mình buổi ấy...
                              Cám ơn anh...những lời thơ nồng cháy
                              Khúc Nghê Thường khơi dậy nhớ mong...
                              Kiev giờ tuyết trắng -Mùa đông,
                              Tình anh sưởi ấm lòng người xa xứ.
                              Em chẳng còn những chiều buồn tư lự,
                              Bao buồn vui quá khứ cũng dần trôi
                              Thành kỷ niệm dĩ vãng mãi xa rồi.
                              Còn lại  tình anh sáng ngời ánh lửa
                              Băng tuyết mùa đông đâu còn lạnh nữa?
                              Khi chúng mình hai đứa nhớ thương nhau...

                              Thương Giang
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 50 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 746 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9