HOÀI NIỆM HỘI LIM (trang thơ lưu-KHÔNG HỌA)
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 50 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 23.10.2011 19:29:47 (permalink)
0
“Dòng sông Thương xa xứ”

 
Núi thương, rừng nhớ ngập lòng
Mầm tương lai đã vun trồng tốt tươi

Văn thơ trao tặng cho đời

Vọng về chốn cũ có ngư
ời ngày x ưa…
Bao lời ca ngợi cho vừa

Ảnh đây, thơ đấy dư thừa sức xuân

Lời em tha thiết vang ngân

Nét hoa em thắm đậm vùng quê hương

“Sông Thương xa xứ” càng thương

Tài năng, nhan sắc dễ như
ờng cho ai
Tình quê ăm ắp khôn vơi

Để mong, để nhớ cho ngư
ời… gần xa…                 
Sông Thương kiên nghị, tài hoa
Yêu Sông… xin gửi mưa qua tháng ngày…

ĐVK


Tự sự...

Thu về cùng gió heo may,
Với câu thơ gửi từ tay một người...
"Dòng Thương xa xứ"*lở bồi,
Chở bao buồn tủi ,một đời lênh đênh...


Chân sa  bến lạ gập ghềnh,
Hoa chanh ngơ ngác nổi nênh theo dòng.
Xa quê ngày nhớ đêm mong,
Phồn hoa đất khách vẫn trông ngày về...

Sắc tài hèn
kém ,ngô nghê...

Người đừng sợ tủi...cứ chê  thật tình.
Câu thơ thả  giữa  không thinh
Cho  vơi buồn nhớ  một mình đeo mang...

Thương Giang

*- "Dòng sông Thương xa xứ " là tên một bài viết về TG đăng trên báo Quân đội và báo GD& TĐ số ra 9/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 18:32:37 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 25.10.2011 18:31:33 (permalink)
0
Phải chăng...?

Phải chăng MÙA hạ qua rồi,
Bâng khuâng gói nhớ gửi người sắc THU .
VÀNG chao nhẹ như ru.
Rớt trang thơ nhuộm ca từ mênh mang...

Thương Giang.





Vẫn...

Cõi thơ mình vẫn chung đường,
Vẫn thêu giấc mộng  vô thường cho nhau...
Sao người héo hắt niềm đau,
Khi  không chất chứa núi sầu đầy  vơi?

Phàm sinh  một kiếp làm người,
Chữ tình khổ luỵ một đời đeo mang...

Thu về óng ả sắc vàng,
Xua tan mây xám mầu tang quạnh hồn...
Sao mình không thể vùi chôn,
Phù du con chữ cho buồn ngoai nguôi?


Thương Giang


Tiếc nuối tuổi 20...

Em lang thang,
lần ngược miền ký ức ,
Tìm lại mình ...
giữa hư thực.Chênh chao..
Tuổi hai mươi đẹp đẽ biết nhường nào...
Lồng ngực căng với khát khao cháy bỏng.
Mắt trong veo không lăn tăn gợn sóng.
Bụi trần gian chưa hoen đọng nét mi.
Con tạo xoay mang theo nét xuân thì,
Giờ nuối tiếc thời gian đi lẹ quá...
Tuổi hai mươi nét son trong mắt lá.
Ngác ngơ chiều...Thu tàn tạ trên tay.

Thương Giang

Đã đưa vào Trang Thơ
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 13:39:59 bởi Huyền Băng >
THƯƠNG GIANG 31.10.2011 07:15:22 (permalink)
0


Yêu thương.

Xin anh đừng nói gì thêm,
Dẫu tim  bằng sắt cũng  mềm nhũn  thôi...
Hình như Trời buộc mình rồi,
Thì sao trốn được  nụ cười yêu thương?

Cõi thơ giấu bóng đời thường  ,
Bao năm   dệt mộng , thêu đường đi chung.

Bàn chân trên lối ngập ngừng.
Tủi hờn  khoé mắt  lăn từng giọt rơi.
Vẫn còn em mãi bên đời,
Đừng ngậm ngùi hát ru lời buồn.Anh...

Thương Giang

Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 07:43:50 bởi Nguyên Đỗ >
THƯƠNG GIANG 31.10.2011 07:16:33 (permalink)
0
 


Thương...

Nhủ lòng sẽ chẳng buồn thêm,
Cho dòng sông hát  êm  đềm ru trăng.

Giận- thương ,đi -ở...dùng dằng,
Thu về hiu hắt mưa  giăng mắc sầu.

Giọt buồn nhung giấu đẩu đâu.
Tưởng quên ...Ai lại nhặt xâu  đem về.

Dẫu xa khuất dặm sơn khê,
Thầm  thương, gói nhớ...mong kề cận trao.

Thương Giang

Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 07:44:11 bởi Nguyên Đỗ >
THƯƠNG GIANG 11.12.2011 07:51:54 (permalink)
0



Biết...

Trăng khuyết sa nét chân mày
Cho đôi mắt tựa hồ đầy nước trong...
Riềm mi như chiếc cầu  cong
Giấu che buồn tủi nỗi lòng tha nhân.

Biết thương ...mà chẳng được gần ,
Biết xa người  ngóng bước chân mỗi ngày.
Biết còn nguyên vẹn đắm say,
Khát khao mơ kéo chăn mây đắp cùng...

Mai này qua lối xưa chung,
Biết đâu hạnh  ngộ  tương phùng hai ta...

Thương Giang
THƯƠNG GIANG 11.12.2011 08:00:44 (permalink)
0
Cố nhân.

Bặt tin khuất nẻo dặm đàng.
Bất ngờ trở lại ngỡ ngàng...,chiều nay!
Thời gian con tạo vẫn xoay.
Vùi chôn mong nhớ theo ngày tháng trôi...

Còn gì đâu nữa người ơi...
Mà thương con nước
lở bồi...đã xa?
Nếu mai trên lối mình qua.
Hữu duyên hạnh ngộ...mong  là Cố nhân!

Thương Giang


Còn gì...

Cau khô trầu cũng úa vàng.
Vườn xưa lối cũ cỏ hoang mọc  đầy...
Người đi nhẹ  tựa áng mây.
Để  ai gom nhớ vá may nỗi niềm...

Xin  đừng gợi nhắc gì thêm,
Ngày xanh kỷ niệm gót mềm còn đâu?
Trắng tay trắng cả mái đầu,
Còn gì dành dụm cho nhau mà tìm?

Thương Giang






Neo đậu

Đa đoan ...nên chẳng dám hẹn thề,
Chân còn mải miết dặm  sơn khê.
Đâu hay bến cũ  người vẫn đợi,
Một dòng sông nhỏ ngày trở  về...

Thương Giang

Nghĩa cũ
 
Có phải vì  nỗi nhớ trổ mầm sầu,
Ngày chậm trôi  .Cà –phê nâu thêm đắng?
Màn đêm buông.Không gian như mặt phẳng.
Và nỗi buồn thành chấm lặng rơi… rơi…
 
Khói thuốc bay lảng bảng  giữa khung trời,
Bản nhạc cũ  với những lời da diết…
“Đôi mắt người xưa”*           lệ  hoen ly biệt .
Vẫn còn in vầng trăng khuyết nơi xa…
 
Đã bao lần trên phố xá em  qua,
Thoáng giật mình ngỡ như là anh đến .
Mùi cà-phê và khói thuốc hòa quyện,
Nơi xứ người tim  nghèn nghẹn  …Mắt cay!


Thương Giang


THƯƠNG GIANG 11.12.2011 08:02:50 (permalink)
0







Vắng em

Dường như nỗi nhớ dài hơn,
Loay hoay ai giấu cô đơn chính mình.

Cồn cào ngó phía lặng thịnh.
Bặt vô âm tín bóng hình thương yêu.

Để đêm thăm thẳm cô liêu.
Trăng gầy hắt bóng vẹo xiêu vách nhà.

Cây sầu đông  chợt trổ hoa.
Lòng nhoi nhói buốt...Người xa có về...?

Thương Giang





Nhớ

Trách ai gieo những xót chua.
Để ta gặt suốt bốn mùa đắng cay.

Sương sa đậu nét mi gầy

Lẽ gì lơi  lỏng vòng tay chúng mình?
 
Đêm buông giấu nhớ nguyên trinh
Khạo khờ lạc lối vô tình …Đớn đau!
 
Vò chăn mây đến nát nhàu.
Vẫn chưa thỏa nhớ…Ngàn sau một người.

Thương Giang



Xưa...

Như con rắn lượn :-đường đê.
Gió tốc bụi bám theo xe theo người...
Quê nhà trong giấc mơ tôi,
Chang chang  ngày nắng ,sụt sùi  ngày mưa...

Mẹ phơi lưng suốt bốn mùa.
Áo nâu bạc thếch gió lùa cắt da...
Chân ngâm bùn "rét tháng Ba "*
Gieo mạ, cấy lúa làm ra thóc vàng...

Tôi  xa  lòng vẫn đeo mang
Hình quê dáng mẹ  ,xóm làng thân yêu...
Khói lam từ nếp tranh nghèo
Nhà ai đỏ lửa cơm chiều  nức thơm...

Bây giờ  chẳng nấu rạ rợm.
Để tôi cay mắt chiều hôm nhớ nhà...

Thương Giang

THƯƠNG GIANG 23.12.2011 07:21:19 (permalink)
0

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH


  An lành, Hạnh phúc !


THƯƠNG GIANG 08.01.2012 08:29:59 (permalink)
0
Vào chùa

Tay lần tràng hạt
Tụng kinh.
Hương trầm như cõi tâm linh
ảo mờ…
Miệng lầm rầm khấn
Nam mô
Trần gian tục luỵ mưu mô
Lọc lừa…
Dại , khôn,
Hay dở,
Hơn thua…
Nhẹ lòng rũ bỏ ,
Xót chua chẳng còn.
Gieo câu kinh
Vợi nỗi buồn.
Cởi dây oan nghiệt,
Cho hồn thoát thai…

 Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 08:44:37 bởi THƯƠNG GIANG >
nhathoquandoi 16.01.2012 13:03:42 (permalink)
0
Lâu rồi không gặp Thương Giang
Biết em đã có "hai chàng" khôi ngô
Xem tin ảnh thật bất ngờ
Bao giờ mình có tập thơ nhớ người ?
THƯƠNG GIANG 21.01.2012 09:43:33 (permalink)
0

Trích đoạn: nhathoquandoi

Lâu rồi không gặp Thương Giang
Biết em đã có "hai chàng" khôi ngô
Xem tin ảnh thật bất ngờ
Bao giờ mình có tập thơ nhớ người ?


Chúc mừng Năm Mới 2012





@- Cám ơn anh ghé thăm!

nhathoquandoi 01.02.2012 20:31:21 (permalink)
0
Hẹn người hội Lim


Người ơi… thuyền đã buông trôi
Hội Lim giã bạn. Hẹn người năm sau.
Sông Tương sóng nhớ về đâu
Còn thêm se sắt chiều nhàu niềm mong.
 
Song đào cửa khép gió đông
Còn ai tựa ánh trăng trong nhớ người
Quan họ thổn thức nghẹn lời
Mây xa trôi phía cuối trời tương tư.
 
Trách lòng lại nói giá như
Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
Tại trầu cau bởi ai têm
Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.
 
Hội tan. Lòng thấy rối bời
Mong mùa Xuân giữ nguyên lời ai trao
Để e ấp nón quai thao
Mắt đong đưa nhớ cồn cào. Người ơi…
31.1.2012
THƯƠNG GIANG 11.02.2012 04:53:18 (permalink)
0
Mở lòng.

Con xin
Trời Phật mở lòng
Từ bi độ lượng
cởi vòng oan khiên.

Chúng sinh
ở khắp mọi miền,
An hưởng hạnh phúc
bình yên nhà nhà.

Hạn hung
tai ách sẽ qua.
Độ trì ân đức Phật Bà
chở che.

Kiếp này
dẫu khổ trăm bề.
Vẫn tu tâm nguyện trở về
kiếp sau.

Làm người
chia xớt nỗi đau.
Gieo mầm hạnh phúc
xanh mầu yêu thương!

Thương Giang
[/color]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 04:56:06 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.02.2012 04:58:25 (permalink)
0

Trích đoạn: nhathoquandoi

Hẹn người hội Lim


Người ơi… thuyền đã buông trôi
Hội Lim giã bạn. Hẹn người năm sau.
Sông Tương sóng nhớ về đâu
Còn thêm se sắt chiều nhàu niềm mong.
 
Song đào cửa khép gió đông
Còn ai tựa ánh trăng trong nhớ người
Quan họ thổn thức nghẹn lời
Mây xa trôi phía cuối trời tương tư.
 
Trách lòng lại nói giá như
Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
Tại trầu cau bởi ai têm
Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.
 
Hội tan. Lòng thấy rối bời
Mong mùa Xuân giữ nguyên lời ai trao
Để e ấp nón quai thao
Mắt đong đưa nhớ cồn cào. Người ơi…
31.1.2012



"Đến hẹn lại lên"*

Áo tứ thân yếm lụa sồi,
Quai thao nón thúng nụ cười ấp e.
Nương câu quan họ tìm về
Chè xanh sóng sánh tình quê ấm nồng.

Ngày Xuân thấp thỏm đợi mong,
Hội Lim biết gặp lại không ,một người?
Miếng trầu cánh phượng nhận rồi.
Ngọt ngào câu hát thay lời trao duyên.

Người rằng... "đến hẹn lại lên"*
Bồng bềnh mình tựa mạn thuyền sóng đôi...
Mắt dao cau lúng liếng cười.
Chỉ một lần gặp để rồi vấn vương.

Giờ mình xa cách đôi đường.
Nhớ nhung nâng chén tiêu tương vọng chờ...

Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 21:59:34 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 21.03.2012 22:09:41 (permalink)
0
Cho một người chờ đợi...

Biết nói sao cho người hiểu được đây,
Khoảng cách xa đằng đẵng ngày chờ đợi.
Niềm tin xưa có vẹn nguyên hay đổi...
Cũng cam đành...bởi mình lỗi hẹn nhiều.

Bước chân ai giẫm nát nỗi cô liêu.
Chẳng khỏa lấp con tim yêu thổn thức.
Mờ nhân ảnh...ngỡ hư vô hóa thực
Một bóng hình trong ký ức không quên...

Thương Giang

Khi em không đến

Đêm
xứ lạ lặng lẽ
đón
giao thừa.

Trong buốt giá
tiếng giày khua
lạc lõng...

Lạnh...

Thao thức đôi mắt buồn vô vọng.
Dõi cố hương ,thương một bóng đợi chờ...

Em không đến cùng người ươm ước mơ...
Mùa Xuân đến bên hiên nhà ...
lơ đãng ngóng...

Thương Giang


Nhắn

Chẳng nhung gấm, chỉ yếm sồi
Quê mùa giản dị ,kém người dung nhan.
Trĩu vai quẩy gánh đa đoan.
Làm sao mơ phút nồng nàn đắm say?

Lại xa mù cuối chân mây.
Dám đâu mơ trọn vòng tay cùng người.
Xuân mơn mởn lộc xanh tươi.
Riêng mình đông lạnh tuyết rơi ngập lòng…

Người ơi…Níu cũng bằng không.
Đành thả bùa nhớ vào trong mắt buồn…

Thương Giang


Miền thương

Có một người lạnh lại …nhớ mùa đông.
Khi heo may chớm tràn về đầu ngõ.
Và lá bàng rụng phơi nguyên sắc đỏ
Thêm quạnh hiu nơi góc phố…Vắng người…

Có tiếng dương cầm tấu khúc chơi vơi,
Đêm rạo rực lắng nghe lời tình tự
Nép ven đường e ấp hoa trinh nữ
Cũng buâng khuâng trong nỗi nhớ nao lòng..

Có một người lạc miền nhớ vọng trông…

Thương Giang


Hờn..


Trách mình đày đọa tim côi ,
Ngàn vạn thề hẹn…hóa lời hư không.

Một đời thả nhớ vào sông.
Ghập ghềnh thác lũ ngược dòng cuốn đi…

Mùa sang hay cũng bởi vì…,
Người xa tựa cánh thiên di chẳng về...

Để người mòn mỏi chốn quê.
Lửa lòng nguội tắt ,say mê nhạt rồi…

Thương Giang

Có thấy...

Người ơi!
nhẫn cỏ đã khô.


lời hẹn cũ bây giờ
Còn đâu…

Em về xứ lạ
làm dâu .

Hành trang
Lén giấu theo câu thơ
buồn…

Kỷ niệm
Đã cố vùi chôn.

Mà hình bóng
Mãi chập chờn
trong mơ…

Người ơi!
Mình lỡ chuyến đò

Đừng tìm xưa* nữa…
bao giờ thấy đây?

Thương Giang

Bởi tại…

Chắc có lẽ …
Những ngày em không tới…

Anh đợi tin
Trong mòn mỏi lo âu ?


Trăm dấu hỏi,
Ngổn ngang xoáy trong đầu.

Có bao giờ
Bặt vắng lâu đến thế?


Em lạc đường,
Hay tạ từ lặng lẽ …

Bởi níu nhầm* vầng trăng lẻ
Chênh vênh…?

Mong anh hiểu
Đường trắc trở gập ghềnh.

Kẻ tha hương
Kiếp nổi nênh .
Phiêu bạt…

Sẽ trở về
Với dòng sông xanh mát,
Đầy ánh trăng
Đêm
Ngan ngát hương Xuân.

Thương Giang

Mong


Người chờ héo úa xuân thì
Còn mình lực cạn tâm suy mất rồi.. .
Vắn dài giọt đắng đọng môi.
Níu thời gian sợ gãy đôi đoạn đường…

E ngày tắt nắng đêm buông,
Bàn tay giá lạnh …yêu thương chẳng còn…
Ngậm ngùi gom hết cô đơn,
Với bao sầu khổ tủi hờn …trao tôi.

Mai ngày lỡ…phải xa người ,
Chỉ xin giữ lại nụ cười cho nhau…

Thương Giang

Ở NƠI XA ...

Căn phòng nhỏ leo lét ngọn nến cháy
Với dạ khúc buồn...ai luyến láy ngân nga.
"Ta mơ thấy em ...ở nơi kia rất xa..."*
Mỏng manh lắm, giống như là sương khói...

Em ở đâu...Thiên đường hay hạ giới,
Mà lặng im chẳng hề nói điều gì?
Đôi mắt nhìn như tiễn biệt phân ly
Ngân ngấn ướt đôi bờ mi dòng lệ...

Tiếng đàn rơi trong đêm khuya lặng lẽ,
Có lẽ nào em dương thế...dời xa?

Thương Giang

Về nguồn

Ngàn xa sông đã về đây
Tắm câu thơ úa bao ngày đợi mong
Vườn ai trổ nụ sầu đông
Ngõ dài heo hút ...đường không bóng người.

Hoa xoan rụng tím xác phơi,
Buâng khuâng ngọn gió mồ côi vật vờ.
Em về gom nhặt giấc mơ.
Để gieo vườn chữ ...mong thơ nảy mầm...

Thương Giang

Lời nguyền

Dòng sông tắm ánh trăng ngà
Chở bao trầm tích phù sa đỏ ngầu.

Về đâu ? Sông chảy về đâu?
Lở bồi ,trong đục , nông sâu…ai tường?

Chơi vơi một tiếng đàn buông
Lời ru héo cả đêm suông để rồi…

Thẫn thờ một bóng lẻ loi.
Hình như tay nới …tuột rơi lời nguyền…

Thương Giang

Gánh ân tình

Biển người trên đường .
ngược xuôi hối hả
toàn gương mặt lạ,
chẳng thấy bóng quen...

ồn ào đua chen,
Nhịp sống thường nhật.
Nỗi buồn lẩn khuất,
Trú ngụ trong lòng.

Thương người đợi mong
Dài con mắt nhớ.
Ta hoài mắc nợ,
Người- gánh ân tình.

Thương Giang

[b]Vẹn…

Em sợ rằng
Sẽ nguội lạnh đắm mê.

Giữa lo toan
Bộn bề thường nhật.

Anh sẽ quên
Nụ cười ,
Ánh mắt…

Cả vòng tay
Xiết chặt
Đã từng?

Sẽ không còn
Khao khát nhớ nhung,

Một bóng hình
ngàn trùng xa ngái…

Em sẽ gom những yêu thương
Khờ dại,
Gi ấu trong lòng
Để giữ mãi
tình anh.
Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 22:15:12 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 50 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9