HOÀI NIỆM HỘI LIM (trang thơ lưu-KHÔNG HỌA)
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 50 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 21.03.2012 22:16:05 (permalink)
0
Hỏi…

Có bao giờ giấu lệ rơi,
Vào trong tim để gượng cười không anh?

Một đời gói nhớ quẩn quanh.
Thương vầng trăng khuyết cong vành nhớ nhung…

Vẫn còn đó lối đi chung
Mà sao vời vợi ngàn trùng cách xa?

Phải chăng tại “rét tháng Ba”*
Mà lòng giá lạnh như là ngày Đông?

Thương Giang
*)Rét tháng Ba hay còn gọi rét nàng Bân

Đông về tháng Ba?

Hoa gạo rụng nổi lềnh bềnh,
Theo dòng nước cuốn lênh đênh tháng ngày.
Tháng Ba ngơ ngẩn hương bay .
Ngỡ Xuân ấm áp ...Cạn ngày- Đông qua.

Bỗng dưng lạnh cắt thịt da,
Nàng Bân* thử áo tháng Ba -Đông về?

Thương Giang


Nhắn..


Thời gian vụt thoáng qua mau
Nỗi buồn tan hết nỗi đau sẽ lành.
Dòng đời dù gấp khúc quanh
An nhiên mình vẫn song hành bên nhau...

-TG-

Nhớ .

Lang thang vớt những dại khờ,
Đem về dệt mộng đan thơ cùng người.
Phiền ưu thả giữa dòng trôi.
Chỉ còn nỗi nhớ cất nơi tim mình...

Thương Giang


Thủy chung …

Tưởng rằng hương nhạt phấn rơi,
Tháng ngày xa cách ngoai nguôi tình này.
Nào ngờ nguyên vẹn đắm say,
Bão giông ,gió chướng chẳng lay chuyển lòng.

Thương Giang


Đêm


Anh có thấy ,giống như mắc ngải bùa,
Ngày không gặp cứ nhặt thưa nỗi nhớ.
Rồi bồn chồn dõi mắt qua khung cửa
Cố nén lòng giấu tiếng thở dài buông…

Đêm vàng võ leo lét ánh đèn đường,
Hàng cây khuất trong màn sương mờ ảo.
Những con phố dù thường nhật huyên náo
Giờ ngủ vùi với dung mạo buồn so.

Chỉ còn anh vẫn thao thức ngóng chờ ,
Giấu hương đêm vào câu thơ viết vội
Gửi người xa cả mầu đêm sẫm tối
Trong đôi mắt buồn vời vợi nhớ mong…

Thương Giang


Quê người quan họ…


Hoa xoan rụng tím đầy thềm
Không gian tỏa ánh trăng đêm
Dìu dịu.
Em vụng về vá víu.
Nỗi nhớ thương một người…
Bởi miếng trầu hay câu hát lý lơi.
Mà suốt đời khôn nguôi trăn trở…
Anh biết không ?Em như người mắc nợ.
Lời hẹn thề vẫn còn đó xanh nguyên…

Anh qua sông Cầu mùa nước lên,
Chòng chành nghe câu hát,
Có cả tiếng động cơ xà lan chở cát,
Cùng tiếng mái chèo khua ràn rạt trên sông…
Hư ảo,bềnh bồng,
Đêm trăng miền quan họ.
Hương cau hương bưởi bay cùng gió,
Vấn vít lòng anh.
Yếm đào mỏng manh,
Hờ hừng ôm lưng thon cô thôn nữ.
Mắt lá răm thoáng buồn tư lự
Níu chân ai đi , ở…dùng dằng….

Miền trung du
Lảng bảng sương giăng.
Đêm trăng tựa bức tranh thủy mặc.
Chiếc cầu cong vắt ngang qua sông bắc,
Nơi hẹn hò những nữ sắc nam thanh…
Nghiêng câu thơ mắc nhớ chòng chành
Khúc “Mười thương”* cắt vành trăng khuyết.
Để bây giờ cứ da diết gọi :”Người ơi…!”*

Thương Giang


Lời tự tình của biển …

Anh lắng nghe
Biển kể chuyện trong đêm

Lời tình tự.

Biển ngàn năm
Không ngủ
Ôm nhớ mong cồn cào…

Chẳng giấu mình
Hóa con sóng khát khao
Cứ ào ạt
xô vào bờ cát trắng.

Sau mệt nhoài
Biển trầm tư tĩnh lặng.
Giữa đại dương
Nghe trống vắng cô đơn…


Gió vẫn thổi
Vi vút rặng thùy dương.
Ánh trăng trong sáng như gương
Lấp lánh.

Đêm .
Trước biển hoang vu cơn gió .
Lạnh.

Mơ người về
ôm trong cánh tay -Anh!

Vũ Thương Giang

Mộng

Bâng khuâng hoa gạo tháng Ba
Thả cánh nhung đỏ theo tà áo bay.

Nắng vàng như mật trên cây,
Cho anh đem nhớ hong ngày cuối Xuân.

Ngoài vườn hoa bưởi trắng ngần
Giấu hương thơm đợi bước chân một người…

Ngái xa cách biệt trùng khơi,
Em về ghép mảnh trăng côi cho tròn…

Vũ Thương Giang


Đoản khúc tháng Ba


Tháng Ba
Ngan ngát mùi hương
Dịu dàng
hoa bưởi nở.

Tháng Ba
Hiền lành vạt cỏ
Giấu nhớ
Bước chân quen..

Tháng Ba,
Hoa gạo thắp đèn
Đỏ rực
Dọc triền đê…

Tháng Ba
Đom đóm lập lòe,
Gọi bạn
Ngoài ao bèo…

Tháng Ba,
Lễnh loãng mái chèo,
Khỏa nước.
Đợi người xa…

Vũ Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2016 02:16:01 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 06.09.2012 04:53:44 (permalink)
0
Anh


Nào đâu chỉ có một lần,
Nợ anh cả tháng ngày xuân .Để rồi...

Võ vàng một bóng trăng côi ,
Gầy trong nỗi nhớ cút côi đêm trường...

Vườn khuya hoa lá ngậm sương,
Anh còn thao thức lòng vương nỗi buồn.

Thủy chung vẹn tấm lòng son
Mỏi mòn chờ đợi héo hon tháng ngày .

Nợ anh cả những đắm say
Biết không trả nổi nợ này ...vẫn mang.

Thương Giang

THƯƠNG GIANG 14.11.2012 15:02:27 (permalink)
0
Tấu khúc cho người …
( ...)

Cầu duyên nhịp lỡ …mất rồi .
Tình thơ hư ảo người ơi chớ buồn.
Cố nhân giờ chẳng còn son
Xin đừng gợi mãi hờn tủi ngày qua.
Chiếc cầu huyền sử lụa là.
Hình như đã gãy làm ba khúc rồi…
Khúc thì nênh nổi dạt trôi
Khúc buồn cứa mãi tim tôi đến giờ.
Khúc còn lại…rớt trang thơ,
Bật lên tiếng nấc tím bờ sông Thương.
Chiêm bao giấu bóng đời thường .
Thật lòng nhớ… chớ vấn vương …tội người!

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 15:03:45 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 04.12.2012 00:05:30 (permalink)
0

Viết cho em...

(Tặng một người…)
Em đỏng đảnh tựa mùa thu
Thất thường mưa nắng , sương mù và mây.
Buồn ,vui bất chợt thế này  
Như trời nóng,  chợt heo may ập về…


Tôi lam lũ lại chân quê
Nghèo hèn ,thất học chẳng hề xứng đôi.
Sao em nỡ cợt đùa ,rồi... 
Thoắt yêu thương đã buông lời chia tay? 


Em trong nhung lụa bọc dày
Bày trò ban phát tình này ,giỡn tôi?
Vũ Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2018 07:57:55 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 16.12.2012 09:17:45 (permalink)
0
THÓI ĐỜI

Thế gian lắm kẻ điêu ngoa,
Lọc lừa đi với hằng hà mưu mô.
Tìm đâu trong chốn xô bồ,
Lương tri sót giữa trọc ô thói đời?


Ta lạc loài ? đành vậy thôi. 
Khi thấy thiên hạ  khua môi mà buồn .
Khom lưng , quỳ gối, cúi luồn,
Mua danh ,trục lợi…,bán luôn nghĩa tình…


Xun xoe ,bám gót cầu vinh,
Dửng dưng ánh mắt .Ta khinh bỉ nhìn..
Than ôi! Còn  chút niềm tin.
Hiếm hoi ,ta phải  giữ gìn ...Người ơi! 

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2018 08:12:00 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 12.01.2013 20:53:34 (permalink)
0
Dạ khúc buồn...

Kỷ niệm xưa đã úa mầu,
Lẽ nào day dứt lòng nhau đến giờ?
Vô tình bẻ búp sen tơ,
Đâu hay giết chết hồn thơ của người…

Miếng trầu xưa chắc đậm vôi,
Nên duyên mình đã chia đôi ngả về.
Cải ngồng thôi nở triền đê.
Nhói lòng câu hát :”Đừng về …người ơi”

Mi huyền
Mắt biếc ,
Môi cười…
Cố che giọt lệ
đang rơi trong lòng...

Thương Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/22404DB12FF7413C88FBA48E252045D5.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 06.06.2013 05:24:11 (permalink)
0
 

NHỦ LÒNG

Tham sân si ở cõi trần .
Bạc  tiền danh vọng …phù vân thôi mà.
Xuôi tay phút chốc ra ma.
Thân vùi mộ địa xót xa  ích gì?
 Cõi tạm  hãy sống từ bi.
Yêu thương chia sẻ , đừng vì mình thôi.
Mai này từ giã cõi đời.
Tấm lòng nhân ái triệu người  không quên.
Vũ Thương Giang.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2016 19:44:28 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 05.11.2013 12:21:16 (permalink)
0
KHÓC NGƯỜI !

Bởi tha hương ,tha hương
Những người con luân lạc,
Chẳng thể về đưa tiễn Bác .
BÁC ƠI!

Thắp nén tâm nhang vọng bái khóc Người.
Khói mờ ảo vẽ ngang trời tang trắng .
Giọt nước mắt con rơi thành nốt lặng
XÓT XA…

Trời miền Trung mưa giăng mắc nhạt nhòa
Đất Quảng Bình ngập đường hoa đón Bác.
Dòng Kiến Giang chồm dâng con sóng bạc,
NGHẸN NGÀO…

Việt nam ơi ! vụt tắt một vì sao ,
-Vị Đại tướng với công lao trời bể ,
Vĩnh biệt nhân dân ,Người trở về đất mẹ .
QUẢNG BÌNH .

Vũng Chùa –Đảo Yến thật hiển linh.
Người đã chọn gửi thân mình nơi đó.
Can trường đứng đầu sóng ngọn gió,
CHỞ CHE .

Biển đảo Việt nam sẽ ôm ấp vỗ về ,
Ru giấc ngàn thu Người nằm nghe sóng hát
“Quảng Bình quê ta” gió Lào ,trắng cát .
KHÓC NGƯỜI !

Đại tướng huyền thoại từ nay -Vĩnh biệt rồi!.
Ký ức Điện Biên mãi rạng soi trang sử .
Trong lòng dân Người hóa thành bất tử ...
VĨ NHÂN !

*/Sáng nay tôi theo dõi tang lễ Đại tướng trên mạng ,nhìn triệu triệu người dân khóc tiếc thương người mà tôi không kìm nổi nước mắt.Thay mặt những Kiều bào ở xa quê không thể về đưa tiễn vị Đại tướng vô cùng kính yêu của dân tộc con xin kính dâng bài thơ như tiếng khóc VĨNH BIỆT NGƯỜI!

Vũ Thương Giang
Kiev 13/10/13

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2016 19:41:13 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 09.11.2013 06:57:30 (permalink)
0
Sự việc Phó giám đốc Sở công thương Nghệ An bị lũ cuốn trôi khi đi cứu hộ đang gây xúc động lớn. Trong mắt người dân Thành Vinh, ông Dũng là một người cán bộ mẫu mực, đức độ, luôn xả thân vì công việc, vì nhân dân.
Tôi xin được chia buồn cùng gia đình bè bạn hữu của anh bằng bài thơ này…

NIỆM KHÚC CHO ANH…

( Kính tặng vong hồn anh Nguyễn Tài Dũng .Cầu mong vong linh người con xứ Nghệ tài đức này sớm siêu thoát về Cõi Niết Bàn )

Hàng triệu,triệu người Việt đã khóc,
Khi hay tin anh mất sáng nay,
Trong chiếc xe cứu trợ ,mì đầy
Chưa kịp chuyển đến tay người nhận …

Trời miền Trung mắt lệ ngân ngấn ,
Xót xa thương , quá ngắn kiếp người.
Họ Nguyễn Tài nức tiếng muôn nơi.
Giờ đến anh đương thời –Phó Sở.
Chẳng nề hà đích thân cứu trợ,
Lo đồng bào đói khổ lao lung …
Đêm tháng Mười mưa gió bão bùng.
Nước “xả đập” bỗng dưng tràn tới ,
Sông Hoàng Mai cồn sóng thét gọi ,
Tên người con xứ Nghệ yêu thương....

Bão lặng rồi…đau cả Thanh Chương
Trong đám tang tiễn anh về với đất,
Mưa sụt sùi ướt đường trơn ngõ chật
Khói nhang trầm cay nhòe mắt người xa …

Kiev 02.10.2013
Vũ Thương Giang

Tóm tắt tiểu sử ông NGUYỄN TÀI DŨNG

Ông Nguyễn Tài Dũng sinh năm 1962, quê ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông hiện giữ chức Phó giám đốc sở Công thương tỉnh Nghệ An, kiêm ủy viên ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Ông Dũng xuất thân trong gia đình khoa bảng hiếu học xứ Nghệ, dòng họ Nguyễn Tài. Ông là cháu của nhà ngôn ngữ học, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Họ tộc này vẫn luôn tự hào về 2 vị đại khoa danh giá dưới thời Trần là Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới 12 tuổi và Hoàng giáp đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Trung Ngạn đỗ đạt lúc 16 tuổi. Dòng họ này có 4 chi lấy 4 chữ lót "Công - Danh - Tài - Đắc" làm tên đệm, như để nhắc nhở cháu con các thế hệ phải thường xuyên tu dưỡng làm người có ích cho dòng họ, cho đất nước.
Năm 20 tuổi, ông làm việc ở Nhà máy dệt Minh Khai tại Vinh, giữ chức tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng công đoàn. 9 năm sau, ông sang Nga học Đại học Công đoàn Liên Xô cũ và Học viện Quan hệ lao động - xã hội Liên bang Nga. Về nước, ông giữ chức Phó chủ tịch CĐ ngành thương mại Nghệ An rồi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Năm 2002, ông giữ chức Chủ tịch CĐ ngành thương mại; đến năm 2006 là Phó giám đốc Sở thương mại kiêm Chủ tịch CĐ ngành. Tháng 4/2008, khi sáp nhập Sở Công nghiệp và Sở Thương mại, ông Dũng tiếp tục nhận trọng trách Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An tới nay. Ông từng được Thủ tướng tặng bằng khen; được tặng Huy chương Vì sự nghiệp CĐ, Huy chương Vì sự nghiệp thương mại...

Ông Dũng được đồng nghiệp, hàng xóm, họ hàng... đánh giá là người khiêm tốn, giản dị, giỏi văn thơ, sống chan hòa với mọi người. Là con liệt sĩ, ông Dũng ra đi khi chỉ còn hơn một tháng nữa đến sinh nhật tuổi 51, ngoài vợ và 2 con ông còn để lại mẹ già 82 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tám mẹ ông ngất liên tục khi hay tin dữ về đứa con trai duy nhất.
Ông sống hòa đồng giản dị .Hiếm có một vị PGĐ Sở nào mà trong ví mang theo người chỉ có vẻn vẹn 100 ngàn đồng ngay cả khi đi công tác .Vậy mà ông Nguyễn Tài Dũng khi mất chỉ tìm thấy trong ví có ngần ấy tiền thôi… ông Nguyễn Tài Dũng xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều quan chức khác noi theo.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2016 19:42:04 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 16.06.2014 09:04:37 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
ĐỨA CON NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Trận Gạc Ma, cha nằm lại biển khơi
Nhận tin dữ giữa thời khắc ấy
Mẹ bàng hoàng, không thể gượng dậy
Trong cơn đau, con vùng vẫy chào đời…

Vừa sinh ra, con đã mồ côi
Cha vĩnh viễn chẳng bao giờ về nữa
Lời ru cột tang góa bụa
Sẫm trong mắt mẹ quầng sâu…

Thắt vành khăn trắng nhưng nhức, mẹ cầu
Cha hiển linh, cho con mang tên đảo:
Hoàng Trường Sa như phong ba chắn bão
Sẽ trung kiên, hiếu thảo với mẹ hiền!

26 năm, chẳng thể quên
Cha đã khắc tên vào lịch sử
Cùng đồng đội đan “Vòng tròn bất tử”*
Anh dũng hy sinh, gìn giữ lá cờ hồng…

Và hôm nay lại trào sóng biển Đông
Quân bành trướng lăm le bờ cõi
Cha yêu ơi! Con thấy mình cứng cỏi
Quyết lên đường giữ đảo, nối nghiệp cha…

Mẹ thắp hương, mắt đẫm lệ nhạt nhòa
Trao đứa con duy nhất cho Tổ quốc
Cả mảnh cờ đào kỷ vật mẹ có được
Thấm máu cha xưa, vì nước quên thân!

Con sẽ đặt kỷ vật đó thật gần
Nơi trái tim thanh tân trong ngực trẻ
Hãy truyền con sức mạnh cha nhé
Chiến thắng kẻ thù, giành lại Hoàng Sa

Con sẽ cùng mẹ thả những vòng hoa
Cho đồng đội và Cha yên nghỉ
Dưới lòng đại dương bao la, hùng vĩ
Canh biển trời giữ đất Mẹ Việt Nam!

Kiev, 04/6/2014
Vũ Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2016 19:43:32 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 20.05.2016 19:46:26 (permalink)
0
 CHỜ... 
Nắm bàn  tay , 
Giấu 
nghẹn ngào. 
  
Thương vầng trăng 
Giữa trời sao 
Tủi buồn. 
  
Đợi chờ 
Nhợt sắc 
 hoàng hôn 
  
 Sầu dâng len lén 
 Cô đơn 
Chất chồng. 
  
Anh ,còn khát nhớ đợi mong 
 Em , còn  đây một dòng sông , chờ người… 
  
Vũ  Thương Giang   
Kiev 1/2/2016 
THƯƠNG GIANG 20.05.2016 19:49:59 (permalink)
0
XIN ĐỪNG YÊU EM … 
Vũ Thương Giang- Tặng một người) 

Xin đừng yêu em, 
Bằng tình yêu tròn đầy đến thế ! 
Với anh ,em không còn trẻ  
Từng qua ngã rẽ ,lần đò… 

Đừng yêu những vần thơ, 

Để rồi thương thầm người viết. 
Mà quên đi điều hơn thiệt  
So đo , toan tính đời thường… 

Hai mươi năm yêu thương, 

Em dành cho người chồng cũ. 
Trái tim rớm máu ấy có còn đủ , 
Góc lành lặn , cho người mới không? 

Thôi !Đừng bận lòng… 

Khi thấy em long đong vất vả. 
Cố đứng vững để không gục ngã, 
Trước cạm bẫy cuộc đời…. 

Em khô héo đôi môi, 

Không còn khao khát nữa. 
Lòng cũng nguội tắt lửa. 
Cạn kiệt những đam mê… 

Loay hoay giữa bộn bề  

Núi lo toan cứ cao chất ngất . 
Tủi buồn ,khổ đau khâm liệm , gói chặt, 
Chôn sâu góc khuất ,lòng mình. 

Trái tim em chẳng còn nguyên trinh, 

Trong đổ vỡ ,tìm yên bình sót lại. 
Mi ngoan khép nỗi buồn thời con gái  
Gót son trần mềm mại ,giờ đã xưa … 

Em chẳng còn gì ,ngoài những xót chua  

Môi nhợt sắc .Chỉ dư thừa buồn khổ . 
Tất cả còn lại sau lần đổ vỡ 
Một con tim khép cửa ,trốn yêu thương! 
Kiev 03/3/2016 
-VTG- 
THƯƠNG GIANG 20.05.2016 19:52:45 (permalink)
0
VALENTINE’S  NGỌT NGÀO. 
( Vũ Thương Giang) 
Này, 
 champanh, 
Này, 
 hoa hồng! 
Này, 
 chocolate  
bọc trong giấy điều . 
  
Này, 
ngọn nến cháy   
liêu xiêu, 
Say 
theo vũ khúc 
tình yêu ngọt ngào. 
  
Này 
 Môi thắm , 
Này 
 má đào! 
Này , 
đôi mắt tựa ánh sao 
trên trời! 
  
   Yêu 
biết mấy 
Dịu dàng ơi! 
Mi ngoan khép lại 
Mắt , 
môi  
thêm gần …. 
  
Nghe 
 Không em , 
Tiếng lòng ngân? 
 Con tim thổn thức bao lần 
vì em . 
  
Valentine’s 
chếnh chóang 
đêm… 
Champanh chưa uống 
Đã mềm môi 
Say… 
Kiev 14/2/2016 
VTG 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2016 05:19:55 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 20.05.2016 19:55:03 (permalink)
0
VỀ HÀ NỘI ĐI EM … 
  
Hà nội chiều nay ,  
lất phất đầy mưa bụi  
mỏng manh ,hư ảo như sương khói.  
Se sắt heo may len lỏi …  
trốn mùa sang. 

Bất chợt gặp, những chùm hoa bưởi e ấp dịu dàng .  
Người quê chở Hương Thầm* lang thang trên phố .  
Anh ước ao ,giá có em cùng tản bộ  
Dọc đường Bắc Sơn , ngắm hoa ban nở lưng trời . 

Em sẽ thấy một Hà Nội tuyệt vời,  
Tuyết lãng đãng rơi .Níu chân người lữ khách.  
Những bông tuyết thơm từ cánh hoa Sưa trinh bạch.  
Nhẹ nhàng vương trong trang sách, câu thơ … 

Hà nội tháng Ba,  
Đỏng đảnh bất ngờ .  
Vừa nắng ấm ,rồi chợt mưa ,chợt rét …  
Ẩm ương đấy ,giữa xô bồ náo nhiệt  
Vẫn nhận ra một nét đẹp trầm tư … 

Hà nội chiều nay ,  
Có gã du ca lang thang trên đường Cổ Ngư  
Để tìm nhặt lời ru vừa gãy nhịp.  
Vớt ánh mắt đong nỗi buồn vạn kiếp .  
Trĩu mi gầy cong gánh ,dõi xa xăm. 

Và trong anh ,  
nỗi nhớ khẽ cựa mầm ,  
Từ góc khuất nhỏ nhoi ,bao năm chôn giấu .  
Vầng trăng em thuở mười sáu . Lung linh . 
Về Hà nội đi em!  
.....  
Kiev 23/3/2016  
Vũ Thương Giang  
--------------------------------- 
*/ Hương Thầm- Tựa đề bài thơ của nhà thơ PTTN 
THƯƠNG GIANG 20.05.2016 19:57:13 (permalink)
0
 ĐỢI EM ... 
  
Mùa qua  xao xác lời ru , 
Tháng Năm xóa nét  trầm tư .Hạ về ! 
 Phố xưa rớt vạt nắng hoe. 
 Rưng rưng mắt kẻ xa quê tủi  thầm 
  
Mùa qua ,  vẫn thế! Lặng câm … 
Gánh đời mệt mỏi ,giấu  tâm sự buồn . 
Thương người chung thủy sắc son 
Bao năm vẫn cứ mỏi mòn  ngóng trông . 
  
Mùa qua ,rớt cánh phượng hồng . 
Anh gom phượng   thắp lửa lòng , đợi em… 
Kiev 12/5/2016 
Vũ Thương Giang 
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 50 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9