HOÀI NIỆM HỘI LIM (trang thơ lưu-KHÔNG HỌA)
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 50 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 746 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 13.03.2018 05:04:59 (permalink)
0
TỰ KHÚC  THÁNG BA 
Thôi đành lỡ hẹn 
cùng anh 
 Tháng  Ba nhung nhớ 
khuyết vành trăng non. 
Xuân mơn mởn 
nụ căng tròn 
Riêng câu thơ ướt nỗi buồn 
 chơi vơi .. . 
Quê nhà 
hoa gạo đỏ trời 
Hoa xoan tim tím rụng rơi 
cuối đường . 
Mưa bụi giăng 
 tựa màn sương . 
Lang thang 
 tìm bóng  người  thương 
thuở nào.   
Kiev 10/3/2018 
Vũ Thương Giang 
  

THƯƠNG GIANG 16.04.2018 09:38:02 (permalink)
0
NHỚ THƯƠNG…  
8 năm dỗ giấc miên trường  
 Con tim khắc khoải  vấn vương một người ,  
 Chưa lần tay nắm chung đôi  
Mà đau đáu nhớ khỏang trời đa đoan .  
   
Nhiều đêm , lơ đãng rót tràn,  
Đầy ly rồi khuấy. Chẳng tan  giọt buồn.  
Đành ngồi nhấm nháp  cô đơn .  
Pha thêm  hương vị tủi hờn cách xa  
   
Tim ngoan  thì  vẫn thật thà .  
Chẳng vơi  cảm xúc ,dẫu qua thăng trầm…  
Đếm thời gian , dõi xa xăm.  
Dối lòng mình bởi…Thương thầm bóng ai…  
Kiev 15/3/2018.  
Vũ Thương Giang    


THƯƠNG GIANG 18.04.2018 06:31:19 (permalink)
0

 

MAI EM VỀ … 
Vẫn lời tha thiết ngọt mềm  . 
Anh gieo nỗi nhớ trong em cồn cào. 
Tháng Ba gọi nắng xôn xao . 
Hồn anh  đơn lạnh khác nào  ngày Đông ? 
  
Nghiêng đêm ,trút cạn nỗi lòng . 
Thêm mùa xa vắng  , người mong đợi  người… 
Vượt ngàn bão tố trùng khơi 
Mai …em về thắp nụ cười cho anh. 
Kiev 14/3/2018 
Vũ Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2019 17:12:20 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 23.05.2018 06:21:08 (permalink)
0

[<font]  

NGƯỜI XA... 
  
8 năm cặm cụi thêu thùa. 
Con tim tướp máu mà chưa thể lành … 
Tâm hồn vẫn cứ mong manh . 
Ngại chiều trở gió,sợ cành cây cong… 
  
Thương   anh ,vắt cạn kiệt lòng 
Nhớ thương mòn mỏi , đợi hong mi gầy... 
Em thì xa ngái tầm tay. 
Quá khứ buồn tựa đám mây xám mầu… 
  
Tương lai rồi sẽ về đâu , 
Khi tóc giờ  đã ngả mầu tuyết sương? 
Muốn về dệt  chữ yêu thương. 
Mà sao ngần ngại con đường quá xa… 
 Kiev 23/5/2018 
Vũ Thương Giang 
THƯƠNG GIANG 01.07.2018 00:25:35 (permalink)
0

 
  
TỦI... 
Bởi xa khuất nẻo dặm đàng , 
Nên đành lỡ chuyến đò sang bên người… 
Bến vắng, một bóng lẻ loi. 
Nhòe con mắt ướt .Buồn rơi  sẫm chiều … 
  
Đường dài ,bóng nhỏ liêu xiêu. 
Thẫn thờ  nhớ  tiếng sáo tiêu thuở nào . 
Tay vò nát giấc chiêm bao . 
Vẫn nguyên hẹn ước .Làm sao bội thề? 
  
Lo toan vắt kiệt đam mê . 
Hồn thơ chết yểu bên  lề mưu sinh . 
Nên đành nhận tiếng phụ tình . 
 Mong người Hạnh phúc.... Đau, mình tôi mang… 
Kiev 30/06/2018 
Vũ Thương Giang 
THƯƠNG GIANG 04.07.2018 07:56:07 (permalink)
0
  
  
KHÓC… 
  
Vùi tiếng nấc giữa   sóng cồn . 
Có nghe biển khóc  tủi  hờn  không anh? 
Ngỡ rằng bọt nước tan tành … 
Lời yêu một thuở dụm dành .Còn  nguyên . 
  
Ván xưa dẫu đã đóng thuyền . 
Vẫn nhớ trăng khuyết …Tìm  quên dễ gì? 
Bao năm ôm mối tình si . 
Trốn vào vỏ ốc bởi vì còn yêu … 
  
Đại dương xanh ,lộng gió chiều . 
Có thương phiến đá xanh rêu , lặng buồn? 
Nghiêng chiều ,tát cạn hoàng hôn . 
Hỏi xem con ốc mượn hồn,khóc ai…? 
Kiev 03/7/2018 
Vũ Thương Giang  
THƯƠNG GIANG 05.08.2018 07:34:55 (permalink)
0

 
MONG... 

Muốn về chốn cũ yên bình 

Có anh chờ  đợi  “Trúc xinh” bao ngày. 
Để mình được nắm đôi tay . 
Trao nhau thương nhớ dâng đầy mắt môi… 
  
Muốn về bên ấy người ơi… 
Mà sao cách trở biển trời mênh mông …    
Sợ  rằng vôi chẳng còn nồng 
Trầu già ,cau héo …Ai mong ,ai chờ ?!? 
  
Muốn về ,đan nhạc chuốt thơ … 
Cùng người , nhưng sợ giấc mơ khó thành… 
Kiev 05/8/2018 
Vũ Thương Giang  
THƯƠNG GIANG 07.08.2018 22:54:29 (permalink)
0

 
  
CHỜ MỘT NGƯỜI . 
  
Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ phai phôi … 
Anh sẽ quên hình bóng  người viễn xứ . 
Sẽ không còn những đêm dài mất ngủ . 
Và nỗi buồn thôi trú ngụ trong tâm… 
  
Nhưng em  đâu hay ,anh vẫn âm thầm . 
Nén cô đơn , đợi tri âm tri kỷ … 
Chờ người xa , cách ngàn trùng hải lý . 
Về bến sông trăng thi vị  thuở nào… 
  
Để mình cùng , dệt thêu  giấc chiêm  bao. 
Xanh niềm yêu thương ,ngọt ngào hạnh phúc… 
Tay trong tay , 
Đêm hoa đăng,  sáng rực 
Người xa ơi! 
Lòng thổn thức…Nhớ người… 

Kiev 07/8/2018 
 Vũ Thương Giang 

THƯƠNG GIANG 10.08.2018 07:10:50 (permalink)
0

  

MONG MỘT NGƯỜI... 

Đêm ,từng đêm  em dỗ giấc chiêm bao 

Ru  trầm luân ,tìm lối vào  Hạnh Phúc 
Quên nhọc hằn , xóa tỵ hiềm ngờ vực . 
Bởi biết rằng , trăng  thao thức ngóng sông … 
  
Tháng Bảy về chang chang nắng oi nồng . 
Gió Lào thổi khô  cong  chiều mùa hạ . 
Em vẫn thấy lung linh qua kẽ  lá . 
Nụ cười anh dịu mát cả ngày oi. 
  
Mình bên nhau đã 8 năm rồi … 
Dẫu khỏang cách , xa xôi vạn dặm 
Dẫu thăng trầm , 
Nhưng  tình mình  vẫn thắm . 
Bởi trong tim ...   
Còn in  đậm ,lời thương. 
Kiev 7/2018 
Vũ Thương Giang  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2018 07:14:41 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.08.2018 07:01:06 (permalink)
0

  

HÁT RU EM  

Em đã nghe tiếng biển hát người ơi …  

Khúc  dịu êm với bao  lời tâm sự .  
Sóng ào ạt suốt một đời không ngủ  
Nhớ người xưa  trên lối cũ ,năm nào…  
   
Em đã  nghe những  con sóng lao xao .  
Hòa với  tiếng anh ngọt ngào ,ngân mãi  
Cả tiếng gió  , từ đại dương dội   lại  
Mong em về , thôi trống trải cô đơn…  
   
Em đã về với biển trước hoàng hôn.  
Lặng lẽ ngắm cánh buồm còn đơn độc    .  
Nghĩ tới anh …Bỗng dưng em bật khóc,  
Bao năm chờ người mắt ngọc đa đoan  
  
Biển vẫn hát lời tình tự chứa chan...  

   
Kiev 10/08/2018  
Vũ Thương Giang  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2018 07:02:52 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 12.08.2018 23:26:00 (permalink)
0

 

MONG… 
Đường xa . 
đò cũng đã đầy… 
mong sao kịp chở  
Tối nay, 
trăng về... 
Bởi vì nơi ấy , 
bến quê, 
Có người vẫn giữ  
lời thề  
"sông -trăng"... 
Kiev 12/8/2018 
 Vũ Thương Giang  
THƯƠNG GIANG 20.08.2018 05:47:34 (permalink)
0

 

MỘT... 
Một ánh mắt , 
Một nụ cười   . 
Một câu thơ ngỏ . 
Trọn  đời nhờ mong … 
Một vầng trăng 
Một dòng sông, 
Một vu vơ thả , 
Bão giông ùa về . 
Một khờ khạo , 
Cháy đam mê . 
Một tương tư 
Buộc lời thề ngày xa... 
Kiev 20/8/1018  
Vũ Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2018 09:05:35 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 22.08.2018 21:02:47 (permalink)
0

EM… 
Em giờ  vô định bước chân, 
Gánh  đời mệt mỏi, trĩu dần đôi vai. 
Vẫn còn ,một  chặng đường dài, 
Gian lao ,thử thách , chông gai  đợi  mình … 
  
Đành  trốn duyên nợ ba sinh, 
Nhưng không trốn được mối  tình trong thơ. 
Để mưa sa mắt hoen mờ 
Dối lòng  ,sao vẫn  ngẩn ngơ  … Nhớ người !?! 
  
Nhiều đêm nghiêng chén đơn côi . 
Ngất ngư uống cạn men đời đắng cay. 
Hồng nhan  chịu kiếp đọa đày. 
Thương người khổ lụy kiếp này… Vì em. 
  
Trở về   sông  cũ êm đềm 
Trăng  anh khỏa  bóng  hằng đêm . Mình cùng… 
Kiev 22/8/2018 
Vũ Thương Giang 

  
THƯƠNG GIANG 25.08.2018 08:57:17 (permalink)
0
 


 
TỰ SỰ GIỮA CHIỀU THU 

Chiều Thu  

nhặt bóng hoàng hôn. 
Vô tình  vớt được cả … 
muôn phận chiều 
Có thương nhớ 
đẫm cô liêu 
Có hồ nghi dệt bao  điều 
nghiệt oan … 
Khiến tay lơ đãng  , 
rót tràn 
Sầu rơi  cùng  tiếng  tiêu khan, 
nghẹn lòng 
Thầm  nhủ … 
sẽ chẳng chờ mong 
Mà sao nỗi nhớ , 
cứ bong ra ngoài… 
Đời nhiều thử  thách 
chông  gai . 
Vững niềm tin , đợi ngày mai... 
Em về. 
Kiev 25/8/2018 
Vũ Thương Giang  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2018 20:12:52 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 25.08.2018 21:43:45 (permalink)
0
 
  
VÀO CHÙA… 

Giấu mình trong chiếc áo nâu  
Náu nương cửa Phật ,quên đau kiếp này . 
Phật Bà trăm mắt ,ngàn tay  
Chở che cứu rỗi tháng ngày điêu linh . 
  
Đắng cay vắt kiệt đời mình . 
Màng chi đến chuyện nhục vinh , hỡi người ? 
Nghiệp duyên rũ bỏ ,buông xuôi . 
Oan khiên cũng chẳng nửa lời phân bua. 

Tích xưa , Thị Kính vào chùa . 

Đi tu ,Mầu vẫn đổ thừa tiếng oan . 
Thiên hạ đàm tiếu ,luận bàn . 
Ngậm ngùi ,chẳng tiếng thở than ,trách đời … 

Đừng tạo khẩu nghiệp,người ơi! 

kẻo gặt quả báo từ lời mình gieo… 
Bậc vương giả,kẻ hèn nghèo , 
Mai về cát bụi   mang theo được gì??? 

Xin Phật mở lượng từ bi  

Người đời đố kỵ , sân si còn nhiều … 
Miệng ăn chay ,bệnh chẳng tiêu . 
Mưu ma ,chước quỷ đủ điều…,vì danh . 

Cầu mong cõi tạm  an lành 

Phật Bà thương kiếp Chúng sanh, độ trì… 
Chắp tay khấn niệm A …DI 
Hương trầm vẽ nẻo vô vi . 
Khép ngày… 
Kiev 25/8/2018 (Rằm tháng Bảy năm Mậu Tuất .) 
Vũ Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 05:30:08 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 50 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9