LÚC LẮC...
Trích đoạn: maiyeuem
Cô Fly nói chẳng thụi lưng
mà sao Fly chạy chẳng ngừng vậy ta
Hay là Fly ngủ gặp ma
hay là du mộng nên la á à
Tưởng cô Fly cầm chổi lông..gà
Thấy Mye nên fly la
Hihihi...
Nằm mơ mà thấy < mãi yêu em >
Mới nhắc tên thôi đã phát thèm...
Fly thèm chạy hay thèm tránh
Thôi thì Mye cho bánh Fly ăn nè
Xong rồi Mye lui số de
Chứ đụng fly tô mè là chết với các cô
Hihihi...
Fly ơi chết phức cho rồi
Các cô mừng quýnh cúng xôi cúng chè...
Fly ơi đừng chết nha Fly
Fly mà chết mất ,tôi mất đi mớ tiền( phúng..đ..)
Thôi thì cầu chúc cho Fly
Sống mãi đến khi trọc đầu...
Hihihi...
Vậy là đầu đang trọc
Chắc là sống hổng lâu
Thôi thôi đừng có khóc
Tiền phúng điếu để đâu?...
Tiền phúng điếu ở đâu
Nghe Fly hỏi Mye mắc nhức đầu
Fly chưa có đi...đâu
Chừng nào đi hẵng lấy
Vẫn để trong túi đây...
Hihihi...
Thôi thôi đưa trước cho rồi
Nếu mà có chết hổng đòi nửa đâu...
Làm người lỡ có ra đi
Tiền âm ,áo đốt khi mà qui tiên
Tặng Fly trăm vạn bạc tiền
nhưng Fly cảm phiền đợi ngọc đốt cho
Xin Fly chớ đòi ,Fly chớ lo
Nay mai sẽ có số tiền to...
CÓ người tặng tiền Fly kìa
Lần này Fly chấu Trìa chắc giàu to
Fly ơi chớ có so đo
Fly cứ việc lấy ,đừng lo nghĩ gì
Vậy thì Fly cứ lấy đi...
Hihihi...
Cám ơn ngọc đã vội lo
Giấy tiền vàng bạc gửi cho Fly xài
Nếu mà gặp lại ngày mai
Fly hứa sẽ trả gấp hai cho người...
m y e tặng cả hai một túi vàng mười
Để hai người xuống dưới vui cười với nhau
Hai người chớ có dành nhau
Nếu mà có hết lần sau Mye gởi liền
Hihihi...
Tưởng đâu Fly chết một mình
Ai ngờ có kẻ trọn tình với Fly...
Mình chẳng tiền vàng viếng Fly
Thơ ca lúc lắc một hai bài
Mong dưới suối vàng người sống lại
Trở lại dương trần ngâm lai rai...
Vũ kim Thanh
Đời người sao được sống dai
rảnh rỗi Kim Thanh cứ xuống đưới tìm ai vui cười
Chắc Fly sẽ cười thật tươi
Hai tay giang đón chào người rời dương gian
Tớ đã bao phen cơ hàn
Đắm sông,thắt cổ ,hút toàn cần sa
Mon men tới điện Diêm La
Các quan bắt sống thơ ca với đời
Bây giờ hồn cứ chơi vơi
Vào đây tìm bạn tỏ lời tri âm
Gặp được người Mạnh thường Quân
Ngổn ngang lòng dạ từng vần buồn vui
Quên đi mưa dập gió vùi....
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2005 23:06:42 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: