LÚC LẮC...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Tác giả Bài
fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: LÚC LẮC... - 14.09.2005 04:43:06
Hihihi...
Dù cho vật đổi sao dời
Thì ta vẫn mãi trọn đời cười toe...

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 14.09.2005 07:26:08
Tớ cười hay hở mười răng
Nên cố bấm bụng ,cắn răng mà cười
Vợ con cứ tưởng đười ươi
Đưa hai ống nứa ra cười trông trăng

Ct.Ly

Ct.Ly

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: LÚC LẮC... - 14.09.2005 15:49:49




Nụ cười là cái trời cho
Dù là cười mỉm, cho vui cả đời

Cười cho nghiêng ngả đất trời
trời cho ta cứ cười chơi đi nào
Nụ cười Ly thật đẹp sao
Hỏi qua hỏi lại không biết vì sao tự dưng Ly cười
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 14.09.2005 21:59:16
ơ thế mye vẫn chưa biết vì sao bạn Ly cười à? tớ thóc mách nhé.


Ly cười vì Ly gặp người
Tri âm ,tri kỷ ,Ly cười chứ sao
Cười cho Ly đẹp thanh tao
Biển trời sông núi bay vào trang thơ

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: LÚC LẮC... - 14.09.2005 22:07:14

Giật mình biết đã nằm mơ
Dòm qua dờm lại Thanh dơ răng ra cười
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 14.09.2005 22:13:47
Thanh cười vì gặp được người
Mùa Thu lá vẫn xanh tươi trên cành
Cho mình vào giấc mộng lành
Làm con chim hót trên cành yêu thương

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: LÚC LẮC... - 14.09.2005 22:45:27
Hèn gì gương mặt toàn xương
thì ra cũng bởi vì gương mặt cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 22:46:59 bởi mailamuathu >
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 15.09.2005 00:46:49
Có duyên gương mặt xương xương
Có cười mới có kẻ thương người gần
Lầm lỳ mặt mũi trân trân
Mắt tròn như ếch đến gần khó coi

Cho nên tới cư phải cười một mình cho mặt nó xương thêm một chút mới tốt à nghe... he..he...he

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: LÚC LẮC... - 15.09.2005 08:33:44
Hihihi...
Anh cười cho một chút duyên
Em cười má lúm đồng tiền...ghét ghê...

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 15.09.2005 10:25:46


Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
Anh cười cho một chút duyên
Em cười má lúm đồng tiền...ghét ghê...

Anh nhìn em cứ phê phê
Nửa đêm đang ngủ nằm mê...lại cười
khì khì khì

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: LÚC LẮC... - 15.09.2005 17:51:02

Nên giờ thân hóa đười ươi
Lúc nào miệng cũng mỉm cười thấy mà ghê
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 15.09.2005 19:48:22
Ấy thế mà chẳng ai chê
Tây đen Tây đỏ cứ kề miệng hôn. hic hic hic

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 04:43:47

Hôn xong xác giã biệt hồn
Hồn thì giã biệt nụ hôn lạ kỳ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 04:50:41


Trích đoạn: ct.ly


Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
Dù cho vật đổi sao dời
Thì ta vẫn mãi trọn đời cười toe...



Nụ cười là cái trời cho
Dù là cười mỉm, cho vui cả đời

Cười buồn mà vẫn ham cười
Cho nên mới giống đười ươi nhất đời hehe...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 04:58:54


Trích đoạn: tulipdenus




Cười buồn mà vẫn ham cười
Cho nên mới giống đười ươi nhất đời hehe...


Hi..hi trời ơi ơi hỡi là trời
Lại xuất hiện trên đời một chú đười ươi
Lại thêm một kẻ đang cười
Hôm nay thư quán đười ươi cả bầy
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 05:03:50


Trích đoạn: maiyeuem


Trích đoạn: tulipdenus




Cười buồn mà vẫn ham cười
Cho nên mới giống đười ươi nhất đời hehe...


Hi..hi trời ơi ơi hỡi là trời
Lại xuất hiện trên đời một chú đười ươi
Lại thêm một kẻ đang cười
Hôm nay thư quán đười ươi cả bầy

A, ai đó mà ồn vậy?
Thôi, đi méc Ly đây...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 05:11:46


Trích đoạn: tulipdenus


Trích đoạn: maiyeuem


Trích đoạn: tulipdenus




Cười buồn mà vẫn ham cười
Cho nên mới giống đười ươi nhất đời hehe...


Hi..hi trời ơi ơi hỡi là trời
Lại xuất hiện trên đời một chú đười ươi
Lại thêm một kẻ đang cười
Hôm nay thư quán đười ươi cả bầy

A, ai đó mà ồn vậy?
Thôi, đi méc Ly đây...


Suốt ngày đi méc Ly đây
Đười ươi các ngả rung cây diễn đàn
Tớ chạy đi báo công an
không thì tý nửa cả làng chí nguy

Điện gọi 113 mau lênnnnnn

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 20:41:58
Ly là đầu bếp giỏi giang
Ai muốn la làng cũng phải có ăn
Méc ly mọi chuyện lăng nhăng
Đâu sẽ vào đó ,không ly cho nhịn ăn sợ liền

Khỏi goi 113 Thanh à, ly đủ lợi hại rùi, mye sợ ly lắm hehe...hắn ham ăn mà
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Ct.Ly

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 21:57:07


Trích đoạn: ct.ly

Ai mà sáng sớm gọi phone
Bà bếp đang ngủ, làm ồn quá đi
Muốn gì , cũng đợi xế trưa
Chợ búa chưa nhóm, chưa mua được gì
Làm sao có gà rô ti
Thôi đành cho thử, món" cơm tay cầm"
Ăn rồi chớ có hầm hầm

Vậy là đã quá sang rồi
Không mong hơn nữa Ly ngồi xơi cùng cho vui
Tính TL ly biết rùi
Không ai kiềm chế dễ đập nồi đập niu[sm=z_gathering.gif]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 22:07:02
Mye tham ăn ,tớ cũng tham
Tớ đang đi kiếm người tham ăn cùng
sướng vui mình thổi cơm chung
Gạo tớ chẳng có tớ cứ cùng ngồi ăn....

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 22:12:36


Trích đoạn: vũkimThanh

Mye tham ăn ,tớ cũng tham
Tớ đang đi kiếm người tham ăn cùng
sướng vui mình thổi cơm chung
Gạo tớ chẳng có tớ cứ cùng ngồi ăn....


Vầy không gọi là tham ăn
Mà là tham của người tham ăn
mye thấy khờ vậy mà khôn lắm
Thanh ở đó đừng có ham,

mye ha!hehehe...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 22:17:30
Đâu biết được Ly khéo tài
Nấu ăn gia chánh bằng hai mẹ già
Bọn mình điểm mặt có ba (Thanh,Mye,TuLip )
kiếm vài em nữa cả nhà ăn may
Buổi sáng nhá tạm cơm tay
Buổi chiều thả sức rượu say... thịt đùi....

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 22:26:49


Trích đoạn: vũkimThanh

Đâu biết được Ly khéo tài
Nấu ăn gia chánh bằng hai mẹ già
Bọn mình điểm mặt có ba (Thanh,Mye,TuLip )
kiếm vài em nữa cả nhà ăn may
Buổi sáng nhá tạm cơm tay
Buổi chiều thả sức rượu say... thịt đùi....


Lúc nãy thì chê rượu bia
Giờ còn rủ say nữa kìa
Nói như thế sao tin được
Không sợ Ly bỏ ra rìa a?
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 16.09.2005 22:44:01
Đây là cơm rượu ly mời
Cứ thả phanh uống ,cứ xơi thiệt tình
Chưa nhậu đã nói linh tinh
Ly mà tự ái chúng mình...nhăn răng

Ct.Ly

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: LÚC LẮC... - 17.09.2005 02:12:28

Trích đoạn: ct.ly

Cơm thì chưa thổi, bếp còn không??
Thế mà , ba kẻ đang ngồi đợi
Bình rưọu cạn queo, mồi thì láng
Nằm xỉn lê la, trước cổng nhà
Bà bếp nhìn,cất tiếng hởi ơi?

Sao mà nhậu quá, còn ra thể gì



Ly hời...Ly hỡi...có hay
chúng tớ nhịn đói mấy ngày hôm nay
Ruồi bâu trên mét chẳng bay
Không cơm chúng tớ chết ngay tức thì
Cả ngày ôm bóng tình si
Vớ được bình rượu của Ly...dốc liền
Cả ba đứa túi không tiền
Rượu bia nó cứ liêng biêng cái đầu
Một loáng mồi nó trốn đâu
Ngóng Ly..Ly cứ đi đâu chẳng về
Cả ba đứa bắt tay thề
Rượu ngon cứ uống chẳng hề...quên Ly
Ly ơi...Ly thổi cơm đi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2005 02:14:06 bởi vũkimThanh >

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: LÚC LẮC... - 17.09.2005 03:01:05
Bớ Ly đừng có tin Thanh
Rượu bia chỉ có TL và mye
Còn Thanh chỉ ngồi xem
Vậy mà la ó làm anh em buồn

Đồ ăn thanh cũng ăn luôn
Phá mồi đáo để rồi chuồn mất tiêu
Giờ mye,TL tiêu điều
Chờ Ly và fly ra nấu nướng yêu chiều đỡ...buồn hehehe
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 236 bài trong đề mục