Lạnh thơ...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 146 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 12.12.2009 11:48:43 (permalink)
0
 
Viết cho Người,
(Tặng T.)
 
Chuyện chúng mình, viết bằng nước mắt
Sau nụ cười hiền, một sớm, khoảng bình yên…
Bài ca đầu, chẳng hẹn chợt như quen
Em bất giác, co thêm mảnh chăn ấm…
 
Những lời ca đưa nhau về hư thực
Bản nhạc tình, vô vọng khúc mơ xưa…
Sự tình cờ đổi lấy những hồn thơ
Của đồng điệu
Xây lên thành thương nhớ…
 
Em, người yêu như vẫn từng bỏ ngỏ
Đón anh vào, trăn trở những trong nhau
Để khóc, để cười, để thầm những lặng yêu…
Mắt tìm mắt trong dõi nhìn thoảng gặp
 
Cho đôi tim thêm bao lần thổn thức
Vùi trong nhau, ngập nước mặn chiều tàn
Nụ hôn đầu… dịu ngọt chẳng lãng quên…
Bờ mi ướt, thành thêm mong nhớ
 
Em ở phía, trời xa day dứt đợi
Anh đọng về, khoảng lạ của cách ngăn…
Nhưng tim thơ vẫn chung phút bên tình
Để trời yêu, ngập hồn… mênh mang nhớ…
 
Chiều, Chủ nhật, 06/09/2009.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:53:37 bởi lanh.ktq >
#1
    lanh.ktq 12.12.2009 20:21:31 (permalink)
    0
     
    Không đề
    (Tặng T.)
     
    Cho một lối về, trong khoảng lặng của đêm
    Khi ngày tắt, lòng người thêm khát nhặt
    Những dư hình ôm như cõi yêu chặt   
    Những khát khao đốt cháy, lạnh hồn…

     
    Tôi vẫn trở về, trong im lặng của trái tim
    Nghe thổn thức dòng mi khóc lệ
    Những ngấn buồn sau ngày thường vụn vặt
    Để chỉ cuộn tròn,
    Em…
    Trong thức tỉnh, giấc mơ tôi…
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:54:31 bởi lanh.ktq >
    #2
      lanh.ktq 12.12.2009 20:32:26 (permalink)
      0
       
      Giọt của đêm...
      (Tặng T.)
       
      Lạnh lẽo căn phòng, ngộp thở tiếng mưa đêm
      Những ánh chớp xé hằn lên số phận
      Trong góc khuất của hồn mơ thức tỉnh
      Nơi ngục tù, một kiếp phận, trái tim...
       
      Ai lao đao trong tiếng hát đêm buồn
      Thêm day dứt hồn thơ nhỏ lệ
      Chút hoang sầu như cách xa trần thế
      Khoảng mưa này, bờ nối, giấc mơ đêm
       
      Hơn một lần ta muốn hỏi với em
      Sao mắt lệ, môi buồn,... thêm hờ hững...
      Như ầm ào muôn vàn tiếng sóng...
      Ở trong lòng hay sấm gọi trời mong?
       
      Để rồi chảy, ngược mình giọt mắt trong
      Nghe vị mặn, bờ mi ấy xót
      Ta ôm đêm, no tròn vòng tay chắc
      Muốn vùi thêm, sâu nữa giấc mơ tình
       
      Ôi đời người, đâu phải được ước mong
      Khi mải miết những dòng thơ, mãi chảy
      Cứ vô tình cuốn đi bờ mơ ấy
      Để khuấy lòng, khắc khoải,... một bến mong...
       
      23h36, đêm mưa 15/09/09
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:55:40 bởi lanh.ktq >
      #3
        lanh.ktq 12.12.2009 20:39:27 (permalink)
        0
         
        Bám sống
        (Tặng T.)

         
        Cho tròn một kiếp trần ai
        Cho lòng khuôn ấy thác buông nhọc tình
        Cho nghiêng mãi một dáng hình
        Cho bờ môi khóc hát suông thỏa lòng

         
        Cho đêm sáng để sang ngày
        Cho tình sống để kiếp này đợi nhau
        Cho miên man mãi khoảng sầu
        Cho vơi gánh nặng chụng đầu chia đôi

         
        22h10, 09/10/09
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:56:19 bởi lanh.ktq >
        #4
          lanh.ktq 12.12.2009 20:50:26 (permalink)
          0
          Viết cho một chiều...
          (Tặng T.)
           
          Anh gom lại chút nắng đầu thu
          Đến bên em hôn lên bờ mắt ướt...
          Cho đôi môi, mềm thêm lần khóc biệt
          Những giọt tình, trong chất chứa nhau...
           
          Để ngổn ngang như những mối tơ sầu
          Hồn thơ gặp, hai tim cùng thổn thức
          Ôm chặt nhau, trong tàn chiều dương tịch
          Nước mắt làm... mặn lắm những bờ nhau...
           
          Để rồi nhận không chỉ những niềm đau
          Khi hạnh phúc, bên nhau âm thầm vậy...
          Người cùng anh, đôi chung tình lặng lẽ
          Bởi đời này, hơn cả... cần có nhau...
           
          16h48, chiều 29/08/2009
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:56:57 bởi lanh.ktq >
          #5
            lanh.ktq 13.12.2009 11:07:45 (permalink)
            0
            Không đề
            (Tặng T.)

            Đi về phía mặt trời
            Để choàng thêm áo nắng
            Bờ vai như nhỏ lại
            Co lạnh nắng về đêm...


            Để anh phủ lên em
            Chút tình trong ngày, cuối...
            Ngập bờ môi khát đợi
            Ướt cả chiều trong em

            (Chiều ngược nắng, tìm bến đậu...)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:57:40 bởi lanh.ktq >
            #6
              lanh.ktq 15.12.2009 22:56:34 (permalink)
              0
              Không đề
              (Tặng T.)

              Có nỗi buồn chẳng gọi được thành tên
              Khi quanh em, bờ vai lạnh vắng
              Cõi lòng Người chút dư chiều biển động
              Anh nhoài mình, biển khát một tình em...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:58:19 bởi lanh.ktq >
              #7
                lanh.ktq 24.12.2009 16:02:01 (permalink)
                0
                Không đề...
                (Tặng T.)

                Chầm chậm trôi, chiều lả lướt gợi
                Góc mây buồn thoảng gió tiễn ngân
                Ở phía xa trắng giấc mơ trần
                Thao thức khóc bằng hoàng cơn ly biệt...

                Ừ người đi, lòng không hoài không trách
                Thân ngậm ngùi ta mỏi mắt khách trông
                Với cao xanh ôm cho đến bao lần
                Trong dư lệ, ép hàng mi ngậm cuối...

                16h, chiều 24/12/09
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:58:57 bởi lanh.ktq >
                #8
                  lanh.ktq 25.12.2009 11:07:50 (permalink)
                  0
                  Đêm trăng...
                  (Tặng T.)

                  Ánh bàng bạc, neo mình hòa dòng thác
                  Tịch ưu buồn đêm thẳm chốn mơ trăng
                  Gió vợn quanh lưu luyến xa gần
                  Cho cao xanh gợn mây tầng ly biệt

                  Ơi sóng buồn mắt chiều hôm níu nhịp
                  Dõi xa trông nhập nhoạng cuối nắng hồng
                  Muốn ôm trọn trong ngập cõi hình dung
                  Như khát đến một vùng mơ tâm thức...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2010 10:59:35 bởi lanh.ktq >
                  #9
                    lanh.ktq 25.12.2009 21:29:55 (permalink)
                    0
                    Dối lòng...
                     
                    Thoáng dối lòng trong góc khuất của đêm
                    Em chợt thấy dịu dàng cơn sóng lạ
                    Chút hương buồn trong bóng mưa vội vã
                    Hạt sương rơi, nơi ánh mắt em nhìn
                     
                    Có những lần vội vã trở về đêm
                    Để như thấy trời sao lóng lánh gọi
                    Anh ùa vào giấc mơ mười bảy tuổi
                    Thì thầm thêm, cô bé nhớ mưa à...?
                     
                    Để giật mình chẳng phải chỉ yêu anh
                    Trong bối rối câu thơ sắp vần gọi
                    Như nét cười mảnh rơi chiều vội
                    Em nhận ra, ai đó ở bên đời...
                     
                    Tháng 12/2009.
                    #10
                      lanh.ktq 26.12.2009 16:50:46 (permalink)
                      0
                      Lặng thầm.
                      (...)
                       
                      Có tiếng rơi hơn câu nói vô tình
                      Em thảng thốt lời yêu ngụy biện...
                      ...
                       
                      Người yêu thơ vẫn lụy roi mơ mộng
                      Kẻ chân thành không đủ để mắt mong
                      Con tim yêu mơ hơn chốn yên bình
                      Để vẫn biết ngụy tình là như  thế...
                       
                      Anh chợt hiểu chiều ni là chiều mãi
                      Của không em, của gian dối lòng
                      Đâu còn nữa trời xa day dứt đợi
                      Đâu tiếng thầm khoảng lạ của cách ngăn...?
                       
                      Giếng vẫn sâu, lòng người vẫn khó vậy
                      Anh ngại ngần hơn một chút phân vân
                      Thế là hết chiều ni là chiều mãi
                      Anh trở về nguyên vẹn của tình anh...

                      Chiều muộn, 26/12/09.
                       
                      #11
                        lanh.ktq 26.12.2009 22:33:17 (permalink)
                        0
                        Dõi nhìn em...
                        (...)
                         
                         
                        Em còn buồn trong những khoảng ngày xa
                        Xao xác nắng bờ vai còn nặng gió
                        Anh một mình buông lòng như lời ngỏ
                        Chiều hoàng hôn loang khúc hát thầm thì
                         
                        Em còn thấy mình vẫn xao xác đợi
                        Thoảng bồi hồi khi tắt nắng đổ về đêm
                        Còn nghe thấy tiếng mình ngổn ngang lắm
                        Một không gian, hơi thở của chính mình...
                         
                        Anh chẳng còn mong nữa những ngày xưa
                        Khi nước mắt dường như trôi tất cả
                        Dòng chảy đã, cuốn qua miền thương nhớ
                        Đau đáu mình anh nhói khúc tình ta...
                         
                        Em bận lòng khi chiều về rất xa...?
                        Miên man nhớ thuở yêu xưa có thật
                        Để chìm đi trong cõi mơ ẩn thức
                        Em giật mình tỉnh giấc, mộng đời hoa ...
                         
                         
                        Đêm, 26/12/09.
                        #12
                          lanh.ktq 29.12.2009 21:33:24 (permalink)
                          0
                          Chiều xưa.
                          (...)
                           
                           
                          Thôi em về, đường xưa gió reo gọi
                          Dẫu khoảng buồn níu bước trong nhau
                          Anh mờ tỏ một vùng thao thức đợi
                          Ngập ánh nhìn trong mắt thức nôn nao...
                           
                          Thôi em về, đường chiều xưa nắng gọi
                          Cách ngăn này Ô Thước bắc trong nhau
                          Mưa nhẹ xuống không nhủ lòng thêm ướt
                          Khóc thầm vai, rung nhẹ bóng chiều
                           
                          Thôi em về, đừng thêm chất chứa
                          Nơi xa mờ, cuối nắng, nhập nhòa sương
                          Ở nơi ấy một mênh mang để nhớ
                          Day dứt này không nỡ gọi thành tên...
                           
                           
                          21h25, 29/12/09.
                          #13
                            lanh.ktq 30.12.2009 14:12:18 (permalink)
                            0
                            Giấc mơ.
                            (...)
                             
                             
                            Trong những lần câu chuyện chúng mình xưa
                            Em nhắc đến loài cỏ may trắng lối
                            Của những chiều triền đê mùa nông nổi
                            Của khát xanh, mắt biếc, miệng cười... 
                             
                            Anh chợt về trở lại lối mòn xưa
                            Nghe thao thức một vùng mơ mờ lối
                            Anh đã tưởng những trinh nguyên rất thật
                            Thoảng qua đi, để ôm ấp bản ngã lòng
                             
                            Chợt nhận ra hối hả giữa phố đông
                            Những ngả rẽ người và anh vẫn gặp
                            Bước ngược đường nao đâu để chung giấc
                            Em vội về, bỏ lại khúc mơ xưa...
                             
                            Cỏ may găm vẫn trắng lối vô tình
                            Vẫn khó gỡ dường như hơn níu kéo
                            Anh buông mình nghiêng vạt chiều gió vội
                            Nắng ngập lòng trong nhức nhối cỏ may...
                             
                             
                            14h10, 30/12/09.
                            #14
                              lanh.ktq 30.12.2009 23:11:39 (permalink)
                              0
                              Thơ xưa...
                              (...)
                               
                              Có bao giờ em chợt nhớ ngày xưa
                              Chiều rát nắng cánh tay trần rất vội 
                              Trong mắt nhìn đọng bờ mi bối rối
                              Ta ngậm ngùi lặng lẽ trong nhau...
                               
                              Có bao giờ em gọi đó nỗi đau
                              Khi niềm yêu chợt ùa về thức tỉnh
                              Cho mắt khóc thêm lần miên man gặp
                              Em gục mình khắc khoải giấc mơ xưa
                               
                              Có bao giờ em chợt nghĩ đến anh
                              Để nhớ về thời yêu đã có
                              Như tim ngoan ai đã từng bỏ ngỏ
                              Anh một lần lạc nhịp cõi vu vơ...
                               
                              23h10, 30/10/09.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 146 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9