Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 146 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 17.02.2010 00:58:28 (permalink)
0
...
 
Giữa đôi bờ cách ngăn
Anh muốn mình là sóng
Ầm ào..., sao vô vọng
Thổi, nỗi nhớ chênh vênh...
 
00h55, 17/02/2010
lanh.ktq 17.02.2010 02:14:03 (permalink)
0
Giấc xưa
 
Hanh hao một dáng em gầy
Truân chuyên câu chữ nặng đầy niềm yêu
Mắt buồn ngơ ngẩn mỗi chiều
Thế nhân lạc lõng..., cánh diều lẻ loi
 
Mộng về..., khóc mối tình côi
Chút hương để lại lần hồi vết xưa
Qua cầu nhịp bắc đong đưa
Một mình bước vội..., ướt mưa..., một chiều...
 
01h30, 17/02/2010
Liên Hương 17.02.2010 14:14:51 (permalink)
0
Mong

Gió đùa nỗi nhớ xa xôi...
Trong đêm, riêng lại bồi hồi chút xuân
Yêu thương..., một giấc mơ gần
Dẫu xa cũng tiếng chuông ngân chạnh lòng

Phương này đâu chỉ ước mong
Thật từng câu chữ gửi trong mắt chờ
Lời xuân ru tiếng ầu ơ
Mơ về một thuở..., vần thơ với người

Cao xanh, muốn nguyện một đời
Chắt chiu câu chữ viết lời tặng nhau
Em về mấy thế kỷ sau...
Anh mong nguyên vẹn, một màu thời gian...

Lanh.ktq


CÕI THƠ


Đường thơ vẫn gió thênh thang
Chắt chiu câu chữ nên ngàn lời yêu
Cho quên nắng sớm mưa chiều
Nhịp cầu nối biết bao điều thế nhân
Mong manh dẫu mảnh hồng trần
Vẫn xin giữ một chút xuân với người
Niềm mơ nhẹ đến bên đời
Tim côi nhẹ một đôi lời xót xa
Trong tình nhân thế bao la
Tình thơ xin mãi chan hoà sắc xuân...

LH
lanh.ktq 17.02.2010 17:35:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


CÕI THƠ


Đường thơ vẫn gió thênh thang
Chắt chiu câu chữ nên ngàn lời yêu
Cho quên nắng sớm mưa chiều
Nhịp cầu nối biết bao điều thế nhân

LH


 
 
Chiều thơ
 
Gửi lời về phía trời xa
Mượn từng câu chữ mặn mà lời yêu
Chắt chiu duyên phận đã nhiều
Câu thơ sóng sánh bao điều thế nhân
 
Em ơi lạc giữa hồng trần
Cũng xin giữ trọn khúc ngân tim này
Mơ về một chốn mộng say
Lời thơ nhẹ bước tháng ngày còn nhau
 
Dẫu xa..., nguyên vẹn một màu
Tim côi nhẹ bớt niềm đau giữa đời
Ru mình một tiếng à ơi...
Cô đơn mỏi cánh, tìm nơi..., trời chiều
 
17h35, 17/02/2010
lanh.ktq 17.02.2010 18:12:37 (permalink)
0
Lễ chùa
 
Bao người chen lấn chốn chùa thiêng
Mượn tiếng lòng thành đến ngả nghiêng
Xì xụp dăm câu te tái mắt
Lầm rầm mấy tiếng luột là tay
Ngẫm lòng thanh tịnh tâm về Phật
Ngước mắt kính sùng dạ ngắm Sen
Xuân đến ta thầm ngơ ngẩn bước
Mơ về..., thôi khúc hát bon chen
 
18h00, 17/02/2010
ngoncogiodua 17.02.2010 23:52:28 (permalink)
0



                                       THƠ...LẠNH
 
 
Thơ  lạnh lùng nghìn  trùng  xa  cách ,
Đón  xuân sang, lử  khách u hoài ,
Xuân về thơ  lạnh vụt  bay ,
Hồn  xuân ấm  áp...hôm nay tìm  về.
 
Xuân ơi xuân, nàng đến nơi đây ,
Làm  say đắm  ngất ngây trần  thế
Xuân vui...tình  thơ  cũng  về
Ý  thơ  nóng  bõng câu  thề...hoà  đôi !
 
Xuân mới ,NCGD  kính  chúc  LANH.TKQ  cùng  gia  đình  an lành  hanh phúc  vạn  sự như  ý , rất  vui  khi  LANH.TKQ  vào  nhà  của  cỏ  làm  những  bài  thơ hay nha ...
lanh.ktq 18.02.2010 01:55:05 (permalink)
0
Xuân đem vui đến  cho đời!
Xuân  gợi  ta nhớ đến  người... người  ơi,
Mùng  một, lệ đả nhẹ  rơi 
Hương trầm  lan toả...bồi  hồi nhớ  anh...

 
ngoncogiodua

 
 
Xuân lạnh...
 
Xuân về thoảng lạnh chút tình
Đào hồng dẫu thắm, mai xinh dẫu vàng
Nhớ anh..., xuân lại hợp - tan...
Ai người lạc bước lỡ làng duyên em
 
Dẫu đời vẫn đục..., trắng đen
Anh ơi nao trách, hờn ghen cuộc đời
Xuân về gợi nhớ..., lệ rơi
Trầm hương lan tỏa..., một trời..., vắng anh
 
Ba ngày xuân..., bỗng qua nhanh
Mong sao thức giấc an lành sớm mai
Không anh, nên sẽ đêm dài...
Mình em lẻ bóng một hai đợi chờ
 
Đời người lẫn thực và mơ
Thôi em gắng lại..., con thơ ở đời
Nhớ anh..., xuân đến bồi hồi
Lòng riêng em nguyện một trời..., nhớ anh...
 
01h36, 18/02/2010
lanh.ktq 18.02.2010 01:56:50 (permalink)
0
Cỏ dại
 
Ven đường lấp ló bụi mờ sương
Lấm tấm bao đêm giữa cảnh trường
Tắm nắng tung hoành khi trời thức
Dầm mưa vùng vẫy lúc trăng lên
Ngẫm loài hoa dại sao cành mỏng
Thấu bậc anh hào chẳng dạ non
Trong chốn hồng trần thôi lạc lối
Nhủ mình sao vững được vuông tròn
 
00h55, 18/02/2010
Liên Hương 18.02.2010 10:08:54 (permalink)
0

Chiều thơ

Gửi lời về phía trời xa
Mượn từng câu chữ mặn mà lời yêu
Chắt chiu duyên phận đã nhiều
Câu thơ sóng sánh bao điều thế nhân

Em ơi lạc giữa hồng trần
Cũng xin giữ trọn khúc ngân tim này
Mơ về một chốn mộng say
Lời thơ nhẹ bước tháng ngày còn nhau

Dẫu xa..., nguyên vẹn một màu
Tim côi nhẹ bớt niềm đau giữa đời
Ru mình một tiếng à ơi...
Cô đơn mỏi cánh, tìm nơi..., trời chiều


Lanh.ktq


KHÚC KHÔNG LỜI...


Tìm về một chốn thương yêu
Gạn lòng lắng hết bao điều đục trong
Chắt chiu nỗi nhớ niềm mong
Gửi vào hương để thắm hồng cánh sen
Tình người dẫu lạ dẫu quen
Không vương giọt đắng bon chen tình đời
Mở lòng đón nắng tinh khôi
hương nồng xin toả mãi lời yêu thương
Nhiễu điều vẫn phủ giá gương
Vườn thơ cầu nối bốn phương một nhà
Anh dù chốn ấy có xa
Chút tình thơ ấy cũng là....có nhau
Tình đời còn dễ qua mau
Tình thơ vương đến muôn sau vẫn tình
Xin đừng buồn nữa nhé anh!
Để niềm vui mãi long lanh mắt cười
Đời vui người đến bên người
Tim côi hát khúc không lời....xuân nay


LH
Liên Hương 19.02.2010 13:37:47 (permalink)
0
SEN

Một đời dầu dãi nắng cùng sương
Tắm gió gội mưa lắm đoạn trường
Quấn quýt tơ lòng vương ngó ý
Thắm hồng cánh mỏng dịu làn hương
Hồng trần trốn chạy câu ràng buộc
Cõi thế xa lìa cảnh vấn vương
Vui chốn bùn lầy thân nước đọng
Lòng thành lắng lại nhuỵ yêu thương!


LH

lanh.ktq 20.02.2010 01:42:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

Anh dù chốn ấy có xa
Chút tình thơ ấy cũng là....có nhau
Tình đời còn dễ qua mau
Tình thơ vương đến muôn sau vẫn tình
Xin đừng buồn nữa nhé anh!
Để niềm vui mãi long lanh mắt cười
Đời vui người đến bên người
Tim côi hát khúc không lời....xuân nay


LH

 
 
Mong manh...

Đâu rồi một tiếng yêu xưa
Đâu rồi khúc hát để vừa lòng nhau
Đâu rồi mộng ước trầu cau
Đâu rồi lời nói... kiếp sau..., bạc đầu

Từ người duyên mới qua cầu
Từ người bỗng vắng thẳm sâu lời thề
Từ người ngột ngạt giấc mê
Từ người..., nỗi nhớ vẫn về..., người ơi!

01h05, 20/02/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 02:25:46 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 20.02.2010 02:24:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

SEN

Một đời dầu dãi nắng cùng sương
Tắm gió gội mưa lắm đoạn trường
Quấn quýt tơ lòng vương ngó ý
Thắm hồng cánh mỏng dịu làn hương
Hồng trần trốn chạy câu ràng buộc
Cõi thế xa lìa cảnh vấn vương
Vui chốn bùn lầy thân nước đọng
Lòng thành lắng lại nhuỵ yêu thương!


LH


 
 
Sen
 
Ngâm mình một chốn giữa cao xanh
Gối nắng tựa mưa đón gió lành
Sâu đất địa bùn thân chẳng bạc 
Cao trời thiên khí nhụy còn xanh
Truân chuyên dương thế sao mang lại
Hạnh phúc hồng trần nỡ gửi đi
Mình một thôi đành riêng gạn đục
Nguyện lòng sẽ nở khúc yêu thương
 
01h35, 20/02/2010
lanh.ktq 20.02.2010 02:32:55 (permalink)
0
Mơ giấc
 
Ngủ nhé em thơ giấc mộng lành
Dẫu đời chẳng vẹn trọn ước mong
Hồng trần cao thấp đua mở lối
Bạc bẽo duyên tình phận nổi trôi
 
Câu ca nức nở buông trùng gối
Sóng sánh mắt thề giọt lệ rơi
Đã nghe sâu lắm..., đêm về vội
Lần tìm trong bóng tối..., em tôi...
 
02h25, 20/02/2010
Liên Hương 20.02.2010 08:31:16 (permalink)
0
quote:

Mong manh...

Đâu rồi một tiếng yêu xưa
Đâu rồi khúc hát để vừa lòng nhau
Đâu rồi mộng ước trầu cau
Đâu rồi lời nói... kiếp sau..., bạc đầu

Từ người duyên mới qua cầu
Từ người bỗng vắng thẳm sâu lời thề
Từ người ngột ngạt giấc mê
Từ người..., nỗi nhớ vẫn về..., người ơi!

01h05, 20/02/2010

Lanh.ktq



XIN ĐỪNG....  MONG MANH
 
Mong manh một sợi tơ trời
Mong manh lời nguyện trọn đời năm xưa
Mong manh sớm đợi chiều đưa
Mong manh khúc hát để vừa lòng nhau
Mong manh  qua một nhịp cầu
Mong manh một kiếp dãi dầu gió sương
Mong manh chín đợi mười thương
Mong manh nỗi nhớ từ phương xa vời
Chỉ xin một chút tình đời
Trái tim đừng đắng những lời...mong manh!
 
LH
lanh.ktq 21.02.2010 00:56:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


XIN ĐỪNG....  MONG MANH
 
Mong manh một sợi tơ trời
Mong manh lời nguyện trọn đời năm xưa
Mong manh sớm đợi chiều đưa
Mong manh khúc hát để vừa lòng nhau
Mong manh  qua một nhịp cầu
Mong manh một kiếp dãi dầu gió sương
Mong manh chín đợi mười thương
Mong manh nỗi nhớ từ phương xa vời
Chỉ xin một chút tình đời
Trái tim đừng đắng những lời...mong manh!
 
LH

 
 
Xa...
 
Phương xa có nặng lời thề
Dửng dưng câu chữ hay mê đắm lòng
Gió về lạnh lắm trời đông
Bụi mờ có phủ sắc hồng ngày xưa
 
Một đời dầm nắng dãi mưa
Tơ trời vương vãi cũng chưa nợ tình
Miệng cười hé nụ môi xinh
Đam mê về với một mình em thôi...?
 
Mong manh mắc tội duyên trời
Vì lời ước nguyện một thời để quên
Thôi đành nhẹ bước chân êm
Tim thôi đắng đót một thềm..., nắng xa...
 
00h40, 21/02/2010
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 146 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9