Lạnh thơ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 146 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 11.01.2010 17:16:02 (permalink)
0
Chiều xưa.
(...)
 
Cho một chiều nhạt nắng lá nhẹ rơi
Ai vội đi đếm bước nghe xào xạc
Chút ngập ngừng chiều ngả nghiêng bất chợt
Anh ngại ngần em khóe mắt dửng dưng...
 
Khi không còn thật nữa những hoài mong
Là mắt ướt đong đầy thêm vô nghĩa
Cho nhau chi những thanh âm để ngỏ
Hanh hao mình hoài đọng chút tình nhân
 
Gió vẫn về trong khoảng nhớ chênh vênh
Em lần tìm chiều nao mình nghiêng bóng
À ơi ru..., nhẹ thơ bài đồng vọng
Mảnh trăng gầy còn khát nắng nữa không?
 
Em còn buồn còn nhớ và còn mong...
Còn thảng thốt những khoảng chiều rớt vội
Ở sâu trong, tim còn nghe bối rối
Còn đói no tình, còn nữa..., để quên
 
Anh đành mặc chiều ấy nhè nhẹ êm
Cho tim thôi khuấy lên một lần đập
Cho dương trần lặng im và được thấu
Cho chút tình về cho cả người đi...
 
16h20, 11/01/2010.
#31
    lanh.ktq 14.01.2010 16:21:33 (permalink)
    0
    Đêm...
     
    Trong thầm thì lời yêu còn đọng lại
    Em đem buồn vào chia sớt với đêm
    Thuở ban đầu ai đã nỡ lãng quên
    Em nghe gió trút thở than rất khẽ
     
    Khi quanh em những chiều xưa quạnh quẽ
    Anh âm thầm vẫn giấu ước mơ xanh
    Bên ngoan hiền lời người với tình anh
    Em thổn thức..., những ngày qua, xa lắm...
     
    Trong muôn vàn và mênh mang dậy sóng
    Ánh sao trời hay khóc mắt muôn nơi
    Lời người xưa vẫn nguyên đọng vành môi
    Anh ôm lấy những chiều trong em đó
     
    Dẫu vẫn biết hoa không hai lần nở
    Tim đập dồn, cũng chỉ trái tim côi
    Đường muôn lối tơ sầu vương bao ngả
    Trong vụng về anh đánh mất em tôi...
     
    16h10, 14/01/2010.
    #32
      lanh.ktq 14.01.2010 16:41:02 (permalink)
      0
      Bình yên.
       
      Cho bình yên nơi ấy ở sâu trong
      Gói yêu thương, cất đi niềm uất hận
      Cho trọn tình vương nơi người xa xứ
      Cho cõi mơ lòng, cho vẹn ước mong
       
      Em trở về thuở ấy vẫn xa trông
      Bờ mi ướt chiều xưa thôi nổi gió
      Ở nơi xa như khúc tình thơ nhỏ
      Trong dịu dàng êm đẹp ánh mắt trong
       
      Để thêm còn những dào dạt đợi mong
      Nơi khóe mắt thuở xưa chiều nắng đọng
      Cái mỉm cười như đã từng xa lắm
      Em ngập ngừng mơ nguyện khúc tình chung...
       
      16h30, 14/01/2010.
      #33
        lanh.ktq 16.01.2010 12:16:39 (permalink)
        0
        Nhớ.
         
        Viết bài thơ cho chiều xưa lặng gió
        Em âm thầm gửi nhớ ở trong nhau
        Nơi xa ấy vạt nắng có tắt màu
        Đêm ùa đến, ầm ào mênh mang vắng
         
        Em hỏi mình chiều xưa vẫn còn đó
        Phút bận lòng bên những khát khao chung
        Hỏi đi em như vẫn để trách thầm
        Cho qua đi thoáng chạnh lòng..., như thế
         
        Em ngược mình lần tìm lại thời gian
        Của chông chênh những giật mình rất vội
        Ai sâu trong làm tim thêm nhức nhối
        Chút ưu buồn trên những bước đường chung
         
        Anh tìm về chốn ấy để đợi mong
        Dẫu đò xưa..., bóng người còn đứng đợi
        Chìm trong anh một trời đêm buông lối
        Ánh trăng gầy heo hắt mắt sông quê
         
        12h10, 16/01/2010.
        #34
          lanh.ktq 19.01.2010 17:55:49 (permalink)
          0
          Em đã dối tình anh...

          Quay gót rồi, thoảng ai còn ngoảnh lại
          Ánh mắt buồn hay chiều nhẹ rớt êm
          Nắng vẫn đổ như dồn về muôn lối
          Trong lạnh lùng, nhẹ vạt áo, gió bay...
           
          Những ngày buồn đã thoảng vụt qua tay
          Nhớ nơi đây ai chợt rưng mắt lệ
          Ướt đôi mi người đã như thế...
          Trong nhập nhòa những dịu nhẹ, rất êm
           
          Cây vẫn đổ về phía không vết rìu
          Anh thôi đi, về không em, phía ấy...
          Anh lặng mình khi lòng thầm chợt thấy
          Có những chiều em đã dối tình anh!
           
          Ở nơi xa trong ngột ngạt cách ngăn
          Anh không tin người còn dao dát nắng
          Chốn dương trần, chiều đã thôi biển động
          Gió tìm về thổi nỗi nhớ vu vơ...
           
          17h45, 19/01/2010.
          #35
            lanh.ktq 19.01.2010 22:07:27 (permalink)
            0
            Lòng trần...
             
            Xin là một ánh mắt sâu
            Tìm bên trong ấy ánh sầu dương gian
            Xin là khoảng nhớ đêm tàn
            Vẫn ngồi đơn bóng mơ màng tình nhân
            Xin cho hãy thật lòng trần
            Còn thương dẫu cũng chẳng gần bên nhau
            Xin thêm vương chút ưu sầu
            Chăng tơ nhện bỏ qua cầu gió bay
            Xin lời ước nguyện sang ngày
            Cầu nhau chúc lấy duyên này thiết tha
            Xin còn chút nhớ thật xa...
            Em chông chênh giữa phù hoa kiếp người
             
            22h10, 19/01/2010.
            #36
              lanh.ktq 20.01.2010 10:39:47 (permalink)
              0
              Bình yên
               
              Rồi cũng hết những đêm dài rất lạnh...
              Anh một mình mê mải ánh sương đêm
              Mơ vạt nắng dịu êm phía cuối thềm
              Đọng khóe mắt, bờ mi thôi nhẹ ướt
               
              Khoảng tìm về khung trời mơ ước
              Những thật lòng rung động đã thành thơ
              Nghe cơn gió thổi đến ơ hờ
              Xao xác lá chiều xưa thôi quạnh vắng
               
              Sẽ không còn những miên man đêm trắng
              Thoảng giật mình thao thức gọi tên
              Cho bình yên đêm như chốn vô thường
              Hanh hao nắng một ngày mơ mới...
               
              10h45, 20/01/2010.
              #37
                lanh.ktq 20.01.2010 11:15:14 (permalink)
                0
                Mẹ già...
                 
                Con mãi mê thời trai nông nổi
                Cũng biết yêu thương nhưng chưa đủ để nhiều
                Khi mỏi cánh chim bay về với mẹ
                Trong nhọc nhằn, chiều vắng lắm..., mẹ ơi!
                 
                Con nhớ về một mái lá chơi vơi
                Nơi đàn em và người cha khắc khổ
                Tấm lưng trần vẫn hằn lên thớ gỗ
                Cánh tay gầy mẹ quạt gió thay cha...
                 
                Con nhớ về thời chinh chiến đã xa
                Cơn gió cũng đem theo mùi bom đạn
                Cha sạm gầy vùi mình trong đêm chiến
                Bước trở về ai mưa gió thay cha...
                 
                Mẹ còn đấy, im lặng và vị tha
                Trước khói lửa thời binh loạn lạc
                Cả bình yên trở về lỗi nhịp
                Người thương binh..., mẹ đón lấy nhọc nhằn
                 
                Con dần lớn mà đâu biết ước mong
                Của người mẹ cả đời cho con trẻ
                Cả nhọc nhằn trên đôi vai quạnh quẽ
                Mẹ âm thầm, phai nhợt mái tóc sương...
                 
                Con dần nguội, lạnh nữa ở sâu trong
                Những tình thân với mẹ như chẳng có
                Đâu có biết tim đau từ mẹ trẻ
                Nhọc nhằn hơn cả kiếp sống người già
                 
                Con trở về sau phiêu bạt bôn ba
                Hành trang ấy nặng đầy ánh mắt mẹ
                Gần cuối đời lại ước mơ mẹ trẻ...
                Con sẽ nặng lòng gói lại tình xa...
                 
                21h50, 19/01/2010.
                #38
                  lanh.ktq 20.01.2010 11:16:20 (permalink)
                  0
                  Mẹ
                   
                  Con trở về mái rạ chênh vênh
                  Heo hắt nắng chiều xưa mờ hơi khói
                  Nép bên sương nghe lòng mình chợt tủi
                  Bao năm rồi mẹ vẫn chông chênh...
                   
                  Tuổi thơ con chẳng dịp đỡ đần
                  Những sớm hôm, cơn gió chiều tất tưởi
                  Ném nhọc nhằn..., con nhìn về mơ lối
                  Mẹ nặng lòng, con vẫn nhẹ bước chân
                   
                  Con lớn lên chao chát nắng trần
                  Tim mải vui, trong những điều rất mới
                  Nơi quê mẹ, yêu thương thường rất vội
                  Kịp ngoảnh nhìn ánh mắt mẹ đăm đăm...?
                   
                  Con hoài vọng khi chiều đã xuống nhanh
                  Những lổ loang cơn gió về bất chợt
                  Se sắt lạnh cây ngả nghiêng đơn chiếc
                  Con nhủ lòng, còn kiếp nữa để mong...?
                   
                  11h00, 20/01/2010.
                  #39
                    Liên Hương 20.01.2010 12:04:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lanh.ktq

                    Lòng trần...
                     
                    Xin là một ánh mắt sâu
                    Tìm bên trong ấy ánh sầu dương gian
                    Xin là khoảng nhớ đêm tàn
                    Vẫn ngồi đơn bóng mơ màng tình nhân
                    Xin cho hãy thật lòng trần
                    Còn thương dẫu cũng chẳng gần bên nhau
                    Xin thêm vương chút ưu sầu
                    Chăng tơ nhện bỏ qua cầu gió bay
                    Xin lời ước nguyện sang ngày
                    Cầu nhau chúc lấy duyên này thiết tha
                    Xin còn chút nhớ thật xa...
                    Em chông chênh giữa phù hoa kiếp người
                     
                    22h10, 19/01/2010.


                     
                                   Chào KTQ ! hôm nay đọc thơ bạn, LH có cùng mối đồng cảm nên họa lại bằng bài thơ nhỏ này. Mong được bạn đón nhận và đừng cười nha. Thân quý!
                     
                                                          
                    XIN...
                     
                    Xin còn giữ chút tình đời
                    Thương nhau xin bớt chút lời trách nhau
                    Anh buồn cho dạ em đau
                    Thề xưa dù đã qua cầu gió bay
                    Tình như bọt nước trên tay
                    Em về gói lại tháng ngày yêu thương
                    Dẫu lìa ngó ý còn vương
                    Tơ lòng theo mãi về phương xa vời
                    Chông chênh cũng một kiếp người
                    Lỗi thề  đắng đót  nụ cười nhân gian
                    Chung nhau khoảng nhớ đêm tàn
                    Nợ tình còn mãi riêng mang một đời
                     
                    LIÊN HƯƠNG
                     
                    #40
                      lanh.ktq 21.01.2010 11:57:08 (permalink)
                      0
                      Nợ...
                       
                      Chông chênh cũng một kiếp người
                      Em ngổn ngang giữa khóc cười thế gian
                      Muốn là một áng mây ngàn
                      Nhởn nhơ hứng nắng giỡn làn gió sương 
                      Để cười vào chốn quan trường
                      Chức quyền danh lợi tỏ tường nghĩa nhân...?
                      Nợ tình vương vãi dương trần
                      Ai ơi chữ nhẫn muôn phần đắng cay
                      Mong thôi đêm sáng sang ngày
                      Những lời đồng cảm dạ này thấu ghi...
                      Thâm giao xin hãy nghĩ suy
                      Liên Hương có nhớ chút gì hay không...?
                       
                      11h45, 21/01/2010
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 12:17:02 bởi lanh.ktq >
                      #41
                        lanh.ktq 21.01.2010 14:14:49 (permalink)
                        0
                        Nhớ...
                         
                        Cái nhìn thảng thốt nhẹ rơi
                        Em đưa ánh mắt lả lơi kiếm tìm
                        Anh xa, xa lắm trong tim
                        Người nao có nhớ những chìm đắm xưa
                        À ơi ru tiếng ban trưa
                        Kẽo cà kẽo kẹt chẳng vừa lòng nhau
                        Anh đi bỏ lại ưu sầu
                        Trong miên man nhớ ví dầu đong đưa
                        Em còn lại với ngày xưa
                        Còn riêng với chỉ nhặt thưa gió nồm
                        Cho dài quạnh quẽ chiều hôm
                        Nhủ mình em sẽ gói hồn vào đêm...
                         
                        13h00, 21/01/10
                        #42
                          Liên Hương 21.01.2010 15:52:20 (permalink)
                          0
                          "...Thâm giao xin hãy nghĩ suy
                          Liên Hương có nhớ chút gì hay không? "
                           
                          Lanh. Ktq

                                      TRI ÂM


                          Tình đời chung mối sầu đông
                          Trớ trêu nhỏ giọt máu hồng vào tim
                          Vẫy vùng lẻ một cánh chim
                          Không duyên chẳng nợ mà tìm đến nhau
                          Vần thơ kết mối thâm giao
                          Chút tình nhân thế gửi vào trang thơ
                          Dẫu không bến mộng bến mơ
                          Dẫu không kết tóc se tơ một đời
                          Bớt chông chênh một kiếp người
                          Chữ tâm ấm áp nụ cười nhân gian
                          Ngày vui xua hết đêm tàn
                          Đông qua đón ánh nắng vàng ngày xuân
                          Đường thơ nhẹ gánh hồng trần
                          Đường đời bớt " lạnh "- mình gần bên nhau
                          Thâm giao bắc một nhịp cầu
                          Dù cho núi thẳm sông sâu chẳng rời
                          Liên Hương xin mãi nhớ lời
                          Sen thơm giữ trọn một đời tri âm
                           
                          LIÊN HƯƠNG

                          < Sửa đổi bởi: Liên Hương -- 21.1.2010 15:30:28 >
                          #43
                            lanh.ktq 21.01.2010 17:26:26 (permalink)
                            0
                            ...Vẫy vùng lẻ một cánh chim
                             
                            Liên Hương
                             
                             
                            Hương xưa...
                             
                            Vẫy vùng lẻ một cánh chim
                            Thế nhân ngút gió biết tìm ở đâu
                            Miên man riêng nỗi tơ sầu
                            Lòng như mắc cửi chẳng cầu nguyện an
                            Ta buồn, lạnh giữa dương gian
                            May sao ấm chút hương ngàn đóa sen
                            Hồn thơ thoảng đã chợt quen
                            Hoa ghen thua thắm đua chen mơ màng
                            Vui thêm mong xóa đêm tàn
                            Khoảng mênh mang nhớ kết ngàn vần thơ
                            Lời này lời thực chẳng mơ
                            Chữ tâm vẫn sáng có ngờ vực đâu
                            Xuân sang xin giữ nhịp cầu
                            Tình thân ấm áp vẹn màu thời gian
                            Sen nở dẫu sẽ lúc tàn
                            Chỉ mong giữ được trọn làn hương xưa...
                             
                            16h50, 21/01/2010
                            #44
                              lanh.ktq 21.01.2010 18:21:40 (permalink)
                              0
                              Xa rồi
                               
                              Anh vẫn đợi mùa thu quay trở lại
                              Trong ánh buồn xào xạc lá nhẹ rơi
                              Nơi khóe mắt được chín mọng vành môi
                              Em nhẹ hát bài thơ tình thứ nhất...
                               
                              Những lời thơ, xưa yêu dìu dặt
                              Anh ngỡ mình đã vẹn ước mong
                              Bản nhạc cuối ca khúc không thành
                              Em chênh vênh bỏ quên miền nhớ
                               
                              Anh nghĩ về một mùa trăng đã vỡ
                              Biết bao lần theo những dõi mong
                              Mắt lệ rưng cho thầm thì hai đứa
                              Khúc nhạc tình một thuở yêu thương
                               
                              Em thôi về để bước nốt con đường
                              Của đời thơ và mộng lòng yên ả
                              Anh tìm quên trong bóng chiều vội vã
                              Cuối con đường, hai nửa chia ly...
                               
                              18h20, 21/01/2010
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 146 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9