Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 146 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 21.01.2010 21:25:42 (permalink)
0
Lạnh
 
Cơn mưa rả rích điều gì
Chiều nay trút xuống thầm thì lời xưa
Bên thềm bóng cũ về chưa
Người xao xác đợi có vừa lòng nhau...
 
Đời như chợt lạnh hoang sầu
Nghe trong tê tái dãi dầu hạt mưa
Em là một chút duyên thừa
Ngả nghiêng bóng nắng mấy mùa hanh hao
 
Đêm nằm vẫn giấc chiêm bao
Vẫn mơ thức tỉnh vẫn nào mộng yên
Phận em mơ mãi một miền
Bình yên sóng lặng con thuyền nhẹ trôi
 
21h20, 21/01/2010
 
 
#46
    lanh.ktq 22.01.2010 10:25:41 (permalink)
    0
    Nhớ
     
    Tôi viết bài thơ cho hai người
    Hai người con gái ở xa xôi
    Chắc vì ngăn cách nên thành nhớ
    Đôi chút lòng mong, nhắc hỏi thầm
     
    Vẫn biết lối về chia bao ngả
    Con đường không vẹn mãi sánh đôi
    Chiều nay lạnh gió thổi hoang vắng
    Nhớ đến đôi tay đã ấm cùng
     
    Xin người đừng nhắc lá diêu bông
    Đừng đem ân nghĩa trả tơ hồng
    Đừng hỏi vì sao người con gái
    Lại buồn ngơ ngẩn giọt mắt trong
     
    Tôi biết tình tôi vẫn trải lòng
    Hai người con gái một bến mong
    Làm sao trách được ngày xưa ấy
    Nhân thế hiểu không, phút chạnh lòng...?
     
    10h05, 22/01/2010
    #47
      Liên Hương 22.01.2010 10:56:43 (permalink)
      0
      " ... vẫy vùng lẻ một cánh chim
       Thế nhân ngút gió biết tìm ở đâu "

      Lanh. KTQ

      EM MONG

      Lòng người trong đục, nông sâu
      Nhân tình thế thái cơ cầu, dối gian
      Niềm đau nén mấy vẫn tràn
      Duyên sầu nối cũng như đàn không dây
      Đời là gió thoảng mây bay
      " Vô thường" vẫn một khúc này người ơi!
      Cười lên cho bớt đau đời
      Cười lên cho trái tim vơi nỗi buồn
      Dẫu còn chớp bể mưa nguồn
      Cũng không làm một cánh chuồn mỏng manh
      Em làm một tán lá xanh
      Anh làm tia nắng kết thành vần thơ
      Nhóm lên ngọn lửa ước mơ
      Tình thơ ta bước đến bờ bến vui
      Nàng xuân lại đến hiên rồi
      Quà xuân em muốn... nụ cười của anh!
       
      LIÊN HƯƠNG
      #48
        lanh.ktq 22.01.2010 12:24:30 (permalink)
        0
        "...Em làm một tán lá xanh
        Anh làm tia nắng kết thành vần thơ"
         
        Liên Hương
         
         
        Nhắn thầm
         
        Tri âm bạn đã xếp vần
        Những niềm riêng ấy nhủ thầm chẳng quên
        Đời vui nhẹ bước chân êm
        Nàng thơ rón rén đến bên mỉm cười
        Thâm giao dẫu cách xa vời
        Anh làm tia nắng rạng ngời lá xanh
        Dẫu còn lặng lẽ khúc quanh
        Vô thường cũng biết kết thành vần thơ
        Từ đây mỗi sớm mong chờ
        Duyên sầu nén xuống ầu ơ nỗi niềm
        Quà xuân anh muốn trao riêng
        Cười vui em đến..., bạn hiền - tình thơ...
         
        11h55, 22/01/2010
        #49
          lanh.ktq 22.01.2010 12:25:54 (permalink)
          0
          Hững hờ
           
          Buồn hoa rơi cố ý
          Trách nước chảy vô tình
          Lòng người ai đoán định
          Hồng trần giữa thế nhân
           
          11h05, 22/01/2010
          #50
            lanh.ktq 22.01.2010 12:34:52 (permalink)
            0
            Phận em
             
            Bẽ bàng duyên phận em thơ
            Tình như thế ấy có ngờ được đâu
            Trách sao vương vấn tơ sầu
            Hoa thơm ai nỡ dãi dầu gió sương
             
            Em thành vất vưởng đoạn trường
            À ơi câu hát ai tường lời ru...?
            Bướm vàng đậu trái mù u
            Mắt buồn vẫn nhớ dẫu dù cách ngăn
             
            Sương rơi sa xuống hồng trần
            Hạt đau em hứng muôn phần tại anh...
            Mượn cầu Ô Thước quẩn quanh
            Em ơi nỗi nhớ cũng đành lòng quên...
             
            8h30, 22/01/2010
            #51
              lanh.ktq 23.01.2010 13:30:22 (permalink)
              0
              Nhớ
              (Viết cho một lời xin lỗi...)
               
              Sao em còn gặng mãi một niềm đau
              Giữa chênh vênh những chiều gió thổi
              Mưa mùa này dường như lạc lối
              Cứ thấm dần lạnh vắng trong nhau
               
              Em giật mình chợt ký ức về mau
              Lời xin lỗi..., nghe, sao thật tội...
              Đâu tình yêu phải dằn lòng, mở lối
              Anh giận tình, về phía không em
               
              Anh còn hỏi thật đấy những nỗi niềm
              Em đã sai..., vì tình mình đúng...?
              Và mình anh, riêng mình anh biết
              Trong tận cùng, thật lắm tiếng yêu em...
               
              Anh còn buồn và còn nữa chỉ mình em
              Hình dung ấy sao xóa nhòa rất vội...?
              Yêu thương ơi, làm sao để mở lối
              Dẫn mình về, thôi ngột ngạt cách ngăn...
               
              10h50, 23/10/2010
              #52
                lanh.ktq 23.01.2010 13:56:39 (permalink)
                0
                Mưa buồn
                 
                Có điều gì sau khóe mắt em cười
                Cứ ẩn lên điều anh muốn nói
                Nghĩ về mưa sao đường về mê lối
                Cách ngăn này nghe giọt mắt trong
                 
                Trời tầm tã, mưa rơi rớt trong lòng
                Em lặng yên nhìn về quá khứ
                Ngày đã qua những chiều vội vã
                Ánh mắt nhìn nhợt nhạt dõi mong
                 
                Thôi, em về trọn vẹn khúc tình chung
                Lần tìm đi những gì đã có
                Mưa vẫn còn trên vai ai bỏ ngỏ
                Vị mặn mòi rung động trái tim côi...
                 
                13h00, 23/01/2010
                #53
                  lanh.ktq 23.01.2010 15:22:22 (permalink)
                  0
                  Bởi...
                   
                  Bởi vì em biết bình yên
                  Ở sâu trong ấy truân chuyên phận người
                  Bởi vì em muốn nụ cười
                  Tìm trong vạt tóc của người yêu thương
                  Bởi vì đã lắm đoạn trường
                  Hồng nhan bạc phận tỏ tường nào hay
                  Bởi vì muốn nhẹ cánh bay
                  Làm đôi chim mỏi cùng ngày qua đêm
                  Bởi vì phút ấy dịu êm
                  Em như dải lụa ướt mềm đôi môi
                  Bởi vì trót đã xa rồi
                  Về trong ngăn cách ai ngồi đợi ai
                  Bởi vì chẳng biết ngày mai
                  Em còn ở đó nối dài ước mơ...?
                  Bởi vì tình ấy thành thơ
                  Người ơi anh nguyện vẫn chờ đợi em...
                   
                  13h15, 23/01/2010
                  #54
                    lanh.ktq 23.01.2010 16:27:13 (permalink)
                    0
                    Sông xưa
                     
                    Người ơi gieo mãi ưu sầu
                    Sông xưa còn muốn qua cầu gió bay...?
                    Nhẹ lòng thơ vẫn đắm say
                    Tìm trong khúc nhạc những ngày đã qua
                    Em về gói lại tình ta
                    Câu thơ lục bát cũng là chữ yêu
                    Từ em mắt lệ bao chiều
                    Ngẩn ngơ ngóng đợi cánh diều ngày xưa
                    Buông rèm liễu rủ mành thưa
                    Ở sâu trong ấy chẳng vừa lòng nhau
                    Duyên em chút đã phai màu
                    Chữ tình lụy đến nông sâu cả đời
                    Ai ơi ngước cánh chim trời
                    Về đâu muốn gửi đôi lời tri âm...
                     
                    16h25, 23/01/2010
                    #55
                      lanh.ktq 23.01.2010 21:43:34 (permalink)
                      0
                      Chướng
                       
                      Ngụy tình không hiểu được đâu
                      Những lời sâu kín vương sầu lòng ai
                      Đêm qua lại đến đêm dài
                      Nói lời yêu ấy cùng hai con người...
                      Thực tình cũng chẳng lả lơi
                      Sao đành trách móc một thời với nhau
                      Chót yêu, ai muốn bạc màu
                      Vì lòng vẫn hiểu vết đau cuộc đời
                      Chẳng ngờ giây phút lìa đôi
                      Nghịch mùa gió thổi..., lạc tôi với người...?
                       
                      20h30, 23/01/2010
                      #56
                        lanh.ktq 23.01.2010 22:20:36 (permalink)
                        0
                        Nhắc người
                         
                        Đêm dài vẫn một giấc mơ
                        Người về trong mộng có chờ được nhau
                        Quẩn quanh đến mấy nhịp cầu
                        Nguyện thầm hạnh phúc trọn màu thời gian
                        Ầu ơ cho hết đêm tàn
                        Yêu thương còn lại mênh mang một đời
                        Vần thơ tựa cánh chim trời
                        Neo lòng mong biết, đợi người, còn anh...
                         
                        21h50, 23/01/2010
                        #57
                          lanh.ktq 23.01.2010 23:58:14 (permalink)
                          0
                          Vắng
                           
                          Đêm dài em vẫn đợi ai
                          Ngồi trong bóng tối một hai ngóng chờ
                          Đêm dài chẳng trọn ước mơ
                          Những là thức tỉnh cũng ngờ được đâu
                          Đêm dài đông đã thêm sầu
                          Lạnh tê tái lạnh dãi dầu hạt sương
                          Đêm dài mơ giấc tình trường
                          Đời người duyên phận ai tường để mong
                          Đêm dài khóc phận long đong
                          À ơi câu hát má hồng đời em
                          Đêm dài lạ cả bước quen
                          Về trong nỗi nhớ hờn ghen một thời...
                           
                          23h55, 22/01/2010
                          #58
                            lanh.ktq 24.01.2010 17:43:40 (permalink)
                            0
                            "...Dịu dàng em nhẹ bước chân
                            Vi vu một khúc nhạc ngân trong chiều"
                             
                            Liên Hương
                             
                            Mong
                             
                            Với em biết có bao điều
                            Hoàng hôn nhẹ xuống những chiều ước mơ
                            Ngày ấy anh tập làm thơ
                            À ơi câu chữ ngẩn ngơ xếp vần
                            Xuân sang anh đã bao lần
                            Ngập ngừng rũ bỏ nợ nần trần gian...
                            Thế nhân nhịp bước nhẹ nhàng
                            Tình thơ sâu lắng ngập tràn lời yêu
                            Em thành mong nhớ mỗi chiều
                            Môi hồng e ấp những điều thiết tha
                            Bạn hiền mong mỏi thi ca
                            Lời thơ muốn thấm đậm đà tình thân
                            Liên Hương dẫu chẳng được gần
                            Chỉ mong câu chữ, nặng dần, trong nhau...
                             
                            10h30, 23/01/2010
                            #59
                              lanh.ktq 24.01.2010 17:50:18 (permalink)
                              0
                              Mong...
                               
                              Hình như em có điều gì
                              Cũng đành không hiểu..., chuyện, vì rất xa...
                              Vần thơ mượn chút lời ca
                              Muốn thi nhân hãy vào ra đôi dòng

                              Thôi đừng lặng gió trời đông
                              Dù sao cũng lạnh hồng trần người ơi
                              Đừng đơn lẻ cánh chim trời
                              Thế nhân đừng lạc giữa đời bơ vơ...

                              Vì người, em hãy làm thơ
                              Hãy mơ mộng tưởng, ru vờ lời yêu
                              Đừng cô đơn nữa mỗi chiều
                              Nhân tình thê thái hãy yêu cuộc đời...

                              Thôi người, xin hãy tin tôi
                              Chiều nao viết vội đôi lời tri âm...
                               
                              17h25, 24/01/2010

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 146 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9