Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 146 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 24.01.2010 17:55:57 (permalink)
0
Em về
 
Chiều xưa vương vãi lời thề
Em riêng một lối anh về ầu ơ
Không còn mộng nữa đời thơ
Thế nhân lạc giữa ngẩn ngơ mắt buồn
 
Chạnh lòng đơn chiếc chiều buông
Chữ tình vất vưởng lệ tuôn khóc thầm
Duyên em lụy chốn hồng trần
Nhạn bay mỏi cánh muôn phần lẻ loi
 
Sương sa đêm đã xuống rồi
Đâu là bến đợi lứa đôi với người...?
Từ em thôi đã tiếng cười
Thôi lòng mong mỏi thôi tươi má hồng
 
Em về lạc bước chờ mong
Lả lơi mây gió cũng xong phận người
Chung chiêng lỗi tại duyên trời
Em thôi hát khúc những lời ước mơ...
 
16h30, 24/01/2010
#61
    Liên Hương 24.01.2010 19:45:22 (permalink)
    0
    Thôi đừng lặng gió trời đông
    Dù sao cũng lạnh hồng trần người ơi
    Đừng đơn lẻ cánh chim trời
    Thế nhân đừng lạc giữa đời bơ vơ...

    Vì người, em hãy làm thơ
    Hãy mơ mộng tưởng, ru vờ lời yêu
    Đừng cô đơn nữa mỗi chiều
    Nhân tình thê thái hãy yêu cuộc đời...

    Lanh.ktq



    NHỚ

    Lời anh - em sẽ nhớ lời
    " thế nhân đừng lạc giữa đời bơ vơ . . ."
    Vì người, em sẽ làm thơ
    Giữ lòng trong, mộng đến bờ bến vui
    " lời yêu " còn mãi với đời
    Trái tim yêu mãi nói lời thương yêu
    Dù cho nắng sớm mưa chiều
    Thế gian còn đắng bao điều đục trong
    Trời sinh chút phận má hồng
    Xin làm cánh én vui cùng trời xanh
    Phải đâu trong đục cũng đành
    Phải đâu duyên kiếp đã dành, phải mang
    Tình đời còn lắm lo toan
    Tình người một dạ đa đoan cùng người
    Đời vui một nét môi cười
    Trái tim giữ mãi một thời dấu yêu. . .


    LIÊN HƯƠNG

    #62
      lanh.ktq 25.01.2010 08:19:32 (permalink)
      0
      Gửi cho mây trời
       
      Nghĩ về phương ấy trời xa
      Hỏi người có biết khúc ca với mình
      Chỉ mong cơn gió vô tình
      Thổi đi niềm nhớ thơ xinh một dòng
       
      Đôi khi cũng thoáng chạnh lòng
      Hồn thơ lại nhớ mắt trong của người
      Duyên xưa xin thắm nụ cười
      Ai ơi hãy để hoa tươi thắm màu
       
      Thực lòng thoảng chút chờ nhau...
      Hương sen chẳng thể tàn mau một thời
      Mong người lặng ngắm mây trôi
      Gửi trong chút ấy thơ tôi sắp vần...
       
      22h45, 24/01/2010
      #63
        lanh.ktq 25.01.2010 08:23:42 (permalink)
        0
        Tình
         
        Chiều xưa như chiếc lá
        Rớt xuống đêm vô tình
        Nghe tim mình khuấy động
        Vô vọng bờ môi xinh
         
        Chiều xưa như vẫn thấy
        Khóc với nhau âm thầm
        Ngược chiều cơn gió lộng
        Xuôi về chốn ước mong
         
        Chiều xưa khao khát cháy
        Leo lắt ngọn nắng hồng
        Em neo tình bến đợi
        Khơi dậy những chờ mong...
         
        22h25, 24/01/2010
        #64
          Liên Hương 25.01.2010 12:33:36 (permalink)
          0
          "...Thực lòng thoảng chút chờ nhau
          Hương sen chẳng thể tàn mau một thời
          Mong người lặng ngắm mây trôi 
          Gửi trong chút ấy thơ tôi sắp vần"
           
          Lanh.ktq

          HIỂU


          Thơ xa nối lại tình gần
          "..thực lòng thoảng chút.." - thành vần thơ xinh
          Chẳng chung nhau một chữ " tình "
          Thì chung chữ "nghĩa "cho mình hiểu nhau
          Cho hoa tươi mãi sắc màu
          Thơ ai bớt "lạnh". bớt " đau" hỡi người
          Phải đâu như cánh chim trời
          Đam mê gửi chốn xa vời lòng tin
          Đêm dài rồi sẽ nắng lên
          Còn xao động khoảng trời chìm ưu tư!
          Hồn đau, đau đến bao giờ?
          Lẽ nào còn mãi ru vờ " lời yêu "?
          Để đời lạnh nỗi cô liêu
          Để thơ ẩn chứa bao điều trái ngang
          Dù cho lỡ một cung đàn
          Vẫn xin làm ánh nắng vàng ngày xuân
          Thênh thang một cõi hồng trần
          Nửa phần bầu bạn, nửa phần tri âm
          Đinh ninh lòng tự nhủ thầm
          Tình thơ còn mãi trong ngần thẳm sâu
           
          LIÊN HƯƠNG
          #65
            Liên Hương 28.01.2010 11:07:54 (permalink)
            0
            MONG....
             
            Người đi xa mấy hôm rồi
            Vườn thơ vắng  lặng, còn tôi một mình
            Đêm dài đợi một bình minh
            Tri âm đợi một bóng hình xa xôi
            Đếm từng khoảnh khắc dần trôi
            Mong đêm qua để sáng ngời nắng lên
             
            LH
            #66
              lanh.ktq 28.01.2010 18:19:14 (permalink)
              0
              Người đi xa mấy hôm rồi
              Vườn thơ vắng lặng, còn tôi một mình...
               
              Liên Hương
               
               
              Bệnh
               
              Hôm rồi trời vẫn mùa đông
              Ngoài này mưa gió, lạnh trông nhạt màu
              Vườn thơ chẳng được cùng nhau
              Một mình ủ bệnh nỗi sầu miên man...
               
              Ngẫm mình ở giữa thế gian
              Trách chi cho được thở than ông trời
              Sinh lão bệnh tử ở đời
              Làm sao níu được rạng ngời nét xưa
               
              Mong trời bớt chút, cơn mưa
              Nhẹ cơn gió thoảng cũng vừa lòng nhau
              Để hoa tươi mãi thắm màu
              Tri âm thôi đợi, cùng nhau nụ cười
               
              Bình minh rồi sẽ đến nơi
              Nắng vàng nhẹ trải chơi vơi bến bờ
              Tịnh tâm trở lại vườn thơ
              Đêm dài thôi nhắc ơ hờ tháng năm...
               
              16h10, 28/01/2010
              #67
                lanh.ktq 28.01.2010 18:20:45 (permalink)
                0
                Buồn
                 
                Lặng nhìn bóng trắng mây trôi
                Cao xanh trên ấy có tôi không người...?
                Vần thơ sao vắng tiếng cười
                Mây ngàn non nước chẳng tươi được màu
                 
                Thơ tôi khóc mãi niềm đau
                Còn mơ với mộng vì nhau phận đời
                Chạnh lòng hoa thắm tả tơi
                Lạnh loang màu nắng chơi vơi cả chiều
                 
                Thu qua chết vắng tịch liêu
                Làm sao nảy được câu Kiều gió đông
                Một mình khóc phận chờ trông
                Duyên em ở giữa bể dông cuộc đời
                 
                Muốn sao mượn gió lả lơi
                Tìm về muôn lối một thời đã qua
                Lạc đường, bước đến thi ca
                Gửi tình vào nhịp giao hòa thời gian...
                 
                20h55, 27/01/2010

                #68
                  lanh.ktq 28.01.2010 18:22:34 (permalink)
                  0
                  Xuân
                   
                  Xuân sang khi chớm đông tàn
                  Ngồi trong đáy cốc mơ màng tình nhân
                  Nâng ly say đã bao lần
                  Hé tươi một nụ đào xuân rạng ngời
                   
                  Nàng thơ nhẹ đến tìm tôi
                  Sao lòng quạnh vắng không thôi ảnh hình...
                  Hoa xuân - xuân đến vô tình
                  Ngây thơ nao trách được mình với xuân
                   
                  21h35, 27/01/2010
                  #69
                    lanh.ktq 28.01.2010 18:25:18 (permalink)
                    0
                    Tự tình
                     
                    Nghĩ về xuôi ngược thời gian
                    Trăm ngàn phương ấy thở than được gì
                    Kiếp người thôi bớt nghĩ suy
                    Đoạn trường em hỡi cũng vì tình nhau
                     
                    Chớ đem thêm những ưu sầu
                    Nợ đời ai nỡ dãi dầu gió sương
                    Má hồng xin hãy tỏ tường
                    Lời yêu mật ngọt hãy thương một người
                     
                    Dẫu hồng trần vẫn muôn nơi
                    Sinh làm phận gái ai ơi nhọc lòng
                    Hoa thơm lụy chốn chờ mong
                    Đừng se sắt gió long đong một đời
                     
                    22h00, 27/01/2010
                    #70
                      lanh.ktq 28.01.2010 18:35:47 (permalink)
                      0
                      Mẹ
                       
                      Quê mẹ bao năm vẫn nhọc nhằn
                      Con về không khỏi chút chạnh mong
                      Hanh hao dáng mẹ triền đê vắng
                      Lặng lẽ âm thầm khỏa nước sông
                       
                      Đã xao xác đợi vành trăng sáng
                      Xạc xào trên cành lá đợi trông
                      Con đi độ ấy mưa buồn lắm
                      Trên cánh đồng không mẹ khóc thầm
                       
                      Con trở về đây cơn nước ròng
                      Trời chiều đã bạc mắt mẹ mong
                      Chao ôi chữ hiếu nghe mằn mặn
                      Ai khóc dùm con những lặng thầm...
                       
                      22h30, 27/01/2010

                      #71
                        lanh.ktq 28.01.2010 18:41:03 (permalink)
                        0
                        Nhớ...
                         
                        Ba ngày lạc lối vườn thơ
                        Hỏi người có nhớ có chờ có mong...
                        Ngồi đây giấu ở trong lòng
                        Chênh vênh về với đợi trông một người
                         
                        Dù sao cũng đã miệng cười
                        Vần thơ đưa đẩy của người với ta
                        Một lòng nhịp đập thi ca
                        Hòa trong niềm sống riêng mà vẫn chung
                         
                        Ai ơi hát tiếng tương phùng
                        Xua đi lạnh giá vui cùng mùa xuân
                        Vần thơ tôi lén trao vần
                        Mong mình mãi được đến gần nàng thơ
                         
                        12h15, 28/01/2010
                        #72
                          lanh.ktq 28.01.2010 22:14:08 (permalink)
                          0
                          "Chẳng chung nhau một chữ tình
                          Thì chung chữ nghĩa cho mình hiểu nhau..."

                          Liên Hương



                          Hiểu...

                          Chẳng chung nhau một chữ tình
                          Thì chung chữ nghĩa cho mình hiểu nhau
                          Lời người sao vẹn trước sau
                          Đêm này dẫu lạnh cũng mau mềm lòng
                          Phận đời còn vấn vương mong
                          Lời yêu còn vội mắt trong còn chờ
                          Hồn đau, đau đến bao giờ
                          Câu thơ nên tội có ngờ tịch liêu
                          Nhạn bay mỏi cánh chim chiều
                          Thôi đành duyên phận lời yêu ru vờ
                          Hồng trần dẫu thực và mơ
                          Tìm trong chút gió ngẩn ngơ ánh buồn
                          Thôi đừng khóe mắt lệ tuôn
                          Hẩm hiu một phận cũng luôn nhủ lòng
                          Đời thơ dẫu chút long đong
                          Nên tình nên nghĩa mãi trong cuộc đời...

                          21h45, 28/01/2010
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 22:16:23 bởi lanh.ktq >
                          #73
                            lanh.ktq 28.01.2010 22:15:22 (permalink)
                            0
                            Nghĩ
                             
                            Nâng chén say ngày nao ta biết tỉnh
                            Tỉnh cơn rồi lại muốn nhớ men say
                            Chuyện tình đời cứ vay trả nợ vay
                            Đường ta bước có chăng người muốn bước?
                             
                            22h15, 28/01/2010
                            #74
                              lanh.ktq 28.01.2010 23:13:18 (permalink)
                              0
                              Vẫn nhớ
                               
                              Người ơi buông áo em ra
                              Câu ca quan họ..., mặn mà tình thân
                              Ngẫm về duyên phận hồng trần
                              Qua bao lần gió chuyên truân phận người
                               
                              Phụ tình, như áng mây trôi
                              Nhởn nhơ không đợi..., ai thôi ai chờ
                              Yêu nhau đâu học chữ ngờ
                              Đâu người chỉ lối đâu mơ được tình
                               
                              Qua cầu gió vẫn lặng thinh
                              Ông tơ bà nguyệt..., chúng mình bơ vơ
                              Em về chắp lại vần thơ
                              Nối bờ thương nhớ vẩn vơ một thời...
                               
                              23h10, 28/01/2010

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 146 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9