Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 146 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
Liên Hương 29.01.2010 10:48:33 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ...

Ba ngày lạc lối vườn thơ
Hỏi người có nhớ có chờ có mong...
Ngồi đây giấu ở trong lòng
Chênh vênh về với đợi trông một người

Dù sao cũng đã miệng cười
Vần thơ đưa đẩy của người với ta
Một lòng nhịp đập thi ca
Hòa trong niềm sống riêng mà vẫn chung

Ai ơi hát tiếng tương phùng
Xua đi lạnh giá vui cùng mùa xuân
Vần thơ tôi lén trao vần
Mong mình mãi được đến gần nàng thơ

12h15, 28/01/2010

 
XEM NHƯ...
 
Tri âm dẫu chỉ giấc mơ
Cũng xin người chớ nghi ngờ lời yêu
Dù rằng lá đổ muôn chiều
Dù đời còn đó bao điều  đắng cay
Sen hồng vẫn tỏa hương bay
Dẫu lìa ngó ý còn lay tơ lòng
Vườn thơ còn đó niềm mong
Nàng thơ còn mãi đợi trông một người
Em xin gửi chút nắng ngời
Về người xin gửi chút lời từ tâm
nỗi lòng tri kỷ- tri âm
Xem như một chút hương thầm người ơi!
 
LH
 
 
#76
    Liên Hương 29.01.2010 11:13:29 (permalink)
    0
    "...đời thơ dẫu chút long đong
    Nên tình , nên nghĩa mãi trong cuộc đời "

    Lanh.ktq

    MÃI NÓI...

    Lời anh, em sẽ giữ lời
    " Phải đâu bèo dạt mây trôi cho đành "
    Nhờ thơ nói hộ lòng thành
    Trong thơ em hiểu lòng anh với người
    Đường trần vạn lý ngược xuôi
    Chữ Tâm sưởi ấm cõi đời chênh vênh
    Xin đừng buồn nữa nhé anh!
    Nghĩa tình xa lạ kết thành tri âm
    Vẳng trong lời gió lặng thầm
    Xôn xao một khúc bổng trầm hòa theo
    Nhìn đời vẫn mắt trong veo
    thế nhân vẫn  giữ tin yêu với người
    Tình thơ mãi sáng nụ cười
    Hồn thơ mãi nói một lời yêu thương
     
    LIÊN HƯƠNG

    #77
      lanh.ktq 29.01.2010 21:34:41 (permalink)
      0
      ...Xin đừng buồn nữa nhé anh!
      Nghĩa tình xa lạ kết thành tri âm
       
      Liên Hương
       
       
      Muốn nói...
       
      Dẫu duyên phận biết không thành...
      Trong thơ em hiểu lòng anh với người
      Tìm đâu tri kỷ muôn nơi
      Tâm xin một chữ gửi lời tri âm
       
      Lời người dẫu lặng gió thầm
      Xôn xao sẽ một bổng trầm hòa theo
      Nhìn đời, phải mắt trong veo
      Thế nhân sẽ giữ tin yêu cuộc đời
       
      Tình thân muốn kết một nơi
      Dẫu xa cách thẳm chơi vơi đường trần
      Xin người vẫn giữ chữ Tâm
      Như đường muôn lối chẳng lầm hương đưa
       
      Sen thơm biết mấy cho vừa
      Chỉ mong một chút hương thừa của nhau...
       
      20h55, 28/01/2010

      #78
        lanh.ktq 29.01.2010 21:36:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Liên Hương

        XEM NHƯ...

        Tri âm dẫu chỉ giấc mơ
        Cũng xin người chớ nghi ngờ lời yêu
        Dù rằng lá đổ muôn chiều
        Dù đời còn đó bao điều  đắng cay
        Sen hồng vẫn tỏa hương bay
        Dẫu lìa ngó ý còn lay tơ lòng
        Vườn thơ còn đó niềm mong
        Nàng thơ còn mãi đợi trông một người
        Em xin gửi chút nắng ngời
        Về người xin gửi chút lời từ tâm
        nỗi lòng tri kỷ- tri âm
        Xem như một chút hương thầm người ơi!

        LH



         
        Nghĩ...
         
        Người ơi nhiều lắm mỗi chiều
        Ngồi đây để nhớ lời yêu một mình
        Chung chiêng cũng tại chữ tình
        Thâm giao muốn kết thơ xinh mấy vần
         
        Xin người cũng chút từ tâm
        Nỗi lòng tri kỷ tri âm cũng gần
        Dẫu thơ chỉ mới xếp vần
        Nặng lòng sen ấy, hương thầm người ơi
         
        Xin đừng là áng mây trôi
        Lả lơi lạc lối giữa tôi với người
        Xin đời đôi chút miệng cười
        Hình dung ấm áp một người rất xa...
         
        21h15, 28/01/2010
        #79
          lanh.ktq 29.01.2010 21:38:36 (permalink)
          0
          Gắng

          Bởi chưa thật thoát tục trần
          Trong cơn bệnh ấy lần khân ở đời
          Hiểu người chưa nhẹ thơ rơi
          Vẫn mưa tí tách lạnh chơi vơi lòng
           
          Nhưng vì biết chút chờ mong
          Biết thêu niềm nhớ dệt trông dệt chờ
          Vì người, vẫn muốn làm thơ
          Cho quên đi hết ơ hờ gió đông
           
          Truân chuyên thương phận má hồng
          Còn xoay con tạo viển vông một thời...
          Để mong một chút hương đời
          Về trong ánh mắt rạng ngời nét thơ
           
          21h30, 28/01/2010
          #80
            lanh.ktq 29.01.2010 21:48:32 (permalink)
            0
            Nhớ...
             
            Ở nơi rất xa
            Nghĩ về chợt nhớ
            Duyên tình đành nợ
            Khóc hờ lời yêu
             
            Để thêm mỗi chiều
            Chim về mỏi cánh
            Bầu trời thoảng lạnh
            Ánh mờ trăng lên...
             
            21h50, 28/01/2010
            #81
              lanh.ktq 30.01.2010 21:48:00 (permalink)
              0
              Xin đừng buồn nữa nhé anh!
               
              Liên Hương
               
               
               
              Thầm...
               
              Đêm xưa bắc một nhịp cầu
              Nối về miền nhớ hai đầu rất xa...
              Khoảng lòng của mộng thi ca
              Nhẹ vần câu chữ đậm đà tình thân
               
              Yêu thương giữa chốn hồng trần
              Chữ duyên chữ phận chông chênh kiếp người
              Hương ngàn một đóa sen tươi
              Trong mưa thắm lại với người đón đưa
               
              Vần thơ nhẹ lắm sao vừa
              Không tình thì nghĩa duyên xưa cũng thành
              Xin đừng buồn nữa nhé anh!
              Lời em dịu ngọt quẩn quanh một thời
               
              Bên nhau thêm nữa chút đời
              Sen còn hương thắm Tâm ngời sáng trong...
               
              21h20, 30/10/2010
              #82
                lanh.ktq 30.01.2010 21:50:09 (permalink)
                0
                Lời xưa
                 
                Một chiều ong bướm làm thơ
                Lời yêu viết vội cũng ngờ được đâu
                Duyên tình chẳng chút đậm màu
                Nhởn nhơ gió gọi qua cầu lả lơi
                 
                Em về thả mộng giữa trời
                Một mình anh với à ơi một mình
                Trách chi cái kiếp đa tình
                Ai hay chữ phụ môi xinh mở lời
                 
                Dẫu sao cũng đã một thời
                Cũng mơ với mộng đầy vơi chữ tình
                Nhủ mình thôi hãy lặng thinh
                Cao xanh cánh nhạn trắng trinh lời thề...
                 
                20h30, 30/10/2010
                #83
                  lanh.ktq 30.01.2010 22:08:11 (permalink)
                  0
                  Mộng thơ

                  Bỏ lại hết dẫu đường xưa bụi đỏ
                  Xoáy mòn lên đôi gót dặm truân chuyên
                  Em nhìn lại phía cuối những con đường
                  Thời để nhớ - một thời để nhớ

                  Sẽ nhiều hơn duyên tình xưa sẽ vỡ
                  Mộng đời thêu, dệt bức tranh lòng
                  Người sẽ đợi hát khúc chờ trông
                  Trong vô vọng như chiều xưa biển khát...

                  22h00, 30/01/2010
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 15:45:42 bởi lanh.ktq >
                  #84
                    lanh.ktq 30.01.2010 23:26:53 (permalink)
                    0
                    Vắng...
                     
                    Một thời vụng dại câu thơ
                    Trời cho em biết ơ hờ lời yêu
                    Một thời tóc xõa bao chiều
                    Về trong đáy mắt những điều vu vơ
                     
                    Từ em biết ngẩn biết ngơ
                    Biết ru cùng gió ngẫm thơ để buồn
                    Từ em biết nhủ lệ tuôn
                    Câu thơ viết vội dệt khuôn bóng hình
                     
                    Cao xanh nợ một chữ tình
                    Thi nhân ở lại với mình thi nhân...
                     
                    22h40, 30/01/2010
                    #85
                      Liên Hương 01.02.2010 11:53:11 (permalink)
                      0
                      "...Vần thơ nhẹ lắm sao vừa
                      Không tình thì nghĩa duyên xưa cũng thành
                      Xin đừng buồn nữa nhé anh!
                      Lời em dịu ngọt quẩn quanh một thời

                      Bên nhau thêm nữa chút đời
                      Sen còn hương thắm Tâm ngời sáng trong..."
                       
                      Lanh.Ktq


                      MÙA XUÂN & THƠ

                      Tình người biển thẳm mênh mông
                      Tình đời sắc sắc, không không vẫn đời
                      Dù nước mắt, hay nụ cười
                      Trái tim vẫn nói mãi lời yêu thương
                      Đôi miền - cũng một quê hương
                      Vườn thơ chung một con đường người ơi!
                      Ngày mai lặng gió trùng khơi
                      Mùa xuân gọi ánh nắng ngời mắt trong
                      Thênh thênh nhẹ một cõi lòng
                      Thuyền thơ nhẹ lướt trên dòng sông xanh
                      Chút hương thầm - gửi phương anh
                      Hai người xa lạ mà thành tri âm
                      Cùng chung nhau một chữ tâm
                      Duyên thơ đâu phải sắt cầm mới trao
                      Mời anh một chén rượu đào
                      Mùa xuân khai bút- mình vào vườn thơ
                       
                      LIÊN HƯƠNG
                      #86
                        lanh.ktq 01.02.2010 17:48:25 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Liên Hương

                        Tình người biển thẳm mênh mông
                        Tình đời sắc sắc, không không vẫn đời
                        Dù nước mắt, hay nụ cười
                        Trái tim vẫn nói mãi lời yêu thương
                        Đôi miền - cũng một quê hương
                        Vườn thơ chung một con đường người ơi!
                        Ngày mai lặng gió trùng khơi
                        Mùa xuân gọi ánh nắng ngời mắt trong
                        Thênh thênh nhẹ một cõi lòng
                        Thuyền thơ nhẹ lướt trên dòng sông xanh
                        Chút hương thầm - gửi phương anh
                        Hai người xa lạ mà thành tri âm
                        Cùng chung nhau một chữ tâm
                        Duyên thơ đâu phải sắt cầm mới trao
                        Mời anh một chén rượu đào
                        Mùa xuân khai bút- mình vào vườn thơ
                         
                        LIÊN HƯƠNG

                         
                         
                        Xuân yêu thương
                         
                        Chiều về trời lại trở mong
                        Mênh mang gợn sóng chạnh lòng ngẩn ngơ
                        Câu thơ ngút gió xa bờ
                        Đò miên man gọi biết chờ nơi nao...
                         
                        Vì người, thoảng chút ruợu đào
                        Lời yêu đã ngấm mắt nào chẳng say
                        Duyên thơ nhẹ đã trao tay
                        Hương thầm anh nhận những ngày có em
                         
                        Đôi miền, cũng lạ thành quen
                        Vườn kia mở lối đua chen miệng cười
                        Thơ vương cả bóng hình người
                        Tìm trong nước mắt vẫn tươi cuộc đời
                         
                        Tình thơ mượn ánh trăng ngời
                        Gửi trong chút gió những lời yêu thương
                        Xuân này, mạn phép văn chương...
                        Thế nhân còn đó, vấn vương một người
                         
                        16h20, 01/02/2010
                        #87
                          lanh.ktq 01.02.2010 17:49:43 (permalink)
                          0
                          Phải đâu như cánh chim trời
                          Đam mê gửi chốn xa vời lòng tin

                           
                          Liên Hương

                           
                          Nhớ...
                           
                          Chiều rơi như mắt em cười
                          Hình dung..., khó lắm, hỏi người biết không...?
                          Thẳm xa gửi chút nắng hồng
                          Trong cơn gió thoảng một trông hai chờ
                           
                          Mượn lời kết những trang thơ
                          Vườn ươm xanh ngát những bờ bến xuân
                          Thi nhân ở chốn hồng trần
                          Phận đời loi lẻ những lần đắng cay
                           
                          Đêm qua, sáng sẽ sang ngày
                          Tình nhân sẽ hiểu dạ này tận tâm
                          Đi tìm một khúc tri âm
                          Để đời thôi bớt trầm luân kiếp người
                           
                          17h30, 01/02/2010

                          #88
                            lanh.ktq 01.02.2010 17:52:04 (permalink)
                            0
                            Buồn xưa
                             
                            Em trở về sau mùa yêu nông nổi
                            Những khát khao..., hờn ghét cuộc tình
                            Bỏ lại hết dẫu đường xưa mòn lối
                            Em lặng mình, những trăn trở không anh
                             
                            Thế rồi hết, đường xưa thôi gió gọi
                            Ôm vai trần, em nhẹ, lạnh bước chân
                            Chiều nao chợt hoen bờ mi ngơ ngác
                            Nỗi buồn về, đọng lại giọt mắt trong
                             
                            Em tự nhủ, thôi hết ở trong lòng
                            Những thương yêu hôn lên bờ lá cỏ
                            Câu chuyện tình, sẽ trở về, ngược gió
                            Em một mình, lặn lội chốn không anh...
                             
                            17h50, 01/02/2010
                            #89
                              lanh.ktq 01.02.2010 22:25:19 (permalink)
                              0
                              Lặng
                               
                              Cúi xuống, nhìn nhau
                              lòng còn đau...?
                              Ngẩng mặt, thiên thu
                              biết âu sầu
                              Đường rộng, đời ta
                              sao thấy trăm ngả
                              Lối về, hẹp quá...
                              len bước chân côi
                              ...
                               
                              22h20, 01/02/2010
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 146 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9