Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 146 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 01.02.2010 22:40:21 (permalink)
0
Trách
 
Sông xưa vụng chống con đò
Em nao có biết để dò nông sâu
Trách người quân tử qua cầu
Truân chuyên lỡ để bạc màu duyên em
 
Tình người phận trắng thay đen
Ngờ đâu ong bướm đua ghen hồng trần
Em về níu nhẹ bước chân
À ơi cổ tích trong ngần giấc mơ
 
22h40, 01/02/2010
#91
    lanh.ktq 01.02.2010 23:00:34 (permalink)
    0
    Sài Gòn...
     
    Nắng Sài Gòn đôi lần anh đã biết
    Chiều nhẹ êm ru thoảng ánh mắt buồn
    Ai bước vội theo nàng thơ phía trước
    Một bến bờ, trong chốn đợi không tên
     
    Có nhiều lần, cả lạc lối về đêm
    Nghe thở than, rì rầm em rất khẽ
    Ngước vì sao chông chiêng nghe hỏi nhỏ
    Khoảng nhìn nào rơi rớt ở phía em...?
     
    Rồi cứ thế ngày nhật quyện với đêm
    Để ngổn ngang cơn gió về xao động
    Ở nơi xa, chợt thấy, chiều ngợp nắng
    Sóng muốn xô hoài, về phía không em...
     
    23h00, 01/02/2010
    #92
      lanh.ktq 01.02.2010 23:26:34 (permalink)
      0
      Đêm mơ
       
      Lẻ loi chống một con sào
      Dòng chơ vơ chảy bước vào hư không
      Sao người còn đợi, ngóng trông
      Duyên xưa lạc lối, lỡ sông lụy đò
       
      Phận người, chìm những buồn lo
      Qua mùa nước nổi muốn dò nông sâu
      Ai ơi bắc một nhịp cầu
      Cho tình nhẹ bước đậm sâu lòng người
       
      Từ em thôi những tiếng cười
      Trầm luân sẽ bỏ..., với người tri âm
      Đêm mơ khóe mắt thật gần
      Về trong khúc hát thơ ngân một vần
       
      23h25, 01/02/2010
      #93
        Liên Hương 02.02.2010 12:46:41 (permalink)
        0
        "...Đêm qua, sáng sẽ sang ngày
        Tình nhân sẽ hiểu dạ này tận tâm
        Đi tìm một khúc tri âm
        Để đời thôi bớt trầm luân kiếp người "

        Lanh.ktq


        TÌNH THƠ

        Đắng cay cũng thể cõi đời
        Vô thường cũng một  kiếp người chông chênh
        Thì xin giữ một chút tình
        Nửa cho đời, nửa cho mình thế thôi
        Nợ duyên còn dễ phai phôi
        nợ đời đâu dễ nói lời dối gian
        Tâm lành nương chốn bình an
        Chỉ mong một chút nắng vàng cuối đông
        xua đi hiu hắt cõi lòng
        Niềm vui thành nỗi chờ mong mỗi ngày
        Lọ là nhìn mặt , cầm tay
        Chỉ vần thơ  nhỏ đủ say duyên mình
        Vườn thơ hát khúc tự tình
        Cho tàn đêm " lạnh", bình minh nắng ngời
        Em như đã thấy nụ cười
        Ấm như nắng toả một trời - phương anh!
         
        LIÊN HƯƠNG 
         

        #94
          lanh.ktq 02.02.2010 21:46:08 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Liên Hương

          Vườn thơ hát khúc tự tình
          Cho tàn đêm " lạnh", bình minh nắng ngời
          Em như đã thấy nụ cười
          Ấm như nắng toả một trời - phương anh!
           
          LIÊN HƯƠNG 
           

           
           
          Cảm thơ
           
          Thơ nay viết đã cho người...
          Chênh vênh ở giữa khóc cười thế gian
          Gieo vần dẫu lạnh, hợp - tan
          Thì trong câu chữ vẫn ngàn chút xuân
           
          Từ người, gặp chốn hồng trần
          Hanh hao cũng một nợ nần tình nhau
          Thực lòng qua mỗi nhịp cầu
          Sông xưa ngoảnh lại đợi nhau mỗi ngày...
           
          Nợ lòng vương vãi gió bay
          Đêm thôi bớt lạnh cùng say lửa nồng
          Xin trời nhẹ bớt gió đông
          Phương anh - muốn gửi nắng hồng cho em!
           
          21h10, 03/02/2010
          #95
            lanh.ktq 02.02.2010 21:49:55 (permalink)
            0
            Nợ
             
            Trách người vương vãi muôn phương
            Tình như lá trút dọc đường gió bay
            Hanh hao để lại dáng gầy
            Lụy tình không khỏi mưa mây đường trần
            Duyên xưa, thôi nhẹ bước chân
            Về trong nỗi nhớ những lần đắm say
            Đời người..., đông đến mỗi ngày
            Chìm trong giá buốt đắng cay, một lần...
             
            21h50, 03/02/2010

            #96
              lanh.ktq 03.02.2010 12:35:58 (permalink)
              0
              Đời
               
              Lẻ loi muôn dặm cánh buồm nâu
              Dầu dãi biển khơi vượt gió đầu
              Muôn nẻo thuyền về nhô nhấp sóng
              Khắp vùng biển lặng lập lờ mây
              Trần gian mở lối nhưng lầm lạc
              Nhân thế hẹp lòng vội trách than
              Muốn mượn cao xanh tìm bến đậu
              Mặc đời chua nghiệt nợ tình nhau
               
              12h10, 03/02/2010
              #97
                Liên Hương 03.02.2010 15:41:04 (permalink)
                0
                "...Nợ lòng vương vãi gió bay
                Đêm thôi bớt lạnh cùng say lửa nồng
                Xin trời nhẹ bớt gió đông
                Phương anh - muốn gửi nắng hồng cho em! "

                 
                Lanh.ktq

                NẮNG
                 
                Nắng anh gửi ấm tóc mềm
                Vương vương trong gió ru êm tình đời
                Nắng cho hoa hé môi cười
                Hoa làm nắng toả rạng ngời sắc xuân
                Nắng bên em khẽ nói thầm
                " chút tình tri kỷ- tri âm" tặng người
                "nắng hồng" em nhận người ơi!
                Nghe trong nắng toả muôn lời thiết tha
                Đôi miền dù có cách xa
                Thơ là nhịp nối giao hoà tình thân
                Đôi bờ một dải sông Ngân
                Bắc cầu Ô Thước để gần bên nhau
                Đời dù  mưa nắng dãi dầu
                Tri âm càng lúc càng sâu chữ tình
                Xoè tay đón nắng lung linh
                Đón mùa xuân , đón bình minh rạng ngời

                LH
                #98
                  lanh.ktq 03.02.2010 16:54:58 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Liên Hương

                  Nắng bên em khẽ nói thầm
                  " chút tình tri kỷ- tri âm" tặng người
                  "nắng hồng" em nhận người ơi!
                  Nghe trong nắng toả muôn lời thiết tha
                   
                  LIÊN HƯƠNG


                   
                   
                   

                   
                  Chiều về ong bướm lả lơi
                  Rủ nhau hát khúc rạng ngời nét xinh
                  Khi yêu con mắt đa tình
                  Tóc mềm xõa xuống chúng mình dịu êm
                   
                  Nắng về hé nụ môi mềm
                  Hôn lên khóe mắt chút thêm cuộc đời
                  Nàng thơ - dẫu rất xa vời
                  Thì trong nỗi nhớ viết lời thiết tha
                   
                  Mượn từng nhịp đập thi ca
                  Sông Ngân - Ô Thước cũng là của nhau
                  Đi qua năm tháng dãi dầu
                  Hồn thơ đọng lại nguyện cầu bình tâm...
                   
                  16h50, 03/02/2010
                  #99
                    lanh.ktq 03.02.2010 17:10:26 (permalink)
                    0
                    Xa
                     
                    Chiều rớt nhẹ thơ nghĩ ngợi gì
                    Chim về nặng cánh ước mong chi
                    Lao xao gió vịn mây về tới
                    Dao dát nắng tàn đêm chuyển sang
                    Nhớ đến âm thầm ôi phút cũ
                    Lạnh lùng day dứt hỡi tình nay
                    Gửi theo chút gió về em với
                    Bên mảnh tình chung dạ ngóng thầm
                     
                    17h10, 03/02/2010
                    Liên Hương 04.02.2010 10:08:13 (permalink)
                    0
                    "...Đi qua năm tháng dãi dầu
                    Hồn thơ đọng lại nguyện cầu bình tâm"

                     
                    Lanh.ktq

                    HƯƠNG THẦM

                    Hồn thơ sáng mãi trăng rằm
                    Tình thơ hát khúc trăm năm với đời
                    thay lời - thơ nói hộ người
                    Tình nhân thế - vẫn một lời thiết tha
                    Trời thơ rợp nắng chan hoà
                    Vườn thơ viết bản tình ca thắm nồng
                    Người vui nắng cũng thêm hồng
                    Nhen lên lửa ấm từ trong sương mù
                    Thì thầm lời  gió phiêu du
                    " bướm vàng đậu trái mù u..." xa vời
                    gửi người ở cuối phương trời
                    Đôi vần thơ nhỏ - đôi lời tri âm
                    Đường trần giữ một chữ tâm
                    Hoa sen giữ trọn hương thầm trao nhau
                     
                    LH
                    lanh.ktq 04.02.2010 17:02:29 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Liên Hương

                    Thì thầm lời  gió phiêu du
                    " bướm vàng đậu trái mù u..." xa vời 
                     
                    LH

                     
                     
                     
                    Chạnh nhớ...
                     
                    Hương thầm, thôi đã ở xa
                    Mượn trong chút gió mặn mà lời yêu
                    Tự mình ru khúc mỗi chiều
                    Hồng trần cô quạnh tịch liêu tháng ngày
                     
                    Dẫu lòng vẫn quyện chữ say
                    Với mơ với mộng đắng cay ngọt bùi
                    Muốn tìm đôi cánh chim vui
                    Cao xanh kia hỡi ai xui được lòng...
                     
                    Nhủ mình..., thôi vẹn ước mong
                    Thôi xa niềm nhớ, thôi trong mắt chờ
                    Từ em thôi cả bến bờ
                    Sông kia đò lụy ai ngờ nông sâu
                     
                    Một thời váy trắng, qua cầu...
                    Một thời để lại duyên sầu bơ vơ
                    Một thời bướm đậu, ngẩn ngơ
                    Một thời sẽ nhớ, vần thơ một thời...
                     
                    16h40, 04/02/2010
                    lanh.ktq 04.02.2010 17:03:34 (permalink)
                    0
                    Lệ
                     
                    Làm sao bớt nhớ chút tình
                    Làm sao ta vẫn trung trinh một lòng
                    Làm sao để vẹn ước mong
                    Làm sao cánh nhạn lượn trong trời chiều
                     
                    Nhủ mình thôi hát lời yêu
                    Nhủ mình thôi cả những chiều đắm say
                    Nhủ mình thôi bớt duyên này
                    Nhủ mình - ta mặc, đắng cay - một mình...
                     
                    16h55, 04/02/2010
                    lanh.ktq 05.02.2010 06:44:46 (permalink)
                    0
                    Lạnh
                     
                    Lối xưa lỡ hẹn lời thề
                    Đam mê ở lại chẳng về cùng em
                    Lạnh lùng..., lạ cả bước quen
                    Chung chiêng hát khúc hờn ghen một thời
                     
                    Chim xa lạc cánh giữa trời
                    Em về mộng vỡ chơi vơi biển chiều
                    Nhủ mình nhẹ hát lời yêu
                    Câu thơ viết vội chẳng xiêu lòng người
                     
                    Nụ hồng đâu thắm môi cười
                    Hoa không lần nở không tươi một màu
                    Hồng trần vương vãi tình nhau
                    Đêm dài côi lẻ vết đau cuộc đời
                     
                    Trách chi duyên phận người ơi
                    Má hồng em đã một thời, giấc mơ...
                    Lời ru, ru đến bao giờ
                    Thu qua đông chết lại vờ vẫn thu...
                     
                    21h20, 04/02/2010
                     
                    lanh.ktq 06.02.2010 17:38:02 (permalink)
                    0
                    Hương thầm dù có xa xôi
                    Thế nhân dù có biển đời chênh vênh...
                     
                    Liên Hương
                     
                     
                    Nguyện...
                     
                    Hư vô một cõi đi về
                    Tìm trong nỗi nhớ cơn mê một chiều
                    Dẫu đời nặng lắm lời yêu
                    Em ơi còn biết bao điều đắng cay
                     
                    Giật mình..., giấc tỉnh giấc say
                    Đam mê về giữa tháng ngày lãng quên
                    Biển đời lầm lạc truân chuyên
                    Khúc tình đất nước - hai miền xa xôi
                     
                    Ngày sau vật đổi sao dời
                    Chúc nhau còn nhớ một thời thiết tha
                    Thơ này bạn hiểu tình ta
                    Thâm giao ở giữa giao hòa thế nhân
                     
                    17h10, 06/02/2010
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 146 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9