Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 146 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 2187 bài trong đề mục
lanh.ktq 06.02.2010 17:39:23 (permalink)
0
Thôi
 
Chẳng trách nữa đâu một chữ tình
Ai ngờ nhân thế..., phụ môi xinh
Trong dao dát đợi trong niềm nhớ
Chiều nao ru khúc hát yên bình...
 
Ngước tận cao xanh để nhủ mình
Niềm tình dẫu bạc cũng lặng thing
Ngơ ngẩn nhìn em chiều dẫn lỗi
Trong màn sương bạc, ánh lung linh
 
Phía ấy em đi, ngút con đường
Anh về bỏ lại..., những vấn vương
Tình như chiếc lá rơi chiều muộn
Xoay tròn khúc nhớ, hát yêu thương
 
17h30, 06/02/2010
lanh.ktq 06.02.2010 18:14:07 (permalink)
0
Chiều...
 
Chiều ơi..., nặng quá lời thề
Ai xưa đã dối không về cùng em
Một đời vội trách hờn ghen
Lả lơi hoa nguyệt ai chen được tình...?
 
Đâu rồi chút nắng bình minh
Về trong một sớm mơ tình ngày xưa
Hồng trần lạc bước cơn mưa
Trong mê mải lối..., không vừa lời yêu
 
Thơ xưa rụng rớt bao điều
Tình đời mượn đỡ câu Kiều thả trôi
"Phận sao phận bạc như vôi
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng..."
 
18h00, 06/02/2010
lanh.ktq 06.02.2010 18:28:33 (permalink)
0
Xuân yêu thương...
 
23, ông Táo về trời
Nguyện cầu ông sẽ ghé nơi, an toàn
Đường thơ rộng bước thênh thang
Canh Dần - Xuân đến, an khang cuộc đời...
 
Mai vàng sẽ nở muôn nơi
Đào hồng sẽ thắm ngập trời Việt Nam
 
18h20, 06/02/2010
lanh.ktq 08.02.2010 10:13:28 (permalink)
0
Xao xác
 
Sớm nay về lại hình nhân ấy
Khoảng nhớ chợt ùa, những chênh vênh
Hanh hao dáng xưa còn biết đợi
Hay biển cuộc đời, lạc mất tôi...
 
Chúng mình gần quá mà xa quá
Hai góc con người có biết bao
Ngẫm đời cay nghiệt trong giả dối
Duyên phận nổi trôi..., dẫu miệng cười...
 
10h10, 08/02/2010
lanh.ktq 08.02.2010 10:40:39 (permalink)
0
Thôi
 
Lòng trần, nỗi nhớ chạnh mong
Mơ về một bóng mắt trong mắt chờ
Lẽ nào mãi hát ầu ơ...
Mải mê với gió ngẫm thơ để buồn
 
Nhủ mình thôi nhớ chiều buông
Thôi nghe niềm gió, tiếng chuông, lạc chùa...
Dứt em..., thôi cả bốn mùa
Hạ qua Thu chết Đông vừa hết Xuân...
 
10h35, 08/02/2010
lanh.ktq 08.02.2010 11:00:31 (permalink)
0
Xưa...
 
Miên man gửi lại chút tình
Ấp ôm niềm nhớ mơ xinh một người
Hồng trần vương vãi muôn nơi
Chữ tình lụy đến cả đời nhân sinh
 
Trách chi ai nỡ phụ mình
Để lay miền nhớ..., trắng trinh một thời
Tự mình ru khúc à ơi
Cầu kia đã lỡ..., một thời bước qua
 
Em về lạc giấc mơ xa
Tìm trong gió chướng đâu là lời yêu
Chiều rơi - rơi rớt bao chiều
Câu thơ không tội..., bởi yêu một người...
 
11h00, 08/02/2010
lanh.ktq 08.02.2010 17:30:53 (permalink)
0
Xa lạ...
 
Chênh vênh quá bao con người xa lạ
Giữa ngược xuôi, chạng vạng cuộc đời
Chiều nao, một..., mình mơ riêng lối
Cánh chim trời sải cánh đơn côi...
 
Gió thôi hát lời thầm xưa yêu vội
Nhân thế buồn tình khúc chơi vơi
Chợt mênh mang lời thơ vang vọng
Đâu ý nghĩa nhiều..., của đời thực và mơ...
 
17h30, 08/02/2010
lanh.ktq 08.02.2010 17:59:30 (permalink)
0
Vẫn xin giữ chút nồng say
Hương sen gửi gió nhẹ bay tới người
Mang theo một chút xuân ngời
Ghi vào miền nhớ - một thời tâm giao!

 
Liên Hương


 
Gió...

Chợt làn gió thoảng về nơi
Tôi nghe trong ấy một trời ngát sen
Vì người, ơn chút tình quen
Chênh vênh ở giữa bên em và đời

Muốn sao mơ đến miệng cười
Tỏ hoa thấy nguyệt rạng ngời nét xưa
Lời yêu nói mấy cho vừa
Phải đâu chỉ chút đẩy đưa thói đời

Đêm mơ trắng hạt sương rơi
Dù sao tình có một thời với nhau
Cũng là niềm nhớ hạt đau
Xin người nguyên vẹn giữ màu thời gian...

17h50, 08/02/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 18:30:57 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 08.02.2010 18:16:41 (permalink)
0
Trách
 
Gió Đông trời trở về chiều
Một mình ở giữa những điều dối gian
Chim xa lạc gió ngút ngàn...
Trách mình mơ vội đò sang bến bờ
 
Đời nao không thực không mơ?
Không xa bể nhớ lạ chờ duyên em...
Má hồng nên phải hờn ghen
Truân chuyên một kiếp phải quen lụy tình
 
Miệng đời chót lưỡi môi xinh
Cũng là ong bướm cũng tình một đêm
Đâu rồi để nhẹ bước êm
Mắt nào để khóc - hận thêm một người...
 
18h10, 08/02/2010
lanh.ktq 08.02.2010 18:26:23 (permalink)
0
Nhủ mình
 
Gầm trời chóp đất bể dâu
Để em lạc giữa muôn sầu thế gian
Lời yêu xưa đã lỡ làng
Duyên thôi đã đợi..., đò sang mất rồi
 
Tình này vương vãi muôn nơi
Em là một khúc..., đã ngời mắt mong
Giấu sao tiếng khóc tủi lòng
Thôi về gói lại..., mưa trong một đời...
 
18h20, 08/02/2010
Liên Hương 09.02.2010 10:45:35 (permalink)
0
"...Đêm mơ trắng hạt sương rơi
Dù sao tình có một thời với nhau
Cũng là niềm nhớ hạt đau
Xin người nguyên vẹn giữ màu thời gian... "

 
Lanh.ktq

TRONG MƠ

Hồn thơ vẹn một cung đàn
Tâm giao gởi trọn muôn ngàn lời thơ
Hình dung  bóng nguyệt trong mơ
Còn in niềm nhớ nỗi chờ muôn sau
tỉnh ra buồn nỗi  cơ cầu
Để rồi tri kỷ nhuốm màu xót xa
Hữu duyên ta lại gặp ta
tình đời dù trải bao la vẫn tình
Em về trong giấc mơ anh
Mãi ru một giấc mộng lành ngày xuân
tri âm em gửi khúc ngâm
Miên man gió hát thì thầm " lời yêu"
 
LH
lanh.ktq 09.02.2010 21:26:20 (permalink)
0
Không gian quạnh quẻ chơ vơ,
Nương theo mây gió hư vô đêm này,
Anh ơi có ghé về đây?
Thăm người góa phụ canh dài tỉ tê...

 
ngoncogiodua

 
 
Nguyện...
 
Thơ ôi..., hãy hóa cuộc đời
Một lần tìm đến, lạnh - chơi vơi lòng
Khóc người duyên phận chờ mong
Xin dòng tâm thức viết trong thơ này
 
Rằng người góa phụ ai hay
Cao xanh đâu biết chẳng ngày chỉ đêm
Khi xưa rủ liễu êm đềm
Chiều nao một chốn - bên thềm người đi...
 
Khóc người đêm vẫn thầm thì
Lời than..., anh tỏ khắc ghi dạ này...
Người thôi, chẳng ghé về đây
Trời đông giá lạnh lẻ mây một màu
 
Sương sa ngọn cỏ còn đau
Phận này một kiếp còn nhau còn chờ
Hồng trần dẫu chỉ giấc mơ
Xin người một chút để ngơ ngẩn lòng...
 
Em đành góa phụ bên song
Câu thơ con trẻ mượn lòng tỉ tê
Lìa trần, để lại chốn mê...
Anh ơi cũng một ngày về có nhau...
 
19h40, 09/02/2010
lanh.ktq 09.02.2010 21:28:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

Em về trong giấc mơ anh
Mãi ru một giấc mộng lành ngày xuân
tri âm em gửi khúc ngâm
Miên man gió hát thì thầm " lời yêu" 
 


 
 
 
Nhớ...
 
Vì đời trót lỡ thi ca...
Tìm trong câu chữ mặn mà chút hương
Đêm mơ - dẫu giấc tình trường
Lòng này nguyện vẫn còn vương một thời
 
Như người, thơ vẫn muôn nơi
Thiết tha còn vẫn một trời đắm say
Vịn tình vẫn bước qua ngày
Hồn thơ vẫn một đắng cay - ngọt bùi
 
Trong mơ muốn được chung vui
Hình dung bóng nguyệt để xui mở lòng
Em về giữa chốn chờ mong
Để rơi niềm nhớ mắt trong miệng cười
 
Tri âm, xa lắm một nơi...
Khúc ngâm em gửi một thời lời yêu
Chênh vênh giữa những trời chiều
Miên man lựa gió cánh diều ngày xuân...
 
20h55, 09/02/2010
lanh.ktq 09.02.2010 21:31:34 (permalink)
0
Đêm
 
Quạnh côi một dáng hao gầy
Thơ xưa em đợi sao đầy mắt mong
Mộng đời hát khúc tình trong
Thuyền hoa bỏ bến mặc lòng bơ vơ
 
Hôm nào trời nhạt vần thơ
Em thôi về với ngẩn ngơ mắt buồn
Má hồng nên vẫn lệ tuôn
Nhân tình..., ai hiểu ngọn nguồn giấc mơ
 
Cầu xưa ai nỡ hững hờ...
Chiều nao lạc bước chơ vơ lẻ mình
Trách hờ..., người phụ môi xinh
Ai hay niềm nhớ trắng trinh một đời...
 
21h25, 09/02/2010
lanh.ktq 09.02.2010 22:05:26 (permalink)
0
Tình đi
gối lẻ
lệ thầm
 
Người đi
mộng rớt
ngoài tầm tay...
rơi !

 
Hanh Lien

 
 
Thơ...
 
Xuân về
hát khúc muôn nơi
 
Hạ qua
chào đón
một trời nắng tươi
 
Thu sang
hoa thắm lả lơi
 
Đông thì...
chớm lạnh
vẫn ngời nét thơ
 
Tình em
dẫu lạc
mong chờ
 
Người đi
để nhớ
ngẩn ngơ mắt buồn...
 
21h45, 09/12/2010
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 146 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 2187 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9