Lạnh thơ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 146 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
lanh.ktq 09.02.2010 22:06:37 (permalink)
0
Lời xưa...
 
Chông chênh hát khúc tình xưa
Cầu nao ai đến đón đưa ai về...?
Duyên xưa chẳng vẹn lời thề
Cũng là một lối cho mê mải lòng
 
Má hồng khóc phận long đong
Truân chuyên để lại mắt mong dạ chờ
Đêm về hát khúc ầu ơ...
Nhân tình..., thôi mượn tiếng thơ để sầu
 
Từ em khép lại bể dâu
Đầu môi chót lưỡi ai đâu để ngờ
Từ em hết mộng đời mơ
Ấp ôm một thuở...., thôi chờ ngày mai...
 
22h05, 09/12/2010
galaxies 09.02.2010 23:50:16 (permalink)
0
Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?
Ta đi còn gởi đôi dòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù...
lanh.ktq


Ta quen nhau mấy đời rồi
Trông Trăng tình vẫn xa xôi đợi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Mùa Thu hết rụng lá thơ ... thẫn thờ...
Bao giờ đợi đến bao giờ...

( Thơ của lạnh.ktq hay và buồn quá... galaxies tập tành hoạ cùng cho vui nhé! nếu có gì thất lễ, xin lượng thứ cho.)
galaxies 09.02.2010 23:58:41 (permalink)
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhủ mình

Gầm trời chóp đất bể dâu
Để em lạc giữa muôn sầu thế gian
Lời yêu xưa đã lỡ làng
Duyên thôi đã đợi..., đò sang mất rồi

Tình này vương vãi muôn nơi
Em là một khúc..., đã ngời mắt mong
Giấu sao tiếng khóc tủi lòng
Thôi về gói lại..., mưa trong một đời...

18h20, 08/02/2010



Trời gầm chóp núi biển sâu
Trùng dương dậy sóng bạc đầu thét vang
Tình duyên ai tách đôi đàng
Cho tình hai đứa lỡ làng duyên nhau...

( Đọc thơ của lanh.ktq hay quá! Nên tập hoạ cùng. Nếu có gì không đúng xin đừng la galaxies nhé !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 00:04:43 bởi galaxies >
Liên Hương 10.02.2010 11:56:07 (permalink)
0
"...Như người, thơ vẫn muôn nơi
Thiết tha còn vẫn một trời đắm say
Vịn tình vẫn bước qua ngày
Hồn thơ vẫn một đắng cay - ngọt bùi..."

 
Lanh.ktq

MỘT CHÚT...

Lời người em nhớ người ơi
Cùng thơ giữ mãi  một thời đắm say
Đêm đen rồi cũng qua ngày
Bình minh rực áng mây bay cuối trời
xua đi lạnh giá trong đời
Cho nhau chút ấm trong lời yêu thương
Trót mang lấy nghiệp tơ vương
Đắng cay mặn ngọt một đường gửi thơ
Dẫu rằng chốn ấy cõi mơ
cũng là chân thật nỗi chờ, niềm mong
Lòng riêng riêng một khúc ngâm
từ trong thơ chút lặng thầm về nhau
Xin còn giữ đến muôn sau
Hồn thơ thắm mãi một màu lá xanh
Xuân đem lộc biếc trên cành
Trong mơ - em gửi riêng anh...nụ cười!
Trao nhau một chút xuân ngời
Chút tình in dấu một thời tri âm
 
LH
lanh.ktq 10.02.2010 14:50:03 (permalink)
0

Trích đoạn: galaxies


Trích đoạn: lanh.ktq

Nhủ mình

Gầm trời chóp đất bể dâu
Để em lạc giữa muôn sầu thế gian
Lời yêu xưa đã lỡ làng
Duyên thôi đã đợi..., đò sang mất rồi

Tình này vương vãi muôn nơi
Em là một khúc..., đã ngời mắt mong
Giấu sao tiếng khóc tủi lòng
Thôi về gói lại..., mưa trong một đời...

18h20, 08/02/2010



Trời gầm chóp núi biển sâu
Trùng dương dậy sóng bạc đầu thét vang
Tình duyên ai tách đôi đàng
Cho tình hai đứa lỡ làng duyên nhau...

( Đọc thơ của lanh.ktq hay quá! Nên tập hoạ cùng. Nếu có gì không đúng xin đừng la galaxies nhé !)


 
 
 
Tình duyên ai tách đôi đàng
Cho tình hai đứa lỡ làng duyên nhau...

 
galaxies
 
 
 
Lỡ
 
Kiếp phận ai dám mưu cầu
Mà kiếp đời đã bạc màu phận em...
Thôi đừng hoa liễu hờn ghen
Cũng đành lẻ bước đường quen lối về
 
Nhủ mình rồi hết cơn mê
Ngày mai sáng lại lời thề hẹn xưa
Hồng trần bèo bọt cơn mưa
Làm sao ướt được..., để vừa lòng nhau...
 
14h45, 10/02/2010
 
(Không dám nhận chữ 'hay' của galaxies rồi..., chỉ xin mượn ý của galaxies, tặng bạn bài thơ này nhé..., chúc bạn vui và vẫn để tâm đến thơ của lanh.ktq!)
lanh.ktq 10.02.2010 15:25:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Lời người em nhớ người ơi
...
Xuân đem lộc biếc trên cành
Trong mơ - em gửi riêng anh...nụ cười!
Trao nhau một chút xuân ngời
Chút tình in dấu một thời tri âm
 
LH



Xa...

Lời người em nhớ người ơi
LH có biết..., đã ngời nét xinh
Ở nơi xa ấy một mình
LH có thấy chút tình sớm mai...

Từ người..., thôi đã đêm dài
Dẫu dư ngấn lệ khóc ai một thời
Từ người..., thôi đã lệ rơi
Nhủ mình cũng bởi chọn nơi gửi nhầm...

Mây bay rợp nắng đường trần
Yêu thương gửi lại khúc ngâm cả đời
Để quên lạnh giá người ơi
Về trong nỗi nhớ trọn lời hát ca

Mơ về một chốn dẫu xa...
Cũng là chân thật tình ta với người
Hồn thơ nguyện thắm về nơi
Giấc mơ em gửi, nụ cười đến anh...

15h10, 10/02/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 15:28:49 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 10.02.2010 15:27:57 (permalink)
0
Khóc
 
Mơ về một chốn tình xa
Ai kia sẽ hát khúc ca với mình
Miệng cười vẫn nhớ môi xinh
Trời sao bắt lối trung trinh nặng lòng
 
Duyên tình dẫu chỉ ước mong
Ngày nao đôi bướm lượn vòng vườn hoa
Lạc rồi..., lỡ nhịp thi ca
Tìm đâu câu chữ mặn mà lời yêu
 
Hoàng hôn thôi nhớ những chiều
Tình xưa sẽ một tịch liêu tháng ngày
Đường trần đâu đó ai hay
Một mình em với duyên này bỏ đi...
 
12h00, 10/12/2010
lanh.ktq 10.02.2010 15:37:27 (permalink)
0
Một chiều...
 
Môi mềm chiều ấy khát nhau
Người ơi em để nỗi đau dạ này
Bồng bềnh giữa tỉnh và say
Ai người để nhớ mắt cay một chiều
 
Hồng trần quạnh vắng lời yêu
Xưa kia em nợ bao điều dối gian...
Người ơi..., tình dẫu hợp - tan
Thì xin gói lại..., nặng mang một thời
 
Bướm vàng sẽ đậu muôn nơi
Đâu mù u trái đâu rơi bụi hồng
Thôi đừng mắt nhớ chờ trông
Về trong một thoảng khát nồng lời yêu...
 
15h40, 10/12/2010
 
Liên Hương 10.02.2010 16:25:49 (permalink)
0
"...Mơ về một chốn dẫu xa...
Cũng là chân thật tình ta với người
Hồn thơ nguyện thắm về nơi
Giấc mơ em gửi, nụ cười đến anh..
.
"

Lanh.ktq

MONG..

Đâu cần duyên thắm trầu xanh
Chỉ là một giấc mộng lành đến nhau
Cho vơi mưa nắng dãi dầu
Dịu lòng một chút xót đau với người
Tình người còn mãi trong đời
Trái tim dành để nói lời yêu thương
Tình thơ trót đã vấn vương
nỗi mong niềm nhớ một phương xa vời
Trông cho ngày mới nắng ngời
Niềm vui em nhận những lời tâm giao
Tưởng như quen  tự thủa nào
Gặp anh...trong giấc chiêm bao thật gần
Tri âm muốn nói ngàn lần
Phương anh có thấy mùa xuân đã về?

LH

lanh.ktq 11.02.2010 00:20:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

Tưởng như quen  tự thủa nào
Gặp anh...trong giấc chiêm bao thật gần
Tri âm muốn nói ngàn lần
Phương anh có thấy mùa xuân đã về?

LH

 
 
Xin...
 
Sen hồng dẫu nở mong manh
Cũng là một chút duyên lành với nhau
Tạ từ..., mưa nắng dãi dầu
Người ơi anh nhận một câu của lòng...
 
Dịu dàng nhẹ chút xót mong
Tình thơ còn mãi hát trong cuộc đời
Vì người - phương ấy xa vời
Vẫn thật niềm nhớ chút ngời mắt xa
 
Nhẹ thôi để lựa lời ca...
Tình thơ vương vấn cũng là lời yêu
Tim vui sẽ nhớ những chiều
Đợi từng câu chữ..., bao điều nhớ thương
 
Thơ này nối nhịp hai phương
Niềm vui em nhận, anh tường thâm giao
Ngỡ người..., về giữa chiêm bao
Giúp nhau bớt lạnh chiều nao, lửa lòng...
 
Tri âm, nên dám ước mong
Phương anh xuân đã về trong mắt chờ...
Em thơ..., xin chớ hững hờ
Trong ngàn câu chữ, vẫn chờ đợi nhau...
 
24h00, 10/02/2010
lanh.ktq 11.02.2010 00:23:43 (permalink)
0
Phận em
 
Đêm rồi vẫn lẻ lời thơ
Gạn từng câu chữ một ngơ ngẩn buồn
Trách người tri kỷ muôn phương
Chốn nao tìm lại con đường của nhau
 
Thế nhân sao nỡ bạc màu
Má hồng lỡ chịu tiếng sầu riêng ai
Một đời duyên phận nhạt phai
Nặng lòng nên gánh một, hai lần đò...
 
00h15, 11/02/2010
Liên Hương 11.02.2010 10:10:38 (permalink)
0
quote:

Thơ này nối nhịp hai phương
Niềm vui em nhận, anh tường thâm giao
Ngỡ người..., về giữa chiêm bao
Giúp nhau bớt lạnh chiều nao, lửa lòng...

Lanh.ktq
 
TƠ VƯƠNG

Thơ anh làm má em hồng
Đón từng câu chữ niềm mong nỗi chờ
Thênh thênh nhẹ một bến bờ
Niềm vui đâu chỉ cõi mơ hão huyền
Tình thơ như bến với thuyền
Tri âm tri kỷ là duyên trong đời
Thơ vui cho sáng nụ cười
Cho hoa thắm nở, cho ngời mắt trong
Thơ vui ấm ngọn lửa hồng
Ủ vào một chút men nồng để say
Trong mơ....gặp mặt xuân này
Cùng anh... xướng hoạ, vui ngày đầu xuân
Niềm chung một khúc thơ ngâm
Trà sen một ấm hương thầm em trao
Nụ cười anh- nắng xôn xao
Niềm vui hương toả dạt dào trang thơ!
Đẹp đời, đẹp cả bến mơ
Hát câu: " con nhện giăng tơ..." xuân này
LH

(LH chúc anh và gia đình một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Thêm nhiều sức khoẻ và niềm vui mới, sáng tác đều anh nhé! )

galaxies 11.02.2010 19:17:13 (permalink)
0
ngoncogiodua 12.02.2010 02:35:26 (permalink)
0






Nguyện...

Thơ ôi..., hãy hóa cuộc đời
Một lần tìm đến, lạnh - chơi vơi lòng
Khóc người duyên phận chờ mong
Xin dòng tâm thức viết trong thơ này

Rằng người góa phụ ai hay
Cao xanh đâu biết chẳng ngày chỉ đêm
Khi xưa rủ liễu êm đềm
Chiều nao một chốn - bên thềm người đi...

Khóc người đêm vẫn thầm thì
Lời than..., anh tỏ khắc ghi dạ này...
Người thôi, chẳng ghé về đây
Trời đông giá lạnh lẻ mây một màu

Sương sa ngọn cỏ còn đau
Phận này một kiếp còn nhau còn chờ
Hồng trần dẫu chỉ giấc mơ
Xin người một chút để ngơ ngẩn lòng...

Em đành góa phụ bên song
Câu thơ con trẻ mượn lòng tỉ tê
Lìa trần, để lại chốn mê...
Anh ơi cũng một ngày về có nhau



 
CÃM TẠ
 

Cãm tạ thi nhân ghé thăm nhà,
Thơ buồn vương vấn...dạ thiết tha ,
Thơ như gió mát thoảng qua
Than than thở thở để ta ngậm ngùi,
 
Xin xuân vui đẩy lùi đau khổ
Ngọn cỏ cưởi...ngọn cỏ làm thơ
Chúc người trọn vẹn ước mơ
Thuyền duyên mau ghé vào  bờ yêu thương...
 
 
ngọn cỏ  cảm ơn  LANH.KTQ  nha...mến  mời  bạn vào nhà NCGD và  tặng cỏ những bài thơ hay nha..
 
        
lanh.ktq 12.02.2010 12:26:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Thơ này nối nhịp hai phương
Niềm vui em nhận, anh tường thâm giao
Ngỡ người..., về giữa chiêm bao
Giúp nhau bớt lạnh chiều nao, lửa lòng...


Lanh.ktq
 
TƠ VƯƠNG

Thơ anh làm má em hồng
Đón từng câu chữ niềm mong nỗi chờ
Thênh thênh nhẹ một bến bờ
Niềm vui đâu chỉ cõi mơ hão huyền
Tình thơ như bến với thuyền
Tri âm tri kỷ là duyên trong đời
Thơ vui cho sáng nụ cười
Cho hoa thắm nở, cho ngời mắt trong
Thơ vui ấm ngọn lửa hồng
Ủ vào một chút men nồng để say
Trong mơ....gặp mặt xuân này
Cùng anh... xướng hoạ, vui ngày đầu xuân
Niềm chung một khúc thơ ngâm
Trà sen một ấm hương thầm em trao
Nụ cười anh- nắng xôn xao
Niềm vui hương toả dạt dào trang thơ!
Đẹp đời, đẹp cả bến mơ
Hát câu: " con nhện giăng tơ..." xuân này
LH

(LH chúc anh và gia đình một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Thêm nhiều sức khoẻ và niềm vui mới, sáng tác đều anh nhé! )



 
 
 
Vương vấn...
 
Sớm nay trời trở lạnh dần
Lây rây mưa nhẹ thấy xuân đang về
Niềm thơ câu chữ đam mê
Cõi mơ dẫu thực..., bộn bề vẫn xuân
 
Tơ trời vương vấn hồng trần
Thênh thênh em bước thật gần dáng xưa
Mơ người..., chấp bút đẩy đưa
Bao nhiêu tình ý vẫn chưa thỏa lòng
 
Thơ về đón nguyện chút mong
Tim côi nên muốn mắt trong vẫn chờ
Cho đời ru khúc ầu ơ...
Giữa nhân thế thực vẫn mơ lửa nồng
 
Cho thêm đôi má em hồng
Cho thêm niềm nhớ nỗi mong dạ chờ
Cho thêm một chút tình mơ
Anh mong, "con nhện giăng tơ..." xuân này
 
11h10, 12/02/2010

 
 
(Xuân đang về..., chúc Liên Hương cùng gia đình một mùa xuân mới nhiều an lành, hạnh phúc... Riêng mong một tình thơ vẫn dào dạt cùng nhau, em nhé, cảm
ơn em nhiều!)

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 146 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9