Trích đoạn: huydungpro
KÍNH MỜI THAM GIA CHUYÊN MỤC
THĂNG LONG-HÀ NỘI
(sau nhiều kỳ post xong hết bài này, nay xin gộp lại):
huy dung
Trời Nam thương nhớ
ngàn năm Thăng Long - Hà Nội Đã lâu lắm, chưa bay về xứ sở
dưới kia rồi, thấy rõ thủ đô ơi
ôi đẹp quá! như xuân khúc thiếu thời
chợt cay cay lệ ứa mi thầm rỏ
thỏa chí đằm vào cội nguồn tiên tổ
*
Thân em óng ả
là sông Hồng mềm uốn phía hừng đông
Ánh mắt em trong
là lấp lánh mặt Hồ Tây phớt tím
Cắm giữa tim em
là nức lòng bè bạn - Hồ Trả Kiếm
mãi long lanh gương sáng hoà bình
*
Người Việt Nam mỗi trái tim
thầm nhủ
ơi Hà Nội tảo tần mà quyến rũ
mỗi chuyến về lòng vẫn ngỡ
chiêm bao
hạn gặp mưa, mừng vui đến lệ trào
*
Bước thấp bước cao
bàn chân đo rặng liễu
nghiêng ngó mặt hồ Gươm
Tháp Rùa màu áo ‘nhiễu’
chẳng lòe loẹt như ba sáu phố phường
*
Nhớ thương
tiếng rao đêm
đường làng gạch lát nghiêng
gọi Ba Đình nắng sớm
rọi Độc Lập đài thiêng
*
Tìm nét mộng mơ riêng
Thăng Long Hoàng thành cổ
bước nhẹ hơn làn gió tháng giêng
vẫn e - lỡ bàn chân xéo nát…
*
Giọng nữ Hà thành - làn gió mát
gợn lăn tăn Hoàn Kiếm, Tây Hồ.
Chợt sóng vọng nghìn năm?… ‘Chiếu dời đô’!
cả non sông nghe Lý Thái Tổ
***
Cùng Hà Nội-Thăng Long ngoài đó
Phương Nam ta chung nhịp đập con tim.
Mười hai xuân trước - Mậu Dần
(1998) Sài Gòn kỷ niệm 300 năm
như chuẩn bị mừng Thăng Long Thiên Kỷ:
*
sóng Sài Gòn đã vỗ bờ sông Nhĩ
gõ trao lời ý nhị toàn dân.
Chớp mắt - mười hai xuân !
Đã tới
lễ lịch sử Canh Dần
(2010) *
Sài Gòn sôi nổi
cùng miền Tây, miền Đông…, toàn Phương Nam
mơ chung chuyến về mừng Hà Nội
tự hào chung nguồn cội
Việt Nam.
*
Mơ kề vai trẩy hội
Thăng Long
mơ Tháp-Mười-đàn-sếu-đỏ, cánh tung
chở ‘ba trăm năm Sài Gòn thủy chung’
ôm bông sen Tháp Mười đẹp thế
mừng Thăng Long thiên tuế.
*
Hồn thiêng Bến Nghé
về lắng Sông Hồng
tụ hội non sông
bềnh bồng cưỡi sếu
rợp trời thủ đô mây bạc
*
Chim sinh, chim ở - mười phương khác
mà quý Thăng Long, yêu thiết tha
lượn cao thỏa ngắm vành Nhĩ Hà
hồn lắng Tây Hồ, Hoàn Kiếm nhớ.
*
Cùng cả nước hành hương về đất tổ
thỏa một đời thương cội nhớ nguồn
Sài Gòn trong dáng dấp Thăng Long
Thăng Long trong tâm thức Sài Gòn
*
Vút “Điện Biên trên không” –
Hà Nội
rắc hoa mỗi phố xưa phường mới
ước môi hôn ngọt lịm kinh thành
‘mười hai ngày đêm’: hào khí cha anh.
*
Ơn tổ phụ phúc lành
lắng hồn mình - an bình trong sáng
như rặng liễu hồ Gươm loáng thoáng mưa
Thăng Long thành cổ - dấu ngàn xưa.
*
Từ thuở gian nan 300 năm đó
Trời Nam thương nhớ
'ngàn năm Thăng Long - Hà Nội '.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã theo dõi các kỳ post bài này. Cũng xin đặc biệt cảm ơn các thi hữu Liên Hương (Nguyetque), nguyenngoat, Tâmtư... đã góp bút cho chyên mục này NHỚ VỀ HÀ NỘI
Sài gòn trở gió trời không nắng
Tưởng như Hà nội độ Thu về
Sáng ra mở cửa se se lạnh
Đóa hồng chớm nở ướt sương khuya
Sài gòn trở gió lòng bỗng nhớ
Hà nội vào Đông những phố phường
Hoa sữa thơm nồng đầu ngõ nhỏ
Xa lâu rồi vẫn mãi nhớ thương
Sài gòn trở gió bao hoài niệm
Tuổi ấu thơ xưa đã qua rồi
Bím tóc tơ một thời vụng dại
Trong lòng ta đâu nỡ phai phôi
Sài gòn trở gió mơ Hà nội
Như đứa con xa nhớ mẹ hiền
Những cánh chim bay về muôn nẻo
vẫn mơ về tổ ấm không quên
Nguyệt Quế
_____________________________
HÀ NỘI
Cánh cò chở nắng sang sông
Ráng chiều buông nhuộm ánh hồng chân mây
Hôm nay tôi trở về đây
Ắp đầy kỷ niệm những ngày tuổi thơ
Hồng hà đỏ rực ước mơ
Bờ đê cỏ biếc chưa mờ lối quen
Tìm cây bàng ngõ nhà em
Đâu rồi tàu điện leng keng ,đâu rồi?
Ngẩn ngơ tôi mải tìm tôi
Trò chơi cút bắt, bãi bồi ven sông
Xuýt xoa cái lạnh ngày đông
Hây hây làn gió ửng hồng má ai
Hương bồ kết ướp tóc mây
Hương hoa sữa ngát đọng đầy phố đêm
Tìm về khoảnh khắc dịu êm
Lời yêu đầu mãi ngọt mềm trên môi
Hà nội ơi,Hà nội ơi
Ngàn năm ký ức một đời không quên
Nguyetque
-------------------------------------------------------------------- CẢM THƯƠNG MẤY CHO VỪA Cứ se se tháng chạp
từ Phương Nam, xao xuyến đợt hành trình
về Hà Nội đã 10 năm danh hiệu 'Thủ đô hòa bình'
Lửa qua rồi bão táp
qua rồi tai ương bom vùi dập
*
Mười hai ngày đêm ấy năm Bảy hai (1972) tháng chạp
hừng hực trời Thăng Long
đỏ như sắt nung
trận ‘Điện Biên trên không’
*
Nay về đây ta ước vút trời trong
Hà Nội
ngắm từ cao mỗi phố xưa, phường mới.
bay rắc hoa viếng nạn nhân B52
từ mỗi ngõ Khâm Thiên, mỗi bệnh khoa Bạch Mai…
ước môi hôn ngọt lịm
kinh thành
*
Trầm mặc hôn hào khí cha anh
đã giữ vẹn 2 vành cong đất nước ghép thành chữ S
vẹn tròn khí tiết
trong chiến hào vẹn nụ cười rạng rỡ uy danh
cười thân mình ngập bùn lem luốc
dám quyết tử cho Tổ quốc quyết sanh
*
Ơn tổ phụ phúc lành
chặn ác tâm xâm lược
nên Hà Nội yên hàn
như rặng liễu Hồ Gươm tha thướt
hồn nhiên cùng bụi mưa
cảm thương mấy cho vừa.
Huy Dung