Trà đàm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 149 bài trong đề mục
LMT 24.11.2007 13:55:31 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Í da bà chị LMT dạo này đi đâu mà ít thấy vậy kà.....trà thơ có nguội xin chị thông cảm hihi bữa nay hong nóng đi hén...Cái hán.....zăn của em nó lạc mất rồi chị ơi hihihi


Đối ẩm tụ tề nêm nhung gấm
Gật gù..hậu ngọt ấm vị hầu
Tay trở tay tay trơn xin tách nữa
Chủ nhà, chủ quán...có trách _Mau..!!?


LMT


Nước đun mấy bận đâu lạc dạ
Khách thơ cứ việc hớp khề khà
Quán nhỏ đơn sơ tình lan cả
Bao vì hơn biển biển bao la

Tách này tách nữa mời thơ lại
Dẫu có cách nhau mấy quan hà
Dầu cho bốn bể còn xa ngái
Nơi đây mời bạn....bạn cùng ta..



 
            Lại xin...Trà
 
Khật khưởng say trà thế mới ngoa
Hớp thêm vài ngụm mắt là đà..
Nhìn TRĂNG mà ngỡ là chén ngọc
Nhìn TRÀ lại tưởng rượu "tân khoa"
 
Đi vắng dzăm ngày hiu trăng lạnh
Ngẩn trời than thở mấy đôi câu
Áng thơ,chè tách ngan ngát vậy..
Khề khà ngồi lại...có loang mầu !?
 
LMT

Chúc cuối tuần như ý BNguyệt nhé.!
 
Bach Van Nam 24.11.2007 16:31:46 (permalink)
0
Điệp mộng như như
 
Túi thơ rải sắp cạn rồi
Vườn khuya bó gối ta ngồi nhìn trăng
Mù sương...rụng trắng giăng giăng
Cành hoa màu tím đã hằn sự đau
Đêm hoang tiếng gió lao xao
Bút hoa cạn mực xếp mau ý từ,
Ngủ ngoan vào mộng....như như....


Tâm Tư

Máu tim ta đã cạn rồi
Viết đầy trang giấy một thời dấu yêu
Tình ơi! hoa thắm đường chiều
Cầm tay ta bước vào thiêu lửa hồng

**Nhà của muội chất đầy hoa rất đẹp và trang trọng. Huynh ghé thăm muội và chúc muội luôn vui và trẻ đẹp ** 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2007 08:18:32 bởi Bach Van Nam >
trainhaqueso1 03.12.2007 07:33:21 (permalink)
0
DẤU ĐÔNG !
 
< Níu thơ thơ nép bên lề >
Giữ trăng trăng lại ngủ mê trên cành
Còn tôi một chén độc hành
Ngu ngơ bên cội hóa thành tương tư
Mắt khuya khẽ động quầng mơ
Đầy tay đàn thức cung tơ ngắn dài
Vườn sau nửa giấc hoa cài
Tìm vui gió cũng hát bài đi hoang
Đồi xa vạt áo mây choàng
Dấu sương như lạnh bước quàng men đêm
Buồn đông lăn lóc bên thềm
Nghiêng mình đắp vội nỗi niềm giá băng !
 
tnqs0117.
 
Xin góp tẹo tâm tình cùng mọi người.
 
 
 
 
SuongAnh 05.12.2007 21:11:15 (permalink)
0
Xin Chén Trà Thơ
 
Trời đông lạnh ngắt quên...mơ
Vào đây xin chén trà...thơ tỉnh hồn

Cô chủ quán có nhà hôn?
Tay run chân cóng hết trơn đây rồi

Có ai...ở nhà không...ơi...
Làm ơn trà nóng không thôi...xỉu nè...

 
Sương Anh
 
Hihihihhi....hôm nay rảnh tí vào phá chị BN nè, hổng có trà nhất định hổng dzià, đứng réo mãi đó....
BĂNG NGUYỆT 06.12.2007 04:04:24 (permalink)
0

Đi vắng dzăm ngày hiu trăng lạnh
Ngẩn trời than thở mấy đôi câu
Áng thơ,chè tách ngan ngát vậy..
Khề khà ngồi lại...có loang mầu !?

 
Khề khà ngồi lại....nấu nước mau
Chăm cho đầy mấy ấm trà tàu
Hương bay ngan ngát ta mời bạn
Vắng bấy lâu nay hỏi đi đâu...hihihi
 
 

Tâm Tư

Máu tim ta đã cạn rồi
Viết đầy trang giấy một thời dấu yêu
Tình ơi! hoa thắm đường chiều
Cầm tay ta bước vào thiêu lửa hồng


 
Đừng như con thiêu thân
Lại lao mình vào lửa
Tâm tư đà đóng cửa
Buồn vui câu thơ ghi...
 
Cảm ơn BVN ghé thăm nhà bn nha hihi chúc anh luôn vui nhé ,,,
 

Hôm nay ghé lại quán nầy
Cho xin một ấm trà say hoa tình

 
Trà tình không có anh ơi
Chỉ có trà nhạt mình khơi chuyện trò
Đêm trăng dẫu chẳng hẹn hò
Nhưng mà hạnh ngộ tình cờ lại vui,,,
 
Lời thơ trút nhẹ gánh đời
Rãnh rang cứ đến trà mời rót ngay
Cô đơn chắc sẽ vui này
Quên buồn viễn xứ những ngày vắng xa ,,,,
 
hihihi rãnh cứ ghé lại nha ka....
 

Xin Chén Trà Thơ
 
Trời đông lạnh ngắt quên...mơ
Vào đây xin chén trà...thơ tỉnh hồn

Cô chủ quán có nhà hôn?
Tay run chân cóng hết trơn đây rồi

Có ai...ở nhà không...ơi...
Làm ơn trà nóng không thôi...xỉu nè...

 
Sương Anh

 
Có ngay có ngay có ngay
Một bình trà nóng rót ngay đây mà
Mèn...run...tội nghiệp ko kà ,,,,
Thơ có đủ ấm hay là ,,,,cần ôm
Một vòng tay lạnh với hôn
Bao nhiêu trà mới tỉnh hồn hén em....
 
 
hihihi đừng có xỉu
Đừng nằm vạ nhen hong
Cô đơn ơi em bỉu
Em nhớ tí được hong...
Làm sao cho hết lạnh
Bé Sương Anh rét đông
 
...
 
 

Mắt khuya khẽ động quầng mơ
Đầy tay đàn thức cung tơ ngắn dài
Vườn sau nửa giấc hoa cài
Tìm vui gió cũng hát bài đi hoang


 
Giấc khuya yên lặng bốn bề
Đàn ai réo rắc bên lề đường xưa
Hoa cài điểm nụ hay chưa
Trăng mờ giữa tuyết đông ùa về đây
 
Chén cay cạn hết rồi này
Rót thêm chén nữa vẫn chưa say gì,,
Giấc khuya lặng bóng tàn di
Chén trà chung rượu tù tì tỉnh say....
 
Cảm ơn Trainhawe ghé ún trà hihi mún trà hay rượu thì nói bn rót nghen...
trainhaqueso1 06.12.2007 07:12:15 (permalink)
0

Mắt khuya khẽ động quầng mơ
Đầy tay đàn thức cung tơ ngắn dài
Vườn sau nửa giấc hoa cài
Tìm vui gió cũng hát bài đi hoang



Giấc khuya yên lặng bốn bề
Đàn ai réo rắc bên lề đường xưa
Hoa cài điểm nụ hay chưa
Trăng mờ giữa tuyết đông ùa về đây

Chén cay cạn hết rồi này
Rót thêm chén nữa vẫn chưa say gì,,
Giấc khuya lặng bóng tàn di
Chén trà chung rượu tù tì tỉnh say....

Cảm ơn Trainhawe ghé ún trà hihi mún trà hay rượu thì nói bn rót nghen...

 
 
< Được lời như cởi tấm lòng >
Cho tui chén rượu có không cô mình?
Nhà quê vốn rất thực tình
Có ăn có nhậu là rình lên ngay.
< Ba đồng một mớ trầu cay >
Giờ anh ướm hỏi liền ngay tức thì.
Nhìn nét mộng,cái nhu mì
Khuôn trăng hớn hở ,cái gì cũng tươi....
Cho lòng lữ khách tỉnh người
Hồng môi một đóa em cười đam mê
Ai kia quên cả lối về
Hồn say ngập giữa tứ bề thiên nhiên !
 
tnqs0117.
 
hề...hề...hề...
 
SuongAnh 06.12.2007 13:27:00 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


 

Xin Chén Trà Thơ
 
Trời đông lạnh ngắt quên...mơ
Vào đây xin chén trà...thơ tỉnh hồn

Cô chủ quán có nhà hôn?
Tay run chân cóng hết trơn đây rồi

Có ai...ở nhà không...ơi...
Làm ơn trà nóng không thôi...xỉu nè...

 
Sương Anh

 
Có ngay có ngay có ngay
Một bình trà nóng rót ngay đây mà
Mèn...run...tội nghiệp ko kà ,,,,
Thơ có đủ ấm hay là ,,,,cần ôm
Một vòng tay lạnh với hôn
Bao nhiêu trà mới tỉnh hồn hén em....
 
 
hihihi đừng có xỉu
Đừng nằm vạ nhen hong
Cô đơn ơi em bỉu
Em nhớ tí được hong...
Làm sao cho hết lạnh
Bé Sương Anh rét đông
 
...
 

 
Thức Tỉnh Hồn thơ
 
Ấm áp làm sao nhờ chén trà
Mùi sen thơm ngát chạm lòng ta
Bao nhiêu cơn lạnh cũng tan ra
Tâm tỉnh táo, hồn thơ thức dậy

 
Nhắp chung trà hương tình êm ái
Làm ngất ngây lay động lưả yêu
Trà ngọt hay...cô chủ diễm kiều
Cảm thấy hồn tiêu dao sảng khoái

 
Sương Anh
 
Chị ơi...
 
Em đã hết rét đông
Nhờ chung trà ấm nồng
Thêm vào lời ngào ngọt
Tỉnh rồi chị biết hông??

 
Đừng gọi huynh Cô Đơn
Huynh ý đang dỗi hờn
Đông lạnh người chưa đến
Để cóng lạnh môi hôn.....hihihihi

 
Kiểu này em chạy trước à nha ...hông thui Sư huynh dô...rượt cốc đầu thì...eo ui...
HÀN PHONG 06.12.2007 18:18:44 (permalink)
0
Cho người khách cũ

Những ngày mưa hạ giăng giăng
Sầu dâng theo bóng trăng mờ xa xa
Xung wanh chỉ có mình ta
Ngồi nhìn mưa hạ lướt wa phố buồn

Biết rằng nước chảy về nguồn
Sao buồn người hởi cuối đường biệt ly
Trăng tàn rồi trách làm chi
Khách thi quên bạn cố tri năm nào

Tìm về lối cũ nao nao
Lá vàng rơi những xạc xào..trong tim
Bóng xưa hết dội ngoài thềm
Trăng vàng còn đó dõi tìm...người xưa.........!!!


 
Họa:
 
DƯ ÂM
 
Mưa hạ giăng mờ trên phố xa
Một bầu cô nguyệt một mình ta
Sầu gieo ngõ vắng phai màu nước
Gió rụng thềm hoang úa sắc hoa
Bạc tóc nghĩ về thi khách cũ
Nao lòng đếm lại dấu xuân qua
Vàng rơi xao xác tình ly biệt
Dội mãi trong hồn khúc tạ ca
 
Hàn Phong
 
Chào chị Băng Nguyệt, HP bắt chước cụ Bùi Giáng, mạo muội hoạ bài Lục Bát của chị thành bài Đường Luật nha, chúc chị vui và hẹn gặp lại.
SuongAnh 07.12.2007 17:08:43 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG


DƯ ÂM
 
Mưa hạ giăng mờ trên phố xa
Một bầu cô nguyệt một mình ta
Sầu gieo ngõ vắng phai màu nước
Gió rụng thềm hoang úa sắc hoa
Bạc tóc nghĩ về thi khách cũ
Nao lòng đếm lại dấu xuân qua
Vàng rơi xao xác tình ly biệt
Dội mãi trong hồn khúc tạ ca
 
Hàn Phong
 
Chào chị Băng Nguyệt, HP bắt chước cụ Bùi Giáng, mạo muội hoạ bài Lục Bát của chị thành bài Đường Luật nha, chúc chị vui và hẹn gặp lại.

 
Thấy bài hay hay cho SA xin hoạ với Hàn Phong nha, đang ăn Đường nên chưa xuống câu ngọt, có gì giúp đỡ đừng cười ha, tại nhà chị BN mới dám hoạ đó!
 
DƯ ÂM
 
Đêm tàn hạ vắng cuộc tình xa
Ngoảnh lại đường về chỉ mỗi ta
Lá rụng xạc xào bừng mộng ảo
Cành rơi lách cách tỉnh mơ hoa
Lòng vương mãi nhớ ngày xưa cũ
Dạ khắc không quên kỷ niệm qua
Khúc biệt ly đàn ai dạo tiếng
Dư âm hỗn độn mất lời ca

 
Sương Anh
 
HÀN PHONG 07.12.2007 18:39:18 (permalink)
0
tại nhà chị BN mới dám hoạ đó!
 
Sương Anh
 

 
Chào SA, nghe câu này của SA, HP buồn mất nửa tiếng, nếu nói vậy thì bài thơ này mà ở trang thơ của HP, chắc SA không thèm hoạ rồi phải không? Giao lưu cho vui mà, sao cũng được, HP trước giờ đâu khó khăn gì với ai. HP đem bài này về trang của mình "làm kiểng" nha. Nếu không chê mời SA cứ ghé trang của HP xướng hoạ thoải mái.
 
HP
 
SuongAnh 07.12.2007 20:10:44 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

tại nhà chị BN mới dám hoạ đó!
 
Sương Anh
 


Chào SA, nghe câu này của SA, HP buồn mất nửa tiếng, nếu nói vậy thì bài thơ này mà ở trang thơ của HP, chắc SA không thèm hoạ rồi phải không? Giao lưu cho vui mà, sao cũng được, HP trước giờ đâu khó khăn gì với ai. HP đem bài này về trang của mình "làm kiểng" nha. Nếu không chê mời SA cứ ghé trang của HP xướng hoạ thoải mái.

HP


 
Hihihìhi...trời ơi, hổng phải là SA không thèm hoạ hay ngại giao lưu như HP nói đâu, mà tại dzì Đường chưa thấm nên hổng dám đi đâu hết , chỉ dám vào nhà ngừ iu Trâm Anh ( nick Song Anh) hay  dzô phá nhà Đồng Lão thì được, bởi dzì anh Tư ĐL dễ thương, chịu chơi dzí con nít, nói trúng trật gì cũng hổng sợ bị...chê, HP hiểu hôn? đừng nói oan tụi nghịp SA ha
Đường thu 07.12.2007 22:27:37 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT




Xin Chén Trà Thơ
 
Trời đông lạnh ngắt quên...mơ
Vào đây xin chén trà...thơ tỉnh hồn

Cô chủ quán có nhà hôn?
Tay run chân cóng hết trơn đây rồi

Có ai...ở nhà không...ơi...
Làm ơn trà nóng không thôi...xỉu nè...

 
Sương Anh

 
Có ngay có ngay có ngay
Một bình trà nóng rót ngay đây mà
Mèn...run...tội nghiệp ko kà ,,,,
Thơ có đủ ấm hay là ,,,,cần ôm
Một vòng tay lạnh với hôn
Bao nhiêu trà mới tỉnh hồn hén em....
 
 
hihihi đừng có xỉu
Đừng nằm vạ nhen hong
Cô đơn ơi em bỉu
Em nhớ tí được hong...
Làm sao cho hết lạnh
Bé Sương Anh rét đông
 
...
 


Thức Tỉnh Hồn thơ
 
Ấm áp làm sao nhờ chén trà
Mùi sen thơm ngát chạm lòng ta
Bao nhiêu cơn lạnh cũng tan ra
Tâm tỉnh táo, hồn thơ thức dậy

 
Nhắp chung trà hương tình êm ái
Làm ngất ngây lay động lưả yêu
Trà ngọt hay...cô chủ diễm kiều
Cảm thấy hồn tiêu dao sảng khoái

 
Sương Anh
 
Chị ơi...
 
Em đã hết rét đông
Nhờ chung trà ấm nồng
Thêm vào lời ngào ngọt
Tỉnh rồi chị biết hông??

 
Đừng gọi huynh Cô Đơn
Huynh ý đang dỗi hờn
Đông lạnh người chưa đến
Để cóng lạnh môi hôn.....hihihihi

 
Kiểu này em chạy trước à nha ...hông thui Sư huynh dô...rượt cốc đầu thì...eo ui...

Nhị vị tiểu thơ xướng hoạ làm cho ĐT cũng thấy vui lây á , Không biết CĐ đi đâu rồi há , cuối tuần thân chúc hai người đẹp cùng gia đình vui vẻ nha...

Ơ nầy hởi cô Đơn
Xin huynh chớ dổi hờn
Mà làm cho người đẹp
Đau buồn kiếp đơn phương..

Đông về xoá  đường thu
Tình ai khuất  xa mù
Vĩnh hằng Đường Thu nhớ
Bóng hình dáng Nguyệt như....

Cô chủ quán ới ơi....làm ơn cho ĐT xin một chung trà nóng nha....lạnh quá rồi.....

ánhtrăngtàn 08.12.2007 11:12:38 (permalink)
0

Lời Xin Lổi


Hôm nay mới rãnh vào đây
Hỏi thăm bà xã hôm nay thế nào
Vui buồn hờn giận ra sao
Tại tui ham nhậu nên sầu nơi em
Vì buồn nên thức thâu đêm
Lời thơ xúc cãm nổi niềm đầy vơi
Khi Trăng khuất bóng sau đồi
Là tôi say xỉn ngủ ngồi ngoài hiên
Giờ đây trống vắng nỗi niềm
Trở về bên vợ xin duyên kết tình
Nguyệt ơi xin hãy thương tình
Thứ tha cho kẻ Rượu bình ngày đêm
Từ nay sẻ mãi bên em
Chăm lo gia cãnh cho em hỉ nguyền


Hehehe xin lổi nha bà xã...Từ nay xin chừa không uống rượu nửa đâu...tha lổi cho anh he...năn nỉ mừ...Bà Xã.....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 16:25:34 bởi ánhtrăngtàn >
SuongAnh 08.12.2007 13:36:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ánhtrăngtàn


Lời Xin Lổi


Hôm nay mới rãnh vào đây
Hỏi thăm bà xã hôm nay thế nào
Vui buồn hờn giận ra sao
Tại tui ham nhậu nên sầu nơi em
Vì buồn nên thức thâu đêm
Lời thơ xúc cãm nổi niềm đầy vơi
Khi Trăng khuất bóng sau đồi
Là tôi say xỉn ngủ ngồi ngoài hiên
Giờ đây trống nỗi niềm
Trở về bên vợ xin duyên kết tình
Nguyệt ơi xin hãy thương tình
Thứ tha cho kẻ Rượu bình ngày đêm
Từ nay sẻ mãi bên em
Chăm lo gia cãnh cho em hỉ nguyền


Hehehe xin lổi nha bà xã...Từ nay xin chừa không uống rượu nửa đâu...tha lổi cho anh he...năn nỉ mừ...Bà Xã.....





 
 
Thật Lòng Hối Cãi...
 
 
Nhà cưả lạnh lùng Băng đóng dày
Nguyệt môn cũng đã khép rồi đây
Ánh Trăng Tàn lụn vì say xỉn
Để Cuội Phu Nhân buồn khóc ngày...
 
Trở lại chốn xưa lời hối lỗi
Nguyệt buồn đã ngủ...hỡi người ơi!
Thật lòng hối cãi thì Trăng hãy
Thay Rượu bằng Trà...mở cưả thôi!
 
Sương Anh
 
Hihihihih....hổng ngờ Chị cuả SA có OX ha...mà hổng biết Ánh Trăng Tàn là ai hết, chắc tại tám phương tứ hướng ta bà...nên SA chưa được thấy...nhưng đọc lời xin lỗi cảm động wá hà... vào mách nhỏ dùm cho đó..."anh gễ" làm theo là Chị ấy sẽ hết giận liền hà...thêm un gros bisous nưã là xong chuyện ngay...biết hôn...
ánhtrăngtàn 08.12.2007 16:41:04 (permalink)
0
Mèn ui củm ưn tiểu hiền muội SA ha [sm=rose.gif]bây chừ anh ghễ hong uống gụ nửa mà là uống trà thui 



Củm ưn hiền muội Thanh Phương
Chỉ lời mách hộ lời thương tới nàng
Từ nay là ánh trăng tàn
Hết say hết xỉn đàng hoàng cho coi
Trăng ơi...anh đã về rồi...
Xin đừng hờn giận cho người hết xinh
Anh xin hứa...sẻ chung tình
Cho em hạnh phúc hỉ tình duyên thơ
Về đây nối lại đường tơ
Mà anh đã để bơ vơ tháng ngày
Tình em tháng rộng năm dài
Nơi cung quản hạc tình say với nàng...
Hởi vầng Trăng nhỏ chứa chan
Tim anh xin để cho nàng làm tin....(nha..)

Ánh Trăng Tàn


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 149 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9