LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 249 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 02.02.2010 17:03:21 (permalink)
0




 
TỈNH GIẤC
 
Vớt trăng tôi dệt lưới thơ
Em hay bóng nguyệt toả bờ sông Tương
Đâu hồn nguyệt lạnh trinh hương?
Mà nghe gió thoảng vấn vương cõi đời
Tìm em chỉ thấy trăng ngời
Sực nghe tỉnh mộng - còn tôi một mình!
Lặng hồn gió thoảng hương tình
Dường như tiên nữ rập rình đâu đây
Phải như Đồng Tử xưa ngày
Ta xây mộng với tình nầy được chăng
Tiếng lòng gởi ánh sao băng
Hồn thơ thả bến hoa đăng địa đàng.
 
LIÊN HƯƠNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 17:39:33 bởi NGUYÊN HẢI >
lanh.ktq 02.02.2010 21:30:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

Vườn thơ hát khúc tự tình
Cho tàn đêm " lạnh", bình minh nắng ngời
Em như đã thấy nụ cười
Ấm như nắng toả một trời - phương anh!
 
LIÊN HƯƠNG
 

 
 
Cảm thơ
 
Thơ nay viết đã cho người...
Chênh vênh ở giữa khóc cười thế gian
Gieo vần dẫu lạnh, hợp - tan
Thì trong câu chữ vẫn ngàn chút xuân
 
Từ người, gặp chốn hồng trần
Hanh hao cũng một nợ nần tình nhau
Thực lòng qua mỗi nhịp cầu
Sông xưa ngoảnh lại đợi nhau mỗi ngày...
 
Nợ lòng vương vãi gió bay
Đêm thôi bớt lạnh cùng say lửa nồng
Xin trời nhẹ bớt gió đông
Phương anh - muốn gửi nắng hồng cho em!
 
21h10, 03/02/2010
Liên Hương 03.02.2010 08:53:50 (permalink)
0
"...Nợ lòng vương vãi gió bay
Đêm thôi bớt lạnh cùng say lửa nồng
Xin trời nhẹ bớt gió đông
Phương anh - muốn gửi nắng hồng cho em! "

 
Lanh.ktq
 
NẮNG
 
Nắng anh gửi ấm tóc mềm
Vương vương trong gió ru êm tình đời
Nắng cho hoa hé môi cười
Hoa làm nắng toả rạng ngời sắc xuân
Nắng bên em khẽ nói thầm
" chút tình tri kỷ- tri âm" tặng người
"nắng hồng" em nhận người ơi!
Nghe trong nắng toả muôn lời thiết tha
Đôi miền dù có cách xa
Thơ là nhịp nối giao hoà tình thân
Đôi bờ một dải sông Ngân
Bắc cầu Ô Thước để gần bên nhau
Đời dù  mưa nắng dãi dầu
Tri âm càng lúc càng sâu chữ tình
Xoè tay đón nắng lung linh
Đón mùa xuân , đón bình minh rạng ngời
 
LH
 
 
Liên Hương 03.02.2010 15:18:16 (permalink)
0
"...Lặng hồn gió thoảng hương tình
Dường như tiên nữ rập rình đâu đây
Phải như Đồng Tử xưa ngày
Ta xây mộng với tình nầy được chăng
Tiếng lòng gởi ánh sao băng
Hồn thơ thả bến hoa đăng địa đàng. "
 
NH
 
HỒN TRĂNG
 
Trăng buông ánh nguyệt dịu dàng
Ru ta vào chốn địa đàng- vườn thơ
Phải đâu cõi thực  mà mơ
Bước chân người mộng để ngơ ngẩn tình
Hồn trăng  ảo ảnh vô hình
Tỉnh rồi vẫn chỉ một mình với trăng
Có đâu cung Quế  - chị Hằng
Có đâu chú Cuội đang nằm gốc đa
Đường trần ta lại là ta
Nghe trong tiếng gió la đà - hồn trăng!
 
LH
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 15:31:40 bởi Liên Hương >
lanh.ktq 03.02.2010 17:16:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

 
Nắng bên em khẽ nói thầm
" chút tình tri kỷ- tri âm" tặng người
"nắng hồng" em nhận người ơi!
Nghe trong nắng toả muôn lời thiết tha

LH



 
 

 
Chiều về ong bướm lả lơi
Rủ nhau hát khúc rạng ngời nét xinh
Khi yêu con mắt đa tình
Tóc mềm xõa xuống chúng mình dịu êm
 
Nắng về hé nụ môi mềm
Hôn lên khóe mắt chút thêm cuộc đời
Nàng thơ - dẫu rất xa vời
Thì trong nỗi nhớ viết lời thiết tha
 
Mượn từng nhịp đập thi ca
Sông Ngân - Ô Thước cũng là của nhau
Đi qua năm tháng dãi dầu
Hồn thơ đọng lại nguyện cầu bình tâm...
 
16h50, 03/02/2010

Liên Hương 04.02.2010 10:01:56 (permalink)
0
"...Đi qua năm tháng dãi dầu
Hồn thơ đọng lại nguyện cầu bình tâm"

 
Lanh.ktq
 
HƯƠNG THẦM
 
Hồn thơ sáng mãi trăng rằm
Tình thơ hát khúc trăm năm với đời
thay lời - thơ nói hộ người
Tình nhân thế - vẫn một lời thiết tha
Trời thơ rợp nắng chan hoà
Vườn thơ viết bản tình ca thắm nồng
Người vui nắng cũng thêm hồng
Nhen lên lửa ấm từ trong sương mù
Thì thầm lời  gió phiêu du
" bướm vàng đậu trái mù u..." xa vời
gửi người ở cuối phương trời
Đôi vần thơ nhỏ - đôi lời tri âm
Đường trần giữ một chữ tâm
Hoa sen giữ trọn hương thầm trao nhau
 
LH
 
 
 
 
Liên Hương 04.02.2010 11:01:09 (permalink)
0
"...Hôm qua lòng còn tê tái !
Mịt mờ sương khói, người đi
Nay chợt bừng lên nắng mới
Xôn xao, rộn rã xuân về ! "

 
SAO HÔM

THÌ THẦM MÙA XUÂN

Tối qua gió đông buốt lạnh
Cành khô trĩu nặng sương rơi
Sáng về hanh hao nắng mới
Thì ra xuân đã tới rồi
 
Xuân gọi ngàn hoa đơm nụ
Nắng vàng trong mắt ai cười
Tình xuân hây hây đôi má
Nụ đào chúm chím trên môi
 
Xuân đậu bềnh bồng suối tóc
Như mây rạng ánh nắng ngời 
Hương thầm ủ hoa bưởi ngát
Cho lòng ngơ ngẩn xuân ơi!
 
Thôi đành nhờ xuân nói hộ
Những điều chưa thốt thành lời
trái tim bấy lâu thổn thức
Giờ đem trao hết một người
 
Lời xuân thành lời gió hát
Mênh mang nhịp thở đất trời
Em có nghe lời gió nói?
"tình xuân vừa đến bên đời..."
 
LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 12:12:55 bởi Liên Hương >
Liên Hương 04.02.2010 11:56:29 (permalink)
0
TỰ RU
 
Ngoài song rọi ánh trăng mờ
Ta ru ta... lạc giấc mơ thiên thần
Phiêu du thoát khỏi hồng trần
Nhởn nhơ một cõi thế nhân - kiếp người
Tìm "cực lạc" giữa biển đời
Ta ru ta mãi bằng lời vô vi
Trôi hoài trong  chốn sân si
Luân hồi còn lại chút gì mai sau?
Ôm vào một trái tim đau
Bẽ bàng một nỗi cơ cầu đắng cay
Chợt nghe lời vọng đâu đây
Vô thường- cực lạc chốn này người ơi!
Ta ru ta khúc không lời
Ta ru ta khúc nhạc đời - riêng ta
 
LH
 
 
 
 
cosiaus 04.02.2010 14:14:49 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

hì, thì ra âm thầm nấu Đường ở đây hén, LH làm thơ Đường luật trữ tình có duyên lắm đó, cứ ra xướng họa với mọi người thì nhanh cứng hơn. Chúc vui vẻ và nhiều ý thơ nhá.
Định họa với LH 1 bài mà lúc này đang làm việc không tìm được hứng

 
đường lậu..
 
Liên Hương đuờng lậu hỏng tha nha
Án phạt dành cho ế tới già
Sắc đẹp mặc dù không thể tả
thuyền duyên có cập  cấm cho qua
cs
lịnh cua HanPhong
 
Liên Hương 04.02.2010 14:46:13 (permalink)
0
Trích đoạn: cosiaus

Trích đoạn: HÀN PHONG

hì, thì ra âm thầm nấu Đường ở đây hén, LH làm thơ Đường luật trữ tình có duyên lắm đó, cứ ra xướng họa với mọi người thì nhanh cứng hơn. Chúc vui vẻ và nhiều ý thơ nhá.
Định họa với LH 1 bài mà lúc này đang làm việc không tìm được hứng


đường lậu..
 
Liên Hương đuờng lậu hỏng tha nha
Án phạt dành cho ế tới già
Sắc đẹp mặc dù không thể tả
thuyền duyên có cập  cấm cho qua
cs
lịnh cua HanPhong



Nhéo mình

Tốn điện còn thêm tốn phí giờ
tối ngày cứ ngó mó ni tờ
Em không lên mạng : thì thôi nhớ
Anh đứt cầu chì : muốn hóa khờ
Thế giới ảo này sao giống nợ
Hành tinh có thật hay trong mơ?
Nhéo mình một cái coi đang mớ?
Đau điếng quên cha mất ý thơ..
cs

AI BIỂU

Ai biểu ham chi để phí giờ
Người đời không nhớ, nhớ người mơ
Ngày ngay lưng nhắp, vê con chuột
Tối ngỏng cổ dòm, ngó " Mónitor "
Mấy ngày không dạo thì kêu nhớ...
Vài bữa ngồi lâu sợ...hoá khờ
Tự nhéo mình... còn kêu ái ối
Làm gì đến nỗi tịt ngòi ...thơ

LH
( hi hi !trả thù cái vụ đòi phạt người ta đấy )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 21:11:51 bởi Liên Hương >
lanh.ktq 04.02.2010 16:42:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

Thì thầm lời  gió phiêu du
" bướm vàng đậu trái mù u..." xa vời
 
LH


 
 

Chạnh nhớ...
 
Hương thầm, thôi đã ở xa
Mượn trong chút gió mặn mà lời yêu
Tự mình ru khúc mỗi chiều
Hồng trần cô quạnh tịch liêu tháng ngày
 
Dẫu lòng vẫn quyện chữ say
Với mơ với mộng đắng cay ngọt bùi
Muốn tìm đôi cánh chim vui
Cao xanh kia hỡi ai xui được lòng...
 
Nhủ mình..., thôi vẹn ước mong
Thôi xa niềm nhớ, thôi trong mắt chờ
Từ em thôi cả bến bờ
Sông kia đò lụy ai ngờ nông sâu
 
Một thời váy trắng, qua cầu...
Một thời để lại duyên sầu bơ vơ
Một thời bướm đậu, ngẩn ngơ
Một thời sẽ nhớ, vần thơ một thời...
 
16h40, 04/02/2010
nguyenngoccan 05.02.2010 08:50:42 (permalink)
0
TỰ RU

Ngoài song rọi ánh trăng mờ
Ta ru ta... lạc giấc mơ thiên thần
Phiêu du thoát khỏi hồng trần
Nhởn nhơ một cõi thế nhân - kiếp người
Tìm "cực lạc" giữa biển đời
Ta ru ta mãi bằng lời vô vi
Trôi hoài trong  chốn sân si
Luân hồi còn lại chút gì mai sau?
Ôm vào một trái tim đau
Bẽ bàng một nỗi cơ cầu đắng cay
Chợt nghe lời vọng đâu đây
Vô thường- cực lạc chốn này người ơi!
Ta ru ta khúc không lời
Ta ru ta khúc nhạc đời - riêng ta
 
LH




BÀI THƠ NÀY C LÀM CŨNG LÂU LẮM RÙI, HÔM NAY SANG VƯỜN THƠ LH BẮT GẶP BÀI CÙNG CẢM XÚC! RẤT CHI LÀ VUI! NGÀY MỚI VUI VẺ NHÉ!
 
RU TA
 
À ơi ta ngủ cho ngon
Ta ru ta ngủ không còn âu lo
Đêm thu ngọt lịm giọng hò
Trăng đi tìm mộng, con đò tìm trăng.
 
Dòng sông sóng nước lăn tăn
Vỗ về tiềm thức ăn năn kiếp người
Ta ru ta ... mãi ru hời
Năm canh cho đặng một đời thủy chung.
 
Ta ru ta ... giữa hư không
Chìm vào giấc ngủ cho lòng nhẹ tênh
Ta ru ta ... trọn ân tình
Sớm mai thức dậy thấy hình giấc mơ.
 
N.N.C
 
Liên Hương 05.02.2010 11:38:33 (permalink)
0
"...Ta ru ta ... giữa hư không
Chìm vào giấc ngủ cho lòng nhẹ tênh
Ta ru ta ... trọn ân tình
Sớm mai thức dậy thấy hình giấc mơ. "

N.N.C

 
CÕI MÌNH
 
Ta ru ta một đời thơ
Ru cho bến giác vượt  bờ sông mê
Nhân gian " một cõi đi về"
Ta ru ta...để mãi nghe tiếng lòng
Ru lời sắc sắc không không
mịt mờ ảo ảnh tơ hồng nợ duyên
thênh thênh một mảnh thuyền quyên
Ta ru ta...hết chuân chuyên - kiếp người!
 
LH
 
cosiaus 05.02.2010 12:33:52 (permalink)
0
Nhéo mình

Tốn điện còn thêm tốn phí giờ
tối ngày cứ ngó mó ni tờ
Em không lên mạng : thì thôi nhớ
Anh đứt cầu chì : muốn hóa khờ
Thế giới ảo này sao giống nợ
Hành tinh có thật hay trong mơ?
Nhéo mình một cái coi đang mớ?
Đau điếng quên cha mất ý thơ..
cs


AI BIỂU

Ai biểu ham chi để phí giờ
Người đời không nhớ, nhớ người mơ
Ngày ngay lưng nhắp, vê con chuột
Tối ngỏng cổ dòm, ngó " Mónitor "
Mấy ngày không dạo thì kêu nhớ...
Vài bữa ngồi lâu sợ...hoá khờ
Tự nhéo mình... còn kêu ái ối
 Làm gì đến nỗi tịt ngòi ...thơ       
 
LH
( hi hi !trả thù cái vụ đòi phạt người ta đấy )



tịt
 
Ngòi thơ muốn tịt tại ngồi chờ
Khi óp khi on cái mó ní  tờ
con chuột chết queo hay chuột đớ
cô mèo trốn mạng chắc mèo lơ
ki bo rớt  nút   dây  lòi nhợ
cái ghế tòng teng ốc muốn rơ
cái điệu này đây thôi nín thở
sướng hơn là mãi cứ làm thơ
cs
 

*cái này theo luật thứ 4 của Đàng luat la Hoạ TỰ Vận
cs voi Lh cứ theo luat này thì chắc cú*
Liên Hương 05.02.2010 16:04:48 (permalink)
0
tịt

Ngòi thơ muốn tịt tại ngồi chờ
Khi óp khi on cái mó ní tờ
con chuột chết queo hay chuột đớ
cô mèo trốn mạng chắc mèo lơ
ki bo rớt nút dây lòi nhợ
cái ghế tòng teng ốc muốn rơ
cái điệu này đây thôi nín thở
sướng hơn là mãi cứ làm thơ
cs



cạn vần bí lối phải làm lơ
gieo mãi vần ơ hết ý  thơ
Bặm miệng , nhắp hoài con chuột đớ
Gãi đầu, ngó mãi "mó ni tờ"
Xướng tung vận khó giăng dây nhợ
hoạ hứng ý nghèo gỡ mối rơ
thơ thẩn kiểu này thà nín thở
sướng sung chi mà đợi mà chờ
 
LH
( hì , bác này biết nhà em dốt rồi mà còn chơi khó thế , bí quá đành liều thôi , chuyến này mà "đường" thành " caramen" là tại bác đó nha )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 19:54:14 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 249 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9