LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 249 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 05.02.2010 16:38:39 (permalink)
0
"...Hương thầm, thôi đã ở xa
Mượn trong chút gió mặn mà lời yêu
Tự mình ru khúc mỗi chiều
Hồng trần cô quạnh tịch liêu tháng ngày"

 
Lanh.ktq
 
 
DÙ CÓ....
 
Chắt chiu trong giọt đắng cay
Chút ngọt bùi gửi lời này người ơi
Hương thầm dù có xa xôi
thế nhân dù có biển đời chênh vênh
vẫn xin giữ một chữ tình
lời yêu giữ vẹn trung trinh với đời
Hai đầu đất nước xa xôi
Ngày sau còn nhớ một thời tâm giao
Đã cùng chờ đợi , ước ao
Lời yêu sóng biếc dạt dào hồn thơ
 
LH
 
 
 
 
cosiaus 05.02.2010 16:42:01 (permalink)
0
Ai dốt ai hay khó trả lời
họa gì cũng được cứ làm chơi
 trật hoài trật hủy hên rồi  trúng
trúng trật chẳng qua ở miệng đời
 
Bài Xương rồng của LH , suy nghỉ hoài chưa hoạ nổi
cs
Saohom42 06.02.2010 09:16:04 (permalink)
0
THÌ THẦM MÙA XUÂN

Tối qua gió đông buốt lạnh
Cành khô trĩu nặng sương rơi
Sáng về hanh hao nắng mới
Thì ra xuân đã tới rồi
 
Xuân gọi ngàn hoa đơm nụ
Nắng vàng trong mắt ai cười
Tình xuân hây hây đôi má
Nụ đào chúm chím trên môi
 
Xuân đậu bềnh bồng suối tóc
Như mây xoã đón gió trời
Hương thầm ủ hoa bưởi ngát
Cho lòng ngơ ngẩn xuân ơi!
 
Thôi đành nhờ xuân nói hộ
Những điều chưa thốt thành lời
trái tim bấy lâu thổn thức
Giờ đem trao hết một người
 
Lời xuân thành lời gió hát
Mênh mang nhịp thở đất trời
Em có nghe lời gió nói?
"tình xuân vừa đến bên đời..."
 
LIÊN HƯƠNG


Ô kìa, mùa xuân đang đến
Đất trời bừng dậy - hồi sinh
Nắng vàng tràn đi khắp nẻo
Hoa thắm nhẹ cười lung linh
 
Đào khoe cánh hồng rực rỡ
Đung đưa theo gió lao xao
Sương rơi đậu trên lá biếc
Chim én nghiêng cánh lượn chao
 
Lắng nghe thiên nhiên lên tiếng
Thì thầm cây cỏ, bướm hoa
Trên cành chim non ríu rít
Vang vọng một bản tình ca
 
Người người hình như trẻ lại
Bồi hồi, xao xuyến hương xuân
Tình yêu trở mình, thức giấc
Dạt dào, nao nức, bâng khuâng !!!
 
                             SH
lanh.ktq 06.02.2010 17:14:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

"...Hương thầm, thôi đã ở xa
Mượn trong chút gió mặn mà lời yêu
Tự mình ru khúc mỗi chiều
Hồng trần cô quạnh tịch liêu tháng ngày"

 
Lanh.ktq
 

DÙ CÓ....

Chắt chiu trong giọt đắng cay
Chút ngọt bùi gửi lời này người ơi
Hương thầm dù có xa xôi
thế nhân dù có biển đời chênh vênh
vẫn xin giữ một chữ tình
lời yêu giữ vẹn trung trinh với đời
Hai đầu đất nước xa xôi
Ngày sau còn nhớ một thời tâm giao
Đã cùng chờ đợi , ước ao
Lời yêu sóng biếc dạt dào hồn thơ
 
LH





 
Nguyện...
 
Hư vô một cõi đi về
Tìm trong nỗi nhớ cơn mê một chiều
Dẫu đời nặng lắm lời yêu
Em ơi còn biết bao điều đắng cay
 
Giật mình..., giấc tỉnh giấc say
Đam mê về giữa tháng ngày lãng quên
Biển đời lầm lạc truân chuyên
Khúc tình đất nước - hai miền xa xôi
 
Ngày sau vật đổi sao dời
Chúc nhau còn nhớ một thời thiết tha
Thơ này bạn hiểu tình ta
Thâm giao ở giữa giao hòa thế nhân
 
17h10, 06/02/2010
Liên Hương 07.02.2010 20:40:14 (permalink)
0
Ngày sau vật đổi sao dời
Chúc nhau còn nhớ một thời thiết tha
Thơ này bạn hiểu tình ta
Thâm giao ở giữa giao hòa thế nhân

Lanh.ktq



CHÚT LÒNG

mênh mang giữa đỉnh phù vân
Hiểu nhau lòng sẽ mãi gần bên nhau
Ngọt bùi nhớ lúc xót đau
Bình yên nhớ lúc dãi dầu nắng mưa
Lời yêu nói mấy cho vừa
Phải đâu chỉ chút đẩy đưa thói đời
Thâm giao khó nói bằng lời
Nghĩa tình đo suốt một đời nhân sinh
Kiếp người còn lắm chênh vênh
Đường đời còn lắm gập ghềnh đắng cay
Vẫn xin giữ chút nồng say
Hương sen gửi gió nhẹ bay tới người
Mang theo một chút xuân ngời
Ghi vào miền nhớ - một thời tâm giao
!


LH
nguyenngoccan 08.02.2010 08:11:13 (permalink)
0
Tập toẹ học thơ Đường ( mà chả thấy giống Đường ) nên chỉ dám quanh quẩn vườn nhà, chả dám đi đâu
 
XƯƠNG RỒNG

Ngại gì đời cát nắng như nung
Gió táp, mưa sa với bão bùng
Chí cả hợp về gai vấn vít
Tài cao tụ lại rễ buông trùng
Tinh hoa trời đất thơm hồn ngọc
Huyết khí càn khôn mượt cánh nhung
đời gọi  xương rồng - nên bức hoạ
Thuyền quyên vẹn ước với anh hùng
 
LIÊN HƯƠNG
 





XUÂN NHỚ
Nhớ em nỗi nhớ như nấu nung
Ngọn lửa yêu thương cháy bập bùng
Mùa xuân nức nở lòng vấn vít
Hai phương cách trở xa muôn trùng
Anh nhớ mong em một dáng ngọc
Tháng Giêng tràn ngập màu nhớ nhung
Bài thơ em gửi anh xướng họa
Thỏa nỗi nhớ kia phút hào hùng.
 
NNC
---------------------------
C cũng vậy về điều đó LH à, luôn vui nhé bạn!
lanh.ktq 08.02.2010 18:32:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

Vẫn xin giữ chút nồng say
Hương sen gửi gió nhẹ bay tới người
Mang theo một chút xuân ngời
Ghi vào miền nhớ - một thời tâm giao
!


LH

 
 
Gió...
 
Chợt làn gió thoảng về nơi
Tôi nghe trong ấy một trời ngát sen
Vì người, ơn chút tình quen
Chênh vênh ở giữa bên em và đời
 
Muốn sao mơ đến miệng cười
Tỏ hoa thấy nguyệt rạng ngời nét xưa
Lời yêu nói mấy cho vừa
Phải đâu chỉ chút đẩy đưa thói đời
 
Đêm mơ trắng hạt sương rơi
Dù sao tình có một thời với nhau
Cũng là niềm nhớ hạt đau
Xin người nguyên vẹn giữ màu thời gian...
 
17h50, 08/02/2010
Liên Hương 09.02.2010 09:33:48 (permalink)
0
" Nhớ em nỗi nhớ như nấu nung
Ngọn lửa yêu thương cháy bập bùng..."

 
NNC

TÌNH XUÂN

Bài thơ anh gởi - nỗi niềm mong
Gởi cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thơ vui dạ thuỷ chung
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
khúc tình thơ ấy mãi say nồng
 
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 12:51:34 bởi Liên Hương >
Liên Hương 09.02.2010 10:16:14 (permalink)
0
"...Đêm mơ trắng hạt sương rơi
Dù sao tình có một thời với nhau
Cũng là niềm nhớ hạt đau
Xin người nguyên vẹn giữ màu thời gian... "

 
Lanh.ktq
 
TRONG MƠ
 
Hồn thơ vẹn một cung đàn
Tâm giao gởi trọn muôn ngàn lời thơ
Hình dung  bóng nguyệt trong mơ
Còn in niềm nhớ nỗi chờ muôn sau
tỉnh ra buồn nỗi  cơ cầu
Để rồi tri kỷ nhuốm màu xót xa
Hữu duyên ta lại gặp ta
tình đời dù trải bao la vẫn tình
Em về trong giấc mơ anh
Mãi ru một giấc mộng lành ngày xuân
tri âm em gửi khúc ngâm
Miên man gió hát thì thầm " lời yêu"
 
LH
 
 
 
 
Liên Hương 09.02.2010 12:35:29 (permalink)
0
Đôi Bờ Nhớ Thương

Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Dẫu ai chẳng biết những đêm dài
Tâm gợi nỗi niềm riêng chăn gối
Ôm tiếng ai cười, tươi mắt nai

Huyền Minh
Jan/28/10




DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ

Chờ đợi một người, chờ đợi ai
Mùa xuân gợi nhớ bến sông dài
Nghiêng đêm tâm sự trong vô vọng
Lệ đẫm sương khuya nhạt hình hài


ngng

TÌNH MỘNG


Ôm mãi một đời hình bóng ai?
Con tim thổn thức buốt canh dài
Vườn thơ trọn kiếp ôm tình mộng
Cõi thế trăm năm dấu gót hài
 
LIÊN HƯƠNG

Huyền Minh 09.02.2010 13:28:47 (permalink)
0
ĐÔI BỜ NHỚ THƯƠNG

Thương nhớ một người, thương nhớ ai!
Dẫu ai chẳng biết những đêm dài
Tâm gợi nỗi niềm riêng chăn gối
Ôm tiếng ai cười, tươi mắt nai

Huyền Minh
Jan/28/10


DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ

Chờ đợi một người, chờ đợi ai
Mùa xuân gợi nhớ bến sông dài
Nghiêng đêm tâm sự trong vô vọng
Lệ đẫm sương khuya nhạt hình hài

ngng


TÌNH MỘNG

Ôm mãi một đời hình bóng ai?
Con tim thổn thức buốt canh dài
Vườn thơ trọn kiếp ôm tình mộng
Cõi thế trăm năm dấu gót hài

LIÊN HƯƠNG


GIẤC MỘNG TÌNH XUÂN

Mơ mộng trăm năm môi mắt ai?
Xuân xanh hồi tưởng dáng trang đài
Tình ai chan chứa qua năm tháng
Sỏi đá hao mòn - xuân chẳng phai

Huyền Minh
Feb/09/10
Liên Hương 09.02.2010 13:53:04 (permalink)
0
GIẤC MỘNG TÌNH XUÂN

Mơ mộng trăm năm môi mắt ai?
Xuân xanh hồi tưởng dáng trang đài
Tình ai chan chứa qua năm tháng
Sỏi đá hao mòn - xuân chẳng phai

Huyền Minh



GIỮ TRỌN
 
Xuân đến, xuân đi, xuân chẳng phai
Người đâu còn nữa dáng trang đài
Hồn  thơ khắc trọn vào tim  ấy
Mộng đẹp  in hoài  trong mắt ai !
 
LH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 15:07:01 bởi Liên Hương >
Liên Hương 09.02.2010 14:45:03 (permalink)
0
Tâm Hồn Thi Sĩ

Tri kỷ tìm đâu chốn mịt mờ
Gởi niềm tâm sự cùng nàng... Thơ
Tâm hồn phiêu lãng theo mây gió
Thân xác bềnh bồng cùng mộng mơ
Nhìn ánh sao băng đan ước nguyện
Ngắm vầng trăng tỏ dệt tằm tơ
Chỉ hồng dù chẳng se duyên nợ
Thơ vẫn là... thơ - chuyện vẩn vơ

Huyền Minh
Feb/06/10

Nàng thơ

Đằm thắm vô tư bụi chẳng mờ
Say trăng đắm nguyệt ấy ..là thơ
Bồng bềnh gió cuốn trao lời nguyện
Lãng đãng mây bay gửi ước mơ
Vẻ đẹp thuyền sang đau chỉ thắm
Đường duyên nước động xót giây tơ
Hai đầu nỗi nhớ chìm xa khuất
Cũng ngọt nơi lòng đâu bá vơ

Thanh Thanh Khiết
8.2.2010

Chào hai bạn cho mình theo chân nhen hì hì ,chúc thứ hai đầu tuần vui vẻ hì hì ....

Đêm cô đơn

Nhặt mảnh sao hôm mắt lệ mờ
Ru lòng thiếu nữ cuốn vào thơ
Chong đèn than vắn đầy trăng trở
Cạn bấc đêm dài lắm mộng mơ
Ngắm ánh trăng côi buồn má phấn
Nhìn làn mây lạc khóc duyên tơ
Hồng nhan bạc phận đời ghen tặng
Nhật nguyệt vô tình lại khéo vơ

Vancali 2.8.10
 
  
 
Cõi thơ ...
 
Gió bụi trần gian cuốn mịt mờ 
Say hoa đắm nguyệt gửi  vào thơ
Đắng cay lảng tránh xa đời thực
Bùi ngọt tìm về dựa cõi mơ
Số kiếp cô đơn chờ Nguyệt lão
Nợ duyên lẻ bóng đợi ông tơ
Chi bằng phiêu lãng trong vườn ảo 
Xin đó chớ cười...chuyện vẩn vơ!         
( cho LH góp với các bạn chút nha )
 
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 15:59:01 bởi Liên Hương >
dailungtonvai 09.02.2010 15:33:45 (permalink)
0
Ai còn tiếc vô tư
Cho tôi làm bạn nhỏ
Ai còn chơi hoa đỏ
Cho tôi nhìn bâng khuâng...


***


Một tình thân trong sáng
Vô tư chẳng so bì
Ai ơi có vội gì
Câu " Vô tư còn tiếc " ./.
Liên Hương 09.02.2010 17:07:07 (permalink)
0
" Một tình thân trong sáng
Vô tư chẳng so bì
Ai ơi có vội gì
Câu " Vô tư còn tiếc "

DLTV
 
 
VÔ TƯ
 
Cây già cho lộc biếc
Đêm tàn để nắng lên
Tình thân đời bớt lạnh 
Lời yêu thơm môi mềm
 
Chút vô tư trong sáng
Như lửa hồng mới nhen
Mình trao nhau người nhé
Đẹp thêm tình..mới quen!
 
LH
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 249 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9