LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 249 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 28.04.2011 15:11:04 (permalink)
0




HOA TÍM

Vẫn còn khoảng lặng chơi vơi
Neo vào con tim trống vắng
Dài theo nỗi buồn năm tháng
Chênh chao một lối đi về

Phố buồn trăn trở giấc khuya
Hàng cây rì rào ngọn gió
Giờ này còn ai chưa ngủ
"Con tim lỡ hẹn...nghẹn ngào "

Cánh hoa tím biếc anh trao
Tím cả một trời tâm sự
" niềm vui giữa mùa dang dở "
Để buồn xa vắng mênh mông

Tình anh ...trú giữa mùa Đông
Lạnh về phương nao vời vợi
" tình buông mỗi chiều mong đợi "
Rưng rưng cơn gió đầu mùa

Sẽ còn mãi một ngày xưa
Nhành hoa nhắc hòai kỷ niệm
Xôn xao khoảng trời màu tím
Theo em... một cõi đi về

Liên Hương
Liên Hương 28.04.2011 15:55:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11


TIẾNG ĐÀN

Đàn ai tích tịch điệu u sầu
Chở cả vơi đầy cả xót đau
Quạnh quẽ vườn khuya trăng bạc bạc
Hững hờ bến vắng nước sâu sâu
Cung trầm nức nở ngày ly biệt
Nốt bổng dặt dìu lúc có nhau
Gợi nhớ quê nhà hồn lữ khách
Ngày xưa đã hẹn mối duyên đầu

Liên Hương


SẦU

Khi đọc thơ yêu sợ chữ sầu
Mang sầu lòng nặng khổ cùng đau
Tiền tài danh lợi không vừa vặn
Duyên nợ ân tình chẳng thấm sâu
Mới gặp giận người gây cách trở
Vừa yêu trách bạn bỏ lìa nhau
Chưa lần hạnh phúc trong đời sống
Có đâu hái mộng thuở ban đầu

Thanh Huy

Ủa hôm nay không phải đi làm hay sao mà Vân thức khuya zữ ?

Đâu có em vẫn đi làm thường ấy mà , chỉ nghĩ Good friday hôm thứ sáu mà thôi....


Kỷ niệm xưa

Vi vu sáo thổi dạo cung sầu
Cám cảnh mềm lòng dạ nhói đau
Nhớ bạn trời xa buồn giá lạnh
Thương người gối lẻ khóc tình sâu
Cầu thân viễn xứ đừng quên lãng
Hởi bước giang hồ chớ giận nhau
Kỷ niệm ngày nào còn lắng đọng
Cho tim thồn thức mối duyên đầu

Vancali 4.26.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba an vui hì hì....


VỚI BIỂN

Gió gọi hàng dương ngả bóng sầu
Thuỷ triều xoá vội vết chân đau
Hoàng hôn tím rớt chân trời lặng
Ánh nhật hồng chìm đáy biển sâu
Vỗ cánh hải âu bay khuất dạng
Xô bờ con sóng đến tìm nhau
Mình ai lặng lẽ bên ghềnh đá
Nhớ lại ngày xưa...mộng ước đầu

Liên Hương


BIỂN

Chiều đón buồn tôi giữa biển sầu
Vắng người yêu cũ gợi hồn đau
Chập chùng sóng vỗ xao bờ cạn
Vội vã thuyền đi rẽ nước sâu
Tay vẫy quê xa thương bóng đợi
Thân về đất lạ nhớ tình nhau
Giang sơn trùng điệp mờ trong mắt
Đã hết em ơi thuở đẹp đầu

Thanh Huy

Giấc mộng đầu


Tí tách ngoài hiên những giọt sầu
Mưa hòa mắt lệ gởi niềm đau
Thuyền đi nẻo ấy xa tình thắm
Bến ở phương này tủi phận sâu
Góp chữ trao người đừng phụ rẫy
Mong lời đến bạn chớ quên nhau
Cô phòng lạnh lẽo cung đàn lỡ
Thổn thức hằng đêm giấc mộng đầu

Vancali 4.27.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....


TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang



MÃI NHỚ


Vương vấn hồn ai một điệu sầu
Mắt buồn ngấn lệ nhói lòng đau
Tình thơ ngày ấy chưa phai nhạt
Kỷ niệm bây giờ lại thấm sâu
Dấu ái cho dù xa khuất nẻo
Đường đời nguyện mãi nhớ về nhau
Ta về gói lại nhành hoa tím
Gói những bâng khuâng thuở gặp đầu

Liên Hương
Liên Hương 28.04.2011 16:31:36 (permalink)
0




“….Người đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khỏang trời …pha lê
Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may”

PCT



LỜI THỀ CỎ MAY



Lời thề như gió vụt bay
Cỏ may ai gỡ…từ ngày xa nhau
Nhạt vôi cau phụ lòng trầu
Chút tình nho nhỏ ra màu khói sương

Thì thôi…một chữ vô thường
Vị tình ai nỡ đo lường đếm đong
Lời thề thả giữa mênh mông
Nổi nênh cũng chỉ hư không kiếp người

Buồn vui thì cũng khóc cười
Ta về gói lại khỏang trời đã xưa
Tự ru mình…khúc ầu ơ
Thì thôi…ừ nhỉ…nắng mưa …tại trời!

Giấc mơ xưa vụt bay rồi
Để ai còn lại giữa đời ngu ngơ
Gửi lòng vào những vần thơ
Mà nghe biển sóng vỗ bờ ngàn năm

Liên Hương
tuyen45 28.04.2011 20:06:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11


TIẾNG ĐÀN

Đàn ai tích tịch điệu u sầu
Chở cả vơi đầy cả xót đau
Quạnh quẽ vườn khuya trăng bạc bạc
Hững hờ bến vắng nước sâu sâu
Cung trầm nức nở ngày ly biệt
Nốt bổng dặt dìu lúc có nhau
Gợi nhớ quê nhà hồn lữ khách
Ngày xưa đã hẹn mối duyên đầu

Liên Hương


SẦU

Khi đọc thơ yêu sợ chữ sầu
Mang sầu lòng nặng khổ cùng đau
Tiền tài danh lợi không vừa vặn
Duyên nợ ân tình chẳng thấm sâu
Mới gặp giận người gây cách trở
Vừa yêu trách bạn bỏ lìa nhau
Chưa lần hạnh phúc trong đời sống
Có đâu hái mộng thuở ban đầu

Thanh Huy

Ủa hôm nay không phải đi làm hay sao mà Vân thức khuya zữ ?

Đâu có em vẫn đi làm thường ấy mà , chỉ nghĩ Good friday hôm thứ sáu mà thôi....


Kỷ niệm xưa

Vi vu sáo thổi dạo cung sầu
Cám cảnh mềm lòng dạ nhói đau
Nhớ bạn trời xa buồn giá lạnh
Thương người gối lẻ khóc tình sâu
Cầu thân viễn xứ đừng quên lãng
Hởi bước giang hồ chớ giận nhau
Kỷ niệm ngày nào còn lắng đọng
Cho tim thồn thức mối duyên đầu

Vancali 4.26.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba an vui hì hì....


VỚI BIỂN

Gió gọi hàng dương ngả bóng sầu
Thuỷ triều xoá vội vết chân đau
Hoàng hôn tím rớt chân trời lặng
Ánh nhật hồng chìm đáy biển sâu
Vỗ cánh hải âu bay khuất dạng
Xô bờ con sóng đến tìm nhau
Mình ai lặng lẽ bên ghềnh đá
Nhớ lại ngày xưa...mộng ước đầu

Liên Hương


BIỂN

Chiều đón buồn tôi giữa biển sầu
Vắng người yêu cũ gợi hồn đau
Chập chùng sóng vỗ xao bờ cạn
Vội vã thuyền đi rẽ nước sâu
Tay vẫy quê xa thương bóng đợi
Thân về đất lạ nhớ tình nhau
Giang sơn trùng điệp mờ trong mắt
Đã hết em ơi thuở đẹp đầu

Thanh Huy

Giấc mộng đầu


Tí tách ngoài hiên những giọt sầu
Mưa hòa mắt lệ gởi niềm đau
Thuyền đi nẻo ấy xa tình thắm
Bến ở phương này tủi phận sâu
Góp chữ trao người đừng phụ rẫy
Mong lời đến bạn chớ quên nhau
Cô phòng lạnh lẽo cung đàn lỡ
Thổn thức hằng đêm giấc mộng đầu

Vancali 4.27.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....


TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang



MÃI NHỚ


Vương vấn hồn ai một điệu sầu
Mắt buồn ngấn lệ nhói lòng đau
Tình thơ ngày ấy chưa phai nhạt
Kỷ niệm bây giờ lại thấm sâu
Dấu ái cho dù xa khuất nẻo
Đường đời nguyện mãi nhớ về nhau
Ta về gói lại nhành hoa tím
Gói những bâng khuâng thuở gặp đầu

Liên Hương



DUYÊN TÌNH
---*---
Yêu là hạnh phúc cũng là sầu
Ghen ghét dỗi hờn dạ nhối đau
Năm tháng buồn thương dày nhật ký
Đợi chờ trông ngóng nhớ thêm sâu
Đến khi chung sống như hờ hững
Chuyện vặt đôi khi lại cãi nhau
Mỗi lần như thế ngồi ôn lại
Duyên tình hai đứa những ngày đầu …
 
28.4.2011.
Tuyen45.
 


TTH 28.04.2011 22:33:45 (permalink)
0
Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11


TIẾNG ĐÀN

Đàn ai tích tịch điệu u sầu
Chở cả vơi đầy cả xót đau
Quạnh quẽ vườn khuya trăng bạc bạc
Hững hờ bến vắng nước sâu sâu
Cung trầm nức nở ngày ly biệt
Nốt bổng dặt dìu lúc có nhau
Gợi nhớ quê nhà hồn lữ khách
Ngày xưa đã hẹn mối duyên đầu

Liên Hương


SẦU

Khi đọc thơ yêu sợ chữ sầu
Mang sầu lòng nặng khổ cùng đau
Tiền tài danh lợi không vừa vặn
Duyên nợ ân tình chẳng thấm sâu
Mới gặp giận người gây cách trở
Vừa yêu trách bạn bỏ lìa nhau
Chưa lần hạnh phúc trong đời sống
Tha thiết ôm chi buổi mến đầu

Thanh Huy

Ủa hôm nay không phải đi làm hay sao mà Vân thức khuya zữ ?

Đâu có em vẫn đi làm thường ấy mà , chỉ nghĩ Good friday hôm thứ sáu mà thôi....


Kỷ niệm xưa

Vi vu sáo thổi dạo cung sầu
Cám cảnh mềm lòng dạ nhói đau
Nhớ bạn trời xa buồn giá lạnh
Thương người gối lẻ khóc tình sâu
Cầu thân viễn xứ đừng quên lãng
Hởi bước giang hồ chớ giận nhau
Kỷ niệm ngày nào còn lắng đọng
Cho tim thồn thức mối duyên đầu

Vancali 4.26.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba an vui hì hì....


VỚI BIỂN

Gió gọi hàng dương ngả bóng sầu
Thuỷ triều xoá vội vết chân đau
Hoàng hôn tím rớt chân trời lặng
Ánh nhật hồng chìm đáy biển sâu
Vỗ cánh hải âu bay khuất dạng
Xô bờ con sóng đến tìm nhau
Mình ai lặng lẽ bên ghềnh đá
Nhớ lại ngày xưa...mộng ước đầu

Liên Hương


BIỂN

Chiều đón buồn tôi giữa biển sầu
Vắng người yêu cũ gợi hồn đau
Chập chùng sóng vỗ xao bờ cạn
Vội vã thuyền đi rẽ nước sâu
Tay vẫy quê xa thương bóng khuất
Thân về đất lạ nhớ tình nhau
Xóm làng xa hút mờ trong mắt
Đã hết em ơi thuở đẹp đầu

Thanh Huy

Giấc mộng đầu


Tí tách ngoài hiên những giọt sầu
Mưa hòa mắt lệ gởi niềm đau
Thuyền đi nẻo ấy xa tình thắm
Bến ở phương này tủi phận sâu
Góp chữ trao người đừng phụ rẫy
Mong lời đến bạn chớ quên nhau
Cô phòng lạnh lẽo cung đàn lỡ
Thổn thức hằng đêm giấc mộng đầu

Vancali 4.27.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....


TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang


MÃI NHỚ

Vương vấn hồn ai một điệu sầu
Mắt buồn ngấn lệ nhói lòng đau
Tình thơ ngày ấy chưa phai nhạt
Kỷ niệm bây giờ lại thấm sâu
Dấu ái cho dù xa khuất nẻo
Đường đời nguyện mãi nhớ về nhau
Ta về gói lại nhành hoa tím
Gói những bâng khuâng thuở gặp đầu

Liên Hương


KHỔ

Cõi thế mênh mông cõi thế sầu
Gởi hồn vào ảo trói hồn đau
Tình yêu chua chát tình rơi thẳm
Mộng ước phũ phàng mộng khắc sâu
Tim giữ một hình tim vướng đoạ
Lệ rơi nhiều nẽo lệ vì nhau
Với tay cầu Phật xa tầm với
Ai có thương ai khổ tự đầu

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 06:40:01 bởi TTH >
Nguyễn Văn Thái 1949 28.04.2011 22:46:57 (permalink)
0
NHỚ

Hoa tím nhuộm một trời thương nhớ
Bím tóc thơ vương mối tình đầu
Dù ngày ấy qua rồi lặng lẽ
thì muôn đời còn nhớ về nhau

LH

MÀU XANH

Ngày mở đầu em mặc áo màu xanh
Màu biển xa, ai mang về em nhuộm
Giây lơ đãng chân trời xa hy vọng
Giữa chiều buồn ai nhớ biển vu vơ ?



Cám ơn LH qua bài HOA TÍM. "Xôn xao khoảng trời màu tím /Theo em...một cõi đi về"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2011 23:02:24 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
Liên Hương 29.04.2011 09:39:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

NHỚ

Hoa tím nhuộm một trời thương nhớ
Bím tóc thơ vương mối tình đầu
Dù ngày ấy qua rồi lặng lẽ
thì muôn đời còn nhớ về nhau

LH
]

MÀU XANH

Ngày mở đầu em mặc áo màu xanh
Màu biển xa, ai mang về em nhuộm
Giây lơ đãng chân trời xa hy vọng
Giữa chiều buồn ai nhớ biển vu vơ ?



Cám ơn LH qua bài HOA TÍM. "Xôn xao khoảng trời màu tím /Theo em...một cõi đi về"


MÀU BIỂN

Giữa chiều buồn ai gửi những vần thơ
Màu thẳm xanh như màu xanh của biển
Chiều lơ đãng nhuộm hoàng hôn đến tím
Sóng cồn cào ru một khúc tình ca...

Liên Hương
vancali96 29.04.2011 09:42:49 (permalink)
0
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui chơi nhen hì hì...



Chúc  tỷ Liên Hương thứ năm vui chơi hì hì....
Liên Hương 29.04.2011 11:09:55 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11


TIẾNG ĐÀN

Đàn ai tích tịch điệu u sầu
Chở cả vơi đầy cả xót đau
Quạnh quẽ vườn khuya trăng bạc bạc
Hững hờ bến vắng nước sâu sâu
Cung trầm nức nở ngày ly biệt
Nốt bổng dặt dìu lúc có nhau
Gợi nhớ quê nhà hồn lữ khách
Ngày xưa đã hẹn mối duyên đầu

Liên Hương


SẦU

Khi đọc thơ yêu sợ chữ sầu
Mang sầu lòng nặng khổ cùng đau
Tiền tài danh lợi không vừa vặn
Duyên nợ ân tình chẳng thấm sâu
Mới gặp giận người gây cách trở
Vừa yêu trách bạn bỏ lìa nhau
Chưa lần hạnh phúc trong đời sống
Tha thiết ôm chi buổi mến đầu

Thanh Huy

Ủa hôm nay không phải đi làm hay sao mà Vân thức khuya zữ ?

Đâu có em vẫn đi làm thường ấy mà , chỉ nghĩ Good friday hôm thứ sáu mà thôi....


Kỷ niệm xưa

Vi vu sáo thổi dạo cung sầu
Cám cảnh mềm lòng dạ nhói đau
Nhớ bạn trời xa buồn giá lạnh
Thương người gối lẻ khóc tình sâu
Cầu thân viễn xứ đừng quên lãng
Hởi bước giang hồ chớ giận nhau
Kỷ niệm ngày nào còn lắng đọng
Cho tim thồn thức mối duyên đầu

Vancali 4.26.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba an vui hì hì....


VỚI BIỂN

Gió gọi hàng dương ngả bóng sầu
Thuỷ triều xoá vội vết chân đau
Hoàng hôn tím rớt chân trời lặng
Ánh nhật hồng chìm đáy biển sâu
Vỗ cánh hải âu bay khuất dạng
Xô bờ con sóng đến tìm nhau
Mình ai lặng lẽ bên ghềnh đá
Nhớ lại ngày xưa...mộng ước đầu

Liên Hương


BIỂN

Chiều đón buồn tôi giữa biển sầu
Vắng người yêu cũ gợi hồn đau
Chập chùng sóng vỗ xao bờ cạn
Vội vã thuyền đi rẽ nước sâu
Tay vẫy quê xa thương bóng khuất
Thân về đất lạ nhớ tình nhau
Xóm làng xa hút mờ trong mắt
Đã hết em ơi thuở đẹp đầu

Thanh Huy

Giấc mộng đầu


Tí tách ngoài hiên những giọt sầu
Mưa hòa mắt lệ gởi niềm đau
Thuyền đi nẻo ấy xa tình thắm
Bến ở phương này tủi phận sâu
Góp chữ trao người đừng phụ rẫy
Mong lời đến bạn chớ quên nhau
Cô phòng lạnh lẽo cung đàn lỡ
Thổn thức hằng đêm giấc mộng đầu

Vancali 4.27.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....


TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang


MÃI NHỚ

Vương vấn hồn ai một điệu sầu
Mắt buồn ngấn lệ nhói lòng đau
Tình thơ ngày ấy chưa phai nhạt
Kỷ niệm bây giờ lại thấm sâu
Dấu ái cho dù xa khuất nẻo
Đường đời nguyện mãi nhớ về nhau
Ta về gói lại nhành hoa tím
Gói những bâng khuâng thuở gặp đầu

Liên Hương


KHỔ

Cõi thế mênh mông cõi thế sầu
Gởi hồn vào ảo trói hồn đau
Tình yêu chua chát tình rơi thẳm
Mộng ước phũ phàng mộng khắc sâu
Tim giữ một hình tim vướng đoạ
Lệ rơi nhiều nẽo lệ vì nhau
Với tay cầu Phật xa tầm với
Ai có thương ai khổ tự đầu

Thanh Huy



TRỌN

Rũ sạch tơ vương rũ sạch sầu
Gởi tình vào mộng để tình đau
Lời yêu chân thật lời yêu mãi
Nguyện ước nồng nàn nguyện ước sâu
Duyên hết vui buồn duyên đã tạnh
Nghĩa còn lưu dấu nghĩa còn nhau
Vườn thơ thắm đẹp đời nhân ái
Giữ trọn niềm riêng một thuở đầu

Liên Hương
Liên Hương 29.04.2011 11:28:52 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui chơi nhen hì hì...



Chúc  tỷ Liên Hương thứ năm vui chơi hì hì....



THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 11:31:07 bởi Liên Hương >
Nguyen Thi An Giang 29.04.2011 11:30:57 (permalink)
0
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui chơi nhen hì hì...



Chúc  tỷ Liên Hương thứ năm vui chơi hì hì....


THỜI LẠM PHÁT
Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương
TUYỆT DIỆU LÀ
Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Và đã giam hồn trong sóng nhac.
Nên đành bỏ xác với lời ca
Cung đàn trao gởi tình ai đó
Dạo khúc tương tư tuyệt diệu là...
Nguyễn Thị An Giang
Mến chúc Tỷ, Huynh an vui trong cõi ta bà này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 11:40:26 bởi Nguyen Thi An Giang >
C Pham 29.04.2011 11:58:08 (permalink)
0


Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ
Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Và đã giam hồn trong sóng nhac.
Nên đành bỏ xác với lời ca
Cung đàn trao gởi tình ai đó
Dạo khúc tương tư tuyệt diệu là...
Nguyễn Thị An Giang
Mến chúc Tỷ Cali an vui trong cõi ta bà này


THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….
 
C Pham

LH ơi, hôm nay C rảnh nè! LH để C đi rãi bài cho! LH đừng làm gì cả!
Nguyễn Văn Thái 1949 29.04.2011 13:18:23 (permalink)
0
MÀU BIỂN

Giữa chiều buồn ai gửi những vần thơ
Màu thẳm xanh như màu xanh của biển
Chiều lơ đãng nhuộm hoàng hôn đến tím
Sóng cồn cào ru một khúc tình ca...

Liên Hương

THU XANH

Thu xanh biếc cuối trời thầm lặng
Gió miên man chiếc lá vàng rơi
Câu thơ mãi nối lời thương nhớ
Như ngàn đời sóng miết bờ trôi


NguyễnvănThái
Nguyen Thi An Giang 29.04.2011 14:27:21 (permalink)
0
NỤ HÔN YÊU
Nhớ khi cắn nhẹ bờ môi mộng
Thương lúc vui buồn nối chuyện xưa
Thương gót chân trần đau nứt nẻ
Thương đôi mắt biếc khóc sao vừa
Thương bờ vai mỏng nhiều trăn trở
Thương vóc thân gầy nỗi tịch liêu
Thương mái tóc dài mùi khét nắng
Thương vòng tay ấm nụ hôn yêu
Nguyễn Thị An Giang
Liên Hương 29.04.2011 15:10:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

MÀU BIỂN

Giữa chiều buồn ai gửi vần thơ
Màu thẳm xanh như màu của biển
Chiều lơ đãng nhuộm hoàng hôn tím
Sóng cồn cào ru khúc tình ca...

Liên Hương

THU XANH

Thu xanh biếc cuối trời thầm lặng
Gió miên man chiếc lá vàng rơi
Câu thơ mãi nối lời thương nhớ
Như ngàn đời sóng miết bờ trôi


NguyễnvănThái


HỒN THU

Mùa Thu qua tình yêu ở lại
Hoa cúc vàng cùng gió heo may
Anh có nghe lời hoa thủ thỉ
Hương cuối mùa còn lắng trên tay

Liên Hương
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 249 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9